loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
hoamap
15/12/2015
bác kiếm ơi, sao dạo này cháu để ý cái khóe miệng cháu nó có xu hướng vểnh lên zị bác nhỉ, trước nhìn ko rõ mà giờ nhìn rõ quá. hay tại dạo này cháu ham ăn quá ạ. hihi
hugo123456
15/12/2015
Bác kiếm khách ơi , cháu ngưỡng mộ bác đã lâu rồi ạ , nay bác còn nhận đệ tử không ? để em theo hầu bác ạ ...
kiemkhach13
15/12/2015
arizona, on 15/12/2015 - 08:27, said:
Xin hỏi bác kiemkhach13 mắt cháu dài và đuôi mắt hơi sâu thì gọi là tướng mắt j hả bác?
- úp mắt ra nhìn mới định được .hỏi theo miêu tả khó trả lời "
hoamap, on 15/12/2015 - 09:55, said:
bác kiếm ơi, sao dạo này cháu để ý cái khóe miệng cháu nó có xu hướng vểnh lên zị bác nhỉ, trước nhìn ko rõ mà giờ nhìn rõ quá. hay tại dạo này cháu ham ăn quá ạ. hihi
- có lẽ nội công cô nâng tầm cao " cãi giỏi "
Sách có câu miệng quái xách cả làng cãi không lại đó !!!..
hugo123456, on 15/12/2015 - 11:22, said:
Bác kiếm khách ơi , cháu ngưỡng mộ bác đã lâu rồi ạ , nay bác còn nhận đệ tử không ? để em theo hầu bác ạ ...
- không nhận do trước nhận vài tên vừa học vừa canh me thầy có gì mượn lấy luôn ....
Camxoaiquyt
15/12/2015
kiemkhach13, on 15/12/2015 - 16:19, said:
- úp mắt ra nhìn mới định được .hỏi theo miêu tả khó trả lời "
- có lẽ nội công cô nâng tầm cao " cãi giỏi "
Sách có câu miệng quái xách cả làng cãi không lại đó !!!..
- không nhận do trước nhận vài tên vừa học vừa canh me thầy có gì mượn lấy luôn ....
- có lẽ nội công cô nâng tầm cao " cãi giỏi "
Sách có câu miệng quái xách cả làng cãi không lại đó !!!..
- không nhận do trước nhận vài tên vừa học vừa canh me thầy có gì mượn lấy luôn ....
tiệm photo bây giờ nhiều lắm nên bác không sợ mất sách vở đâu ạ
TuyenYD
15/12/2015
Chào bác Kiếm, lâu rồi Kim Ca không online, hôm nay online thấy bác Kiếm vẫn nhiệt tình với mọi người. thiệt là phục bác quá.
Buổi tối Can nằm suy nghỉ, có thắc mắc này muốn hỏi bác Kiếm, Can học huyền học đã đầu tư không biết bao nhiêu thời gian trong 5 năm qua, mà có một câu hỏi cơ bản vẫn còn suy nghỉ? đó là sự thành công là do Số hay ở bản thân quyết đinh?
nhiều người thường nói, "hãy cứ làm đi, thành công sẽ đến với bạn", Can lại nghỉ đến câu nói của Jack Ma, ông chủ alibaba "hãy cứ làm đi, và bạn sẽ đi vào ngõ cụt". 2 câu nói trên khác nhau ở chổ "con đường đi đến thành công và con đường đi vào ngõ cụt". Phải chăng con đường này chính là Số, Số đưa mình đi đến thành công và cũng có thể đưa mình vào chổ thất bại?
Nếu quả thật có con đường đó thì việc ngươi ta làm, sự quyết tâm chỉ là vấn đề người đó đi nhanh hay chậm trên con đường Số, giống như một người chạy nhanh thì thành công sớm và cao hơn người chạy chậm, dù họ chạy trên cùng 1 con đường đó?
vậy vấn đề ở chổ là ta làm chủ số mệnh hay số mệnh vẽ ra cuộc đời ta?
2 lần Công ty sụp đổ, giữa lúc tinh thần Can đang lên cao nhất, nhưng lại bị dội gáo nước lạnh và đi đến thất bại. có lúc tưởng như đã thất bại, lại gặp cơ hội ở đâu tới, thế là tình thế xoay 180 độ, cơ hội cũng là do mình ươm mầm trước đó, nhưng tại sao nó lại đến đúng lúc thế, giữa lúc mình đang khủng hoảng.
ngẫm cũng thật là lạ, nằm suy nghỉ
Sửa bởi Can: 15/12/2015 - 20:31
Buổi tối Can nằm suy nghỉ, có thắc mắc này muốn hỏi bác Kiếm, Can học huyền học đã đầu tư không biết bao nhiêu thời gian trong 5 năm qua, mà có một câu hỏi cơ bản vẫn còn suy nghỉ? đó là sự thành công là do Số hay ở bản thân quyết đinh?
nhiều người thường nói, "hãy cứ làm đi, thành công sẽ đến với bạn", Can lại nghỉ đến câu nói của Jack Ma, ông chủ alibaba "hãy cứ làm đi, và bạn sẽ đi vào ngõ cụt". 2 câu nói trên khác nhau ở chổ "con đường đi đến thành công và con đường đi vào ngõ cụt". Phải chăng con đường này chính là Số, Số đưa mình đi đến thành công và cũng có thể đưa mình vào chổ thất bại?
