loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
kiemkhach13
08/10/2015
Cinna, on 08/10/2015 - 10:32, said:
Bác ơi, cho cháu xếp hàng hỏi xíu thôi ạ
Trên tay trái của cháu xuất hiện thêm một đường tâm đạo phụ song song với đường chính. Cái này có ý nghĩa gì không ạ?
Cháu search thì được bác Google trả lời là chồng có bồ (cháu là nữ ạ)
Mong bác giải đáp giúp cháu ạ
Trên tay trái của cháu xuất hiện thêm một đường tâm đạo phụ song song với đường chính. Cái này có ý nghĩa gì không ạ?
Cháu search thì được bác Google trả lời là chồng có bồ (cháu là nữ ạ)
Mong bác giải đáp giúp cháu ạ
* giời ! Đường song song trên tâm đạo gọi là càn kim tinh .nếu hỏi về chồng thì anh ta hơi thất thường
Về sinh lý : thích buổi trưa thay vì buổi tối hay đại loại .như cái hấy lạ lạ về việc này chứ ngoại tình thì
Kết hợp nhiều thứ khác . ngược lại cô thích lạ lạ không theo qui định giao ca đúng giờ
Phải hông cô !? Kiểm cái nếu đã có chồng hay người yêu !?
Cinna
08/10/2015
kiemkhach13, on 08/10/2015 - 10:46, said:
* giời ! Đường song song trên tâm đạo gọi là càn kim tinh .nếu hỏi về chồng thì anh ta hơi thất thường
Về sinh lý : thích buổi trưa thay vì buổi tối hay đại loại .như cái hấy lạ lạ về việc này chứ ngoại tình thì
Kết hợp nhiều thứ khác . ngược lại cô thích lạ lạ không theo qui định giao ca đúng giờ
Phải hông cô !? Kiểm cái nếu đã có chồng hay người yêu !?
Về sinh lý : thích buổi trưa thay vì buổi tối hay đại loại .như cái hấy lạ lạ về việc này chứ ngoại tình thì
Kết hợp nhiều thứ khác . ngược lại cô thích lạ lạ không theo qui định giao ca đúng giờ
Phải hông cô !? Kiểm cái nếu đã có chồng hay người yêu !?
Nghe câu trả lời của bác mà cháu cười không nhặt được miệng,
Cháu chưa có người yêu, chưa chồng, chưa thử việc ấy nên không biết có thích lạ lạ hay không ))
Lúc nào được cháu sẽ gửi kiểm chứng cho bác ạ
Bonsai
08/10/2015
Dạ lúc trước bác có xem chỉ tay cho Bon rồi ạ. Đúng lắm bác ơi. Do Bon thấy anh minhnguyen bận việc quá nên ngại không dám nhờ, với lại bác đã từng xem chỉ tay rồi giờ chém luôn lá số cho "chúng khỏi lạc đàn" bác nhé...hihi. Bon up lại những gì bác đã xem cho Bon đây ạ
"* tay cô về sự nghiệp hay công việc thì từ từ tiến lên yên tâm
Và nhà lập gia đình hết mới đến cô hay dạng chậm chậm hy vong
Mới có " này nhìn đường hôn sự .đã có người yêu nă 25 >26 rùi
Được gần năm đi mất hay năm nay có giai đến rồi thôi đại loại .
- bổn mạng bình an sống dai . nhỏ bịnh cơ địa yếu hay bị về ruột
Tiêu hóa khó het . gò thủy tinh cao như khuyến góc nên có em trai
Mất nhỏ hay dạng sảy bỏ trong anh em ruột đại loại .
- nhà cũng ok về sau .hiện nay nhà đang ở " không thuận hay thông
Thoáng mấy nói chung hơi bị khuất sấc xanh nhiều đồng hỏa
Tinh thì sau cô đoạt trưởng hay sếp trong nhà . việc làm " công
Việc nhiều hay phải chép viết tính nhiều hợp chỗ làm như tiền
Không nhiều và lãnh lương xong xiền đi cũng nhanh . gò thái dg
Thái âm báo hiệu cha mẹ có bịnh hay gì đó khó hết khó giải quyết
Dứt điểm chuyện gì đó trong nhà..."
