Jump to content






Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#5566

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 07:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MocThienTam, on 06/10/2015 - 01:12, said:


Dạ ! Ảnh đây ạ ! Huỳnh Trịnh Cẩm Lợi !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác ngủ ngon

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

!

* là hình nào seo chụp có đến 4 người !? . người nam lớn trong đây mặc áo thun xanh . sau cô hỏi về nói ku
Này chụp riêng ra cho đàng hoàn. Như đã nói viết trên rất nhiều lần.
- về tướng này cô nắm quyền rồi còn gì !? .nam nay thua hẳn cô về quyền ,thần mắt . nên anh ta người tốt + ngoan nữa đúng hông . và cô sẽ không nhận điều này như hiện nhiên là vậy đó

- về trán ok như học cao ( đại học ) thì truc ttrắc dạng nếu có học đh thì không phải trường chính qui.
Do trán cao góc cằm không cần .hình rất mờ mọi chỗ đều đen . này cô úp có lẽ không cần hỏi anh ta
Thì phải hay xem rồi nói lại anh ta sau .

- nếu nhìn trên này không phải mày giao chết yểu hay bất đắc kỷ tử yên tâm nha .
Về ánh mắt và khuôn mặt về tướng không đều nhau tuy nhìn thẩm mỹ đẹp trai .
Chính không đều nên .trong công việc thay đổi hay học này chuyển qua nghề khác
Mà làm chính .về vận tài chưa có gì tạm tạm nuôi nổi chút xíu gia đình hơi chât vật

* thiên ,tring ,hạ đình : thì nhỏ sướng tầm 14 > 20 có thay đổi trong gia đình nặng nhất
Khoản năm 20 đaị khái xấu . khoản này nhiều vấn đề lhoong hay đến .và sau lại bình
Thường .

Túm lại lấy được người nam hiền lâu lâu hâm hâm 1 tí chẳng qua tỏ ra vươt lên chính mình
Xong lại nằm nghỉ hehehhe...

- đúng ra cô hỏi chụp hình rõ thứ 2 tuổi sanh năm gì !? 2 cái này do mở quán nên bác đành vậy
Chưa này mà hỏi ngoài topic riêg thì khó ai coi lém nhớ nha ...hihihi

Hết ..kiểm dùm cái coi ...

Sửa bởi kiemkhach13: 06/10/2015 - 07:56


#5567

kidvn



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 09:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhnguyen, on 06/10/2015 - 00:59, said:



Dạ em cảm ơn bác đã bỏ công tìm kiếm cho em 1 avatar chữ Tâm có đầy đủ âm dương ngũ hành nhưng tiếc em lại không dùng được vì kích thước to. Em cảm ơn bác vì bác đã nhận xét là tâm em "thanh" hehe. Em biết và thân với bác cũng được 6, 7 năm rồi (cuối 2008) nên em biết em và bác vẫn còn duyến lâu lắm hehe, em đoán là năm 2016 tức năm Bính Thân em sẽ gặp lại bác, vì 2008 là Mậu Tý là Hỏa và Binh Thân cũng Hỏa hehe.

Em cảm ơn bác lần nữa đã xem cho gia đình em về tương lai, em xin chúc bác luôn vui, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống.

Minh Nguyên

Gato với bác Minh Nguyên này quá. Bác ấy được gặp bác Kiếm rồi. Còn em không biết khi nào mới được gặp. Huhuhu

Sửa bởi kidvn: 06/10/2015 - 09:06


Thanked by 1 Member:

#5568

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 09:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 02/10/2015 - 12:30, said:

hình nặng quá ko hiện lên được cháu up lại ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* về 4 hình này cha mẹ được khắc khẩu nặng tí tí..như không đánh đập nhau .
Về nghề nghiệp cha mẹ cí nghề + có làm cho phường xã đại loại không lâu hay
Không chức cao. !?

* về công việc hay công danh sau này trong vòng 3 năm tới chửa có gì phát trieenrv
.
* về sức khỏe thì có bịnh như nhẹ về hệ tiêu hóa , hẹp va tim hay máu huyết lưu thông
Không đều khi dẫn lên não bộ nên hay gây choáng khó ngủ mất ngủ do huyết gây ra
Không phải vì mê trai mà mất ngủ khác nhau nha .

* về tình yêu không rõ có lẽ duyên chưa tới cứ từ từ vì theo thông kế nam mỗi năm
Dư thừa đem đi đổ mà hồn hết. Vậy yên tâm sau chắc chắn có 1 tên.

* về con cái tốt sau khi lấy chồng yên tâm luôn .như sau chậm sanh thì nhận cháu làm con
Nuôi đỡ đầu làm con thì sau sẽ sanh được & dễ sanh.


* về anh em thì đã biết . về bạn bè khó quen thuận được do có thể tính cách không phù hợp
Nhau nên suy ra ít rất ít bạn. Bè cũng ít luôn.

