Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Minh Huyền, on 21/12/2015 - 01:37, said:
Có thiệt là lão không buồn ko ,đúng thiệt là có người dối lòng kìa ,ko buồn sao vẫn tâm sự dài ngắn ,hay lại bị chị 2 bắt ra đứng cưa ,tận hưởng tí gió trời để nhớ ra Hà Lội vậy ,mấy bài cúng kiếng .... mới đọc thấy hơi tà tà ,làm rùi mới biết hiệu quả đến đâu đúng không ta .Nên đừng trách chi người chưa hiểu ,chưa làm thử , ngủ một giấc sáng mai lại bỏ hêt ra khỏi đầu nha lão huynh .Đã bảo sai lão tè le hột me cả chùm ,về quán chém gió chơi với em ,khao con cảm ứng mới rùi ,cứ ham lao xao cơ ,tự dưng ôm phiền không đâu vào người ,đến là khổ ,lại còn mất vui ,mang u ám về đây ,Có nên bị phạt lão kiếm khách kể chuyện ma không ta ?
- đúng là có buồn tí...tí.. như qua về vụ cúng tà tà thật ra viết có các bạn,em ai có bị tự xử hoặc chỉ lại cũng là cái hay không ngờ gây thi phi.
- như lão kiếm lưu lại hết như bài viết mất máy không mất bài. Để sau gặp nhau ngoài đời buộc giải quyết 1 lần cho xong không như xưa đâu !
* về cậu và kk có lúc không hiểu choảng nhau luôn đg không .như vẫn biết ai đúng ai sai nên quí nhau chỗ này!.còn những người tạo ra hận thù thì thôi rồi khó thoát theo luật nhân quả .
- về xưa mấy bài giải viết để ai gặp tự làm như lại thi phi. Nghĩ lại ngu quá xá ! Giờ như bài hay chỉ dành cho những người cần thật sự vì tự đs làm ứng hết không chẳng tốn bao nhiêu và tổn hại gì.viết nay giờ quên mất cậu biết cách giải trùng tang không !? Dao nay kk gặp nhiều quá tự nhiên họ lại nhờ mọi năm không có hehehhe....