Hihi, lần nào được bác Kiếm xem cũng cười tít mat thôi, hihi. Nghe bac nói thi con cũng lo vì bị vay bắt hoài nhưng cũng mừng vi bình an vô sự,haizz. Con ghét nhất mấy cha già dê, cho vợ mấy ông cắt hết đi, cho bỏ tật Hahaha.
Con xin kiểm lại vs bac day ah.
- Con chỉ mới co một mối tình vắt vai thôi ạ,may moi tinh trc, mặc dù có thích cũng nhiều, nhưng ko đi tới đâu. Nên chi mới "hon" 1 người thoi bác ah.
Sắp tới nếu con được làm bên sale thì chắc sẽ có nhiều gạ gẫm như bác nói nên con cũng đâm lo nhưng ko bik có dc nhận ko. Thứ sáu tuần này con phỏng vấn với ban giám đốc nè bác, mong mọi chuyện sẽ thành công
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Còn về những lần trc đây nói ra rất dài dòng nhưng cũng xin kiểm lại cho bác như sau ah.
- Hoi năm 2dai học, con di phụ tour thì có ông giám đốc kia thích con, tỏ ra mặt nhưng cũng ko làm gì ảnh hưởng tới con hết. Chỉ là hay kêu con di tour vài lần mặc dù con đi tour bể tan nát. Đi ăn tiec chung với công ty thì gap đồ ăn cho con nhiều qua trời luon, cứ cúi mat mà ăn ko thấy mặt trời.Nhung mọi chuyện chỉ dung lại ở đó vì ông cũng có moi con đi ăn trua mấy lần nhung con từ choi và có lẽ do co ban con can thiệp nên cũng ko có gi quá đáng hay khó xử xảy ra.
- rồi đầu nam nay, lại có sư việc tuong tự giống vậy nhung con chỉ biết người đó có ý xấu khi một người bạn nói lại sau khi đã can thiệp và dua con về nhà bình an vô sự.
- Còn 2 người nữa nhung chỉ là kiểu phớt qua thoi bác vì họ la người làm ăn có tiền, họ thích sự tu nguyen, họ tỏ ý mình ko thích thì thôi.
Nhieu đó thôi đó bac, con vẫn bình an tới giờ.
Mà chắc cũng do lúc quen bồ cũ, anh canh con dữ lắm,bao bọc nhiều, di làm thêm toàn bàn ra thôi, có khi im im nhung góp phần làm cho con trễ việc nên ở nhà đi học rồi đi chơi thôi Hihihi.
- Về cái nốt trên tay la bị trầy ko phải nốt ruồi bác ạ hihi.
Con chúc bác chiều mưa ấm áp
Hihi, lần nào được bác Kiếm xem cũng cười tít mat thôi, hihi. Nghe bac nói thi con cũng lo vì bị vay bắt hoài nhưng cũng mừng vi bình an vô sự,haizz. Con ghét nhất mấy cha già dê, cho vợ mấy ông cắt hết đi, cho bỏ tật Hahaha.
Con xin kiểm lại vs bac day ah.
- Con chỉ mới co một mối tình vắt vai thôi ạ,may moi tinh trc, mặc dù có thích cũng nhiều, nhưng ko đi tới đâu. Nên chi mới "hon" 1 người thoi bác ah.
Sắp tới nếu con được làm bên sale thì chắc sẽ có nhiều gạ gẫm như bác nói nên con cũng đâm lo nhưng ko bik có dc nhận ko. Thứ sáu tuần này con phỏng vấn với ban giám đốc nè bác, mong mọi chuyện sẽ thành công
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Còn về những lần trc đây nói ra rất dài dòng nhưng cũng xin kiểm lại cho bác như sau ah.
- Hoi năm 2dai học, con di phụ tour thì có ông giám đốc kia thích con, tỏ ra mặt nhưng cũng ko làm gì ảnh hưởng tới con hết. Chỉ là hay kêu con di tour vài lần mặc dù con đi tour bể tan nát. Đi ăn tiec chung với công ty thì gap đồ ăn cho con nhiều qua trời luon, cứ cúi mat mà ăn ko thấy mặt trời.Nhung mọi chuyện chỉ dung lại ở đó vì ông cũng có moi con đi ăn trua mấy lần nhung con từ choi và có lẽ do co ban con can thiệp nên cũng ko có gi quá đáng hay khó xử xảy ra.
- rồi đầu nam nay, lại có sư việc tuong tự giống vậy nhung con chỉ biết người đó có ý xấu khi một người bạn nói lại sau khi đã can thiệp và dua con về nhà bình an vô sự.
- Còn 2 người nữa nhung chỉ là kiểu phớt qua thoi bác vì họ la người làm ăn có tiền, họ thích sự tu nguyen, họ tỏ ý mình ko thích thì thôi.
Nhieu đó thôi đó bac, con vẫn bình an tới giờ.
Mà chắc cũng do lúc quen bồ cũ, anh canh con dữ lắm,bao bọc nhiều, di làm thêm toàn bàn ra thôi, có khi im im nhung góp phần làm cho con trễ việc nên ở nhà đi học rồi đi chơi thôi Hihihi.
- Về cái nốt trên tay la bị trầy ko phải nốt ruồi bác ạ hihi.
Con chúc bác chiều mưa ấm áp