Jump to content

Advertisements




Quán trà đá...mothaiba !



282 replies to this topic

#256 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 03/04/2015 - 12:58

1/--Nguồn gốc bất hạnh vô phước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2/--Phước Là Vị Thần Phù Trì Thế Gian

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


3/--Bí Quyết Niệm Phật Để Được Vãng Sanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


4/-- ( Nhạc ) Niệm Phật - A DI ĐÀ PHẬT– ( Tập niệm Phật theo nhịp điệu này rất dễ được “ Nhiếp tâm “ …! Sau thời gian vài năm, thì tiếng niệm Phật theo nhịp điệu này…cứ tự nhiên “ vang vang “ ra trong đầu & từ đó…đạt được cảnh giới “ Không niệm - Tự niệm “ ).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



BÁT CHÁNH ĐẠO
Huệ Giáo


I/ Mở đề:
Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế) gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho Ngũ thừa Phật giáo.
Trong bài pháp Tứ đế đầu tiên đức Phật giảng tại vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hay Đạo đế, con đường dẫn đến an vui Niết bàn. Đức Phật đã long trọng chỉ Bát thánh đạo cho năm bạn đồng tu là nhhóm Kiều Trần Như. Đó là con đường thánh gồm tám chi: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định.
II/ Nhập đề:
A- Định nghĩa:
Bát chánh đạo là con đường chân chánh có tám chi, giúp chúng sanh hướng đến một đời sống cao thượng, hạnh phúc. Bát thánh đạo là tám phương tiện vi diệu đưa chúng sanh đến đời sống an lạc, giải thóat, tiến đến địa vị giác ngộ. Những bậc Hiền, Thánh nương theo tám phương tiện này để đi đến Niết bàn, Phật quả.
B- Nội dung Bát chánh đạo:
1-Chánh kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không còn vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp.
-a. Hiểu biết chân chánh:
-Hiểu biết tất cả sự vật hiện hữu trên thế gian này đều do nhân duyên sanh, không trường tồn và luôn luôn biến diệt.
- Nhận thức rõ nhân quả- nghiệp báo để hành động.
- Nhận thức rõ giá trị hiện hữu của thân người và mọi vật xung quanh.
- Nhận thức rõ Khổ- Vô thường- Vô ngã của vạn pháp.
- Nhận thức rõ tất cả chúng sanh cùng một bản thể thanh tịnh.
- Nhận thức rõ Tứ đế- Thập nhị nhân duyên, không chấp thường , chấp đọan.
-b. Hiểu biết không chân chánh:
- Chấp Thượng đế tạo vật, không tin lý nhân quả nghiệp báo.
- Phủ nhận mọi sự vật hiện hữu, không nhận thức chúng từ nhân duyên sanh.
- Chấp vào thành kiến; quan niệm không bình đẳng giữa người và muôn vật.
- Cố chấp vào kiến thức vọng tưởng; không tin vào những quả vị giải thóat.
2- Chánh Tư Duy: Tư duy là suy nghĩ. Chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh, là suy nghĩ không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người.
a. Suy nghĩ chân chánh:
-Suy nghĩ đến nguyên nhân đau khổ của mình và chúng sanh, ở đó vô minh là nguồn gốc của mọi tội lỗi, để biết mà tu tập hầu tìm được giải thóat cho mình và cho người.
- Suy nghĩ đến Giới- Định –Huệ làm căn bản tiến tu đến quả vị Niết bàn.
b. Suy nghĩ không chân chánh:
-suy nghĩ đến lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng tìm trăm mưu nghìn kế để hại người.
- Suy nghĩ đến nhiều cách để hơn người, mọi mưu mô để trả thù; dùng tà thuật; dựa vào lòng tin của con người để mê hoặc.
3- Chánh ngữ: Ngữ là lời nói. Chánh ngữ là lời nói chân thật không hư dối, có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng và hợp lý. Lời nói không làm tổn hại đến đời sống cùng danh dự của người khác.
-a. Lời nói chân thật:
-Lời nói ngay thẳng, thành thật, hợp lý không thiên vị, hòa nhã, giản dị và sáng suốt.
-Lời nói lợi ích, đồng nhất và mang tính chất sách tấn, khuyến tu, mở bày ánh sáng giác ngộ tự tâm trong mỗi tha nhân.
-Lời nói mang tính chất tuyên dương đạo lý làm người; tuyên dương chánh pháp Từ bi và Trí tuệ.
-b. Lời nói không chân thật:
- Lời nói gây chia rẽ, không đúng sự thật.
-Lời nói để hại người, xuyên tạc, thiên vị, dua nịnh.
- Lời nói nguyền rủa , mắng nhiếc, vu họa và thô tục.
- Lời nói để bảo vệ Ngã và Ngã sở.
4- Chánh nghiệp: Nghiệp gốc từ chữ Phạn được Trung hoa dịch ra, có nghĩa là hành động có tác ý. Chánh nghiệp nghĩa là hành động tạo tác trong đời sống cần phải sáng suốt chân chánh.
-a. Hành động chân chánh:
- Hành động theo lẽ phải, biết tôn trọng quyền sống chung của mọi người, mọi lòai.
- Hành động có thận trọng không tổn hại đến nghề nghiệp, tài sản, danh giá và địa vị của kẻ khác.
- Hành động chân chánh là hành động có lương tâm, đạo đức trong địa vị của mình, biết gìn giữ tánh hạnh.
- Biết hy sinh chánh đáng để đem lại lợi lạc cho quần sanh.
-b. Hành động không chân chánh:
-Hành động không gìn giữ các phép tắc, giới điều.
- Hành động chỉ vì lợi mình mà hại người.
5- Chánh mạng: Mạng là sự sống, đời sống. Đời sống chân chánh nghĩa là sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện, chính đáng không bóc lột, xâm hại đến lợi ích chung của người khác.
-a. Đời sống chân chánh:
-Sống bằng khả năng, tài năng chân chánh, không lừa dối gạt người.
- Sống thanh cao, đúng chánh pháp không mê tín.
-b. Đời sống không chân chánh:
- Làm tổn hại và não lọan tâm trí mọi người.
- Sống luồn cúi, dùng miệng lưỡi, mối lái để giao dịch thân thiện.
- Sống chạy theo mê tín, dị đoan; sống nương tựa ăn bám vào kẻ khác.
6- Chánh tinh tấn: Tinh tấn là siêng năng, chuyên cần. Siêng năng chuyên cần chân chánh thẳng tiến đến mục đích và lý tưởng mà Phật đã dạy. Hăng say làm những việc chính đáng mang lợi ích cho mình và cho người.
a. Chuyên cần chân chánh:
- Quyết tâm lọai bỏ các việc ác đã sanh, ngăn ngừa những việc ác chưa sanh.
- Chuyên làm các việc lành việc tốt.
- Chuyên cần trau dồi phước đức và trí tuệ.
b. Chuyên cần không chân chánh:
- Là người say sưa với ngũ dục và khoái lạc.
- Là kẻ say sưa lạc thú làm tổn hại đến người khác, không tiết chế bản thân.
7- Chánh niệm: Niệm là ghi nhớ, nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ chân chánh. Chánh niệm có 2: Chánh ức niệm và chánh quán niệm. Ưùc niệm là nhớ nghĩ đến quá khứ, những chuyện đã qua. Quán niệm là quán sát cảnh hiện tại và bắt đầu của tương lai.
a. Ức niệm chân chánh:
- Nhớ đến tứ ân.
- Nhớ đến những lỗi lầm xưa, đừng để tái phạm trong hiện tại và tương lai.
b. Ức niệm không chân chánh:
- Nhớ lại những óan hận để phục thù.
- Nhớ lại những hạnh phúc mong manh không ích lợi.
- Nhớ lại hành động oai hùng, dùng thủ đọan xảo trá, tàn bạo đã qua để hãnh diện tự đắc.
-c. Quán niệm chân chánh:
- Quán niệm Từ bi: Thấy nỗi khổ của chúng sanh trong luân hồi sanh lòng thương xót, tìm nhiều phương tiện để giúp đở họ. Thấy sự mê lầm của mình và người dẫn đến sầu, bi , khổ, ưu và não, thực hành lời Phật dạy để chấm dứt mê lầm.
- Quán niệm Trí huệ: Quán niệm nguyên nhân sanh hóa vũ trụ, óan thân, tốt xấu, cao thấp; quán niệm thực tướng của các pháp để vững tiến trên con đường giải thóat.
-d. Quán niệm không chân chánh:
- Nhớ nghĩ đến dục lạc, khoái cảm.
- Nhớ nghĩ đến kế sách, âm mưu và phương tiện giết hại lẫn nhau.
- Nhớ nghĩ đến văn tự xảo trá để gạt người.
8- Chánh định: Định trong Phật học hiểu là Thiền định. Định nghĩa là tập trung tư tưởng tu tập thiền định. Chánh định là tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng, đúng chân lý, lợi mình và người.
-a. Thiền định chân chánh:
- Bất tịnh quán: quán các pháp không thanh tịnh, để trừ tham dục, si ái v.v…….
-Từ Bi Quán : Quán sát tất cả chúng sanh đồng thể tánh thanh tịnh, không hơn không kém để tôn trọng, kính quý và đọan trừ tâm hận thù
- Nhân duyên quán: Quán tất cả pháp đều do nhân duyên mà thành, không có một pháp nào riêng biệt trong thế giới tương tức tương nhập ( Kinh hoa nghiêm), không chân thật, không trường tồn, để đọan trừ ngu si thiên chấp.
- Giới phân biệt quán: Nghĩa là phân biệt và quán sát sự giả hợp của 18 giới ( 6 căn, 6 trần, 6 thức) để thấy không thật có ngã pháp và diệt trừ ngu si cố chấp.
- Sổ tức quán: Nghĩa là quán hơi thở, để đối trị tâm tán lọan để đi sâu vào thiền định.
b. Thiền định không chân chánh:
-Thiền định để cầu thác sinh các cõi trời.
-Thiền định để luyện bùa chú, thần thông, phép lạ, trường sanh bất tử.
III/ Tu tập Bát chánh đạo:
A-Con đường tu tập Bát chánh đạo cũng chính là con đường tu tập của Giới-Định-Huệ:
Tu tập chánh ngữ - chánh nghiệp - chánh mạng là tu tập, các điều thiện. Là tu tập Giới vô lậu học.
Chánh tinh tấn - chánh niệm - chánh định là tu tập Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần. Là tu tập Định vô lậu học.
Chánh kiến - chánh tư duy là tu tâp về Tuệ vô lậu học của Tam vô lậu học.
Tuy nhiên, để phát triển trí tuệ chúng ta cần phải có sự hổ trợ của Tam học là Văn-Tư-Tu.
B-Con đường tu tập Bát chánh đạo là con đường tu tập của ba mươi bảy phẩm trợ đạo (Đạo đế):
Đạo đế trong giáo pháp Tứ đế bao gồm như là ba mươi bảy phẩm trợ đạo, được đức Phật đề cập như là Bát chánh đạo.
Chánh kiến là Tuệ căn –Tuệ lực.
Chánh tinh tấn là nội dung của Tứ chánh cần.
Chánh niệm chính là nội dung của Tứ Niệm xứ.
Chánh tư duy là trạch pháp……..
Chánh định là hỷ, khinh an, định, xã….
IV/ Công năng và ích lợi tu tập Bát chánh đạo:
A. Công năng:
1. Cải thiện tự thân: Người chuyên tu Bát chánh đạo cải thiện được hành vi bất chính, tạo cho tự thân một đời sống chân chánh ích lợi và thiện mỹ.
2. Cải tạo hoàn cảnh: Thế giới quan bên ngòai được hình thành từ tâm niệm, là kết quả của hành vi. Do đó, nếu thực hành theo Bát chánh đạo thì có thể tạo được một thế giới tòan mỹ.
3. Làm căn bản cho chánh giác: Bát chánh đạo là nền tảng căn bản đầu tiên cho sự giác ngộ chân chánh.
B. Ích lợi thực hành Bát chánh đạo:
1. Có kiến thức chân chánh không bị mê hoặc và lôi cuốn bởi ngọai đạo tà giáo.
2. Suy nghĩ chơn chánh không bị sa vào lỗi lầm đen tối.
3. Lời nói chân chánh lợi mình lợi người.
4. Hành động chân chánh có ích cho mình và không làm thương tổn người khác.
5. Đời sống chân chánh không bị khinh rẽ, chê bai, được mọi người mến mộ, kính trọng.
6. Siêng năng chơn chánh sẽ thu được nhiều kết quả.
7. Nhớ nghĩ chân chánh giải tõa được sự nuối tiếc.
8. Thiền định chơn chánh trí huệ phát triển và Phật quả viên thành.
V/ Kết luận:
Bát Chánh đạo chính là phương pháp tu phổ biến cho tại gia lẫn xuất gia, trong bất cứ hòan cảnh, môi trường cũng có thể thực hiện được.
Tu tập Bát chánh đạo chính là tu tập Thân - Khẩu - Ý của chúng ta, khi thực hành Bát chánh đạo thì gặt hái nhiều kết quả tốt.
Bát chánh đạo lại là nền tảng chánh giác, là căn bản của Giải thóat - Giác ngộ.
( Nguồn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).