"* tay cô về sự nghiệp hay công việc thì từ từ tiến lên yên tâm
Và nhà lập gia đình hết mới đến cô hay dạng chậm chậm hy vong
Mới có " này nhìn đường hôn sự .đã có người yêu nă 25 >26 rùi
Được gần năm đi mất hay năm nay có giai đến rồi thôi đại loại .
- bổn mạng bình an sống dai . nhỏ bịnh cơ địa yếu hay bị về ruột
Tiêu hóa khó het . gò thủy tinh cao như khuyến góc nên có em trai
Mất nhỏ hay dạng sảy bỏ trong anh em ruột đại loại .
- nhà cũng ok về sau .hiện nay nhà đang ở " không thuận hay thông
Thoáng mấy nói chung hơi bị khuất sấc xanh nhiều đồng hỏa
Tinh thì sau cô đoạt trưởng hay sếp trong nhà . việc làm " công
Việc nhiều hay phải chép viết tính nhiều hợp chỗ làm như tiền
Không nhiều và lãnh lương xong xiền đi cũng nhanh . gò thái dg
Thái âm báo hiệu cha mẹ có bịnh hay gì đó khó hết khó giải quyết
Dứt điểm chuyện gì đó trong nhà..."
kiemkhach13
08/10/2015
Cinna, on 08/10/2015 - 11:04, said:
Nghe câu trả lời của bác mà cháu cười không nhặt được miệng,
Cháu chưa có người yêu, chưa chồng, chưa thử việc ấy nên không biết có thích lạ lạ hay không ))
Lúc nào được cháu sẽ gửi kiểm chứng cho bác ạ
* giời ơi là giờ !!!... tưởng đâu có chồng sợ ra hỏi .nên kiểm luôn
Mà hỏi tương lai sao kiểm được đây .yên tâm thằng chồng sau này
Hay đòi bất thường . không phải bịnh hay biến thái nha . có cảm xúc
Cả hai đều như vvậ chẳng có gì xấu hết rất bình thường .mà hợp luôn
Vì tay trái tiy là chồng như vẫn tay mình ý nói cả 2 đều thích như vậy
- nếu nhà có ao bit đâu nhảy xuống ao mua hông chừng .
Đường này không báo là ngoại tình. ..nhớ nha .vì ngoại tình nhìn thêm
Đường tâm đạo .với điều kiện cô đã lấy chồng thì mới xem được vì lúc
Đó tay trái ảnh hưởng mạnh về chồng tay phải là mình còn chưa lấy thì cả
2 bàn tay + chỉ tay là của bà đó bà à !!!
Tự nghĩ ngẫm đúng không sai được kakakakaka
Hết luôn rùi
kiemkhach13
08/10/2015
TuViLySu.org, on 08/10/2015 - 11:23, said:
@kiemkhach13 Nam tay trái là của mình tay phải là của vợ hở bác
- khi nào rước gấu yêu hay gấu dữ hoặc gấu sát chủ về nhà .thì đúng là tay phải
Của gấu đó .hihihi
- khi lấy xong thì thầy xem tay nhìn định loại gấu gì có nọc độc không
Hay dẫn gấu khác về hoặc khi nào bị nó cắn chết hay
Là giữ của đại là như vậy ..xì..xì..chiện này sống để bụng chết mang
Theo tuyệt nhiên không nói khi lấy dc gấu nha ....
Sửa bởi kiemkhach13: 08/10/2015 - 11:38
Camxoaiquyt
08/10/2015
kiemkhach13, on 08/10/2015 - 11:35, said:
- khi nào rước gấu yêu hay gấu dữ hoặc gấu sát chủ về nhà .thì đúng là tay phải
Của gấu đó .hihihi
- khi lấy xong thì thầy xem tay nhìn định loại gấu gì có nọc độc không
Hay dẫn gấu khác về hoặc khi nào bị nó cắn chết hay
Là giữ của đại là như vậy ..xì..xì..chiện này sống để bụng chết mang
Theo tuyệt nhiên không nói khi lấy dc gấu nha ....
Của gấu đó .hihihi
- khi lấy xong thì thầy xem tay nhìn định loại gấu gì có nọc độc không
Hay dẫn gấu khác về hoặc khi nào bị nó cắn chết hay
Là giữ của đại là như vậy ..xì..xì..chiện này sống để bụng chết mang
Theo tuyệt nhiên không nói khi lấy dc gấu nha ....
