Can, on 21/12/2015 - 20:42, said:
cám ơn bác Kiếm dỏm nhiều
Can bận làm việc, giờ mới có thời gian trả lời bác đây, thật sự đọc bài bác viết Can thấy khâm phục cái lòng nhiệt tình của bác, Can gặp nhiều người nhiệt tình liên quan đến huyền học nhưng thấy bác là số 1. Đặc biệt bác nhiệt tình nhưng ít có những mâu thuẫn tranh cãi, điều này khác hẳn với người khác, có lẽ bác là một điển hình mẫu mực của người học Dịch vậy. hihi
Can đã biết về Địa và Thiên hay Nhân trong huyền học, dù Can biết vậy mà vẫn phải suy nghỉ nhiều là bởi Can thấy có những thứ hiển hiện ra trước mắt nhưng không sao có thể thay đổi được, hay là có biết mà không làm gì được, đó người ta gọi là "cái khó bó cái khôn". Cho nên Can nghỉ đến nhiều cái khó của bản thân, dù biết nhưng rất khó thay đổi hay cải thiện được, Can nghỉ rằng đó là Số rồi, Chúa đã đặt ra những giới hạn của bản thân để thử thách con người.
Can chỉ mong là mình không nghỉ nhiều đến Số, bởi Can thấy thực tế là người học huyền học thường khó dứt ra được cái suy nghỉ về Số. Can có biết nhiều về một anh, học huyền học, có công ty riêng, năm 1013 làm ăn rất tốt, doanh thu khoảng 25-30 tỷ. Sau đó anh ấy tự xem số mình và nghỉ rằng cần phải mở siêu thị tiêu dùng, vì thấy số ứng với ngành hàng tiêu dùng ( xem tử vi ), cộng với việc thầy của anh ấy ( người này có tiếng ở tuvilyso) xem quẻ dịch nói rằng năm 2014 là năm tốt cho việc mở rộng kinh doanh, nhưng mọi chuyện lại khác năn, cuối năm 2014 do quản lý tài chính và nhân sự kém mà lao đao, suýt phá sản, phải đóng cửa chi nhánh. bây giờ năm 2015 lại xem và chỉnh không gian kinh doanh theo phong thủy, không biết sắp tới sẽ thế nào...với Can xem đó như một bài học kinh nghiệm để thấy là không nên nghỉ nhiều đến Số bản thân và lạm dụng huyền học, Can luôn quan niệm là "hãy làm những gì mà mình cho là đúng".
Phần xem tướng cho Can rất cám ơn bác Kiếm, mong là sẽ khởi được tốt như bác nói, nếu tốt thật thì sẽ có mấy đĩa gâu gâu cho bác, hihi. Thật tình Can thấy ai xem số ( trong đó có Can ) thấy vận xấu cũng khá lo, ai cũng mồm miệng nói là xem xấu để biết tránh theo kiểu thắng không kiêu, bại không nản...nhưng đó chỉ là bề ngoài, hầu như ai cũng có chút lo lắng, đó là tác động của huyền học là hơi bị lớn, ít người thoát ra khỏi cái vòng kìm hãm này.
n Can định đi off cùng mọi người mà không đi được, Can ở xa quá, mãi ở gần long An mà mọi người off ở Gò Vấp, Bình Thạnh...đi làm không kịp, nhưng tương lai gần là được thưởng thức gâu gâu cùng bác
- nhìn theo tướng thấy dạo này thần săc tốt hơn xưa khi chụp ở nhà hay phòng trọ gì đó cở trần
Sắc khí xấu hơn giờ.
- đã xem phải thẳng thắn nên kk chỉ góp ý " cậu đã làm đc liền gọi là người tháy đổi theo hướng tốt thí dụ : bài trước viết hơi cao một tí .bài này rất truyền cảm khi ai đọc đều thích .nội cái này không thể có họa lớn đc.
- về tướng xem khác tử vi ,bói dịch ,phong thủy
Cái cảm của người coi đến đs ra sao mới quyết thật sự kk xưa coi bói dịch sau bỏ chuyển qua tướng. So với mấy môn khác thì như nhau ! Vó lẽ do đi làm nhiều giao tiếp nhiều nên hợp chăng
-về câu truyện xem tư vi bói dịch không ứng có thể sai giờ hay tâm không thành sảy ra như vậy !!!?. Tướng coi nhanh trọng sắc khí nếu quẻ tốt tư vi tốt thì sắc tướng nhìn xấu thì cẩn trọng để phòng 50% chắc ăn .
- về quẻ thì người nhạy xem ứng biến thì dễ đoán trúng hơn không nên khuôn rập dễ lệch lắm.
- túm lại kim can yên qua năm sẽ đỡ lên đó " không nhớ xem chữ ký mà coi thàn sắc lúc này sáng đó .số sớm muộn cũng vướng nghiệp bói dù xem chuyên nghiệp hay amato . như kk nói trc sau kiếm dù lâu nha. Khi đúng lúc xem thần sầu thì trc đó buồn về tình yêu + thêm gia đình xong thì xuất sư luôn đây là cái " xấu" giải cứu cho vận mệnh cậu
Nhẹ thì bị 1 chiện do sắc ở đuôi mắt và con ngươi bên trái hơi u ám tí..tí...giờ tập tâm tịnh thì giải bớt nhiều hay nhẹ đi là do tâm khởi. Viết vậy không có ý gì thấy vậy báo phòng vẫn ok hơn ít sốc " phòng như thế nào 1- từ 29 tuổi nghĩ yêu đương hiện nay nhất năm 25 ,27 có 1 con mèo kêu meo..meo rất dễ thương ở dọng nói nhõng nhẽo phát ớn luôn nên cẩn cận em mèo này qua ải này thì thoát không bị gì về gái gú + về gia đình cậu về
Sắp xếp chỗ thờ cúng cho đúng phong thủy đúng thò tự nhiên 2 góc trán dưới cung dịch mã phát sâng không u uất lẫn vô trong mắt trái như hiện nay .
Là bình an có sảy ra gì rất là nhẹ không lo mấy .
Bác kiếm chỉ biết đến đây bí lù roài..
Hy vọng lần sau có duyên gặp lại tại quán gâu gâu nam hà ( chu văn an ) hehehe..m
Này không xem nha ( phạm luật ) chỉ nhìn cảm nhận chém gió ...
Hết