* về bản tánh phóng khoán hay không nhìn vô gò thủy tinh
Và gò kim tinh vì thủy là bên ngoài kim tinh là ham muốn .thì
2 lực lượng này đối kháng nhau . do khu này tì vết .nên có lúc cô rất muốn có bạn trai như
Khi ra ngoài cô lại thấy sao sao cứ mâu thuẫn nên việc quen trai mê giai gặp khó khăn
Là chỗ này . cứ thế đến nay có như không đến đâu gọi là tình yêu
Đầu lòng thật sự .vậy theo kiếm dỏm cô nên thay đổi lột xác hẳn để phù hợp + thay đổi chút tính cách
Thì hy vọng sắp tới cuọc sống vui hơn .tuy sẽ vấp ngã mới kinh nghiệm trưởng thành .túm lại
Hơi thiếu chút thực tế hay chút tự tin hoặc chút mặc cảm nào đó nuôi riết giờ nó lớn lém rồi và
Tự ti không đi đâu mà không đi không được cứ thế tự ti lớn dần hồi nào hông biét rồi chuyển qua
Mặc cảm ..cứ vậy thì thiếu luôn . tốt nhất thay đổi 1 ngay 1 tháng 1 năm nhiều năm chắc chắn sẽ làm được
" trong cuộc sống không niềm tin thì không có hy vong không hy vọng thì chẳng có gì hết ...

- chỉ tay về học vấn ok nghĩa học hành được tiến lên . trí não rất nhớ sáng thông minh nhiều ý tưởng
Tâm đạo tốt như lắm thăng trầm ngoại cảnh tạo ra nên nhiều vết răng cưa nằm trên đường này .

- về đi xa hay xuất ngoại thường may có chuyến đi xa rồi lại về đương du lịch xuất ngoại chưa hiện
Trên tay nên chỉ đi như vậy

- may mắn bàn tay đây mền tuy sắc khokng thuận làm gì vẫn sống có dư vài trăm k " yên tâm hiện không
Lo về công việc vì là như dzậy. Rồi ....

* về nhà cửa sau này hỏa tinh âm trên gò thái âm dưới gò thủy tinh khu vực này báo hiêu nhà có hay cha mẹ có nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ nsmwf trong con đường lớn hiện nay .sau cô cí nhà luôn ở trên cao
Có lẽ chung cư hay hộ tập thể gì đó sau lại bán xuống thấp ý là ở nơi nhà liên đất .nghĩa chuyển 2 lần nhà
Rồi mới ra đi .đi trong ngày chiều mua thu lá vàng đổ xuống hai bên đường . và thọ 71 may mắn 78 lên
Bàn ngồi nhìn chuối ngày rằm ngày cúng kỵ nhìn gà trống đẹp mã hỏa thân . túm lại sống thọ .yên tâm lúc
Đó trên tay có lão già già cỡ trên 70 hay đứng góc khóc thut thít hình như có câu " giời seo em đi sớm thế ,...để vài năm nữa đi cùng anh ...hihuhu..." ...seo ko cho anh đi cũng Em với huhuhu...em già ơ.iiiiii

Túm lại công việc làm càng về sau bền có thăng tiến >> sống thọ đúng như trên nếu làm tốt không giảm xuống 1 tí. Con cái được. Khi lấy chồng....

Tạm hết luôn .giời thấy hay hông ta "!!!? Hehehhe



#5569

nhanqua



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 14 Bài viết:
  • 14 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 09:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 05/10/2015 - 23:27, said:



* túm lại do thời gian không nhiều cô hỏi về công việc năm nay
Thì hạn năm không thuận cho công việc khó khắn hay khó tìm
Tháng 6 al vừa qua có như ko thuận ,đến tháng 9 ,12 al .có cơ hoi
Về việc đó nên tranh thủ néu như đang hỏi công việc khi nào thuận
! Giờ hỏi gì xin mời .
bác nói quá đúng luôn. tháng 6 âm lịch vừa rồi nhà có nhờ người gửi nhưng không được. vừa rồi người ta lại nói là tháng 11 dương lịch này sẽ giúp kí hợp đồng. cũng sẽ tốn chi phí. điều e băn khoăn là nếu như năm nay kí hợp đồng nhưng sang năm không thi đậu công chức sẽ bị đuổi. vậy em xin hỏi liệu em có nên kí hợp đồng tạm thời không. sang năm e thi công chức có đậu không.về công danh sau này có được thuânh không. sao e cố gắng nhiều mà thấy nó lận đận quá. em cảm ơn anh kiemkhach13

#5570

kidvn



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 09:57

Á á á .... vậy là bác Kiếm đã chém. Mụi mụi lấy chồng trẻ nhá. "Vợ già ơi,,," kìa. Kkkk

Bác Kiếm ơi. Em lại có trục trặc rồi. Số tiền em định vay ngân hàng để buôn bán nhỏ mà hôm trước em nói với bác ấy, giờ nó cứ trục trặc lên xuống. Mà toàn những lý do trời ơi.

Có lúc chắc mẩm ngày mai lấy được tiền rồi, cuối cùng lại trục trặc.

Như thế là sao vậy bác? Hay các cụ cản không cho vay ạh? Hic hic

Sửa bởi kidvn: 06/10/2015 - 09:58


#5571

menglan



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 10:23

Dạ bác chém không phải không hay mà quá hay ạ....làm cháu bị chấn động vì hạnh phúc quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


* về 4 hình này cha mẹ được khắc khẩu nặng tí tí..như không đánh đập nhau .
Về nghề nghiệp cha mẹ cí nghề + có làm cho phường xã đại loại không lâu hay
Không chức cao. !?