Cinna
08/10/2015
kiemkhach13, on 08/10/2015 - 11:20, said:
* giời ơi là giờ !!!... tưởng đâu có chồng sợ ra hỏi .nên kiểm luôn
Mà hỏi tương lai sao kiểm được đây .yên tâm thằng chồng sau này
Hay đòi bất thường . không phải bịnh hay biến thái nha . có cảm xúc
Cả hai đều như vvậ chẳng có gì xấu hết rất bình thường .mà hợp luôn
Vì tay trái tiy là chồng như vẫn tay mình ý nói cả 2 đều thích như vậy
- nếu nhà có ao bit đâu nhảy xuống ao mua hông chừng .
Đường này không báo là ngoại tình. ..nhớ nha .vì ngoại tình nhìn thêm
Đường tâm đạo .với điều kiện cô đã lấy chồng thì mới xem được vì lúc
Đó tay trái ảnh hưởng mạnh về chồng tay phải là mình còn chưa lấy thì cả
2 bàn tay + chỉ tay là của bà đó bà à !!!
Tự nghĩ ngẫm đúng không sai được kakakakaka
Hết luôn rùi
Mà hỏi tương lai sao kiểm được đây .yên tâm thằng chồng sau này
Hay đòi bất thường . không phải bịnh hay biến thái nha . có cảm xúc
Cả hai đều như vvậ chẳng có gì xấu hết rất bình thường .mà hợp luôn
Vì tay trái tiy là chồng như vẫn tay mình ý nói cả 2 đều thích như vậy
- nếu nhà có ao bit đâu nhảy xuống ao mua hông chừng .
Đường này không báo là ngoại tình. ..nhớ nha .vì ngoại tình nhìn thêm
Đường tâm đạo .với điều kiện cô đã lấy chồng thì mới xem được vì lúc
Đó tay trái ảnh hưởng mạnh về chồng tay phải là mình còn chưa lấy thì cả
2 bàn tay + chỉ tay là của bà đó bà à !!!
Tự nghĩ ngẫm đúng không sai được kakakakaka
Hết luôn rùi
Vâng, cháu đã rõ,
Sau này, chẳng may lên được xe hoa, cháu sẽ ngẫm lại, hem biết có vụ nhảy xuống ao không =)))))) (mà nhà cháu h đúng là rất nhiều ao, )
MocThienTam
08/10/2015
kiemkhach13, on 08/10/2015 - 09:35, said:
* tay có 2 nôt ruồi cực xấu dưới cườm tay và ngón áp út . báo hiệu không hay như đã viết gò thủy tinh
Dưới ngón út là anh em ruột nguyên anh ruồi đen xạm anh em bất hòa trầm trọng dễ dẫn đến úc chế
Không hay như nhờ mắt ku này không sát nếu thêm cập mắt sát nặng dám ử trảm anh em ruột luôn đó
Do bất hòa không kềm chế được . trên mắt dạng ức chế nặng như bom b52 chải tham hà nội dzậy .chưa
Hên bom thả bị lép nên chỉ chấn động ( xung khắc )nặng thôi .
- về cha mẹ thường cha chủ lực kinh tế gia đình .mẹ làm linh tinh không chính công việc hay thay đổi
Khi thất bại hên mẹ ( vợ ) vẫn còn kế bên không bỏ đi đúng không .vì có nhiều bàn tay thất bại vợ con cho ra đường khuyến mãi kèm theo túi nho nhỏ + cái bị lớn lớn = ăn mày đó .lúc thất bại thì anh em dòng họ bạn bè kiếm chuyện gây cãi nên cha ku này đau lòng nhất chuyện nay .hiện nay cha chưa phục hồi do gò thái dương rất xạm chai chỉ văn thưa và thôi bên tay trái ku này .
- về sanh đạo trí đạo đã viết qua tâm đạo thì hình lòi tói nhiều hôn nhân lúc đầu trục trặc sau ok con gà vàng . đường hôn sự đứt đoạn nhiều nghĩa như sau : sống thời gian như vợ chồng rồi lấy , hay lấy vợ có
Con riêng , hoặc không cưới hỏi . thì bên . như đi xem mấy bà thầy bảo không bền . vậy theo tay có cách
Giải này : hiện nay cô cậu sống chung chưa lễ gia tiên 1 cái giải rồi nên không nên nổi bỏ nhau hay ngủm sớm . như nếu muốn chắc .trên 2 số nam nữ này : sanh con xong cưới sau nếu đc .thứ 2 : tổ chức cưới 2 lần .thứ 3 : lấy nhau không lên đèn lậy gia tiên sau có con làm lẽ nhỏ trong nhà lậy gia tiên .