Nếu quả thật có con đường đó thì việc ngươi ta làm, sự quyết tâm chỉ là vấn đề người đó đi nhanh hay chậm trên con đường Số, giống như một người chạy nhanh thì thành công sớm và cao hơn người chạy chậm, dù họ chạy trên cùng 1 con đường đó?
vậy vấn đề ở chổ là ta làm chủ số mệnh hay số mệnh vẽ ra cuộc đời ta?
2 lần Công ty sụp đổ, giữa lúc tinh thần Can đang lên cao nhất, nhưng lại bị dội gáo nước lạnh và đi đến thất bại. có lúc tưởng như đã thất bại, lại gặp cơ hội ở đâu tới, thế là tình thế xoay 180 độ, cơ hội cũng là do mình ươm mầm trước đó, nhưng tại sao nó lại đến đúng lúc thế, giữa lúc mình đang khủng hoảng.
ngẫm cũng thật là lạ, nằm suy nghỉ
Sửa bởi Can: 15/12/2015 - 20:31
hugo123456
16/12/2015
kiemkhach13, on 15/12/2015 - 16:19, said:
- úp mắt ra nhìn mới định được .hỏi theo miêu tả khó trả lời "
- có lẽ nội công cô nâng tầm cao " cãi giỏi "
Sách có câu miệng quái xách cả làng cãi không lại đó !!!..
- không nhận do trước nhận vài tên vừa học vừa canh me thầy có gì mượn lấy luôn ....
- có lẽ nội công cô nâng tầm cao " cãi giỏi "
Sách có câu miệng quái xách cả làng cãi không lại đó !!!..
- không nhận do trước nhận vài tên vừa học vừa canh me thầy có gì mượn lấy luôn ....
kiemkhach13
17/12/2015
Giời ơi ! Giời : người đến lại đi quán chém gió chỉ cảnh mùa đông đến nữa hông ai nhớ quán em ngày này tháng này giờ này năm ngoái là mới chào đời giờ đúng 1 tuổi rùi nè ...
Huhu.hú...hu òa .....!!!
Vậy tự mình nhớ tự "" chúc kiếm khách 13 sinh nhật dzui dze nha ...
...dạ ! Em cám ơn anb kiếm ạ !
Huhu.hú...hu òa .....!!!
Vậy tự mình nhớ tự "" chúc kiếm khách 13 sinh nhật dzui dze nha ...
...dạ ! Em cám ơn anb kiếm ạ !
rekaemoocvndloc
17/12/2015
kiemkhach13, on 17/12/2015 - 12:43, said:
Giời ơi ! Giời : người đến lại đi quán chém gió chỉ cảnh mùa đông đến nữa hông ai nhớ quán em ngày này tháng này giờ này năm ngoái là mới chào đời giờ đúng 1 tuổi rùi nè ...
Huhu.hú...hu òa .....!!!
Vậy tự mình nhớ tự "" chúc kiếm khách 13 sinh nhật dzui dze nha ...
...dạ ! Em cám ơn anb kiếm ạ !
Huhu.hú...hu òa .....!!!
Vậy tự mình nhớ tự "" chúc kiếm khách 13 sinh nhật dzui dze nha ...
...dạ ! Em cám ơn anb kiếm ạ !
Chúc Topic Bác kiemkhach13 đông khách ạ. Đến 15h22 ngày 17/12/2015 là tròn 1 năm rồi.
kiemkhach13, on 17/12/2014 - 13:22, said:
Thân chào. " " kiếm khách 13
Votu123
17/12/2015
Chúc quán của bác ngày càng đông đúc và tấp nập. Họp mặt di bác ơi hihi
Votu123
17/12/2015
Bác Kiếm ơi bác Kiếm, con gửi hình một người cho bác, bác nhận xét dum con người đó thế nào nha bác. Con cảm thấy người đó là người tử tế, hiền nhưng sự thật ko phải vậy. Nên nhờ đến sự giúp đỡ của bác chỉ cho con biết để mốt biết nhìn người xấu tốt mà tránh xa hichic. Bác giúp giùm con nha bác hichichic
Hongvietcarrier
17/12/2015
Chúc mừng quán chém gió của bác kiếm tròn 1 tuổi ạ, hi năm nay mùa đong ngoài bắc lạnh lắm ạ hihi
TuyenYD
17/12/2015
kiemkhach13, on 17/12/2015 - 12:43, said:
Giời ơi ! Giời : người đến lại đi quán chém gió chỉ cảnh mùa đông đến nữa hông ai nhớ quán em ngày này tháng này giờ này năm ngoái là mới chào đời giờ đúng 1 tuổi rùi nè ...