=> cha mẹ cháu đúng là khắc khẩu, nhưng lúc cụ này nóng thì cụ kia lạnh lại, nên cũng không có động tay chân gì cả. chưa bao giờ luôn ạ. Cha cháu làm mộc, tiền kiếm dc thì ít, chủ yếu cha cháu được cái rất hay giúp sửa sang công trình về mộc cho nhà chùa, đền, nhà thờ tổ... cũng hay công đức. Mẹ cháu thì cũng hay ủng hộ các việc xã hội, giúp người giới thiệu công việc... nói chung cha mẹ cháu sống rất trọn tình nghĩa, hay giúp người, cũng được người giúp. Không có chức quyền gì ạ. Cha cháu xưa làm nhà nước nhưng bị đẩy ra, lúc còn làm quản lý, hay giúp người kém nghề nên sau này họ cũng quý mến.


* về công việc hay công danh sau này trong vòng 3 năm tới chửa có gì phát trieenrv

=> cháu cũng lo lắng tương lai quá, giờ còn bme giúp, sau này chẳng biết có cháo húp không, cũng ko có chỗ nào cho mình được rèn giũa mà ổn định cv. cứ lận đận hoài. chỗ nào hứa giúp đều gặp khó mà ko giúp được mình.
.

* về sức khỏe thì có bịnh như nhẹ về hệ tiêu hóa , hẹp va tim hay máu huyết lưu thông
Không đều khi dẫn lên não bộ nên hay gây choáng khó ngủ mất ngủ do huyết gây ra
Không phải vì mê trai mà mất ngủ khác nhau nha .


=> đúng là cháu thiếu máu lên não, tiêu hoá kém (bịnh về thận, hay đau bụng ảnh hưởng đến cs nhiều), hít thở không thông, bị xoang nên hay bị tắc mũi khó hít thở. não nhiều lúc đờ đẫn

* về tình yêu không rõ có lẽ duyên chưa tới cứ từ từ vì theo thông kế nam mỗi năm
Dư thừa đem đi đổ mà hồn hết. Vậy yên tâm sau chắc chắn có 1 tên.


=> cháu cũng hi vọng ạ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


* về con cái tốt sau khi lấy chồng yên tâm luôn .như sau chậm sanh thì nhận cháu làm con
Nuôi đỡ đầu làm con thì sau sẽ sanh được & dễ sanh.
=> hôm đứa cháu chị gái cháu bảo rằng "gọi cháu làm mẹ" liệu có được tính là con nuôi không bác.

* về anh em thì đã biết . về bạn bè khó quen thuận được do có thể tính cách không phù hợp
Nhau nên suy ra ít rất ít bạn. Bè cũng ít luôn.

=> cháu đúng là vô cùng ít bạn bè, cảm tháy hợp ai rất khó, trước giờ hợp dc 2 tên nhưng chúng đều bỏ cháu rồi. Sau này lại không còn hợp nhau nữa, cháu thấy tìm dc 1 tên bạn hợp mình sao khó vậy, mình muốn hợp mà nó lại ko ưa mình. đôi lúc cháu cũng chả hiểu tình cảm phải thế nào mới đúng, cháu chẳng hiểu nổi tình cảm ntn nữa.

* về bản tánh phóng khoán hay không nhìn vô gò thủy tinh
Và gò kim tinh vì thủy là bên ngoài kim tinh là ham muốn .thì
2 lực lượng này đối kháng nhau . do khu này tì vết .nên có lúc cô rất muốn có bạn trai như
Khi ra ngoài cô lại thấy sao sao cứ mâu thuẫn nên việc quen trai mê giai gặp khó khăn
Là chỗ này . cứ thế đến nay có như không đến đâu gọi là tình yêu
Đầu lòng thật sự .vậy theo kiếm dỏm cô nên thay đổi lột xác hẳn để phù hợp + thay đổi chút tính cách
Thì hy vọng sắp tới cuọc sống vui hơn .tuy sẽ vấp ngã mới kinh nghiệm trưởng thành .túm lại
Hơi thiếu chút thực tế hay chút tự tin hoặc chút mặc cảm nào đó nuôi riết giờ nó lớn lém rồi và
Tự ti không đi đâu mà không đi không được cứ thế tự ti lớn dần hồi nào hông biét rồi chuyển qua
Mặc cảm ..cứ vậy thì thiếu luôn . tốt nhất thay đổi 1 ngay 1 tháng 1 năm nhiều năm chắc chắn sẽ làm được
" trong cuộc sống không niềm tin thì không có hy vong không hy vọng thì chẳng có gì hết ...


=> cháu xin ghi nhớ lời bác dạy khuyên ạ , bác nói đúng tâm trạng của cháu, cháu tự ti mặc cảm từ nhỏ, hồi nhỏ cháu cũng nghịch và hay cố gắng để ng khác công nhận, mà thất bại khiến cái tự ti trong cháu nó lớn dần theo năm tháng. Cháu thu mình lại mãi tới khi ra trường đh, làm 1 cty nhà nước, ở đó mng hay hỏi han cũng làm cho cháu mở lòng hơn chút. xong 1 time ở nhà cháu lại bị lại, ngại gặp người lạ, kể cả họ hàng quen biết cháu cũng trốn tránh tiếp xúc.