** 3 cách trên là xử vụ 2 cô cậu lấy nhau không bị gì mà sau khá gia nữa .vì mũi ku này sẽ phát 1 thời huy hoàng năm 37 ,40 >47 trong vận này có thể nhìn vân mắt lên trời đó .như khi vận vẫn còn làm về nghành nghề hiện nay chuyển chỗ ở lên cao ở ngủ sinh hoạt là vận tài không bị phá như cha mình. Rồi xuống nhẹ nhàng không phải thiếu nợ ...vẫn gữi được như gì đã tạo dựng như vẫn mất chút ít vẫn còn sống binh an .
* ku này được mũi đẹp ,tai đẹp ,mặt cân với mũi miệng nên người sống biết chuyện và có lòng trắc ẩn ( thương nguo. Người không ác tâm nên cuộc đời dù gì không tuyệt lộ cungg đường yên tâm .chỉ có gấu yêu
Tên này là dữ như chưa cắn ai nên đỡ một tí ( là cô đó ) .cô nên bỏ bớt để sau này càng về già được bình an
Ly do sao khuyên như vậy vì cằm cô hơi hẹp không nở báo hiệu nên tập tịnh tích phức sau binh an đó dù lấy ai thì số mình thì mình phải chịu tùy theo giờ gieo gì đại khái là vậy ...
-
Tạm..tạm...hết phần về vận của bạn trai cô hehehe
*""" hả vậy nữa ! Mời vô ...mời vô.....chém dùm vài ngày thanhkiu...kiu...lun
Hihihi
Dưới ngón út là anh em ruột nguyên anh ruồi đen xạm anh em bất hòa trầm trọng dễ dẫn đến úc chế
Không hay như nhờ mắt ku này không sát nếu thêm cập mắt sát nặng dám ử trảm anh em ruột luôn đó
Do bất hòa không kềm chế được . trên mắt dạng ức chế nặng như bom b52 chải tham hà nội dzậy .chưa
Hên bom thả bị lép nên chỉ chấn động ( xung khắc )nặng thôi .
- về cha mẹ thường cha chủ lực kinh tế gia đình .mẹ làm linh tinh không chính công việc hay thay đổi
Khi thất bại hên mẹ ( vợ ) vẫn còn kế bên không bỏ đi đúng không .vì có nhiều bàn tay thất bại vợ con cho ra đường khuyến mãi kèm theo túi nho nhỏ + cái bị lớn lớn = ăn mày đó .lúc thất bại thì anh em dòng họ bạn bè kiếm chuyện gây cãi nên cha ku này đau lòng nhất chuyện nay .hiện nay cha chưa phục hồi do gò thái dương rất xạm chai chỉ văn thưa và thôi bên tay trái ku này .
- về sanh đạo trí đạo đã viết qua tâm đạo thì hình lòi tói nhiều hôn nhân lúc đầu trục trặc sau ok con gà vàng . đường hôn sự đứt đoạn nhiều nghĩa như sau : sống thời gian như vợ chồng rồi lấy , hay lấy vợ có
Con riêng , hoặc không cưới hỏi . thì bên . như đi xem mấy bà thầy bảo không bền . vậy theo tay có cách
Giải này : hiện nay cô cậu sống chung chưa lễ gia tiên 1 cái giải rồi nên không nên nổi bỏ nhau hay ngủm sớm . như nếu muốn chắc .trên 2 số nam nữ này : sanh con xong cưới sau nếu đc .thứ 2 : tổ chức cưới 2 lần .thứ 3 : lấy nhau không lên đèn lậy gia tiên sau có con làm lẽ nhỏ trong nhà lậy gia tiên .
** 3 cách trên là xử vụ 2 cô cậu lấy nhau không bị gì mà sau khá gia nữa .vì mũi ku này sẽ phát 1 thời huy hoàng năm 37 ,40 >47 trong vận này có thể nhìn vân mắt lên trời đó .như khi vận vẫn còn làm về nghành nghề hiện nay chuyển chỗ ở lên cao ở ngủ sinh hoạt là vận tài không bị phá như cha mình. Rồi xuống nhẹ nhàng không phải thiếu nợ ...vẫn gữi được như gì đã tạo dựng như vẫn mất chút ít vẫn còn sống binh an .