Huhu.hú...hu òa .....!!!
Vậy tự mình nhớ tự "" chúc kiếm khách 13 sinh nhật dzui dze nha ...
...dạ ! Em cám ơn anb kiếm ạ !
Huhu.hú...hu òa .....!!!
Vậy tự mình nhớ tự "" chúc kiếm khách 13 sinh nhật dzui dze nha ...
...dạ ! Em cám ơn anb kiếm ạ !
bác cứ giấu số mãi, bảo để hỏi lại vợ số mình thế nào, quên mất số rồi.
Minh Huyền
17/12/2015
Hôm nay,nghe chừng chủ quán hơi khó ở trong ngươi ,xôi gà không cần ,bánh gato thị sợ đường huyết,vòng 2,vòng 3 đang thời quá độ ,lại thêm "phì nhiêu " thì mặt lại thêm sầu đúng không ta.Vậy 2 kg hình anh này thì có ưng nhận hông ta ,Hay tiếp tục chê đây
Món này lão có chê không đây .Chê nữa ,em có món khác ,món này mà không chê nữa ,chắc săp gặp thần tiên đến nơi
Lòng em như bát cháo hoa
Không mắm ,không muối
Không thêm cái gì
Chỉ có gạo Tám Bắc Hương
Nước vừa chín tới em liền bắc ra
Nhanh tay chỉ sợ nồi rơi
Trên chưa chín tới ,dười thì khét Khê
Thôi thì anh chứng lòng thành
Chua cay mạn nhạt ,anh tự thêm (vô)
Bên cạnh có đĩa dưa chua
Thôi thì nhở lại thưở còn Việt Minh
Đàn ông đút bón cũng kỳ
Thôi thì em cậy các cô ( là Fan của bác Kiếm)
Cô nâng ,cô vuốt ,cô thì đút ăn
Thế là sướng nhất kiếm gia
Cuộc sống như thế
Có mà như tiên
Thế mà không chịu " xuống giường"
Không nhanh hết mệt
Để mà tào lao
Hehehe
Chúc mừng sinh nhật quán ,chủ quán thấy sao ta ,em mà tà lia ," chọt chọt " lão ,thì đâu thấy quen thuộc nữa đúng không ta hahaha
Tặng lão huynh " iu quái " nhầm 'iu quý lại nhầm kính quý.
Lần này ơn giời đã tìm đúng từ rồi Kính quý chứ nhỉ
Chúc mững lão hoàn thành 1 năm chém gió mùa đông
Năm thứ 2 vui lòng lập topic khác ,không máy em bị lác lắm rùi nha
Sửa bởi Minh Huyền: 17/12/2015 - 23:21
Món này lão có chê không đây .Chê nữa ,em có món khác ,món này mà không chê nữa ,chắc săp gặp thần tiên đến nơi
Lòng em như bát cháo hoa
Không mắm ,không muối
Không thêm cái gì
Chỉ có gạo Tám Bắc Hương
Nước vừa chín tới em liền bắc ra
Nhanh tay chỉ sợ nồi rơi
Trên chưa chín tới ,dười thì khét Khê
Thôi thì anh chứng lòng thành
Chua cay mạn nhạt ,anh tự thêm (vô)
Bên cạnh có đĩa dưa chua
Thôi thì nhở lại thưở còn Việt Minh
Đàn ông đút bón cũng kỳ
Thôi thì em cậy các cô ( là Fan của bác Kiếm)
Cô nâng ,cô vuốt ,cô thì đút ăn
Thế là sướng nhất kiếm gia
Cuộc sống như thế
Có mà như tiên
Thế mà không chịu " xuống giường"
Không nhanh hết mệt
Để mà tào lao
Hehehe
Chúc mừng sinh nhật quán ,chủ quán thấy sao ta ,em mà tà lia ," chọt chọt " lão ,thì đâu thấy quen thuộc nữa đúng không ta hahaha
Tặng lão huynh " iu quái " nhầm 'iu quý lại nhầm kính quý.
Lần này ơn giời đã tìm đúng từ rồi Kính quý chứ nhỉ
Chúc mững lão hoàn thành 1 năm chém gió mùa đông
Năm thứ 2 vui lòng lập topic khác ,không máy em bị lác lắm rùi nha
Sửa bởi Minh Huyền: 17/12/2015 - 23:21