- chỉ tay về học vấn ok nghĩa học hành được tiến lên . trí não rất nhớ sáng thông minh nhiều ý tưởng
Tâm đạo tốt như lắm thăng trầm ngoại cảnh tạo ra nên nhiều vết răng cưa nằm trên đường này .


=> trước năm 18t trí nhớ cháu rất tốt, sau đó tự dưng trí nhớ kém đi, giờ càng ngày càng kém, các ý tưởng xuất hiện nhưng rồi vụt tắt, cháu rất hay quên bác ạ. cs chứng kiến chuyện bùn nhiều cháu cũng trầm hơn, càng tự kỉ hơn, tiêu cực.

- về đi xa hay xuất ngoại thường may có chuyến đi xa rồi lại về đương du lịch xuất ngoại chưa hiện
Trên tay nên chỉ đi như vậy

=> trước giờ cháu cũng thỉnh thoảng đi thăm quan nhưng hầu như chẳng vui nổi vì bị say xe, sức khoẻ kém ko đi đc oto bác ạ. cũng đi chơi vài chỗ nhưng cũng bị hạn chế ko dám đi xa, với cả tính cháu lại ko thích đi chơi lắm, những nơi đông đúc cháu vẫn thấy bùn, thậm chí còn mệt mỏi. cháu ko thích chỗ bon chen lắm.

- may mắn bàn tay đây mền tuy sắc khokng thuận làm gì vẫn sống có dư vài trăm k " yên tâm hiện không
Lo về công việc vì là như dzậy. Rồi ....

=> cháu cũng tiêu tằn tiện giờ cũng hơi viêm màng túi r bác ạ. ^^

* về nhà cửa sau này hỏa tinh âm trên gò thái âm dưới gò thủy tinh khu vực này báo hiêu nhà có hay cha mẹ có nhà nhỏ trong con hẻm nhỏ nsmwf trong con đường lớn hiện nay .sau cô cí nhà luôn ở trên cao
Có lẽ chung cư hay hộ tập thể gì đó sau lại bán xuống thấp ý là ở nơi nhà liên đất .nghĩa chuyển 2 lần nhà


=> nhà cháu đúng là ở hẻm nhỏ, trong con đường lớn bác ạ, trước phòng cháu ở tầng 2, sau chuyển xuống tầng trệt, liệu có được tính là chuyển chỗ ở ko ạ, vì vẫn trong 1 mảnh đất thui ạ. cháu ở đâu cũng hay thấy tâm trạng bức bối, tiêu cực như có ai xúi giục mình, cháu đi ra ngoài thì tâm trạng hết, thậm chí hay như có ai giục mình đi chùa, hết chùa nọ lẫn chùa kia bác ạ. Đi xong một lượt mới được yên.

Rồi mới ra đi .đi trong ngày chiều mua thu lá vàng đổ xuống hai bên đường . và thọ 71 may mắn 78 lên
Bàn ngồi nhìn chuối ngày rằm ngày cúng kỵ nhìn gà trống đẹp mã hỏa thân . túm lại sống thọ .yên tâm lúc
Đó trên tay có lão già già cỡ trên 70 hay đứng góc khóc thut thít hình như có câu " giời seo em đi sớm thế ,...để vài năm nữa đi cùng anh ...hihuhu..." ...seo ko cho anh đi cũng Em với huhuhu...em già ơ.iiiiii


=> vụ này có tính là lấy chồng trẻ ko bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khổ mấy anh chị hơn tuổi cháu cũng gọi cháu là chị bác ạ .


Túm lại công việc làm càng về sau bền có thăng tiến >> sống thọ đúng như trên nếu làm tốt không giảm xuống 1 tí. Con cái được. Khi lấy chồng....

Tạm hết luôn .giời thấy hay hông ta "!!!? Hehehhe

=> vậy mọi chuyện phải thay đổi nếu lấy chồng ạ, ko lấy dc chồng thì cháu ngồi hu hu ạ . vậy phải lên kế hoạch tìm chồng lên hàng đầu thôi ạ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


cháu vẫn còn đang lâng lâng vì dc bác xem cho ạ. giá mà cháu là con trai và có khả năng học thì cháu mong ước được thành đệ tử của bác quá, ngoài học thuật thì chính là nhận thức về cuộc sống, cái nhìn lạc quan hơn về cs. bao giờ cháu có cơ hội mong dc vào sg gặp bác quá bác ạ.


Sửa bởi tu.hoa: 06/10/2015 - 10:38


#5572

menglan



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2354 Bài viết:
  • 2505 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 10:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 06/10/2015 - 09:57, said:

Á á á .... vậy là bác Kiếm đã chém. Mụi mụi lấy chồng trẻ nhá. "Vợ già ơi,,," kìa. Kkkk

Bác Kiếm ơi. Em lại có trục trặc rồi. Số tiền em định vay ngân hàng để buôn bán nhỏ mà hôm trước em nói với bác ấy, giờ nó cứ trục trặc lên xuống. Mà toàn những lý do trời ơi.

Có lúc chắc mẩm ngày mai lấy được tiền rồi, cuối cùng lại trục trặc.