#257 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 05/04/2015 - 13:01

1/-- ( Nhạc ) Niệm Phật - A DI ĐÀ PHẬT– ( Tập niệm Phật theo nhịp điệu này rất dễ được “ Nhiếp tâm “ …! Sau thời gian vài năm, thì tiếng niệm Phật theo nhịp điệu này…cứ tự nhiên “ vang vang “ ra trong đầu & từ đó…đạt được cảnh giới “ Không niệm - Tự niệm “ ).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2/--Niệm Phật siêu thoát luân hồi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



3/--Lục đạo luân hồi

( Phần 1 ) :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


( Phần 2 ) :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



4/--Mục đích sống “ thực sự “ là gì ?
--Nếu bạn sống dựa vào bố mẹ, bạn sẽ chỉ là công chúa. Nếu bạn sống dựa vào tình yêu của một người con trai, bạn sẽ là hoàng hậu của anh ấy. Nhưng sống dựa vào chính mình, bạn mới thực sự là nữ hoàng.
If you rely on parents, you'll only be the princess. If you rely on the love of a he, you'll be his queen. But based on his own life, you really are the q
ueen.

--Thiên hạ không có nuôi bạn lớn ngày nào, lúc bạn khổ thiên hạ cũng không ở cạnh lo cho bạn, đau cho nỗi đau của bạn. Lúc bạn vui thiên hạ lại càng không quan tâm chưa kể là còn phần ganh ghét.Vậy hà cớ gì mà nhiều bạn cứ bận tâm lo sợ chuyện thiên hạ đánh giá cuộc đời của mấy bạn quá vậy?
--Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi.
Life is too short. Hatred only devastated the great happy you are. Laugh when you can, and forget about what you can not change.

