

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#5611
Gửi vào 10/10/2015 - 10:02
Thanked by 1 Member:
|
|
#5612
Gửi vào 10/10/2015 - 10:37
Bonsai, on 10/10/2015 - 10:02, said:
Lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoắt rơi
Muốn quên đi những phận bèo trôi.
Ngọc ngà cũng mấy phen
Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen
Trách sao cõi đời này đỏ đen.
[ĐK:]
Chờ người nơi ấy
Về đây mang theo những dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy
Người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió than.
* Vì lời ai hứa
Một ngày dìu em bước đi...
Tìm về nơi xa phút giây yên bình
Đầu non cuối gió
Người còn là mây viễn du
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài.
bài hát hay, lời bài hát đi sâu vào lòng người, ta chờ đợi không chỉ 1 người, còn chờ đợi những điều xấu vượt qua, những điều tốt đẹp sẽ đến....
bác kiếm chắc chưa từng nghe mấy bài nhạc trẻ này đâu nhỉ ^^
Bác xuất hiện nói chuyện là vui rầu, ko nhất thiết chém số đâu ạ..hihi .....có khi nào bác chuồn sang mĩ rồi......bà con ko có moto để đủi theo bác đây.... bác sang đấy dân mĩ giữ chân bác đấy bác ạ......vìa người mình vẫn dễ thở hơn......
hn gió lạnh đầu mùa rồi,, mưa hung dữ quá........cứ như muốn đánh người í .
Thanked by 2 Members:
|
|
#5613
Gửi vào 10/10/2015 - 10:53
Em nghĩ chắc có lẽ em phải bồng con em về quê thôi bác àh, rồi kiếm việc gì đó làm tạm qua ngày. Ít ra thì em cũng có nơi để trú mưa nắng, không phải đi thuê trọ.
Em thật lòng không muốn về đâu. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác.
Bác cho em xin lời khuyên. Em bế tắc quá, không mạnh mẽ nổi nữa rồi bác àh.
Thanked by 3 Members:
|
|
#5614
Gửi vào 10/10/2015 - 14:39
kiemkhach13, on 06/10/2015 - 15:10, said:
* thường phường xã, quận huyện """là phải khổ mới được giúp
Đỡ " tốt nhất vợ chồng mắc đồ rách như xơ mướp ..trên tay bế con nhỏ
Vô béo mấy cái cho nó khóc lên .tức thì là ngân hàng cho mượn .yên tâm
Chiêu này người giàu cũng dùng thấy thành công mĩ mãn lém .kinh nghiệm
Xương máu . vì bác đã dùng thử vì nhiều lần lên phường xin tiền xóa đói giảm
Nghèo thì phải nghèo hơn những nguoi nghèo bình thường là ok được liền .
Hay ngân hàng cũng vậy họ sợ mang tiếng...a....c ...ac ...sắc ...ác thui
"* yên tâm trong vòng 1 tuần " cứ lên xuống mang hình ảnh nghèo đói
Là được " xiền " đó đó !!!!...hehehhe
Hết chiêu rồi .__
Em vào phản hồi quẻ để bác nghiệm lý đây ạh.
BÁC LẠI NÓI ĐÚNG RỒI! CHIỀU NAY BÊN TÍN DỤNG NHẮN TIN BÁO EM LÊN LẤY THẺ.
Tuy em muốn vay tín chấp mà không được, nhưng cũng làm được cái thẻ tín dụng an ủi phần nào.
Em làm hai cái thẻ tín dụng. Mà bên em muốn có thẻ thì nó lại từ chối. Bên em không muốn lắm thì lại làm được thẻ.
VÀ ĐÚNG LÀ TRONG VÒNG MỘT TUẦN KỂ TỪ KHI BÁC NÓI, BÊN NGÂN HÀNG ĐÃ GỌI RỒI ẠH.