Như thế là sao vậy bác? Hay các cụ cản không cho vay ạh? Hic hic
=> khổ đại ca ạ, đàn ông hơn tuổi mình nhưng lại trẻ hơn mình thì mình đúng là vợ già rồi ca ạ...
ước gì chúng ta được vào gặp bác kiếm 1 lần. huhu

Sửa bởi tu.hoa: 06/10/2015 - 10:57


Thanked by 1 Member:

#5573

MocThienTam



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 30 Bài viết:
  • 17 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 11:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/10/2015 - 07:51, said:

* là hình nào seo chụp có đến 4 người !? . người nam lớn trong đây mặc áo thun xanh . sau cô hỏi về nói ku
Này chụp riêng ra cho đàng hoàn. Như đã nói viết trên rất nhiều lần.
- về tướng này cô nắm quyền rồi còn gì !? .nam nay thua hẳn cô về quyền ,thần mắt . nên anh ta người tốt + ngoan nữa đúng hông . và cô sẽ không nhận điều này như hiện nhiên là vậy đó

- về trán ok như học cao ( đại học ) thì truc ttrắc dạng nếu có học đh thì không phải trường chính qu
Do trán cao góc cằm không cần .hình rất mờ mọi chỗ đều đen . này cô úp có lẽ không cần hỏi anh ta
Thì phải hay xem rồi nói lại anh ta sau .

- nếu nhìn trên này không phải mày giao chết yểu hay bất đắc kỷ tử yên tâm nha .
Về ánh mắt và khuôn mặt về tướng không đều nhau tuy nhìn thẩm mỹ đẹp trai .
Chính không đều nên .trong công việc thay đổi hay học này chuyển qua nghề khác
Mà làm chính .về vận tài chưa có gì tạm tạm nuôi nổi chút xíu gia đình hơi chât vật

* thiên ,tring ,hạ đình : thì nhỏ sướng tầm 14 > 20 có thay đổi trong gia đình nặng nhất
Khoản năm 20 đaị khái xấu . khoản này nhiều vấn đề lhoong hay đến .và sau lại bình
Thường .

Túm lại lấy được người nam hiền lâu lâu hâm hâm 1 tí chẳng qua tỏ ra vươt lên chính mình
Xong lại nằm nghỉ hehehhe...

- đúng ra cô hỏi chụp hình rõ thứ 2 tuổi sanh năm gì !? 2 cái này do mở quán nên bác đành vậy
Chưa này mà hỏi ngoài topic riêg thì khó ai coi lém nhớ nha ...hihihi

Hết ..kiểm dùm cái coi ...
- Con lấy hình cũ chứ chưa chụp ạ , để a qua con chụp rùi nhờ bác xem giúp. Đúng là con nắm quyền, a hiền nhưng với trong nhà thui ạ .(a khá nóng tính nhưng nếu thấy ba mẹ hoặc con buồn là a xuống ngay, sống không để bụng toan tính )
- A từng học đại học nhưng cũng kiểu học cho có(theo mong muốn của gia đình bên nước ngoài), ngày trước koi thì con cũng nói a 1 tiếng, nhưng tại cách đây vài tháng con có đi xem bói 1 người( tất nhiên a luôn đi cùng ), người ấy nói tuổi 2 đứa con lấy nhau cũng bỏ trong vòng 3 năm, bả nói a sẽ là người phải khổ con không cầm được nên khóc tại chỗ.... rồi cứ suy nghĩ mãi( chứ trước dựa trên tình cảm của a với gia đình ảnh dành cho thì con không bao giờ suy nghĩ rằng sẽ bỏ nhau, yêu nhau, sống trách nhiệm cả, lại gia đình a quý lo cho từng cái 1), a không muốn con đi xem nữa mà tại con lo .
- Anh học 1 cái, làm 1 cái, cũng tùm lum , nưng làm cho gia đình thôi ạ ! Anh làm cho nhà, mà nha đang gặp cảnh nợ lần mà bớt rùi ( tụi con xác định làm phụ nhà thui, khi nào ổn định cho mới lấy nên không có dư).
- Nhà a đổ nợ bắt đầu vào 17t, tới 22 đến24 là nặng nhất, gần đây thì giải quyết được phần lớn còn chút ít nên cũng thoải mái hơn .
*Túm lại lấy được người nam hiền lâu lâu hâm hâm 1 tí chẳng qua tỏ ra vươt lên chính mình
Xong lại nằm nghỉ hehehhe...* đúng chuẩn luôn, lâu lâu hâm tý thiệc,mà a cũng chịu con đó giờ, thấy con vui vẻ thì a cũng chịu khi con hâm hâm ( như ngày trước thì ai làm thế a nổi khùng luôn,kaka)
*- đúng ra cô hỏi chụp hình rõ thứ 2 tuổi sanh năm gì !? 2 cái này do mở quán nên bác đành vậy
Chưa này mà hỏi ngoài topic riêg thì khó ai coi lém nhớ nha ...hihihi* Dạ vâng ! hì hì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Anh sinh 18/10/1990(dl),22h30',sai gòn .Hình hôm nay con chụp đây ạ ! Bác xem giúp 2 đứa con

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MocThienTam: 06/10/2015 - 11:57


#5574

Bonsai



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 124 Bài viết:
  • 75 thanks
  • LocationSG

 

Gửi vào 06/10/2015 - 11:55

Tu.hoa được bác Kiếm chém cho nhiều quá, vui rồi hén...hihi. Bon vẫn đang xếp hàng đây :-)

Sửa bởi Bonsai: 06/10/2015 - 11:56


Thanked by 1 Member:

#5575

Votu123



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 59 Bài viết:
  • 39 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 12:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 05/10/2015 - 21:55, said:



* giờ đến mama nì ...

