loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
NhuCuongTran
02/01/2016
Chiện mắc cười của Daisy mới diễn ra luôn nè, kể cho mọi người nghe 8 chuyện đầu năm =))
Ông xã của Daisy có cái là ham chơi game, hầu như mỗi ngày đều chơi game bắn tàu. Bữa nay chơi hơi lâu, hơn 1 tiếng rồi mà ko thấy ngưng. Daisy mới ngồi quánh đàn piano gần đó, đầu tiên là chơi bài Silver Bell, xong chơi bài Mưa hồng, chơi xong 2 bài vẫn chưa thấy ảnh stop vụ chơi game. Thế là Daisy đánh ầm ầm, rầm rầm =)))) Ảnh nghe thấy tiếng đàn ầm ầm mới hỏi, vợ đánh bài gì nghe ghê vậy. Daisy bảo vợ đang buồn lắm, đánh rầm rầm chơi vậy đó, ai tập trung chơi game thì cứ chơi, ai đánh đàn rầm rầm thì cứ đánh. Ảnh chơi thêm đúng 2 phút nữa rồi out luôn. Giờ đang nằm đọc sách cho con rồi =))))) =)))))
Chúc mọi người vui vẻ
Sửa bởi DaisyTran: 02/01/2016 - 21:09
Ông xã của Daisy có cái là ham chơi game, hầu như mỗi ngày đều chơi game bắn tàu. Bữa nay chơi hơi lâu, hơn 1 tiếng rồi mà ko thấy ngưng. Daisy mới ngồi quánh đàn piano gần đó, đầu tiên là chơi bài Silver Bell, xong chơi bài Mưa hồng, chơi xong 2 bài vẫn chưa thấy ảnh stop vụ chơi game. Thế là Daisy đánh ầm ầm, rầm rầm =)))) Ảnh nghe thấy tiếng đàn ầm ầm mới hỏi, vợ đánh bài gì nghe ghê vậy. Daisy bảo vợ đang buồn lắm, đánh rầm rầm chơi vậy đó, ai tập trung chơi game thì cứ chơi, ai đánh đàn rầm rầm thì cứ đánh. Ảnh chơi thêm đúng 2 phút nữa rồi out luôn. Giờ đang nằm đọc sách cho con rồi =))))) =)))))
Chúc mọi người vui vẻ
Sửa bởi DaisyTran: 02/01/2016 - 21:09
kidvn
02/01/2016
Ai có chiện zui kể đi e hóng với ạh...
Bác Kiếm tết dương lịch có đi nhậu cùng công ty và hàng xóm không Bác ui?
Cháu thấy họ đi nhậu rần rần mà bỗng dưng... thèm nhậu quá Bác ợ. Hía hía...
Bác Kiếm tết dương lịch có đi nhậu cùng công ty và hàng xóm không Bác ui?
Cháu thấy họ đi nhậu rần rần mà bỗng dưng... thèm nhậu quá Bác ợ. Hía hía...
DiLinh
02/01/2016
Cháu có mỗi chuyện vui là sắp được về VN ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình, sau 1 năm bôn ba ở nước ngoài. Hihi.
Cháu nhớ bún đậu mắm tôm, bún riêu cua, bún cá, bún bò, bún xyz lắm rồi hihi.
Bác Kiếm có dịp ra Hà Nội, vào tiết trời lành lạnh thế này, ngồi xì xụp 1 bát bún riêu xong uống 1 cốc cf trứng, chém gió cùng hội bạn cười khành khạch, thích lắm bác ui.
Lúc đó thì thôi, tặc lưỡi thây kệ mấy cái ch tử vi tướng số đi. Hihi
Cháu nhớ bún đậu mắm tôm, bún riêu cua, bún cá, bún bò, bún xyz lắm rồi hihi.
Bác Kiếm có dịp ra Hà Nội, vào tiết trời lành lạnh thế này, ngồi xì xụp 1 bát bún riêu xong uống 1 cốc cf trứng, chém gió cùng hội bạn cười khành khạch, thích lắm bác ui.