Em tặng bông, tặng hoa bác! Tung bông tung hoa bác! Hihi
Thứ 2 em đi mượn tiền lấy thẻ, thứ 3 em đi rút tiền trong thẻ để trả nợ tiền hàng và liều mạng lấy hàng về bán (dù ế chương ế nứt) vì giờ em cũng không biết làm việc gì.
Bác àh, bác chúc em may mắn đi. Em cần lời chúc của bác lắm!!!
Thanked by 4 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#5617
Gửi vào 11/10/2015 - 00:59
Sent from my iPad using Tapatalk
#5618
Gửi vào 11/10/2015 - 09:17
tu.hoa, on 10/10/2015 - 10:37, said:
Ngồi lại nhấp chén say
Lắng trong lòng mình những đắng cay
Ngày dài thấm thoắt rơi
Muốn quên đi những phận bèo trôi.
Ngọc ngà cũng mấy phen
Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen
Ngồi buồn ngó gót sen
Trách sao cõi đời này đỏ đen.
[ĐK:]
Chờ người nơi ấy
Về đây mang theo những dấu yêu
Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng
Chờ người đâu thấy
Người còn hoài xa cách xa
Một mình trong đêm lắng nghe gió than.
* Vì lời ai hứa
Một ngày dìu em bước đi...
Tìm về nơi xa phút giây yên bình
Đầu non cuối gió
Người còn là mây viễn du
Để lại đằng sau tiếng ai thở dài.
bài hát hay, lời bài hát đi sâu vào lòng người, ta chờ đợi không chỉ 1 người, còn chờ đợi những điều xấu vượt qua, những điều tốt đẹp sẽ đến....
bác kiếm chắc chưa từng nghe mấy bài nhạc trẻ này đâu nhỉ ^^
Bác xuất hiện nói chuyện là vui rầu, ko nhất thiết chém số đâu ạ..hihi .....có khi nào bác chuồn sang mĩ rồi......bà con ko có moto để đủi theo bác đây.... bác sang đấy dân mĩ giữ chân bác đấy bác ạ......vìa người mình vẫn dễ thở hơn......
hn gió lạnh đầu mùa rồi,, mưa hung dữ quá........cứ như muốn đánh người í .
Sửa bởi Bonsai: 11/10/2015 - 09:18
Thanked by 2 Members:
|
|
#5619
Gửi vào 11/10/2015 - 10:37
kidvn, on 10/10/2015 - 17:53, said:
C sẽ liều. Hihi. Cảm ơn lời chúc của em nhé mụi mụi!
@bonbon : uh.....nên đổi tên thành bonbon zậy mới thuận việc hihi. ^^
Thanked by 2 Members:
|
|
#5620
Gửi vào 11/10/2015 - 11:32
tu.hoa, on 11/10/2015 - 10:37, said:
có gì ca update thông tin cho em nhé. tuy muộn nhưng e đã ngẫm lại buổi trò chuyện hôm trước, e cảm ơn những điều ca đã nói (về việc tự mình vượt qua vđề của mình).
@bonbon : uh.....nên đổi tên thành bonbon zậy mới thuận việc hihi. ^^
Uh hén, good idea đó tu.hoa :-) Mặc đá tảng, mặc ổ gà, mặc bão táp phong ba...xe ta cứ bon bon mà thẳng tiến hén...hihi
#5621
Gửi vào 11/10/2015 - 22:02
joy, on 09/10/2015 - 11:15, said:
Cháu là nữ, sinh năm 88, thuận tay trái, chỉ mỗi viết chữ là dùng tay phải.
Bạn này hai tay đều có đường du lịch rõ ràng vậy là có số xuất ngoại hả bác kiemkhach
P/s: mình ko biết xem nha, chỉ hỏi vậy thôi
Thanked by 2 Members:
|
|
#5622
Gửi vào 12/10/2015 - 02:20
prettyboy1109, on 11/10/2015 - 22:02, said:
P/s: mình ko biết xem nha, chỉ hỏi vậy thôi
Bạn ơi, mình đọc sách thấy người ta nói đường du lịch thì xem ở gò Thái Âm, nhưng mà mình nhìn thấy gò Thái Âm của mình có nhiều đường nhỏ 2 bên mép tay quá, làm sao biết đường nào chính, đường nào phụ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#5623
Gửi vào 13/10/2015 - 08:02
kidvn, on 10/10/2015 - 14:39, said:
Em vào phản hồi quẻ để bác nghiệm lý đây ạh.