--Trở thành Hoàng đế, Tổng thống, Thủ tướng…
--Trở thành Tỉ phú đô-la…
--Trở thành Vĩ nhân của nhân loại…
--Để được…( tùy ý thích của mỗi người ).
--.v.v…& .v.v…
Vậy…Mục đích sống “ thực sự “ là gì…???
Chính là…Làm sao để được “ tự tại vãng sanh “ về Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi vòng “ Luân hồi sanh tử “ đầy khổ đau…!!! ( Hoặc… Làm sao để được “ lên Thiên đàng “, với người theo đạo Chúa )…!!!
Giống như trường hợp trong Video này :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


xxxxxxxxxxxxxxxxxx
--Toàn là mấy thứ mê tín dị đoan không…
???
--Tớ không bao giờ tin mê tín dị đoan đâu nhá…
Như vậy thì tin cái gì ?
--Tiền…! Có nhiều tiền mua tiên cũng được…Có nhiều tiền muốn gì được nấy…
Nhưng…làm sao để có được nhiều tiền ?
???
Cũng còn may mắn là…Chết đi người ta không đem tiền theo được, chứ…nếu đem theo được, thì thế giới của loài người đã bị tận diệt từ lâu lắm rồi…!
Lúc đó, người ăn người, tự tàn hại lẫn nhau..v.v…để có được càng nhiều tiền càng tốt & Phật Chúa, Đạo đức cũng không có cơ hội sanh ra, vì không có người nào còn sống sót cả…!
???
Thế giới của loài người một khi đã bị tận diệt từ lâu lắm rồi, thì lấy ai để sanh ra “ những người có tâm hồn yêu thích Tiền “…???
--VDCX !

Sửa bởi mothaiba: 05/04/2015 - 13:03


#258 thanhnhu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 65 Bài viết:
  • 44 thanks

Gửi vào 07/04/2015 - 20:49

Bác mothaiba ơi,cho cháu hỏi là nghiệp xấu của cả một dòng họ liệu có giải được không hả bác? Như thế này bác ah, cả họ từ trên xuống dưới đời con đời cháu đều lấy chồng vợ không ra gì, không ly dị thì góa, không thì con cái ngỗ ngược hư đốn,học hành không đến nơi, cháu chắt có người nghiện,có người làm nghề bán thân hay tù tội. Nghiệp như vậy là rất nặng phải không bác, phải chăng dòng họ đó phải khổ sở 3 đời như vậy mới trả hết nghiệp đúng không bác? Không có cách nào giải được?

Thanked by 2 Members:

#259 phoenix

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 118 Bài viết:
  • 35 thanks

Gửi vào 07/04/2015 - 22:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuytruc, on 07/04/2015 - 20:49, said:

Bác mothaiba ơi,cho cháu hỏi là nghiệp xấu của cả một dòng họ liệu có giải được không hả bác? Như thế này bác ah, cả họ từ trên xuống dưới đời con đời cháu đều lấy chồng vợ không ra gì, không ly dị thì góa, không thì con cái ngỗ ngược hư đốn,học hành không đến nơi, cháu chắt có người nghiện,có người làm nghề bán thân hay tù tội. Nghiệp như vậy là rất nặng phải không bác, phải chăng dòng họ đó phải khổ sở 3 đời như vậy mới trả hết nghiệp đúng không bác? Không có cách nào giải được?
Tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Sửa bởi phoenix: 07/04/2015 - 22:40


Thanked by 4 Members:

#260 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 08/04/2015 - 16:07


1/-- Những Tấm Gương Vãng Sanh Kỳ Tích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2/--Nghiệp Báo Sát Sanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



3/--Nghiệp Báo Các Tội Tà Dâm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10 loại người tuyệt đối không nên giúp đỡ

Sau đây là 10 loại người mà bạn không nên giúp đỡ: ( Nếu ta chưa phải là 01 Bồ Tát thực sự, để hành được pháp Bố thí “ Ba La mật “, thì…nên tránh giúp đỡ những loại người này ).
1. Những người vô ơn ( đầy dẫy khắp mọi nơi trong xã hội loại này…) .
2. Những người phản bội các nguyên tắc của họ bởi vì tiền.
3. Những người luôn muốn chiếm đoạt thành quả từ người khác.
4. Những người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt mục đích bất chấp đạo đức và pháp luật.( không dám đấu tranh, phòng chống, tố giác các loại tôi phạm trộm, cướp, buôn bán ma túy, làm hàng giả..v.v…).
5. Những người không đáng tin cậy: họ tỏ ra đáng thương khi cần giúp đỡ nhưng trở thành tàn bạo khi họ có lợi thế.
6. Những người không thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ nhưng mơ ước hoàn thành các mục tiêu lớn.
7. Những người thất tín, chỉ biết nói mà không làm được, ba hoa, khoác lác.
8. Những người không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của mình ngay cả khi đã được giúp đỡ ( giã làm ăn xin, giã làm sư khất thực, ăn m*y tình thương, lợi dụng các quĩ phúc lợi, từ thiện .v.v…).
9. Những người có khả năng lao động nhưng ngại khó ngại khổ, họ rất thích sống dựa, sống bám vào người khác và tiêu hoang tiền của người khác vất vả làm được.( cho tiền tới những người bị nghiện các loại ma túy, rượu, cờ bạc..v.v…).
10. Dựng chuyện nói xấu người khác hoặc nói sai sự thật để nhận sự thương cảm hoặc đồng cảm của mọi người nhằm che dấu khuyết điểm hoặc lỗi lầm của bản thân --- Nguồn: Sưu tầm
( Giúp đỡ những loại người như trên, không có phước chi cả…! Mà còn bị mang tội thêm…! ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To :….!
...cháu sợ lắm bác à ... số cháu không thể lập gia đình được hả bác . vậy là cháu không thể lấy chồng ạ ...bác làm ơn trả lời giúp cháu câu hỏi này với ạ ....

Trên đời này…thiếu gì người sống độc thân, không thích lập gia đình…cháu à ?
Nếu lập gia đình mà chắc chắn sẽ được hanh phúc, có 01 mái ấm gia đình bên người chồng hiền lương có trách nhiệm, biết thương yêu vợ con cùng vài đứa con ngoan…
Nếu lập gia đình mà chắc chắn rằng…sẽ là 01 nơi an bình, là 01 điểm tựa tinh thần vững chắc trong những lúc gian nan, đau khổ, khốn khó.v.v..trước mọi phong ba bão táp của cuộc đời…
Nếu lập gia đình để…vợ chồng biết cùng nhau chia ngọt-sẻ bùi, cùng thương yêu, dùm bọc, hy sinh vì nhau,…
v.v…
Thì…Cõi đời này đã trở thành “ Thiên đàng của hạ giới “ từ lâu rồi & chẳng có gì đáng nói cả, phải không cháu ?
Thì…đã không có những vụ ly dị, những vụ án mạng đầy dẫy nước mắt, đau thương.v.v… xảy ra khắp mọi nơi trong xã hội ta đang sống rồi …chứ ?

Chưa thành vợ thành chồng mà xưng hô cứ “ m*y…m*y…t*o…t*o “, cứ…lúc thì chửi mắng, lúc thì ngon ngọt, lúc thì…như vậy là sao vậy ???
Lúc hắn ngon ngọt vì sao vậy, chỉ vì muốn cháu làm “ sex slave “ cho hắn mà thôi ( ngon-đẹp, miễn phí, khỏi tốn tiền ) !!!

Nếu lỡ “ dại khờ “ rồi cứ nhắm mắt-xuôi tay, chạy theo bao mộng tưởng “ xây lâu đài trên cát…lấy gạch-ngói để mài làm gương soi…tìm khúc gỗ mục mong khắc thành tượng đẹp… “ & trở thành vợ của hắn, thì cuộc đời sẽ như thế nào đây ???
Sau một thời gian không lâu, “ No xôi-Chán Chè “, hết còn nét quyến rũ, hết còn hứng thú gì để lợi dụng “ thân xác “ của cháu được nữa thì ra sao đây ??? Đừng chờ tới lúc bị hắn hành hạ, đánh đập, chửi rủa tàn nhẫn mà miệng vẫn còn nói EM YÊU ANH nhá ! ( vậy là hết thuốc chữa luôn…! ).