Lúc đó thì thôi, tặc lưỡi thây kệ mấy cái ch tử vi tướng số đi. Hihi
kidvn
03/01/2016
Bún đậu mắm tôm, bún riêu cua, bánh đa cá rô, bánh đa trộn, miến trộn.... oa oa oa thèm tóa...
Thật là muốn về quê quá đi. Óa óa óa
Cháu có một mong muốn được mời Bác món thịt chó Nam Định mà mãi chưa thực hiện được. Huhuhu
Cơ mà k lo, bữa có thầy bảo cháu là người mặt chữ điền hậu vận không bao giờ khổ. Cháu đang mong... già lắm Bác ợ. He he he
Sửa bởi kidvn: 03/01/2016 - 08:26
Thật là muốn về quê quá đi. Óa óa óa
Cháu có một mong muốn được mời Bác món thịt chó Nam Định mà mãi chưa thực hiện được. Huhuhu
Cơ mà k lo, bữa có thầy bảo cháu là người mặt chữ điền hậu vận không bao giờ khổ. Cháu đang mong... già lắm Bác ợ. He he he
Sửa bởi kidvn: 03/01/2016 - 08:26
cubond
03/01/2016
@ Gửi Bác Kiếm!
Có PM cho Bác! Nhờ Bác xem thư giúp dùm! Cảm ơn Bác! E ở SG
Có PM cho Bác! Nhờ Bác xem thư giúp dùm! Cảm ơn Bác! E ở SG
DiLinh
03/01/2016
kidvn, on 03/01/2016 - 08:13, said:
Bún đậu mắm tôm, bún riêu cua, bánh đa cá rô, bánh đa trộn, miến trộn.... oa oa oa thèm tóa...
Thật là muốn về quê quá đi. Óa óa óa
Cháu có một mong muốn được mời Bác món thịt chó Nam Định mà mãi chưa thực hiện được. Huhuhu
Cơ mà k lo, bữa có thầy bảo cháu là người mặt chữ điền hậu vận không bao giờ khổ. Cháu đang mong... già lắm Bác ợ. He he he
Thật là muốn về quê quá đi. Óa óa óa
Cháu có một mong muốn được mời Bác món thịt chó Nam Định mà mãi chưa thực hiện được. Huhuhu
Cơ mà k lo, bữa có thầy bảo cháu là người mặt chữ điền hậu vận không bao giờ khổ. Cháu đang mong... già lắm Bác ợ. He he he
hugo123456
03/01/2016
Loa Loa Loa . nhân dịp đầu năm Dl và cuối năm AL , thân mời Bác Huynh Đệ và các Anh/Chị/Chú/Bác/Cô/Cậu 1 buổi Offline Cafe
Địa điểm
Gò vấp , Bình Thạnh ( sẽ chọn sau )
Thời gian : Đang sắp xếp
Tham dự :
Bác Huynh Đệ
Hugo123456
...................
Các bạn đăng ký điền tiếp theo sau nhé
Địa điểm
Gò vấp , Bình Thạnh ( sẽ chọn sau )
Thời gian : Đang sắp xếp
Tham dự :
Bác Huynh Đệ
Hugo123456
...................
Các bạn đăng ký điền tiếp theo sau nhé
KimCa
03/01/2016
DiLinh
03/01/2016
KimCa, on 03/01/2016 - 11:33, said:
bàn tay rất hay, rất đặc biệt. bạn làm ngành ngoại giao à? công việc có liên quan nhiều về giao tiếp?
Chúc anh một năm mới tốt lành ạ.
Cảm ơn anh đã không nhận xét tay em "nông dân" hihi. Nghe anh khen mà e cười toét cả miệng.