- trên đây 4 tấm hình thiếu 2 tấm ở rìa bàn tay ý nói về đường hôn nhân .hay tinh yêu tình báo

- trên 2 bàn tay thì thê tay phải đẹp mạnh hơn bên tay trái
Về con tướng có gặp khỏi tả .

- về cha mẹ lấy nhau hạnh phúc tình thương rất nhiều đại yêu nhau
Rồi lay nhau cha không bao giờ tát mẹ cái nào là do đánh thật sự .có
Thể chỉ đánh yêu tí.tí...mới sanh ra cô trong hạnh phúc bình yên .
Đây viết cảnh sống trong gia đình . thế mẹ cô hơn cha hơi nhiều nhiều
Đôi lúc hay ỷ bên nhà ta tí xíu . cha mẹ thường làm nghề việc khác nhau
Giờ giâc có thể khác luôn . tuy ở quê như ít làm nông .năm nay cha mẹ
Có lên chức hay được khen thưởng gì đó " gò kim tinh sáng rực thì
Châc là bằng khen đầy nhà luôn chăng của cha mẹ .không phải của cô
Đâu .
- về chỉ tay thì nhỏ sanh cũng khó khó nuoi hay dạng bịnh nhiều sau 10
> 11 khỏe hơn trâu mê ăn mê ngủ nên phẻ . do dư suc nên hay nghĩ viển
Vông chuyển hông tưởng hay viễn tưởng cho vui .
- thường bên về đầu khó ngủ , dễ tiểu đêm đêm , túm lại là yếu 1 tí về hệ thần
Kinh có thể suy nghĩ qua mức dẫn đến .nên ngủ sớm hay tập những bài tập
Dễ ngủ để giấc ngủ sâu hơn .

- về anh em thì là mà châc phải ngủm it 1 không 2 ku nam .

- nhà thì thoáng mát . nơi sanh trưởng dòng họ có tiếng theo theo cách
Mạng hay gì đó bên quan quyền .có khi nào theo quốc gia
Có huân trương bàng khen gì đó đây nói về dòng họ nội ngoại gần là ông nội
Hay ông ngoại này cô kiểm báo lại !?

- về công việc thì thuong ít ngồi chỗ " và có số đi xa tít rùi mò đầu về. Vì chưa
Ai chứa hết hihihi.

- số cô được hưởng đất hương hỏa cha mẹ để lại và cha mẹ cũng được hưởng
Đất hay tài sản ông nội ngoại để lại hiện nay dù nhiều hay ít vẫn có .

- bên tay phải có vài ông chú bác chết trẻ hay dạng chết băt dắc kỳ tử ...
Nên có theo phù hộ .nên tánh cô bất thường + 1 ku nam nhỏ anh em
Theo tới bên luôn .nên tình cảm lắm mối tối nằm ôm gối thui ...