Tình yêu là gì ? Hạnh phúc là cái gì ?
Khi mà…ngay cả những sự tôn trọng tối thiểu nhất của hắn đối với cháu cũng không có được ???
Bất kỳ người con gái bình thường nào, gặp những tên như vậy là…vừa méo mặt, vừa khóc hu-hu, vừa chạy xa hàng mấy chục cây số không kịp xách dép luôn rồi !!!

Như vậy…mục đích sống là gì ? nếu sống độc thân không lập gia đình thì sao ?.v.v…& .v.v…
Những câu trả lời đó…đều có trong các bài viết & bài giảng trong Quán trà đá cả !
Vậy…Mục đích sống “ thực sự “ là gì…???
Sau khi vừa mất đi… được đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn…
“ bất khả tư nghì “…!!!
Chính là…Làm sao để được “ vãng sanh “ về Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi vòng “ Luân hồi sanh tử “ đầy khổ đau…!!! ( Hoặc… Làm sao để được “ lên Thiên đàng “, với người theo đạo Chúa )…!!!
Giống như trường hợp trong Video này :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--VDCX !
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


#261 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 10/04/2015 - 09:16

Đng theo dc vng thp hèn
S
ng đng buông th đm chìm bn thân
Đng mang thành kiến sai lm
Đng tăng thêm mãi dương gian não phin
Luân h
i sinh t trin miên ( ST ).
1/--Cộng Nghiệp Và Biệt Nghiệp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2/--Nghip Báo : T sát sanh hại vt ( chuyn có tht ).
(Kpc)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


3/--Bài hát hay nhất hành tinh ( Làm cảm động hàng tỷ người trên thế giới )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vừa cất tiếng hát giám khảo bấm luôn !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thí sinh chưa hề cất tiếng hát GK đã "đạp" nát chuông rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


4/--Hãy cẩn thận khi gieo nhân…( Đừng dùng lửa đốt tổ kiến, đốt-nướng các con vật đang còn sống.v.v…).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



****************************************************************

Một Cõi Đi Về MƯỜI ĐIỀU THƯỜNG QUÁN SÁT

1- Ta nay được làm người, khó hơn rùa một mắt, ở tận đáy đại dương, trăm năm nổi một lần, chui vào lỗ hổng gỗ, trôi dạt giữa đại dương. Thân người rất khó được, nhưng lại rất dễ mất. Biết vậy ta tu tập, không để tâm buông lơi.


2 - Ân cha và nghĩa mẹ, nặng hơn núi Tu-di, sâu thẳm hơn biển cả. Biết vậy ta tu tập, hạnh chân thật bồ đề, nguyện báo ân cùng khắp.

3 - Ân thầy và ân bạn, quý như vầng nhật nguyệt, đưa ta vượt tối tăm. Biết vậy ta tu tập, hạnh lễ độ khiêm cung.

4 - Ân mọi người muôn loài, như dòng sữa mát ngọt, như châu báu mani. Biết vậy ta tu tập, nâng niu những căn lành.

5 - Thầy hiền rất khó gặp, Phật pháp gặp khó hơn, nuôi tâm bằng tuệ giác, khó hơn trăm ngàn lần. Biết vậy ta tu tập, nâng niu pháp tinh cần.

6 - Ai biết ai không biết, nước lũ của vô thường, cuốn trôi hết tất cả, không ai cưỡng lại nổi. Biết vậy ta tu tập, tỉnh giác ngay hiện tiền.

7 - Oán thù sợ gặp gỡ, ân ái sợ chia lìa, nhưng làm sao giữ được, giọt nước trên cành cây. Biết vậy ta tu tập, an vui giữa đời này.

8 - Hơn người bị người ghét, thua người bị người khinh, ngang hàng sinh đối phó, hơn thua tâm sinh khổ, ngang bằng sinh khổ tâm. Biết vậy ta tu tập, quán duyên khởi vô cầu.

9 - Chấm dứt mọi tranh cãi, hơn thua thảy không còn, ân oán đều đứt rã, đời này và đời sau. Biết vậy ta tu tập, duyên khởi tánh vô sanh.

10 - Tâm bồ đề tâm Phật, nguyện bồ đề nguyện Phật, hạnh bồ đề hạnh Phật, mười phương Phật ba đời, thường sống đời như thế, các khổ đều chấm dứt, lợi lạc khắp muôn loài. Biết vậy ta tu tập, bồ đề tâm bất thoái.

( Nguồn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

).


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tôi muốn…
--Trở thành Hoàng đế, Tổng thống, Thủ tướng…?
--Trở thành Tỉ phú đô-la…?
--Trở thành Vĩ nhân của nhân loại…?
--Để được…( tùy ý thích của mỗi người )…?
--.v.v…& .v.v…
Vậy…Mục đích sống “ thực sự “ là gì…???
Sau khi vừa mất đi… được đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn…
“ bất khả tư nghì “…!!!
Chính là…Làm sao để được “ vãng sanh “ về Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi vòng “ Luân hồi sanh tử “ đầy khổ đau…!!! ( Hoặc… Làm sao để được “ lên Thiên đàng “, với người theo đạo Chúa )…!!!
Giống như trường hợp trong Video này :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMình được sống thì cùng người sống,
Mình được vui giúp chúng đồng vui;
Ở ăn mật thiết với người.
Thơm tho ấy còn mùi nào hơn




#262 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 12/04/2015 - 13:23

1/--Kinh Nhân Quả Sám Pháp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



2/--Sell…away…

--Hồng nhan bạc phận :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



--Kiếp nghèo :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



--Thuyền không bến đỗ :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



--Hận kẻ bạc tình :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bán cái nghèo đi…Dù tiền lương quá ít chỉ có vài triệu/tháng, không đủ sống…! Nhưng chỉ cần có lòng biết nghĩ đến những người khác còn đang bất hạnh, đói-khổ khắp nơi quanh ta & để dành ra chừng 01-02 ngàn vnd/ngày cũng được, thì…sẽ để dành được # 30-60 ngàn vnd/tháng, rồi dùng “ số tiền tuyệt vời “ này, mà hoặc để nuôi cha-mẹ già hoặc để giúp những trẻ mồ côi, người tàn tật, những hoàn cảnh bất hạnh khắp nơi quanh ta.v.v…

Bán cái bệnh tật, sức khỏe yếu đuối, yểu mạng đi…Cũng với số tiền “ của ít mà lòng nhiều “ trên, vài tháng sau ghé ngôi chùa lớn nào đó quyên góp vô Quĩ phóng sanh trong chùa hoặc là quyên góp vô Quĩ giúp các bệnh nhân nghèo trong các bệnh viện gần nhà và nhất là chăm sóc chu đáo tới cha mẹ già đang bệnh nặng.v.v….

Bán cái xui xẻo, bạc phước, bị mọi người coi thường.-khi dễ v.v…Bán nguyên cả cái lá số tử vi quá xấu luôn…đi…
Bằng cách…Đừng sát sanh, tập ăn chay-niệm Phật, niệm Chúa, lắng nghe Pháp âm & làm theo như trên một cách“ vô tư & kiên trì “ không mong cầu, không mong đợi, không tính toán thiệt-hơn, cứ tà-tà, tỉnh bơ xem như đó là 01 chuyện rất bình thường …!

Ngày qua, tháng lại..thời gian cứ thế mà trôi qua…chẳng cần phải nghĩ ngợi-thắc mắc-phân vân-lo lắng-sợ hãi gì tới cái gọi là “ Số mạng “ hay là lá số tử vi chi chi cả…!

---Cứ thực hành theo như trên, thì…không cần phải hỏi về số mệnh, hỏi về lá số tử vi của mình là tốt hay là xấu nữa…Dù cho hiện tại có xấu tệ như thế nào đi chăng nữa, nhưng tương lai tươi sáng đang dần hé lộ ra không xa, vì…Tâm lực đang từ từ xoay-chuyển Nghiệp lực !!!

---Nhân qu & Nghip báo…s thu mua li hết tt c my cái th mà ta chê, không thích đó…!
--Clip về luật nhân quả làm triệu người rơi nước mắt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Chính là…những hạt giống Thiện lành đang gieo xuống ruộng Phước, từ từ nảy mầm- tăng trưởng lớn dần lên theo thời gian, đơm hoa kết trái & sanh ra vô số quả ngọt…

Lòng thường an-lạc vì được chia sẻ cùng mọi người quanh ta, cũng là lúc…mặt nước lặng trong thì ánh trăng rằm sẽ soi sáng…

Phước-Đức & Từ bi-Trí tuệ từ đó tự phát sinh ra, mọi đều bất hạnh, bất như ý tự dần tan biến. Ví như…ánh sáng rực rỡ thường soi chiếu vào căn nhà đen tối từ vô thỉ-vô chung, bóng tối không còn…

3/--Nhạc chọn lọc.

Thí sinh giấu mặt khiến giám khảo… (cực hay)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô Đôi Thượng Ngàn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thời Gian Đi Đâu Mất Rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



LK Hành Trình Trống Cơm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhạc Phật Giáo Hay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giọng hát làm kinh ngạc giám khảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#263 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 18/04/2015 - 01:09

1/--07 thứ tài sản quí báu cần tích lũy & để dành trong kiếp được có thân Người ( Thất Thánh Tài )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2/--Thân Phận Con Người.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



3/--Văn nghệ .

Tiết mục hay lạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quê hương Tôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô gái hát hai giọng nam nữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



LK Hình Bóng Quê Nhà - Sầu Đâu Quê Ngoại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giọng hát cao nhất thế giới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
( Chuyển từ…Nghiên cứu tử vi ).

Xin chào các hội viên ở diễn đàn tuvilyso.org,
Tôi tên là Trung.
Lúc trước tình cờ tôi xem trên trang web vuquantv.wordpress.com thấy một vài lá số của những nghệ sĩ nổi tiếng nên giờ tôi post lên diễn đàn này để các hội viên tham khảo.

1. Đầu tiên là ca sĩ Lam Trường:


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Lá số của Lam Trường như trên là chính xác :

Năm 2004, Lam Trường kết hôn với một cô gái

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tên Ngô Ý An cư ngụ tại thành phố

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tiểu bang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Hôn thê của anh là một kỹ sư vi tính. Hai người có một con trai tên Tiêu Kiến Văn. Tuy nhiên hai người li dị vào năm 2009. Sau khi chia tay, con trai anh ở với mẹ.


--Cung Thê : Năm 2004 kết hôn không phù hợp với vận hạn hỉ sự, dễ đưa đến gãy gánh giữa đường & Tuyệt + Không Kiếp – Cô Quả…Ly dị là chắc chắn phải xảy ra.

Năm 2013 Lam Trường đính hôn với Yến Phương, một du học sinh trường Cao đẳng cộng đồng Green River thành phố Auburn, bang Washington, Mỹ. Cô kém anh gần 20 tuổi.

Vận kết hôn ứng hợp với số, bền vững, hạnh phúc …

--Cung Mệnh-Thân : Nhờ Thổ cục khắc Thủy mệnh mà dựa vào được Nguyệt lãng thiên môn + Tấu Long Phượng Xương Khúc Đào Hồng Hỉ ( bộ sao của những người văn-nghệ sĩ, nghệ thuật sân khấu phải có ) + Khôi Việt - Tả Hữu – Quang Quí + Thai Tọa ( thời vận thuận lợi đưa đến nổi tiếng lên đến đỉnh cao, được nhiều người ái mộ, sự nghiệp vững vàng…) + Thông minh-Nhân hậu ( Nhật Nguyệt tịnh minh + Thiên quan - Tứ Đức ).

--Cung Quan : Lưỡng Nhật Hỏa + Thiên không ( sự nghiệp phát rất nhanh chóng, đột biến ) + Nguyệt Đào Hỉ - Tả Hữu +.v.v…Thành công lên đỉnh danh vọng là đương nhiên.

--Cung Tài - Điền : Giàu có, nhà cao cửa rộng ( Liêm Phủ - Song Lộc - Ấn…)

Tổng quát lá số rất tốt ( ngoại trừ 02 cung Thê & Tử ).

--VDCX !

Sửa bởi mothaiba: 18/04/2015 - 01:17


#264 vovivo

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 195 Bài viết:
  • 280 thanks

Gửi vào 18/04/2015 - 07:02

Cụ Mothaiba đúng là lão tướng kiên trung, ngày ngày vẫn cần mẫn tả xung hữu đột, mang từ bi, bác ái và ánh sáng của đấng Từ Phụ đến khắp các chúng sinh ! Thật là:

...Thậm thâm Pháp giới vô biên kiếp
Đạo từ bi nhiếp thọ mười phương
Tử, sinh những muốn tỏ tường
Trần gian một nỗi vấn vương cứu đời !...

#265 phattaitam9981

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 47 Bài viết:
  • 21 thanks

Gửi vào 20/04/2015 - 09:03

Dạ con chào Bác mothaiba và mn, hì hì, cháu cũng biết chút ít về phật pháp . Nay gặp người có duyên giới thiệu, không biết Bác mothaiba có nhàn rỗi để xem số hay không nữa.

Mong có duyên với Bác ^^.

http://tuvilyso.org/...gxem-giup-chau/

A di đà phật, Chúc cả nhà có một ngày thật an lạc và bình an.

Thanked by 2 Members:

#266 phattaitam9981

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 47 Bài viết:
  • 21 thanks

Gửi vào 22/04/2015 - 10:27

Cháu đã hoàn thành hóa đơn, mong Bác hãy pha cho cháu một ly trà thật thơm ngon nhé. hì hì

Thanked by 1 Member:

#267 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 23/04/2015 - 10:49

Mến gởi !

( Lời tựa… ).
-Mau…Mau…đem mấy rương đựng Hột xoàn, Đôla của ta lại…
-Mau…Mau…đem Vợ đẹp, Chồng xịn – Em, Chàng bồ nhí người mẫu - Đám con cháu Bộ trưởng, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ…của ta lại…
-Mau…Mau…đem mấy cái Khách sạn, mấy tòa Biệt thự ở khu đất vàng tại New York, Lon Don, Tokyo, chiếc xe Rolls-Royce Hyperion Pininfarina 2008 - Ferrari 250 GTO1962 - Mercedes Benz SLR McLaren 999ta mới mua lại…
-Mau…Mau…đem chức “ Ông này-Bà nọ “- Danh tiếng lẫy lừng - Khắp nơi trầm trồ, ngưỡng mộ, mơ ước có được…của ta lại…
-Nhớ…Nhớ…phải đem theo hết cho ta, khi ta vừa tắt thở…
-Mấy thứ đó là “ xương máu” của ta, là công sức giành giật “ bằng mọi cách “ suốt đời của ta mới có được đấy…!!!
-Không có chúng chôn đi theo, ta chết “ thề “ không nhắm mắt…
-Ớ…Ơ…Ờ…Ờ… ớ… ơ… ờ… ờ…

-Rồi…! Rồi…! Đi rồi…! Mau gọi luật sư tới làm giấy tờ sang tên hết…lẹ đi…nhanh lên…! À ! sẵn đặt vài vé máy bay khứ hồi đi Las Vegas, Macau, Atlantic City luôn…mấy chỗ đó có đủ mọi thứ mới xứng đáng enjoy…sau bao năm dài “ chờ đợi “ ấy…
--- 07 thứ tài sản quí báucần phải tích lũy & để dành đem theo, sau khi vừa “ chết “( Thất Thánh Tài ).
1. Tín tài:"Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng bậc giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A la hán... Phật Thế Tôn. Này các Tỷ kheo, đây gọi là Tín tài".
Tài sản đầu tiên mà người thực tập đời sống hạnh phúc an lạc cần phải đạt được, đó là lòng tịnh tín đối với Như Lai, Như Lai là bậc Chánh đẳng giác, giác ngộ hoàn toàn. Ngài là người hiện thân ở giữa cõi đời này nhờ công phu tu tập tự thân sau 6 năm khổ hạnh và tư duy thiền định với nỗ lực phi thường trong rừng già. Ngài đã trở thành vị chứng ngộ với tuệ giác vô thượng. Cũng vậy, bất cứ chúng sinh nào tự mình suy tư với pháp, thực hành theo pháp Như Lai từng chứng ngộ, thì nhất định giải thoát khổ đau, chứng đạt Niết bàn. Đây là niềm tin tối thượng làm tiền đề để thể nhập thành tựu Giới tài.
Chánh Tín Và Mê Tín :
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đức tin ?
Rất nhiều trường hợp…Thiện Ác - Đúng Sai - Chánh Tà - Phải Trái .v.v…lẫn lộn với nhau như “ hột xoàn thật & hột xoàn giả “, mà chỉ có những người thợ lành nghề về đá quí mới có thể phân biệt ra được…
Vì thế…cho nên mới xảy ra vô số phiền phức - rắc rối xưa nay trên cõi đời này…( ? ) !!!
Duy Tuệ Thị Nghiệp…Ngày nào trí tuệ chưa được tỏa sáng, thì ngày đó ta vẫn còn có nhiều sai biệt & lẫn lộn về niềm tin, về đức tin…?
--Tin Phật thì có cơ hội theo Phật, tin Chúa thì có cơ hội theo Chúa, tin Ma Quỉ thì có cơ hội theo Ma Quỉ, tin Cái gì thì có cơ hội theo với Cái đó...
--( Tin theo Giáo sĩ IS cực đoan thì có cơ hội sang Trung đông tham gia làm cái gọi là “ thánh chiến “ phải không ? Tin rằng…Càng giết được nhiều kẻ khác đạo của chúng chừng nào càng dễ được lên thiên đường & càng lấy được nhiều ngàn cô vợ đẹp trên đó ???...Vậy mà…vẫn có rất nhiều người tin theo ! ).
--Tin đủ th .v.v…& tin cả những gì “ không tin “…
Đây là thứ tài sản sẽ mang theo sau khi chết đi, dù không muốn mang theo cũng không được, Ý nghiệp chỉ đạo cho Khẩu nghiệp & Thân nghiệp, nên theo ta như hình với bóng…!
**************************************************************
2. Giới tài: "Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sinh... từ bỏ đắm say men rượu nấu. Này các Tỷ kheo, đây gọi là Giới tài".
Đây chính là tài sản cao quý thứ hai mà người đệ tử Phật đạt được để an trú trong giới. Mỗi bước đi của giới là mỗi bước đi ra khỏi vùng tâm lý tham sân si thường xuyên vây bủa tâm thức con người.Giới có công năng thiêu hủy tác nhân phiền não để thắp sáng tuệ giác vô thượng. Hay nói khác, đời sống đạo đức của tự thân sẽ được biểu lộ ra bằng các hành vi đạo đức của thân, lời nói ái ngữ dịu dàng bằng thái độ tôn trọng sự thật phát xuất từ mong ước của miệng, cuối cùng là luôn có ý nghĩ tốt đẹp hướng thiện được xuất phát từ một tâm thức gạn lọc. Nói chung, giới đi vào nếp sống an bình nội tại, thể hiện trên cuộc sống bình nhật với kết quả hữu hiệu lợi mình lợi người lợi cả hai.
Thập thiện nghiệp đạo :
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngũ dục ( Tài Sắc Danh Thực Thụy ) & Lục trần ( Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp ) : Càng đắm nhiễm chừng nào, càng sa đọa chừng ấy…chẳng khác nào uống nước biển để giải khát, càng uống lại càng thấy khát…Vì cảm giác không bao giờ biết thỏa mãn, như cái lu thủng đáy không thể làm đầy…!
Biết tri túc mới thường lạc.
Có “ Giới đức “ thanh tịnh mới phát sanh được Định – Có “ Định lực “ bền lâu thì Trí Huệ sẽ dần hiển lộ.
Đây là thứ tài sản sẽ mang theo sau khi chết đi, dù không muốn mang theo cũng không được, nó thuộc về là Ý nghiệp chỉ đạo cho Khẩu nghiệp & Thân nghiệp, nên theo ta như hình với bóng…!
***************************************************************
3. Tàm tài: "Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác bất thiện. Này các Tỷ kheo, đây gọi là Tàm tài".
Sự thành tựu về giới là sự thành tựu về công đức về thân tâm. Tại đây, tâm được tẩy rửa các uế trược, ý thức, tự điều chỉnh thân tâm thường xuyên có mặt sẽ dự phần làm nên sự thanh tịnh hoàn toàn. Biết xấu hổ, hổ thẹn những kết quả thành tựu về pháp bất thiện đã đi qua là điều tất yếu. Đây là một thái độ sống tự đánh giá lại chính mình, biết nhìn lại chính mình để đoạn tận và viễn ly hẳn các tác nhân gây rối loạn tâm thức có chiều hướng xảy ra. Tài sản quý giá này thành tựu sẽ là cơ sở thực thi gia tài tiếp theo là Quý tài.
Phước Của Lòng Tự Trọng
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hổ Thẹn :
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--Tâm biết hổ thẹn, biết xấu hổ trong mỗi lời nói, hành vi, việc làm.v.v…có hại đến ta hoặc người, vật khác, ví như là chiếc xe ôtô phải có thắng, nếu xe không có thắng, thì…chiếc xe chẳng mấy chốc không còn là chiếc xe nữa ( bị dẹp búng, bị tan nát vì tai nạn, vì rớt hố .v.v…).
--Người nào không có tâm biết hổ thẹn, biết xấu hổ thì chẳng mấy chốc trở thành “ Vô loại - Dị loại “…! Dù cho tội ác, tội lỗi hoặc sai-trái đến đâu cũng đều dám làm & hậu quả phải gánh chịu thì…thật là khó lường…!!!
--( Ngay cả tên những trộm-cướp cũng có lý do để bào chữa “ vì nghèo quá, tôi mới đi ăn trộm, ăn cướp ạ ! “ .v.v…). ???
Đây là thứ tài sản sẽ mang theo sau khi chết đi, dù không muốn mang theo cũng không được, Ý nghiệp chỉ đạo cho Khẩu nghiệp & Thân nghiệp, nên theo ta như hình với bóng…!
******************************************************
4. Quý tài:"Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử có sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì thành tựu các pháp ác bất thiện. Này các Tỷ kheo, đây gọi là Quý tài".
Hổ thẹn để đi đến sợ hãi về các pháp bất thiện do thân khẩu ý gây ra là quy luật tất nhiên trong cuộc hành trình thực thi thành tựu giới uẩn. Tại đây, sự thăng tiến thành tựu các pháp thiện chưa sanh làm cho sanh, các pháp thiện đã sanh làm cho thăng hoa hơn nữa. Nhờ đó, người thực tập đời sống an lạc có một tâm lý nhàm chán, yểm ly, sợ hãi các pháp bất thiện được điều động từ thân khẩu ý. Kết quả là hạt giống an lành được đâm chồi nẩy lộc ngay trong đời sống hiện tại.
Chân Thật Sám Hối
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--Hai từ : Xin lỗi & Cám ơn thật là nặng “ ngàn cân “ với ai đó…!
--Các nước Âu Mỹ thì ngược lại, họ rất thường dùng 02 từ này trong giao tiếp hàng ngày…!
--Muốn thắng người thì sinh loạn…Muốn thắng mình thì sinh bình.
Đây là thứ tài sản sẽ mang theo sau khi chết đi, dù không muốn mang theo cũng không được, Ý nghiệp chỉ đạo cho Khẩu nghiệp & Thân nghiệp, nên theo ta như hình với bóng…!
******************************************************
5. Văn tài: "Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy Sơ thiện, Trung thiện, Hậu thiện nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ kheo, đây gọi là Văn tài".
Nghe pháp, suy tư về pháp để rồi hành pháp, an trú trong pháp là tài sản cao quý do sự tích lũy từ Văn tài. Tại đây, tuệ giác được khai mở nhờ chánh kiến thành tựu luôn luôn soi rọi tâm thức. Từ đó, giai trình Văn - Tư - Tu thường xuyên vận hành để lạm hóa hiện tất cả những công đức có được trong đời sống. Dĩ nhiên, một tâm thức thanh tịnh sâu lắng, một tuệ giác hằng chiếu tạo nên một đời sống ẩn chứa đầy chất liệu an bình nội tại.
Tu sửa tam nghiệp.
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