BÁC LẠI NÓI ĐÚNG RỒI! CHIỀU NAY BÊN TÍN DỤNG NHẮN TIN BÁO EM LÊN LẤY THẺ.
Tuy em muốn vay tín chấp mà không được, nhưng cũng làm được cái thẻ tín dụng an ủi phần nào.
Em làm hai cái thẻ tín dụng. Mà bên em muốn có thẻ thì nó lại từ chối. Bên em không muốn lắm thì lại làm được thẻ.
VÀ ĐÚNG LÀ TRONG VÒNG MỘT TUẦN KỂ TỪ KHI BÁC NÓI, BÊN NGÂN HÀNG ĐÃ GỌI RỒI ẠH.
Em tặng bông, tặng hoa bác! Tung bông tung hoa bác! Hihi
Thứ 2 em đi mượn tiền lấy thẻ, thứ 3 em đi rút tiền trong thẻ để trả nợ tiền hàng và liều mạng lấy hàng về bán (dù ế chương ế nứt) vì giờ em cũng không biết làm việc gì.
Bác àh, bác chúc em may mắn đi. Em cần lời chúc của bác lắm!!!
* hehehhe...sao có " chiền" chưa dzậy !? Coi hồi nào hông nhớ .
Già rồi hay quên .chúc mừng không lại về quê .
Thanked by 3 Members:
|
|
#5624
Gửi vào 13/10/2015 - 08:06
Thanked by 1 Member:
|
|
#5625
Gửi vào 13/10/2015 - 08:18
Bonsai, on 08/10/2015 - 11:20, said:
"* tay cô về sự nghiệp hay công việc thì từ từ tiến lên yên tâm
Và nhà lập gia đình hết mới đến cô hay dạng chậm chậm hy vong
Mới có " này nhìn đường hôn sự .đã có người yêu nă 25 >26 rùi
Được gần năm đi mất hay năm nay có giai đến rồi thôi đại loại .
- bổn mạng bình an sống dai . nhỏ bịnh cơ địa yếu hay bị về ruột
Tiêu hóa khó het . gò thủy tinh cao như khuyến góc nên có em trai
Mất nhỏ hay dạng sảy bỏ trong anh em ruột đại loại .
- nhà cũng ok về sau .hiện nay nhà đang ở " không thuận hay thông
Thoáng mấy nói chung hơi bị khuất sấc xanh nhiều đồng hỏa
Tinh thì sau cô đoạt trưởng hay sếp trong nhà . việc làm " công
Việc nhiều hay phải chép viết tính nhiều hợp chỗ làm như tiền
Không nhiều và lãnh lương xong xiền đi cũng nhanh . gò thái dg
Thái âm báo hiệu cha mẹ có bịnh hay gì đó khó hết khó giải quyết
Dứt điểm chuyện gì đó trong nhà..."
* à trước xem như vậy có đúng chút nào không !?. Cứ kiểm thoải mái
Rùi sau hỏi gì . anh minh ngyên bận lắm hả . cách đây 2 năm minh nguyên
Có vô xi gòn gặp kiếm dỏm thấy rảnh lắm mà hay đoán chuẩn .kể các cô cậu
Nghe .
- quán đó hình như số 334 ,433 gì đó đường nguyễn trãi gần bộ công an đó
Kk hỏi xóm bên loan đầu ở xa đg nguyễn văn cừ chạy thì số em bán quán bu vô
Hỏi anh nguyên phán như thánh vậy .nê mới nói cô nhờ tư vi qua đó tiện hơn .
Ở đây chưa giải quyêt xong heheheh
Thanked by 6 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
11 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