** tạm tạm như vậy kieểm chút có gì thâc mâc cần hỏi xin mời ...
Hehheheh

Mừng quá bác Kiếm đã tai xuất giang hồ Hihi. Con xin kiểm lại như sau ạ
- Cha mẹ con yêu nhau rồi lấy nhau nhưng ko hợp tính, khắc khẩu. Mẹ hơi lấn át xíu vì mẹ là nguồn kinh te chính trong gia đình ạ, có thể nói trụ cột, quán xuyến hết mọi việc. Cha mẹ con đều làm việc nhà nước, mẹ làm kế toán trưởng, cha làm bảo ve nên làm tối thôi.
- Mẹ con làm trong cơ quan hành chính nhưng về luật nên đấu đá ghê lắm. Và số mẹ lận đận, giỏi nhưng cứng rắn và cuong trực nên cứ thay bất bình la lên tiếng, do đó lúc nào cũng phải đấu nhau, một sống hay chết. Từ lúc di làm tới giờ chua thấy lúc nào an nhàn. Toàn đấu với sếp, kế toán truong và sếp đấu nhau nên rất kịch liệt. Nhưng tới bây giờ thì mẹ đã đi qua mấy đời sếp và đa số là thắng. Nếu ma thua chắc bị cho nghỉ việc hay đổi công tác lâu rồi.bây giờ đang đấu với sếp hiện tại cũng kinh thiên động địa lắm.
- sức khỏe của con lúc nhỏ đúng là yếu lắm. Con bị sinh thiếu tháng,chi mới gần 8thamg la ra doi, lúc đó chỉ có 1kg9. Bệnh triền mien lúc nhỏ, bác sĩ quen mặt luôn, uống thuốc như ăn kẹo, chỉ dc cái to xác chứ yếu ớt lắm. Lớn lên thì thấy ko bệnh nữa, khỏe hơn xíu hihi. Đúng là con thích mơ mộng lắm hehe, tưởng tượng như phim cho vui Hihi. Đúng là mẹ nói con có em trai bị bỏ vì lúc đó giá đình khó khăn, con chỉ mới 1-2tuoi nên đành bỏ em.
- Nhà con thật sự rất thoáng mat.
-ông nội con theo cách mạng, gia đình có công vs cách mạng. Cô ruột, chị cả của cha la vợ liệt sĩ, thuộc cỡ hơi bự bự nhưng vì đã hi sinh nên cũng ko hoành tráng lắm.
- Con thì làm hdv du lịch,chac cũng do được tổ tien phù hộ để đức cho nên cũng khá may mắn. Mới tốt nghiệp đã di tour nc ngoài(thái) mặc dù trong lúc di học không chịu di tour nội địa, chua từng dẫn tour noi địa,đùng 1 cái dẫn tour nc ngoài, cũng ko thèm thực tập tour nc ngoài trc luôn. Lần dẫn tour đầu tien cũng la lần đầu tien qua Thái. Rồi như một cái may nữa, đùng một cái được di dẫn tour singapore- malaysia, mặc dù chua di luon và kinh nghiệm dẫn tour chua nhiều. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên. Rồi cũng dung cái hết may mắn, đi tour lúc nào cũng có chuyện xảy ra, quay như chong chóng.
- Nhưng buồn quá vậy bác, con rất muốn dc định cư ở nc ngoài mà ko có số hiệu, mặc dù cũng thấy mình ko có đủ điều kiện nào để dc định cư nhưng vẫn mơ mộng hehe.
- Cha con được hưởng đất ông bà để lại tuy ko nhiều. Con thì chắc chắn dc hưởng rồi vì là con một Hihi. Hiện tại con đang dung tên nhà đang ở hehehe.
- Cha con có 1 người anh chết lúc nhỏ xíu,1 ng khác chết do bị mìn nổ. Cha nói người đó chết thay cha, vì đáng lẽ bữa đó cha đi chăn trâu, bị nổ nhưng bữa đó cha bị bệnh ở nhà, ng đó di thay. Trời vậy con được nhiều người đi theo dữ vậy bác, sao mà nguyên nùi vậy chèn. Vậy mà con làm cái gì không bao giờ suôn sẻ hết, lúc nào cũng có chút sự cô lúc đầu, Haizzz.
- Không biết sao nhưng lúc nhỏ con cũng cảm nhận được có người luôn di theo, bảo vệ nên ít khi sợ ma,hay chuyện xấu xảy ra mà có cảm giác rất an toàn vì người đó sẽ bảo vệ mình. Dân lớn thì cảm giác mat dan.
- Đúng là con đúng kiểu lắm moi tối nằm ko luôn. Mới quen dc moi tinh đâu 4nam la cũng hay lắm rồi nhưng cũng cãi lộn ì xà đùng. Chắc khi nào có ng nào vừa mắt thằng em thì mới mong có ng iu tiếp hở bác hihi.
- Bác xem dum con công việc và tiền bạc khoảng cuối năm sao bác, tình yêu thì con ko hi vọng nhiều rồi, giờ công việc tốt với tiền nhiều là vui ah hihi.
P/s: mặc dù đã dc bác xem qua về tướng nhưng khi bác xem chỉ tay vẫn ko khỏi khâm phục và ngạc nhiên, mà bác luận vui quá nên xem cứ cười miết. Con cám ơn bác nhiều lắm, chiều nay con sẽ bo sung them hình tay để nhờ bác chém cho con nha bác;>

-

Thanked by 1 Member:

#5576

minhnguyen



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 173 Bài viết:
  • 337 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 14:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tu.hoa, on 06/10/2015 - 07:30, said:

@minhnguyen : em hỉu rồi anh, lúc bác nói em chỉ nghĩ về chữ tâm màu đỏ, cũng thắc mắc là nhìn cảnh còn lại thấy đủ ngũ hành, nhưng em hỉu sai ý bác kiếm là chỉ nói riêng chữ tâm thôi. Vốn các chữ thư pháp, chữ tàu xưa thường dùng màu đen trên nền trắng, mặc dù ngày xưa ngta chế được thuốc nhuộm đủ các màu, trong tranh vẽ hoặc văn tự thường dùng 1 màu đen, thỉnh thoảng mới dùng khác màu.


Đúng là thời xưa các ông đồ đều dùng màu mực đen, nhưng khàch hàng mà ông đồ viết cho chữ Tâm thường là những nguời tâm chưa được tốt còn nghĩ về bản thân họ nhiều, không khoan dung độ lượng với người khác, còn những người có tâm thiện từ bi thương yêu mọi người thì sẽ không được ông đồ cho chữ Tâm mà là chữ khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 06/10/2015 - 09:01, said:

Gato với bác Minh Nguyên này quá. Bác ấy được gặp bác Kiếm rồi. Còn em không biết khi nào mới được gặp. Huhuhu

Chào em, gato là ý nghĩa gì vậy em. Em muốn gặp thì mua vé tàu hay đi máy bay là gặp được liền chứ có khó khăn gì đâu,hehe.

