Chuyện vong vía ,!
Đi từ thành phố băng qua cầu bình triệu rẽ về đường kha vạn cân ( hiện nay ) qua khỏi chợ đầu mối thủ đức lên trên khoản 5 km có ngã tư rẽ trái tổng đoạn đương 27 km hơn . đến xi nghiệp thành lễ xưa chuyên là sành sứ ,sơn mài đi vô trong đến 1 xi nghiệp mới thành lập KQ . cũng làm nghành nghề sành sứ .do người giới thiệu đến chủ nhật mới rảnh lên xem . khi lên các em cháu biết chú năm chiến ngoài đà nẵng chuyên về ngoại cả vó 1 thời báo chí có nhắc !... chú này người vừa tầm trên 50 tuổi . chú cầm 2 cây quơ qua lại chỉ chỗ có huyệt người mà trên mặt đất đã bằng . đúng chỉ 2 cái thì đào lên nói cái là của đàn ông cái đứa bé gái .khi đào lên đúng bộ hài cốt nhỏ xíu cái xuong lớn .
- kiếm khách " đi lấy la bàn xem xung quanh tính toán . thế đất đẹp phía sau có con kinh nhân tạo do đào đất mà sâu 10 m rộng 50 m .tiện lấy làm gốm sứ.
- khi trưa đến xe oto chở chú ra khách sạn nghỉ ăn uống , còn kk ở lại : tuy mời ra như do không hợp môn phái mấy mất công ngồi dễ dẫn đến thi phi không vui "" mà lạ thật chú 5 chỉ cầm 2 cây que gỗ chắc bằng tre có thể nhìn như do dùng nhiều màu đen nâu .
- trưa xi nghiệp " phòng bảo vệ có chiếc võng kk vô nằm mắt nặng dần ngủ hồi nào hông biết trong giấc mơ thấy có khoản 7,8 người mặt mũi đầu xình đất người toàn máu me ! Nhìn giống như ở sông suối lên . giật mình dậy chẳng thấy gì "" như cũng hết ngủ luôn đi ra gặp 1 anh coi phần xưởng này . nói đây có mộ tập thể không!!!? Không tui nghe nói ở giếng phía trước có người chết đại khái vậy !!!!"
- còn chú 5 chiến thì xong lại vô sai gòn rồi về luôn .
- kk ngồi chơi " anh chị chủ nói " em cứ xem chị về lại thành phố có việc gấp ...đến chiều tà " những chiếc xe bò lưng thững đã quay về sau 1 ngày chở đất " đôi diện phân xưởng này có 1 ngồi nhà 3 gian có lẽ xây dựng rất lâu trên nóc nhà ngói rêu phong phủ mang xanh mang vàng úa " ..khi
Có chiếc xe bò rẽ vô người trên nhảy xuống tầm 40 tuổi ...kk đi lại làm quen hỏi ,thì người nam này nói có người chết ở giếng đó như tui không rành " anh đi xuống phía dưới hỏi nhà ông 10 thì ổng rành hơn ...lại theo lời đi tiếp hỏi đến nhà ngói mới xây dựng vô hỏi " có cô gái nói ông nội tui đang tắm anh chờ "" khoản 30phut .thấy 1 cụ tầm 80 tuổi đi chậm chậm lên nhà tay cầm cây gậy "chào ông " ông gật đầu " cho con hỏi về cái giếng trước xi nghiệp kq. À ! Có phải đối diện nhà ông tư không" dạ ! Đúng .
- cái giếng này xưa năm 1958>1960 . khu này hoang sơ người thưa nhà vằng . việt minh đánh tây
Vài lần bố ráp sau bắt được 8,9 người đem ra đầu thôn bắt thị uy...xong bọn chúng vất xác xuống hố
Này... và từ đó giếng bỏ hoang ...lâu láu có người đến đốt nhang . hồi đó ông còn trẻ nên nhớ vụ này".nghe xong alo kiu anh quản đốc cho người vô chở kk ra xi nghiệp và dặn mua 2 hộp sữa biếu ông cụ + và hộp phấn tặng cô gái. Chờ 5 phút có em chạy xe deram vô đưa đồ kk biếu cụ + cô gái xong chào về "
- và gọi cho anh chị chủ xi nghiệp .cái giếng này không thể lấp để xây tường bao "" sau hồi suy nghĩ do nếu xây vô trong tường méo ngoài lại giống hình ổn khóa. Không đẹp cuối cùng quyết định xây đưa giếng ra ngoài. Như bờ tường gần đến giếng vòng phía sau lại thẳng nên phía ngoài đường nhìn có cái lõ vô và làm cửa khóa lại .kk nói vậy theo ông 10 chị phải ra tiệm kiếng đặt 1 tấm 60x30. Trên mặt ghi chữ liệt sĩ năm mất đai khái và đặt bát nhang trên miệng giếng là tốt lắm
Đến và từ đó do tục người kinh doanh trong nam mùng 2 ,16 mỗi tháng cúng thì ra đấy đốt nhang cúng luôn ". Đến 1 ngày tự nhiên trên tỉnh bình dương " nguyên phái đoàn xuông làm lễ tang tại đây . thật ra lúc tây bắn xong vất xác 8 người xuống giếng bọn này cho chắc ăn quăng lưu đạn xuống .không hiểu sao 1 người lại không chết cụ kể cố đạp lên mấy xác kia leo lên bám vô thành giếng cỏ dày mà lên được đc các đồng đội dfuwa vô chiến khu sau ngày giải phóng do công tác có truy hỏi tìm rất nhiều lần không gặp sau xã này có người quen nghe kể mới nói đường này xi nhiệp kq
Có 1 cái giếng đề liệt sĩ vô danh .nên cụ mới tìm ra + thêm số người già còn sống mới tìm đúng...từ đó đến này năm nào đoàn thể không cử người xuông nhất ngày 27-7 đều đến thăm viếng .từ đó kgu đất này yên vụ vong ma hằng đêm vô khu lò núng gốm phá gây tiếng động lại ,làm gốm sứ ,,, ra lò toàn không đạt chuẩn.
* đơn giản vong linh các tử sĩ họ chết ở đó trước mình đến sau phải cúng cho họ ăn uống + các cô hồn yểu tử cần được ấm cúng . từ đó xi nghiệp nayg tuy không hianh tráng so với công ty xi nghiep khác như nó vẫn phát triển đều khí đất giwof mát mẻ .đâm âm vong ở nhà xưởng hết quây phá có 8 cụ chiến binh nên im re luôn ..lơ ngớ quậy thế nào bị các cụ vô nên chít mất vong lun hihihi
* nếu có dịp kk đi qua ghé chụp lại cái giếng toàn khu đất giờ vượng khí up lên cho các bạn em cháu nghiệm . tuy hợp hướng hợp thủy mà không hợp âm vong làm ăn chật vật khó mà lên được
Thủ đức ( gò dưa) ngay.tháng mưa năm 2000
Tạm hết ợ hay hông ta !!!" 99% thật nha.
Sửa bởi kiemkhach13: 04/01/2016 - 11:49