Vâng, ngành em đúng là ngoại giao ạ, nhưng có hơi hướng kinh tế nữa.
kidvn
03/01/2016
Bạn ở đâu Dilinh? He he. M đang ở đà nỡng đây. He he
M cũng đang ao ước về quê để được ăn những món mà bạn mới nhắc đó. Huhuhuoaoaoa
M cũng đang ao ước về quê để được ăn những món mà bạn mới nhắc đó. Huhuhuoaoaoa
KimCa
03/01/2016
DiLinh, on 03/01/2016 - 12:46, said:
Chào anh Kim Ca,
Chúc anh một năm mới tốt lành ạ.
Cảm ơn anh đã không nhận xét tay em "nông dân" hihi. Nghe anh khen mà e cười toét cả miệng.
Vâng, ngành em đúng là ngoại giao ạ, nhưng có hơi hướng kinh tế nữa.
Chúc anh một năm mới tốt lành ạ.
Cảm ơn anh đã không nhận xét tay em "nông dân" hihi. Nghe anh khen mà e cười toét cả miệng.
Vâng, ngành em đúng là ngoại giao ạ, nhưng có hơi hướng kinh tế nữa.
em biết anh à? tay em đẹp mà, nông dân sao được. có nhiều cái anh thấy lạ, nếu chỉ nhìn bàn tay thì em rất may mắn, em giỏi giao tiếp, đặc biệt em rất thông minh và có quý nhân giúp đỡ ( còn chuyện xinh gái hay không thì hem biết, hehe). Nếu cứ theo bàn tay này thì sau này em sẽ thành công và có danh tiếng.
còn hôn nhân thì anh thấy cũng có những khó khăn, khó khăn này xảy ra sau khi em kết hôn rồi, nguyên nhân có thể là đời sống vơ chồng, em cũng hay có chuyện buồn phiền từ nhỏ đến lớn.
hugo123456, on 03/01/2016 - 11:03, said:
Loa Loa Loa . nhân dịp đầu năm Dl và cuối năm AL , thân mời Bác Huynh Đệ và các Anh/Chị/Chú/Bác/Cô/Cậu 1 buổi Offline Cafe
Địa điểm
Gò vấp , Bình Thạnh ( sẽ chọn sau )
Thời gian : Đang sắp xếp
Tham dự :
Bác Huynh Đệ
Hugo123456
...................
Các bạn đăng ký điền tiếp theo sau nhé
Địa điểm
Gò vấp , Bình Thạnh ( sẽ chọn sau )
Thời gian : Đang sắp xếp
Tham dự :
Bác Huynh Đệ
Hugo123456
...................
Các bạn đăng ký điền tiếp theo sau nhé
qua Quận 7 đi anh zai
DiLinh
03/01/2016
kidvn, on 03/01/2016 - 12:58, said:
Bạn ở đâu Dilinh? He he. M đang ở đà nỡng đây. He he
M cũng đang ao ước về quê để được ăn những món mà bạn mới nhắc đó. Huhuhuoaoaoa
M cũng đang ao ước về quê để được ăn những món mà bạn mới nhắc đó. Huhuhuoaoaoa
KimCa, on 03/01/2016 - 13:37, said:
em biết anh à? tay em đẹp mà, nông dân sao được. có nhiều cái anh thấy lạ, nếu chỉ nhìn bàn tay thì em rất may mắn, em giỏi giao tiếp, đặc biệt em rất thông minh và có quý nhân giúp đỡ ( còn chuyện xinh gái hay không thì hem biết, hehe). Nếu cứ theo bàn tay này thì sau này em sẽ thành công và có danh tiếng.
còn hôn nhân thì anh thấy cũng có những khó khăn, khó khăn này xảy ra sau khi em kết hôn rồi, nguyên nhân có thể là đời sống vơ chồng, em cũng hay có chuyện buồn phiền từ nhỏ đến lớn.
qua Quận 7 đi anh zai
còn hôn nhân thì anh thấy cũng có những khó khăn, khó khăn này xảy ra sau khi em kết hôn rồi, nguyên nhân có thể là đời sống vơ chồng, em cũng hay có chuyện buồn phiền từ nhỏ đến lớn.
qua Quận 7 đi anh zai
Hi em cảm ơn anh nha. Em không biết anh ạ, em mới tham gia diễn đàn thui.