Thanked by 3 Members:

#5577

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 14:51

Giờ vô thấy viết hình ảnh quá xá tưởng thả bom la phan tiếp thì chuồn
Luôn .như may là mấy cô cậu phản hổi ...giời oiiiii .mừng quá xá hahaha

-hến quá vừa liếc lên thấy ánh mắt quen quen > chít sếp đang đưa cặp
Mắt trước mắt cặp kinh đen xì " nhòm " giống mắt cú vọ rình bắt chuột
( kiếm dỏm ). Bác liền dùng kinh công của yết kiêu hụp xuống dưới
Ngón núi ( đống palen ) và theo dõi lại .nên tí nữa sẽ trả lời viết thêm cho
Xong phần các cô hỏi ...nhén ...hehehehe



" hình như phía sau nhà có thiếu hiệp minh nguyên đang xem hay canh me chiện
Gì đó dzậy ....xin mời vô cửa trước """ ....!!!!!?

#5578

sunflower0102



 

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 37 Bài viết:
  • 72 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 14:56

Bác Kiếm đi vắng 2 ngày mà đi ra đi vào quán xá buồn thiu, hôm nay bác trở lại cái là quán xá lại rôm rả tíu tít, đọc bài bác xem hay quá đi ạ, hihi đọc nhiều lại nghiền, hôm nào tăm tia ít bài hỏi cháu up bom hình bác Kiếm xem cho cháu với nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chúc bác Kiếm và các anh chị em buổi chiều vui tươi ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#5579

kiemkhach13



 

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 15:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kidvn, on 06/10/2015 - 09:57, said:

Á á á .... vậy là bác Kiếm đã chém. Mụi mụi lấy chồng trẻ nhá. "Vợ già ơi,,," kìa. Kkkk

Bác Kiếm ơi. Em lại có trục trặc rồi. Số tiền em định vay ngân hàng để buôn bán nhỏ mà hôm trước em nói với bác ấy, giờ nó cứ trục trặc lên xuống. Mà toàn những lý do trời ơi.

Có lúc chắc mẩm ngày mai lấy được tiền rồi, cuối cùng lại trục trặc.

Như thế là sao vậy bác? Hay các cụ cản không cho vay ạh? Hic hic

* thường phường xã, quận huyện """là phải khổ mới được giúp
Đỡ " tốt nhất vợ chồng mắc đồ rách như xơ mướp ..trên tay bế con nhỏ
Vô béo mấy cái cho nó khóc lên .tức thì là ngân hàng cho mượn .yên tâm
Chiêu này người giàu cũng dùng thấy thành công mĩ mãn lém .kinh nghiệm
Xương máu . vì bác đã dùng thử vì nhiều lần lên phường xin tiền xóa đói giảm
Nghèo thì phải nghèo hơn những nguoi nghèo bình thường là ok được liền .
Hay ngân hàng cũng vậy họ sợ mang tiếng...a....c ...ac ...sắc ...ác thui

"* yên tâm trong vòng 1 tuần " cứ lên xuống mang hình ảnh nghèo đói
Là được " xiền " đó đó !!!!...hehehhe

Hết chiêu rồi .__

Sửa bởi kiemkhach13: 06/10/2015 - 15:12


Thanked by 5 Members:

#5580

kidvn



 

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 218 Bài viết:
  • 325 thanks

 

Gửi vào 06/10/2015 - 15:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/10/2015 - 15:10, said:



* thường phường xã, quận huyện """là phải khổ mới được giúp
Đỡ " tốt nhất vợ chồng mắc đồ rách như xơ mướp ..trên tay bế con nhỏ
Vô béo mấy cái cho nó khóc lên .tức thì là ngân hàng cho mượn .yên tâm
Chiêu này người giàu cũng dùng thấy thành công mĩ mãn lém .kinh nghiệm
Xương máu . vì bác đã dùng thử vì nhiều lần lên phường xin tiền xóa đói giảm
Nghèo thì phải nghèo hơn những nguoi nghèo bình thường là ok được liền .
Hay ngân hàng cũng vậy họ sợ mang tiếng...a....c ...ac ...sắc ...ác thui

"* yên tâm trong vòng 1 tuần " cứ lên xuống mang hình ảnh nghèo đói
Là được " xiền " đó đó !!!!...hehehhe

Hết chiêu rồi .__

Sau 1 tháng trời đi lên đi xuống, chiều nay em nhận được tin nhắn thông báo "hồ sơ bị từ chối" rồi bác ạh.

Cả bên thẻ tín dụng cũng không được.

Không biết vợ chồng em có bị bùa ngải trù ếm, hay phòng trọ đang ở có bị thứ gì phạm khắc hay không mà lại ĐEN tới mức này.

Hàng không bán được, tiền không vay được. Cái việc hiện tại chồng e đang làm, lương đã thấp lại còn bị tụt doanh số nên nhân viên đồng loạt bị hạ lương. Giờ lương chỉ đủ trả phòng trọ.

Không phải em khóc lóc gì đâu nhưng sao e lại đen đến thế vậy bác???

Hay e bị trù ếm gì bác, hay ai đó hại em đúng k bác?

E nhận được tin nhắn xong thất vọng tới mức không muốn làm gì nữa. Ngồi đần ra bây giờ e vào báo cáo bác. Em buồn quá bác ơi.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

11 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 11 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |