Tử Vi Chí Dị
Bàn cờ thế cuộc được Thiên Cơ (cơ trời, không chắc phải là sao Thiên Cơ) dàn bày cho từng cá nhân cũng như cấp quốc gia.
Nhân vật nổi tiếng trong cuộc cờ căng thẳng, bất phân thắng bại về mặt quyền lực, chỉ khổ là người dân là nạn nhân, chính là Trăm Xanh.
Sau đây tôi vẽ ra cục diện mô tả 2 thế lực đang tranh đấu với nhau mà nhân vật chính của lá sô' tức Trăm Xanh đóng 1 vai trò quan trọng .
Trăm Xanh là tướng tâm phúc của Vương (quyền lực của Vương theo lý thuyết phải hạng nhất nhưng thực tế không phải như vậy) cư cung Tị ôm Tử Sát + Thái Tuế đằng đằng chánh khí, vâng lệnh của Vương trừ khử thế lực gian tham nằm cung Sửu có Tham Lang giáp 2 Lộc bị Địa Kiếp lủng đoạn.
Vương ngôì ghế Thiên Tử đáng lẽ ở Ngọ mới đúng lý nhưng vì Tướng Ấn Lộc Quyền hội về cung Thân nên phải nhập quái tại Thân, trúng Cô Thần nên là
Cô Quân không có Tả Hữu chính thức phụ trợ cho mình, cho dù là Tả Hữu giáp góc với mệnh ẩn của Vương nằm ở cung Thân .
Tả Hữu trực tiếp ủng hộ cho Trăm Xanh nắm (được nhiều người ủng hộ), giáp góc với Quyền Tuớng Ấn đâu khác gì nhận thanh Thượng Phương Bảo Kiếm chém đầu gian đảng giống như Bao Thanh Thiên ngày trước.
DH cung Thân, Trăm Xanh hội nhập với Vương được Vương trao cho Tướng Ấn toàn quyền hành động, thay vua trảm đại thần gian tham.
Trăm Xanh và Vương sánh đôi (cặp nhị hợp Tị Thân) trong điệu luân vũ mà Vương dấu mặt (cung tối) để Trảm Xanh oai vệ xuất cung chinh chiến (cung sáng) trong rừng đao kiếm (Tả Hữu Không Kiếp Hoả) đầy hung hiểm.
Tị (chỗ Trảm Xanh xuất binh) là cung Âm sinh suất cho cung Dương (Thân chỗ Vua định vị) nên Trảm Xanh vì vua mà hết lòng, không ngại mình có thể bị da ngựa bọc thây (Thất Sát hội sát tinh gia Mã).
Nhân vật phản diện kia gọi là
Chúa nằm ở Sửu có Tham Tả Hữu KK giáp Khoa 2 Lộc + Kỵ thì nhất quyết không phải người bình thường . Nhập quái ngay cung này tức đồ chơi có đủ, làm chúa 1 cõi, xem như 1
tham quân.
Vương đành ôm Tướng Ấn mà không lên ngôi tại chính Nam (Ngọ), trái lại Chúa đóng Sửu tức cung tương hại đến Ngọ là nơi ngai của Vương ẩn tàng tại Ngọ, tức Chúa làm hại Vương quyền .
Ngày trước, 1 ngày mùa Đông lạnh giá, có người cho tôi xem lá số công danh tuyệt đỉnh, xét ra đứng hạng 4-6 của chóp bu quyền lực, than thở dùm đương số là Chúa giỡ trò truy sát các người chung quanh người đó, có thể mất mạng như chơi. Từ đó lão Đệ Nhất Kỳ Viên có ác ảm với cung Quan của người này đóng ở cung Sửu cũng có những sao hắc ám.
Phải chăng mọi sự đều có dây dưa rể má từ lá số năm kia đến lá số Trăm Xanh mô tả 1 cái nôi tham nhủng to đầu ở cung Sửu mà vĩnh viễn chúng ta phải đợi thiên mệnh giải quyết chứ nhân mệnh bé bỏng quá chẳng làm được gì khi thế lực Chúa quá lớn, quá mạnh và quá bạo?
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 09/01/2015 - 21:20