Hoa Cái, on 09/01/2015 - 05:48, said:
Mình thử lần tìm nhân vật chánh trong vở tuồng Người Nổi Tiếng xem bây giờ tới hồi thư' mấy thì đọc được chương mới nhất của bộ Đại Vệ Dị Chí có thể sánh được với Liêu Trai Chí Dị của Tàu .
Trăm Xanh chữa chạy xứ Cờ Hoa, tốn hàng ngàn lượng mà bệnh tình ngày càng trầm trọng. Cuối cùng chiều theo ý nguyện cuối cùng được chết ở quê nhà, Xanh được đưa về nước. Nhà Sản thác với thiên hạ rằng Xanh do tuổi tác mà sinh bệnh. Cứ theo lời đồn thì Xanh khó mà qua được năm nay.
Có lẽ trời đã báo khí số của nhà Sản đã dứt, chưa bao giờ một năm mà nhà Sản có hai đại tướng chết đột ngột tức tưởi như vậy. Cũng chưa năm nào các đại thần nhà Sản tranh giành quyền lực khốc liệt như vậy. Cũng chưa bao giờ quan Vệ, người Vệ lừa lọc giết hại nhau tàn khốc như thế. Trong triều thì quan giết quan, ngoài chợ thì dân giết dân. Trong nhà thì cha con, anh em, vợ chồng giết nhau.
Khí số triều đại mạt, mới sinh ra những chuyện vô đạo như thế.
HC: Càng suy nghĩ càng buồn. Người có dũng khí anh hào, không màn đến cái mạng thì ông trời không cho sống lâu hơn nữa và đoạn chặt quan trường hoạn lộ từ đây.
Hỡi thần linh khí thiêng của dân tộc Việt Nam hãy tụ về giúp tướng Trăm Xanh cho đúng với quẻ BTHL "Có bệnh sẽ hết bệnh", nếu không thì gian đảng quá mạnh thì cái hoạ mất nước không sao tránh được ngay nhãn tiền .
Quả thực bác Hoa Cái với cái nghĩa là cái lọng quý che cho quý nhân, cháu đã liên tưởng tới hình ảnh Quan Vũ cạo xương, và hình ảnh bác T tẩy tủy. Nếu mất bác T, sẽ là cái họa mất nước như mất Quan Vũ và Kinh Châu là mất một vị trí chiến lược của nhà Thục và kéo theo một chuỗi tan rã của nhà Thục Hán.
Trân trọng.