* ku này được mũi đẹp ,tai đẹp ,mặt cân với mũi miệng nên người sống biết chuyện và có lòng trắc ẩn ( thương nguo. Người không ác tâm nên cuộc đời dù gì không tuyệt lộ cungg đường yên tâm .chỉ có gấu yêu
Tên này là dữ như chưa cắn ai nên đỡ một tí ( là cô đó ) .cô nên bỏ bớt để sau này càng về già được bình an
Ly do sao khuyên như vậy vì cằm cô hơi hẹp không nở báo hiệu nên tập tịnh tích phức sau binh an đó dù lấy ai thì số mình thì mình phải chịu tùy theo giờ gieo gì đại khái là vậy ...
-
Tạm..tạm...hết phần về vận của bạn trai cô hehehe
*""" hả vậy nữa ! Mời vô ...mời vô.....chém dùm vài ngày thanhkiu...kiu...lun
Hihihi
_Đúng là khi làm ăn phá sản nhiều khi ba ảnh có nhiều điều không phải với ông bà ngoại, nhưng ông bà ngoại bao dung vì do ba thất bại ,đến bây giờ cũng toàn bộ sự giúp đỡ của bên ngoại , bên nội khi pa thất bại không giúp được còn lấy tiền của bên ngoại cho làm ăn không trả .... tùm lum hết, nói chung bác đúng luôn việc này .
_Dạ vâng hiện tại có thể coi 2 đứa con đang sống chung, gia đình đều biết, ba mẹ ảnh cũng đối xử như con cái thôi, nhà con thì không ưng ảnh lắm. Bọn co phải cưới 3 lần, nhà con,nhà ảnh ở sg với bên bển, còn có con xong mới gia tiên thì dơn giản rùi .
_Anh có 1 mụn ruồi lồi to ở chân mày trái, với 1 cái trong tóc ở gần tai phải, mụn ruồi này tốt phai không bác , hy vọng bù lại 2 cái xấu kia .
_Ngày trước a dễ bốc hỏa dữ lắm, mà con con dễ hơn, nhưng bây giờ thì 2 đều thay đổi nhiều rồi ạ, nói chung sống tốt mà được vui vẻ và bình an là ok rồi .
Con cảm ơn bác Kiếm nhiều lắm ạ ! Con chúc bác và gia đình mọi điều tốt đẹp nhất
Sửa bởi MocThienTam: 08/10/2015 - 13:58
Votu123
08/10/2015
Hihi, lần nào được bác Kiếm xem cũng cười tít mat thôi, hihi. Nghe bac nói thi con cũng lo vì bị vay bắt hoài nhưng cũng mừng vi bình an vô sự,haizz. Con ghét nhất mấy cha già dê, cho vợ mấy ông cắt hết đi, cho bỏ tật Hahaha.
Con xin kiểm lại vs bac day ah.
- Con chỉ mới co một mối tình vắt vai thôi ạ,may moi tinh trc, mặc dù có thích cũng nhiều, nhưng ko đi tới đâu. Nên chi mới "hon" 1 người thoi bác ah.
Sắp tới nếu con được làm bên sale thì chắc sẽ có nhiều gạ gẫm như bác nói nên con cũng đâm lo nhưng ko bik có dc nhận ko. Thứ sáu tuần này con phỏng vấn với ban giám đốc nè bác, mong mọi chuyện sẽ thành công .
Còn về những lần trc đây nói ra rất dài dòng nhưng cũng xin kiểm lại cho bác như sau ah.
- Hoi năm 2dai học, con di phụ tour thì có ông giám đốc kia thích con, tỏ ra mặt nhưng cũng ko làm gì ảnh hưởng tới con hết. Chỉ là hay kêu con di tour vài lần mặc dù con đi tour bể tan nát. Đi ăn tiec chung với công ty thì gap đồ ăn cho con nhiều qua trời luon, cứ cúi mat mà ăn ko thấy mặt trời.Nhung mọi chuyện chỉ dung lại ở đó vì ông cũng có moi con đi ăn trua mấy lần nhung con từ choi và có lẽ do co ban con can thiệp nên cũng ko có gi quá đáng hay khó xử xảy ra.
