loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
menglan
05/01/2016
cháu nghĩ người gây thị phi cho người khác, sau sẽ có người khác trả lại quả thị phi ấy cho họ, một chút cũng không sót. người có thể đắc ý bây giờ sau này mới nhận ra quả nhận lại thì cũng muộn.
có lần cháu cũng "nhịn" sau đấy người kia cũng gặp quả không tốt, ngẫm lại dù mình không có ý định trả thù nhưng cũng hiểu cái quả gieo rồi trước sau cũng quay lại bác ạ.
Rắp tâm hay vô ý thì đều phải chịu , cũng không biết rắp tâm thì sẽ bị nặng hơn hay không?
có lần cháu cũng "nhịn" sau đấy người kia cũng gặp quả không tốt, ngẫm lại dù mình không có ý định trả thù nhưng cũng hiểu cái quả gieo rồi trước sau cũng quay lại bác ạ.
kiemkhach13
05/01/2016
tu.hoa, on 05/01/2016 - 10:58, said:
cháu nghĩ người gây thị phi cho người khác, sau sẽ có người khác trả lại quả thị phi ấy cho họ, một chút cũng không sót. người có thể đắc ý bây giờ sau này mới nhận ra quả nhận lại thì cũng muộn.
có lần cháu cũng "nhịn" sau đấy người kia cũng gặp quả không tốt, ngẫm lại dù mình không có ý định trả thù nhưng cũng hiểu cái quả gieo rồi trước sau cũng quay lại bác ạ.
Rắp tâm hay vô ý thì đều phải chịu , cũng không biết rắp tâm thì sẽ bị nặng hơn hay không?có lần cháu cũng "nhịn" sau đấy người kia cũng gặp quả không tốt, ngẫm lại dù mình không có ý định trả thù nhưng cũng hiểu cái quả gieo rồi trước sau cũng quay lại bác ạ.
- vậy bác hỏi câu này vui nha :
- cô gặp thi phi 1 lần rất lớn . nhịn " cho qua
Như sau nhiều năm họ nhớ kỹ do họ bẫy . cô nghĩ à đã qua đến ngày vô tình không phòng họ làm tiếp nữa.gây cho cô mất hết thể diện bằng những lời bôi nhọ để cô tự đi chết nó mới hả dạ thì sao đây !?.
1- cuối mặt ôm hận chết thiên hạ lại cho nó là bao thăng thiên xử hay quá nhân từ quá cho cô tự tử không bị chặt bằng cẩu đầu đao .
2- cô đối đầu giải quyết để thiên hạ biết ông bao thăng thiên "dỏm" .giúp mọi người hiểu ,Không thì thiên hạ biết phòng cái nhẹ dạ "cả tin" mà không rơi vào bẫy thi phi này . đó là việc phước cần làm." như trên truyền hình dựng lại những cảnh bẫy người " lấy của hay tạo cảnh thi phi cướp đồ đó. ..
* cô nghĩ sao cứ thật lòng chia sẻ , hoàn toàn không nói ai mà chuyên thường ngày của xã hội đã nhiễm độc ....
Sửa bởi kiemkhach13: 05/01/2016 - 11:40
kidvn
05/01/2016
Cháu thì qua những chiện không đâu đổ vào đầu mình rút ra được một điều.
Đó là nếu thị phi kiểu sau lưng, thậm thụt thì cháu bơ đi, có biết cũng xem như không. Gặp mặt cháu vẫn giao tiếp bình thường.
Nhưng nếu bôi nhọ làm mất thể diện và danh dự của cháu thì cháu sẽ hai năm rõ mười chứ k có bỏ qua được!!!
Cháu học được 1 điều là trong cuộc sống này không phải lúc nào nhẫn nhịn cũng mang lại kết quả tốt. Nhẫn nhịn là đức tính tốt nhưng k phải trong trường hợp nào áp dụng nó cũng là đúng.
Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cái gì không bỏ qua được thì làm tới cùng.
K biết có phải là do Sát Phá Tham k ta?! Hihi
Cháu lại lanh chanh. Éc éc
Đó là nếu thị phi kiểu sau lưng, thậm thụt thì cháu bơ đi, có biết cũng xem như không. Gặp mặt cháu vẫn giao tiếp bình thường.
Nhưng nếu bôi nhọ làm mất thể diện và danh dự của cháu thì cháu sẽ hai năm rõ mười chứ k có bỏ qua được!!!
Cháu học được 1 điều là trong cuộc sống này không phải lúc nào nhẫn nhịn cũng mang lại kết quả tốt. Nhẫn nhịn là đức tính tốt nhưng k phải trong trường hợp nào áp dụng nó cũng là đúng.
Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cái gì không bỏ qua được thì làm tới cùng.
K biết có phải là do Sát Phá Tham k ta?! Hihi
Cháu lại lanh chanh. Éc éc
menglan
05/01/2016
@kiemkhach13 : cháu lòng tin chỉ đặt 1 lần thôi bác ạ. ^^ thật ra người có thể hại mình lần nữa mà mình không đề phòng cháu nghĩ chỉ có thể là người thân của mình. lúc ấy quả thực rất đau khổ .
cái thể diện bị bôi nhọ, theo cháu nghĩ, người khiến rất nhiều người tin tưởng thì sẽ không bị cái bôi nhọ kia làm bẩn, những người đã yêu thương tin tưởng họ tuyệt không để họ thất vọng.
bằng chứng là tụi cháu luôn tin tưởng kính trọng bác ạ.
có nhiều cái nhịn rất lớn, rất khủng khiếp, chính là dù không nhịn, nói thẳng chỉ làm mọi thứ tệ hơn. nhịn cũng không phải nhẫn nhục, chỉ là không tiếp tục nói sau khi đã cạn lời. không thể lúc nào cũng yếm thế hồn nhiên mà không đề phòng.
Sửa bởi tu.hoa: 05/01/2016 - 12:19
cái thể diện bị bôi nhọ, theo cháu nghĩ, người khiến rất nhiều người tin tưởng thì sẽ không bị cái bôi nhọ kia làm bẩn, những người đã yêu thương tin tưởng họ tuyệt không để họ thất vọng.
bằng chứng là tụi cháu luôn tin tưởng kính trọng bác ạ.
có nhiều cái nhịn rất lớn, rất khủng khiếp, chính là dù không nhịn, nói thẳng chỉ làm mọi thứ tệ hơn. nhịn cũng không phải nhẫn nhục, chỉ là không tiếp tục nói sau khi đã cạn lời. không thể lúc nào cũng yếm thế hồn nhiên mà không đề phòng.
Sửa bởi tu.hoa: 05/01/2016 - 12:19
kiemkhach13
05/01/2016
tu.hoa, on 05/01/2016 - 11:59, said:
@kiemkhach13 : cháu lòng tin chỉ đặt 1 lần thôi bác ạ. ^^ thật ra người có thể hại mình lần nữa mà mình không đề phòng cháu nghĩ chỉ có thể là người thân của mình. lúc ấy quả thực rất đau khổ .
cái thể diện bị bôi nhọ, theo cháu nghĩ, người khiến rất nhiều người tin tưởng thì sẽ không bị cái bôi nhọ kia làm bẩn, những người đã yêu thương tin tưởng họ tuyệt không để họ thất vọng.
cái thể diện bị bôi nhọ, theo cháu nghĩ, người khiến rất nhiều người tin tưởng thì sẽ không bị cái bôi nhọ kia làm bẩn, những người đã yêu thương tin tưởng họ tuyệt không để họ thất vọng.
* cô vậy ! Bác nghi nghi lém chẳng có nữ sát tinh nào hiền chỉ chưa tới cao điểm thôi.hihihi
- như cô kidvn viết đúng đó " nhịn " tốt như không phải lúc nào cũng nhịn. Cháu nói từ từ mọi người sẽ hiểu ok chính xác . như khi mọi người hiểu ra thì biết bao người khác đã chết !!!" ở cái nhịn của mình .vậy nhịn tửng tốt hóa ra lại tiếp tay cho cái ác đúng hông ta !!!? .
- bác đi gặp rất ,rất nhiều thị phi như nhầm lẫn gây thi phi . như sau đó hiểu nhau thành bạn bè anh em .
- mình bị thi phi nhớ lâu nhất . như ngược lại người gây nhớ lâu chính xác hớn có phải rắc tâm để mình chết không!?.trước khi chết cũng cho thiên hạ biết tôi chết như thế nào. Để người khác không chết kiểu như mình ...
Chia sẽ sẽ thấy mình qua ư là " cả tin" mới bị vậy heheheh
DiLinh, on 05/01/2016 - 11:56, said:
Đấu tranh là động lực phát triển
* hết cách thì phải dzậy thôi !...hehehe
*đấu tránh thì tránh đâu ""
Chia sẽ để có kinh nghiệm
menglan
05/01/2016
@kiemkhach13 : bác nói đúng, cháu có 1 đống sát tinh cũng không phải hiền gì, cũng không biết sát tinh là hại người hay hại mình. cháu cũng ít khi nổi giận nhưng lúc giận thì cũng rất mất kiểm soát.
cháu thấy việc mình nói rõ ràng xử lý hết sức có thể là điều đúng, còn những điều sau đấy bác không nên để nó phiền lòng nữa thôi.
với cái xấu cái ác mình có thể làm được gì để ngăn chặn hay xử lý thì vẫn phải làm.
Sửa bởi tu.hoa: 05/01/2016 - 12:32
cháu thấy việc mình nói rõ ràng xử lý hết sức có thể là điều đúng, còn những điều sau đấy bác không nên để nó phiền lòng nữa thôi.
với cái xấu cái ác mình có thể làm được gì để ngăn chặn hay xử lý thì vẫn phải làm.
Sửa bởi tu.hoa: 05/01/2016 - 12:32
NhuCuongTran
05/01/2016
Hihi thiệt ra vụ của cháu cũng ko hẳn do hiểu lầm bác ạ, nói chung là cháu cũng không biết nói sao nữa. Vì với bạn này thì cách nói chuyện của bạn đó là như vậy đó bác, khi không ưng ý hay ai có ý kiến trái ý mình, bạn ấy chưa tìm hiểu nguyên nhân gì là đã có thể vội vàng chửi người ta ngay được, ngay lúc đó thỏa mãn cảm xúc, rồi sau thấy sao sao lại đi xin lỗi
Về câu hỏi của bác, cháu nghĩ trong mỗi tình huống cụ thể sẽ có cách phản ứng khác nhau với sự việc. Cháu thì bị ảnh hưởng từ mẹ từ nhỏ nên hay nhịn. Mẹ cháu nhịn bố cháu còn hơn nhịn cơm sống. Mẹ bị bố chửi cho vậy đó mà cuối cùng vẫn cứ bỏ qua được, có những thứ còn kinh khủng hơn cũng bỏ qua luôn Chắc trên đời này có đúng 1 người như mẹ cháu thôi Cháu thì chưa bị ép đưa vào tình thế gây ra cảm giác người ta cố tình hại mình, nếu rơi vô tình huống đó chắc cháu cũng chọn con đường "trả hết trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười", trả xong một lần cho xong =)))) =))) Còn không là lôi nhau ra đấu võ, đánh nhau bầm mặt bầm mũi chảy máu 1 trận cho xong, rồi không thèm đụng chạm tới nhau nữa =)))
Cháu cũng nghĩ thế này nữa ạ, cũng gần giống với ý của em tu.hoa; trong một sự việc nào đó, người nào hiểu ta thì sẽ hiểu, còn ai không hiểu thì dù ta có làm gì họ vẫn cứ không hiểu Thế nên quay qua quay lại bác Kiếm phải thiệt tự hào là vì bác Kiếm được tụi cháu quý mến, lúc gặp chuyện bác có thấy ấm lòng khi có mấy đứa nhỏ đu theo tâm sự chia sẻ buồn vui với bác hem?
Nhưng cháu tìm hiểu và có thể bỏ qua được, vì thật ra cảm giác của cháu là bạn ấy cũng chẳng có ý hại ai cả.
Về câu hỏi của bác, cháu nghĩ trong mỗi tình huống cụ thể sẽ có cách phản ứng khác nhau với sự việc. Cháu thì bị ảnh hưởng từ mẹ từ nhỏ nên hay nhịn. Mẹ cháu nhịn bố cháu còn hơn nhịn cơm sống. Mẹ bị bố chửi cho vậy đó mà cuối cùng vẫn cứ bỏ qua được, có những thứ còn kinh khủng hơn cũng bỏ qua luôn Chắc trên đời này có đúng 1 người như mẹ cháu thôi Cháu thì chưa bị ép đưa vào tình thế gây ra cảm giác người ta cố tình hại mình, nếu rơi vô tình huống đó chắc cháu cũng chọn con đường "trả hết trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười", trả xong một lần cho xong =)))) =))) Còn không là lôi nhau ra đấu võ, đánh nhau bầm mặt bầm mũi chảy máu 1 trận cho xong, rồi không thèm đụng chạm tới nhau nữa =)))
Cháu cũng nghĩ thế này nữa ạ, cũng gần giống với ý của em tu.hoa; trong một sự việc nào đó, người nào hiểu ta thì sẽ hiểu, còn ai không hiểu thì dù ta có làm gì họ vẫn cứ không hiểu Thế nên quay qua quay lại bác Kiếm phải thiệt tự hào là vì bác Kiếm được tụi cháu quý mến, lúc gặp chuyện bác có thấy ấm lòng khi có mấy đứa nhỏ đu theo tâm sự chia sẻ buồn vui với bác hem?
menglan
05/01/2016
đợt cháu xem cô dâu 8t, cái nhân vật chính lúc đấu tranh cho người khác thì rất quả cảm, tới cùng để đòi lại công bằng cho người khác, nhưng đến khi bản thân bị hàm oan, bị hãm hại lại im lặng không trả lời, chỉ giải thích nhẹ nhàng và tìm chứng cứ trước khi biện bạch cho mình. lúc đầu cháu cũng thấy kì lạ và bất mãn, cũng đúng khi bị nghiệp của mình là mình phải chịu , người thân mình hại mình thì mình mới phải chịu đựng , xong đằng sau đấy là để mọi thứ diễn ra đến cuối cùng được sáng tỏ, người gây hoạ thì phải chịu tội.
@ : mấy người thân của em cũng giống mẹ chị, cứ nhẫn nhịn rồi bỏ qua, mình nhiều khi không hiểu và bất mãn, thế nhưng sau cùng em thấy người thân em gặp hoạ cũng được tiêu tan, mà kẻ tạo ác rồi lại gặp quả. thế nên sau đó em cũng không thấy bất mãn nữa. sau cùng tuy không làm cho họ tốt hơn nhưng cũng ít làm điều ác hơn. họ ác hơn với người ngoài để rồi tích tụ dần trả 1 thể.
@ : mấy người thân của em cũng giống mẹ chị, cứ nhẫn nhịn rồi bỏ qua, mình nhiều khi không hiểu và bất mãn, thế nhưng sau cùng em thấy người thân em gặp hoạ cũng được tiêu tan, mà kẻ tạo ác rồi lại gặp quả. thế nên sau đó em cũng không thấy bất mãn nữa. sau cùng tuy không làm cho họ tốt hơn nhưng cũng ít làm điều ác hơn. họ ác hơn với người ngoài để rồi tích tụ dần trả 1 thể.
kiemkhach13
05/01/2016
tu.hoa, on 05/01/2016 - 12:50, said:
đợt cháu xem cô dâu 8t, cái nhân vật chính lúc đấu tranh cho người khác thì rất quả cảm, tới cùng để đòi lại công bằng cho người khác, nhưng đến khi bản thân bị hàm oan, bị hãm hại lại im lặng không trả lời, chỉ giải thích nhẹ nhàng và tìm chứng cứ trước khi biện bạch cho mình. lúc đầu cháu cũng thấy kì lạ và bất mãn, cũng đúng khi bị nghiệp của mình là mình phải chịu , người thân mình hại mình thì mình mới phải chịu đựng , xong đằng sau đấy là để mọi thứ diễn ra đến cuối cùng được sáng tỏ, người gây hoạ thì phải chịu tội.
@ : mấy người thân của em cũng giống mẹ chị, cứ nhẫn nhịn rồi bỏ qua, mình nhiều khi không hiểu và bất mãn, thế nhưng sau cùng em thấy người thân em gặp hoạ cũng được tiêu tan, mà kẻ tạo ác rồi lại gặp quả. thế nên sau đó em cũng không thấy bất mãn nữa. sau cùng tuy không làm cho họ tốt hơn nhưng cũng ít làm điều ác hơn. họ ác hơn với người ngoài để rồi tích tụ dần trả 1 thể.
@ : mấy người thân của em cũng giống mẹ chị, cứ nhẫn nhịn rồi bỏ qua, mình nhiều khi không hiểu và bất mãn, thế nhưng sau cùng em thấy người thân em gặp hoạ cũng được tiêu tan, mà kẻ tạo ác rồi lại gặp quả. thế nên sau đó em cũng không thấy bất mãn nữa. sau cùng tuy không làm cho họ tốt hơn nhưng cũng ít làm điều ác hơn. họ ác hơn với người ngoài để rồi tích tụ dần trả 1 thể.
* đúng nhìn thấy cha mẹ người lớn nhịn mình nhịn theo . khổ nỗi là người thân có cầm dao lên cũng chỉ dọa " và người nhịn cũng hiểu đến đó là cũng
Và người gây cũng cảm thấy ăn năn phần nào do hành động của mình đối với vợ ,con ,người thân
- người ngoài khác xa họ cố gắng tìm mọi cách nào nhanh nhất cho mình chết là xong " chẳng cần biết mình chết như thế nào. Vậy chạy chui đâu đó để thoát " như nó vẫn tìm giết bằng được thì sao đây " thôi thì đường cùng chết trc khi chết cắn may cái biết đâu nó lại cú cắn thoát thân .lần sau không dám rược t*o đến cùng.và lần sau nó không dám rược nữa. Hay đợi đến mần thịt hồn lìa khỏi xác lên thiên đàng đến cửa thiên thần hỏi sao lại chết sớm thê này ...dạ! Dạ! tôi đã nhịn đến nỗi chết luôn đang khéo lên nửa chừng thiên thần nghe xong buông tay co chân đạp xuống địa ngục luôn """ tại sao lại đạp vậy thiên thần !? "" vì trên tiên giới không chứa kẻ nhịn qua hoa ngu chết dễ lây lan dịch bệnh nhịn " ngu " cho tiên giới !!!" vui chia sẻ buổi trưa hehehhe...
Sửa bởi kiemkhach13: 05/01/2016 - 13:38
kiemkhach13
05/01/2016
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz3wLlBnnOe
TuViLySo.Org
* khúc này hay với những người quân tử còn hạ tiểu nhân!!! Bác nghĩ .trả xong , mời ra đấm nhau 1 trận thẳng bại tính sau .như chắc đối thủ cũng ớn dù có thắng mình ...như hết hơi đó ehehe
Chia sẻ dzậy có lý không !!!?
Sửa bởi kiemkhach13: 05/01/2016 - 13:53
NhuCuongTran
05/01/2016
hihi nghe bác Kiếm nói cháu cảm giác bác vẫn còn bực ạ?
Thui vuốt giận bác Kiếm, cháu nghĩ mọi chiện kết thúc ùi đó bác .
Cháu out đây ạ. Bữa nay cháu lại chuồn ở nhà nghỉ ngơi, hihi. Ngày mai cháu bắt đầu vào công cuộc thực hiện kế hoạch của năm 2016 Cầu Trời Phật phù hộ cho cháu sức khỏe và nghị lực để làm được cùng lúc mấy việc quan trọng.
Bác Kiếm và các bạn ở quán của bác nhiều nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và lộc vào nhiều nhiều để gấu iu được vui nha!!!
@Thienluongdacdia mình hem bít coi tử vi nghen
Thui vuốt giận bác Kiếm, cháu nghĩ mọi chiện kết thúc ùi đó bác .
Cháu out đây ạ. Bữa nay cháu lại chuồn ở nhà nghỉ ngơi, hihi. Ngày mai cháu bắt đầu vào công cuộc thực hiện kế hoạch của năm 2016 Cầu Trời Phật phù hộ cho cháu sức khỏe và nghị lực để làm được cùng lúc mấy việc quan trọng.
Bác Kiếm và các bạn ở quán của bác nhiều nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và lộc vào nhiều nhiều để gấu iu được vui nha!!!
@Thienluongdacdia mình hem bít coi tử vi nghen
DiLinh
05/01/2016
" Chuyện hôm qua như nước chảy về Đông,
Mãi xa ta không sao giữ được.
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền, làm rối cả lòng ta.."
Mãi xa ta không sao giữ được.
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền, làm rối cả lòng ta.."
kiemkhach13
05/01/2016
DaisyTran, on 05/01/2016 - 14:39, said:
hihi nghe bác Kiếm nói cháu cảm giác bác vẫn còn bực ạ?
Thui vuốt giận bác Kiếm, cháu nghĩ mọi chiện kết thúc ùi đó bác .
Cháu out đây ạ. Bữa nay cháu lại chuồn ở nhà nghỉ ngơi, hihi. Ngày mai cháu bắt đầu vào công cuộc thực hiện kế hoạch của năm 2016 Cầu Trời Phật phù hộ cho cháu sức khỏe và nghị lực để làm được cùng lúc mấy việc quan trọng.
Bác Kiếm và các bạn ở quán của bác nhiều nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và lộc vào nhiều nhiều để gấu iu được vui nha!!!
@Thienluongdacdia mình hem bít coi tử vi nghen
Thui vuốt giận bác Kiếm, cháu nghĩ mọi chiện kết thúc ùi đó bác .
Cháu out đây ạ. Bữa nay cháu lại chuồn ở nhà nghỉ ngơi, hihi. Ngày mai cháu bắt đầu vào công cuộc thực hiện kế hoạch của năm 2016 Cầu Trời Phật phù hộ cho cháu sức khỏe và nghị lực để làm được cùng lúc mấy việc quan trọng.
Bác Kiếm và các bạn ở quán của bác nhiều nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và lộc vào nhiều nhiều để gấu iu được vui nha!!!
@Thienluongdacdia mình hem bít coi tử vi nghen
- chúc cô thành công trong năm 2016 nha.
DiLinh, on 05/01/2016 - 15:03, said:
" Chuyện hôm qua như nước chảy về Đông,
Mãi xa ta không sao giữ được.
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền, làm rối cả lòng ta.."
Mãi xa ta không sao giữ được.
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền, làm rối cả lòng ta.."
- túm lại chuyển đề tài đúng mục chém gió thập cẩm lại như mọi ngày kể chuyện mà mấ
MA @@@@@@..lẹ thật .hôm nay mùng 5 rồi
DiLinh
05/01/2016
kiemkhach13, on 05/01/2016 - 15:58, said:
* hem có bức đây chia sẻ kinh nghiệm không nói ai đã bảo .đặt ra vẫn đề để giải quyết
- chúc cô thành công trong năm 2016 nha.
* ủa cô di linh có tham gia đâu chưa có bác có biết hông !? Hay người mới tham gia topic chém gió hihihi...
- túm lại chuyển đề tài đúng mục chém gió thập cẩm lại như mọi ngày kể chuyện mà mấ
MA @@@@@@..lẹ thật .hôm nay mùng 5 rồi
- chúc cô thành công trong năm 2016 nha.
* ủa cô di linh có tham gia đâu chưa có bác có biết hông !? Hay người mới tham gia topic chém gió hihihi...
- túm lại chuyển đề tài đúng mục chém gió thập cẩm lại như mọi ngày kể chuyện mà mấ
MA @@@@@@..lẹ thật .hôm nay mùng 5 rồi
Cháu không biết Bác ạ. Cháu được bạn ‘xúi’ vào tỉ tê Bác xem chỉ tay giúp cho mà đúng lúc Bác hem vui ạ. Nên tiện thể, cháu ngồi chém gió lun. Hihihi. Mong bác không phật ý.