Đường công danh cũng mong được như anh nói. Trong những lúc tưởng chừng thất bại nhất e cũng may mắn có được người giúp đỡ.
Còn chuyện hôn nhân, trước cũng có 1 anh xem lá số tử vi của em bảo là sau này em sẽ li dị chồng và ở vậy từ đó . Giờ nghe anh phán thêm đường chỉ tay nữa có lẽ nào sau này ứng nghiệm thật T.T
Chuyện buồn phiền từ nhỏ chắc là do mâu thuẫn trong tính cách em ạ. Em thích vui vẻ, nhiều bạn bè mà bạn bè rồi cứ tụ lại tán. Hơn nữa e có ô a trai ngày xưa cũng khá xuất sắc nên hồi bé em hơi gato với ông ấy vì lúc nào mọi người cũng chỉ nhắc tới ô ấy mà quên hẳn em .
Em trông cũng dễ coi, được cái cao ráo. Mông má lên chắc cũng không đến mức 'xúc phạm người nhìn' hehe.
KimCa
03/01/2016
DiLinh, on 03/01/2016 - 14:21, said:
Hic mình đang ở nước ngoài, nhưng sắp về rồi hè hè hè.
Hi em cảm ơn anh nha. Em không biết anh ạ, em mới tham gia diễn đàn thui.
Đường công danh cũng mong được như anh nói. Trong những lúc tưởng chừng thất bại nhất e cũng may mắn có được người giúp đỡ.
Còn chuyện hôn nhân, trước cũng có 1 anh xem lá số tử vi của em bảo là sau này em sẽ li dị chồng và ở vậy từ đó . Giờ nghe anh phán thêm đường chỉ tay nữa có lẽ nào sau này ứng nghiệm thật T.T
Chuyện buồn phiền từ nhỏ chắc là do mâu thuẫn trong tính cách em ạ. Em thích vui vẻ, nhiều bạn bè mà bạn bè rồi cứ tụ lại tán. Hơn nữa e có ô a trai ngày xưa cũng khá xuất sắc nên hồi bé em hơi gato với ông ấy vì lúc nào mọi người cũng chỉ nhắc tới ô ấy mà quên hẳn em .
Em trông cũng dễ coi, được cái cao ráo. Mông má lên chắc cũng không đến mức 'xúc phạm người nhìn' hehe.
Hi em cảm ơn anh nha. Em không biết anh ạ, em mới tham gia diễn đàn thui.
Đường công danh cũng mong được như anh nói. Trong những lúc tưởng chừng thất bại nhất e cũng may mắn có được người giúp đỡ.
Còn chuyện hôn nhân, trước cũng có 1 anh xem lá số tử vi của em bảo là sau này em sẽ li dị chồng và ở vậy từ đó . Giờ nghe anh phán thêm đường chỉ tay nữa có lẽ nào sau này ứng nghiệm thật T.T
Chuyện buồn phiền từ nhỏ chắc là do mâu thuẫn trong tính cách em ạ. Em thích vui vẻ, nhiều bạn bè mà bạn bè rồi cứ tụ lại tán. Hơn nữa e có ô a trai ngày xưa cũng khá xuất sắc nên hồi bé em hơi gato với ông ấy vì lúc nào mọi người cũng chỉ nhắc tới ô ấy mà quên hẳn em .
Em trông cũng dễ coi, được cái cao ráo. Mông má lên chắc cũng không đến mức 'xúc phạm người nhìn' hehe.
rất thú vị. Cách nói chuyện chân thật và thu hút người nghe.
em có thể gửi cho anh 2,3 hạn quá khứ, ví dụ năm em em gặp tai nạn, em mất tiền, em trúng số....khoảng 2-3 hạn cho anh qua PM, anh sẽ xem Số em, gửi kèm lá số em nhé.
ở top của bác Kiếm dỏm số trang đã lên tới 410 rồi, anh load chóng mặt lắm. gửi tin nhắn anh xem cho.