- rồi đầu nam nay, lại có sư việc tuong tự giống vậy nhung con chỉ biết người đó có ý xấu khi một người bạn nói lại sau khi đã can thiệp và dua con về nhà bình an vô sự.
- Còn 2 người nữa nhung chỉ là kiểu phớt qua thoi bác vì họ la người làm ăn có tiền, họ thích sự tu nguyen, họ tỏ ý mình ko thích thì thôi.
Nhieu đó thôi đó bac, con vẫn bình an tới giờ.
Mà chắc cũng do lúc quen bồ cũ, anh canh con dữ lắm,bao bọc nhiều, di làm thêm toàn bàn ra thôi, có khi im im nhung góp phần làm cho con trễ việc nên ở nhà đi học rồi đi chơi thôi Hihihi.
- Về cái nốt trên tay la bị trầy ko phải nốt ruồi bác ạ hihi.
Con chúc bác chiều mưa ấm áp
Hihi, lần nào được bác Kiếm xem cũng cười tít mat thôi, hihi. Nghe bac nói thi con cũng lo vì bị vay bắt hoài nhưng cũng mừng vi bình an vô sự,haizz. Con ghét nhất mấy cha già dê, cho vợ mấy ông cắt hết đi, cho bỏ tật Hahaha.
Con xin kiểm lại vs bac day ah.
- Con chỉ mới co một mối tình vắt vai thôi ạ,may moi tinh trc, mặc dù có thích cũng nhiều, nhưng ko đi tới đâu. Nên chi mới "hon" 1 người thoi bác ah.
Sắp tới nếu con được làm bên sale thì chắc sẽ có nhiều gạ gẫm như bác nói nên con cũng đâm lo nhưng ko bik có dc nhận ko. Thứ sáu tuần này con phỏng vấn với ban giám đốc nè bác, mong mọi chuyện sẽ thành công .
Còn về những lần trc đây nói ra rất dài dòng nhưng cũng xin kiểm lại cho bác như sau ah.
- Hoi năm 2dai học, con di phụ tour thì có ông giám đốc kia thích con, tỏ ra mặt nhưng cũng ko làm gì ảnh hưởng tới con hết. Chỉ là hay kêu con di tour vài lần mặc dù con đi tour bể tan nát. Đi ăn tiec chung với công ty thì gap đồ ăn cho con nhiều qua trời luon, cứ cúi mat mà ăn ko thấy mặt trời.Nhung mọi chuyện chỉ dung lại ở đó vì ông cũng có moi con đi ăn trua mấy lần nhung con từ choi và có lẽ do co ban con can thiệp nên cũng ko có gi quá đáng hay khó xử xảy ra.
- rồi đầu nam nay, lại có sư việc tuong tự giống vậy nhung con chỉ biết người đó có ý xấu khi một người bạn nói lại sau khi đã can thiệp và dua con về nhà bình an vô sự.
- Còn 2 người nữa nhung chỉ là kiểu phớt qua thoi bác vì họ la người làm ăn có tiền, họ thích sự tu nguyen, họ tỏ ý mình ko thích thì thôi.
Nhieu đó thôi đó bac, con vẫn bình an tới giờ.
Mà chắc cũng do lúc quen bồ cũ, anh canh con dữ lắm,bao bọc nhiều, di làm thêm toàn bàn ra thôi, có khi im im nhung góp phần làm cho con trễ việc nên ở nhà đi học rồi đi chơi thôi Hihihi.
- Về cái nốt trên tay la bị trầy ko phải nốt ruồi bác ạ hihi.
Con chúc bác chiều mưa ấm áp
Con xin kiểm lại vs bac day ah.
- Con chỉ mới co một mối tình vắt vai thôi ạ,may moi tinh trc, mặc dù có thích cũng nhiều, nhưng ko đi tới đâu. Nên chi mới "hon" 1 người thoi bác ah.
Sắp tới nếu con được làm bên sale thì chắc sẽ có nhiều gạ gẫm như bác nói nên con cũng đâm lo nhưng ko bik có dc nhận ko. Thứ sáu tuần này con phỏng vấn với ban giám đốc nè bác, mong mọi chuyện sẽ thành công .
Còn về những lần trc đây nói ra rất dài dòng nhưng cũng xin kiểm lại cho bác như sau ah.