*** Thật là tuyệt vời khi có “ thói quen “ :
Cung kính lạy Phật trước bàn thờ Phật tại nhà, được ít nhất 03 lạy mỗi ngày + Lắng nghe pháp âm ít nhất được 01 bài giảng vào mỗi tối khi sắp ngủ + Cách vài tiếng đồng hồ//lần, niệm được 10 hồng danh NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT or A DI ĐÀ PHẬT đều đặn mỗi ngày + Trích ra được vài % số tiền kiếm được mỗi tháng để thực hành các pháp bố thí ( tham khảo thêm bài # 262 )…Kiên trì hành trì như vậy cho đến suốt cả cuộc đời, thì…mới đúng là “ sống không uổng kiếp người “ & khi hết thọ mạng, 99% sẽ được A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc…!!!
--Không được đâu…! Công việc bận rộn lắm, đủ thứ lo toan, đời sống hàng ngày quá nhiều khó khăn.v.v…khó mà làm như vậy được…
--Vậy là…sắp chết rồi ! Vì kiệt sức do quá bận & không có thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức…!!!
Lợi Ích Lạy Phật Mỗi Ngày và Mở Pháp Về Đêm
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đây là thứ tài sản sẽ mang theo sau khi chết đi, dù không muốn mang theo cũng không được, Ý nghiệp chỉ đạo cho Khẩu nghiệp & Thân nghiệp, nên theo ta như hình với bóng…!
*********************************************************
6. Thí tài: "Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả (muttacàgo), với bàn tay rộng mở (payatapãnị) ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ kheo, đây gọi là Thí tài".
Thành tựu pháp này là thành tựu công đức vô giá mà người đệ tử cần thực thi. Thông thường, con người thường ưa nắm giữ tất cả những gì mình có hoặc chưa có. Đây là tâm lý thường tình do hạt giống xan tham thường hay nẩy mầm sản sinh trong tâm thức mình. Ngược lại, người bước vào đời sống an trú trong chánh pháp, tâm lý thường ưa xả ly, mở rộng vòng tay nối kết để sẻ chia sự ngọt ngào êm dịu cho mọi người mà chính mình đạt được.
Công đức bố thí-xả ly.
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


DẶN CON

Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn

Nhà mình sát đường họ đến
Có cho thì có là bao
Con không bao giờ được hỏi
Quê hương họ ở nơi nào

Con chó nhà mình rất hư
Cứ thấy ăn m*y là cắn
Con phải răn dạy nó đi
Nếu không thì con đem bán

Mình tạm gọi là no ấm
Ai biết cơ trời vần xoay
Lòng tốt gửi vào thiên hạ
Biết đâu nuôi bố sau này …./.( Thơ Trần Nhuận Minh )
Đây là thứ tài sản sẽ mang theo sau khi chết đi, dù không muốn mang theo cũng không được, Ý nghiệp chỉ đạo cho Khẩu nghiệp & Thân nghiệp, nên theo ta như hình với bóng…!
*************************************************************
7. Tuệ tài: "Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh đạo, thể nhập đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ kheo, đây gọi là Tuệ tài".
Tuệ giác hiện khởi sẽ thấy rõ sự thật các pháp từ trong thực tánh Duyên khởi, thể nhập Niết bàn từ trong cõi mộng của đời. Đó là mục đích tối hậu của người hành trì chánh pháp. Khổ đau sẽ vắng mặt, thay vào đó hạnh phúc an lạc hoàn toàn. Đây chính là tài sản mà Đức Như Lai đã đạt được cũng như cho những ai biết thiết lập một đời sống hạnh phúc an lạc ngay giữa cõi đời này.
Lễ Phật và Y Học
( Click here : )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ÁNH TRĂNG TAN

Xưa có bầy khỉ nọ
Lội xuống hồ vớt trăng
Vớt mãi hoài chẳng được
Nên mặt m*y.. nhăn nhăn.

Lắm khi mình giống khỉ
Tìm hạnh phúc trần gian,
Đôi tay vừa chạm tới
Ơ.. mộng vàng vỡ tan!.

Trăng nghìn thu vẫn đẹp
Vì không thuộc về ai,
Hồn khát khao chiếm hữu
Trăm năm nỗi đau dài.

.. Ta một đời ngây dại
Chạy đua với mặt trời.
Vừa thấy bờ hạnh phúc
Hoàng hôn phủ xuống đời.

Danh, lợi, tình mộng mị
Tợ đáy nước trăng ngà,
Lặn chìm trong mê hoặc
Nên ngàn đời xót xa.

U mê.. thành kiếp khỉ
Chúi xuống dòng đảo điên.
Ai giật mình, ngước mặt
'' Vầng trăng xưa '' hiện tiền
. ( Thơ Thích Tánh Tuệ ).

Đây là thứ tài sản sẽ mang theo sau khi chết đi, dù không muốn mang theo cũng không được, Ý nghiệp chỉ đạo cho Khẩu nghiệp & Thân nghiệp, nên theo ta như hình với bóng…!

* * *

Trên đây là bảy món tài sản cao quý mà Đức Phật đã dạy, đã trao cho đại thần Ugga nước Kosala. Thực chất là Ngài muốn trao tặng cho những ai biết hướng đến đời sống hướng thượng. Đây chính là "của để dành" thiết thực nhất, nó có giá trị miên viễn không bị chi phối bất cứ định luật gì cả giữa cuộc đời này.

Vấn đề còn lại của chúng ta trong thời đại này là con người hiện nay đang bị bao vây bởi mọi sự cám dỗ vật chất bắt nguồn từ sự thành tựu khoa học kỹ thuật và một tâm lý thường xuyên ưa nắm giữ của cải. Người ta cứ ngỡ càng tích lũy tài sản vật chất bao nhiêu là càng có của để dạnh bấy nhiêu, ngõ hầu chúng có thể góp phần kiến tạo đời sống hạnh phúc cho chính mình. Thật ra "của để dành" cần phải tích lũy, cần thiết lập là bảy món tài sản cao quý mà Đức Phật đã tận tay, tận lòng trao cho chúng ta cách đây 2500 năm về trước để giải thoát khổ đau. Trân trọng và thừa kế bảy tài sản cao quý mệnh danh là Thất Thánh tài này chính là người thừa tự Pháp, thừa tự công hạnh của Như Lai xưa cũng như nay…( Trích dẫn ).