- Hoi năm 2dai học, con di phụ tour thì có ông giám đốc kia thích con, tỏ ra mặt nhưng cũng ko làm gì ảnh hưởng tới con hết. Chỉ là hay kêu con di tour vài lần mặc dù con đi tour bể tan nát. Đi ăn tiec chung với công ty thì gap đồ ăn cho con nhiều qua trời luon, cứ cúi mat mà ăn ko thấy mặt trời.Nhung mọi chuyện chỉ dung lại ở đó vì ông cũng có moi con đi ăn trua mấy lần nhung con từ choi và có lẽ do co ban con can thiệp nên cũng ko có gi quá đáng hay khó xử xảy ra.
- rồi đầu nam nay, lại có sư việc tuong tự giống vậy nhung con chỉ biết người đó có ý xấu khi một người bạn nói lại sau khi đã can thiệp và dua con về nhà bình an vô sự.
- Còn 2 người nữa nhung chỉ là kiểu phớt qua thoi bác vì họ la người làm ăn có tiền, họ thích sự tu nguyen, họ tỏ ý mình ko thích thì thôi.
Nhieu đó thôi đó bac, con vẫn bình an tới giờ.
Mà chắc cũng do lúc quen bồ cũ, anh canh con dữ lắm,bao bọc nhiều, di làm thêm toàn bàn ra thôi, có khi im im nhung góp phần làm cho con trễ việc nên ở nhà đi học rồi đi chơi thôi Hihihi.
- Về cái nốt trên tay la bị trầy ko phải nốt ruồi bác ạ hihi.
Con chúc bác chiều mưa ấm áp
Hihi, lần nào được bác Kiếm xem cũng cười tít mat thôi, hihi. Nghe bac nói thi con cũng lo vì bị vay bắt hoài nhưng cũng mừng vi bình an vô sự,haizz. Con ghét nhất mấy cha già dê, cho vợ mấy ông cắt hết đi, cho bỏ tật Hahaha.
Con xin kiểm lại vs bac day ah.
- Con chỉ mới co một mối tình vắt vai thôi ạ,may moi tinh trc, mặc dù có thích cũng nhiều, nhưng ko đi tới đâu. Nên chi mới "hon" 1 người thoi bác ah.
Sắp tới nếu con được làm bên sale thì chắc sẽ có nhiều gạ gẫm như bác nói nên con cũng đâm lo nhưng ko bik có dc nhận ko. Thứ sáu tuần này con phỏng vấn với ban giám đốc nè bác, mong mọi chuyện sẽ thành công .
Còn về những lần trc đây nói ra rất dài dòng nhưng cũng xin kiểm lại cho bác như sau ah.
- Hoi năm 2dai học, con di phụ tour thì có ông giám đốc kia thích con, tỏ ra mặt nhưng cũng ko làm gì ảnh hưởng tới con hết. Chỉ là hay kêu con di tour vài lần mặc dù con đi tour bể tan nát. Đi ăn tiec chung với công ty thì gap đồ ăn cho con nhiều qua trời luon, cứ cúi mat mà ăn ko thấy mặt trời.Nhung mọi chuyện chỉ dung lại ở đó vì ông cũng có moi con đi ăn trua mấy lần nhung con từ choi và có lẽ do co ban con can thiệp nên cũng ko có gi quá đáng hay khó xử xảy ra.
- rồi đầu nam nay, lại có sư việc tuong tự giống vậy nhung con chỉ biết người đó có ý xấu khi một người bạn nói lại sau khi đã can thiệp và dua con về nhà bình an vô sự.
- Còn 2 người nữa nhung chỉ là kiểu phớt qua thoi bác vì họ la người làm ăn có tiền, họ thích sự tu nguyen, họ tỏ ý mình ko thích thì thôi.
Nhieu đó thôi đó bac, con vẫn bình an tới giờ.
Mà chắc cũng do lúc quen bồ cũ, anh canh con dữ lắm,bao bọc nhiều, di làm thêm toàn bàn ra thôi, có khi im im nhung góp phần làm cho con trễ việc nên ở nhà đi học rồi đi chơi thôi Hihihi.
- Về cái nốt trên tay la bị trầy ko phải nốt ruồi bác ạ hihi.
Con chúc bác chiều mưa ấm áp
Bonsai
08/10/2015
Bác Kiếm ơi, bác kiểm tra hộp thư giúp Bon nhé. Bon vừa inbox ạ. Cám ơn bác !
joy
08/10/2015
Hic hic..., bác kiemkhach13 ơi, nhờ bác xem dùm chỉ tay cho cháu đi, cháu post hình lần này là lần thứ 3 rồi. Cháu học ngành liên quan tới y khoa có hợp không ạ?
joy said:
Chào bác kiemkhach13, mong bác xem dùm chỉ tay cho cháu. Cháu muốn hỏi về việc học hành của cháu trong năm nay và năm tới như thế nào, và đường quan lộc của cháu luôn. Còn nếu bác thấy có vấn đề gì cần phải lưu tâm để sống tốt hơn thì bác xin cứ nói ạ. Cám ơn bác.
Cháu là nữ, sinh năm 88, thuận tay trái, chỉ mỗi viết chữ là dùng tay phải.
Dưới đây là link hình bàn tay trái và phải của cháu, cháu post link để không tốn chổ nhiều trong bài viết.
Cháu là nữ, sinh năm 88, thuận tay trái, chỉ mỗi viết chữ là dùng tay phải.
Dưới đây là link hình bàn tay trái và phải của cháu, cháu post link để không tốn chổ nhiều trong bài viết.
menglan
09/10/2015
@joy : nên cho cái hình nó hiện ra, bác kiếm dùng đthoại nên sẽ khó tiện xem hình từ link @@
joy
09/10/2015
Chào bác kiemkhach13, mong bác xem dùm chỉ tay cho cháu. Cháu muốn hỏi về việc học hành của cháu trong năm nay và năm tới như thế nào, và đường quan lộc của cháu luôn. Cháu học ngành liên quan tới y khoa có hợp không ạ? Còn nếu bác thấy có vấn đề gì cần phải lưu tâm để sống tốt hơn thì bác xin cứ nói ạ. Cám ơn bác.
Cháu là nữ, sinh năm 88, thuận tay trái, chỉ mỗi viết chữ là dùng tay phải.
Cháu là nữ, sinh năm 88, thuận tay trái, chỉ mỗi viết chữ là dùng tay phải.
booboo01
09/10/2015
kiemkhach13, on 08/10/2015 - 10:17, said:
* là ku nào !? Mặc áo màu đỏ bạ đô phải không . quen được đó hiền mắt sáng cả 2 ku này đều giỏi đó
Thiên đình sáng ,mất sáng thần ổn .mắt chuẩn không lắng nhăng đâu trước khi lấy .yên tâm nha .ddi nhật rồi cũng về . mắt cả tên này chưa có yêu đầu dạng quen ăo sơ thôi . có lẽ cô là người yêu đầu lòng của nó đó . vậy ok con gà mái vàng ( tốt ) . hình trên là nam cô tính trọn .
- còn úp hỏi dùm thì bác không xem đâu " lý do : bác già nhìn 2 ku này thụt cảm xúc đó .heheheh
Thiên đình sáng ,mất sáng thần ổn .mắt chuẩn không lắng nhăng đâu trước khi lấy .yên tâm nha .ddi nhật rồi cũng về . mắt cả tên này chưa có yêu đầu dạng quen ăo sơ thôi . có lẽ cô là người yêu đầu lòng của nó đó . vậy ok con gà mái vàng ( tốt ) . hình trên là nam cô tính trọn .
- còn úp hỏi dùm thì bác không xem đâu " lý do : bác già nhìn 2 ku này thụt cảm xúc đó .heheheh
con cũng để ý là anh này mắt rất đẹp , chỉ mỗi tội bị cận , nhưng tháo kính ra nhìn mắt vẫn rất linh hoạt ,đặc biệt mắt rất sáng
con không hỏi giùm đâu ạ,còn tính quen anh này thật hí hí ngại quá à , xí hổ quá hí hí
trc con, ảnh có quen 2 người , nhưng con thấy có vẻ với con thì anh yêu thật và chắc iu hơn cả 2 người cũ ha ha
đi chơi với ảnh con có tính xấu gì là phô ra hết lại tội nói nhiều nữa ke ke vậy mà vẫn cứ thích cái đứa hâm hâm dở dở như con chứ bác hì hì
con cảm ơn bác kím iu nhìu nhìu nhìu ạ
gửi tặng bác ngàn nụ hôn he he