--Một cụ ông sống… 256 năm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--Real ShaoLin kungfu unbelievable!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--Cô bé 6 tuổi khiến mọi người há mồm chữ o vì giọng hát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--Man Levitates

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--Tài xế taxi trả vàng cho người mất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--Tổng hợp những thí sinh có giọng hát đặt biệt nhất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








#268 nhanmytran

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 50 Bài viết:
  • 71 thanks

Gửi vào 26/04/2015 - 17:42

Bác bán quán trà đá như thế này có sợ lố vốn không bác? Một ly trà của bác thực ra là giá mắc lắm đó! 100 lần dù chỉ niệm một câu: Nam mô A Di Đà Phật thôi mà niệm một cách thành tâm, trọn vẹn cũng không hề dễ tẹo nào đâu. Quán khai trương đã lâu mà mãi hôm nay mới đến chúc mừng được, mạn phép cũng xin bác một ghế ngồi ở quán bác nhé!

Thanked by 1 Member:

#269 name

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 132 thanks

Gửi vào 27/04/2015 - 11:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhanmytran, on 26/04/2015 - 17:42, said:

Bác bán quán trà đá như thế này có sợ lố vốn không bác? Một ly trà của bác thực ra là giá mắc lắm đó! 100 lần dù chỉ niệm một câu: Nam mô A Di Đà Phật thôi mà niệm một cách thành tâm, trọn vẹn cũng không hề dễ tẹo nào đâu. Quán khai trương đã lâu mà mãi hôm nay mới đến chúc mừng được, mạn phép cũng xin bác một ghế ngồi ở quán bác nhé!

Phải đi từ dễ thì mới đến được khó (giai đoạn tìm hiểu bản chất thực của mọi thứ).....làm được cái khó rồi thì tự nhiên sẽ thấy nó chẳng khó nữa (giai đoạn này nhận ra mọi thứ là vô thường).....khi đó không có khó vậy thì cũng chẳng có cái gọi là dễ, lúc đấy thấy nó vốn thế nên nó phải như thế mà thôi (giai đoạn này nhận ra cũng chẳng có cái gọi là vô thường nữa).
Chỉ là vài lời suy diễn góp vui, dù sao e đang mê nói chuyện tỉnh thì cũng chỉ là nói mê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#270 mothaiba

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 301 Bài viết:
  • 2391 thanks

Gửi vào 30/04/2015 - 11:37

Ma ma, pht pht bi do ta
Pht Pht, ma ma bi chánh tà
Giác là pht, mê là ma đó vy
Chơn tâm là pht, vng là ma ( ST ).

Phân biệt chánh tà
Để phân biệt thiện ác, chánh tà dĩ nhiên là điều không phải dễ dàng. Đối với những người khéo che giấu hay giỏi ngụy trang sự thật của bản thân thì lại càng khó phân biệt hơn. Dù vậy, nếu ta chịu khó quan sát các “tướng trạng” của họ thì cũng có thể nhận ra những dấu hiệu của chánh tà. Bởi “tướng tự tâm sanh”, ngôn ngữ và hành vi của cá nhân luôn phản ánh bản chất thiện ác và chánh tà của họ.
Lời Phật chỉ dạy thật rõ ràng:
- Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết.
Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà”. Đây là năm tiêu chuẩn quan trọng để chúng ta thẩm định về một người là chánh hay tà. Và đó cũng là năm tiêu chuẩn để tự mình thẩm định chính mình.
- Người ở nhóm chánh, sẽ do năm việc mà biết.
“ Đáng cười thì cười, đáng hoan hỷ thì hoan hỷ, đáng khởi tâm từ thì khởi tâm từ, đáng xấu hổ thì xấu hổ, nghe lời lành thì để ý. Nên biết người này đã ở nhóm chánh, trụ ở nhóm chánh. Như thế, các Tỳ-kheo, nên học điều này.

Cuộc sống luôn biến động, thân tâm luôn vô thường, ranh giới giữa chánh tà đôi khi lại rất nhạy cảm và mong manh. Dù lúc nào ta cũng nhân danh (hoặc tự nghĩ) mình là người của chánh phái, là đại sứ của thiện lành nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Nên điều cần thiết là luôn lấy năm tiêu chuẩn của Thế Tôn để kiểm tra chính mình nhằm tự điều chỉnh và hoàn thiện lấy bản thân mình.
Ta là ai, chánh hay tà, tự mình biết và chắc chắn mọi người đều biết. Nên cải tà quy chánh, bỏ ác làm lành là việc cần thực thi trong đời sống của những người con Phật. (Kinh Tăng nhất A-hàm, tập II, phẩm Tà tư, VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.357)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1/--Nghi Vấn Tịnh Độ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


2/--Niệm Phật Cảnh 1

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( 1 ).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( 2 ).

3/--Phước huệ song tu
( Phước )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


( Huệ )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


4/--Tu phước…nhưng không tu huệ…
--Những thú cưng siêu giàu nổi tiếng thế giới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



--Vô số người đang mơ ước, mong mỏi được “ bịdồn phước # như cases này ( Vừa hưởng PHƯỚC & Vừa tạo NGHIỆP…hết phước rồi…sau khi chết, sẽ đi về đâu…? ) :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


…v.v…& v.v…
Khi ta “ khát “ thì chắc chắn phải đi tìm nước uống cho đỡ “ cơn khát “ rồi, phải không ?

Nhưng…vấn đề bắt đầu đã nảy sinh từ “ 01 niệm bất giác “ khi…có người thay vì tìm uống nước giải khát trong lành, thì lại tìm uống nước biển, rượu, bia hoặc thậm chí còn tìm các loại nước có chứa các chất độc để uống cho đã cơn khát là sao vậy…???

Chuyện thật là khó tin, thế nhưng luôn xảy ra từng giây từng phút ở khắp mọi nơi trong từng mọi lứa tuổi, trong từng mỗi người không phân biệt màu da-chủng tộc-tôn giáo-tín ngưỡng.v.v…

Ta thường luôn khao khát và thường luôn tìm cách để được giải khát !

Ta.

Ta đã cưu mang một kiếp người
Một đời gom nhặt chẳng hề ngơi
Trót quên, chớp mắt trần gian mộng!
Mà sống mê man cuộc khóc, cười.

Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra
Thân này đâu phải của riêng ta,
Mảnh Tâm cuồng vọng làm đau khổ
Có nghĩa gì đâu để mặn mà .( ST ).

Mơ.

Danh tiếng, tiền tài, tình yêu, vụ lợi
Dệt nên thiên thu hoài vọng cuộc đời
Nhưng cũng làm ta đau đớn tả tơi
Chua sót, đắng cay, đoạ đày, khổ luỵ ( ST ).

Tình.

Em ( anh ) hãy quên đi một mối tình
Để anh ( em ) tìm đạo cứu nhân sinh
Tình ta tuy đẹp mai đau khổ
Lưu luyến làm chi một chút tình ( ST ).

Tiền.

Biết rằng nhân loại sống vì tiền
Có tiền nhân loại mới bình yên
Đồng tiền là phương tiện để sống
Nhưng chớ vì tiền hoá đảo điên .

Bạc ác chi mi rứa lắm tiền
Mi làm nhân loại hoá ra điên
Mi xô nhân nghĩa vào vực thẩm
Mi biến lòng người trắng hoá đen. ( ST ).

Dục Vọng.

Chúng sinh đắm đuối si mê,
Sống trong ảo vọng háo danh muộn phiền.
Ganh đua giành dật đồng tiền,
Tham lam sắc dục đảo điên mê mờ.
Biển khổ mà không thấy bờ,
Trôi lăn muôn kiếp trông vô ngàn đời.
Vô minh, vọng tưởng xa vời,
Cái thân giả tạo một thời khổ đau.
Tham sân si muôn kiếp sầu,
Bến bờ giác ngộ hãy mau quay về.
Xa lìa biển khổ, sông mê,
Con đường hạnh phúc tìm về thiện tai.( ST ).

*************************

Sửa bởi mothaiba: 30/04/2015 - 11:44







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |