

loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#5386
Gửi vào 29/09/2015 - 12:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#5387
Gửi vào 29/09/2015 - 12:19
sunflower0102, on 29/09/2015 - 11:28, said:
Chị cảm ơn Sunflower nhiều nhé. Không riêng em đâu mà ai nhìn chị cũng nghĩ c chắc sung sướng nhàn nhã lắm. Bây giờ thì ngay cả những người quen ở Đà Nẵng cũng nói là chị khác quá nhiều so với lúc mới vào. (tệ hơn rất nhiều). giờ chị giống chuột đi mưa áh em. -.-
Cơ mà chị cũng chụp gần nữa. với lại vén hết tóc lên, bỏ kính ra nên nhìn mặt nó cũng dại dại. he he
tu.hoa, on 29/09/2015 - 12:07, said:
Hihi. Mặt nhóc con nhà ta có cái mắt y chang ta. huhu. Còn từ mũi, miệng, đầu, tai,... cho đến cái chân khuỳnh khuỳnh hai hướng thì là của nhà.... ai đó. So với ảnh bố nó hồi nhỏ thì y chang. Đau lòng nhất là cái mắt giống ta. huhuhu.
tu.hoa, on 29/09/2015 - 12:07, said:
Hihi. Mặt nhóc con nhà ta có cái mắt y chang ta. huhu. Còn từ mũi, miệng, đầu, tai,... cho đến cái chân khuỳnh khuỳnh hai hướng thì là của nhà.... ai đó. So với ảnh bố nó hồi nhỏ thì y chang. Đau lòng nhất là cái mắt giống ta. huhuhu.
Thanked by 2 Members:
|
|
#5388
Gửi vào 29/09/2015 - 17:23
sunflower0102, on 29/09/2015 - 10:38, said:
Cháu tàu ngầm mấy hôm rồi mà hôm nay lại muốn xin bác xem giúp chỉ tay cho bạn cháu. Bạn cháu muốn xem tử vi trên hà nội nhưng giờ sinh và ngày sinh bố mẹ nhớ không chính xác và cũng chưa tìm được ai để đến xem, được cháu giới thiệu về bác nên nhờ cháu đăng bài xin bác xem giúp chỉ tay, Hiện nay bạn cháu đang có nhiều thay đổi trong cuộc sống, rất mong được bác xem giúp và cho lời chỉ dạy ạ.
Bạn cháu là nam, sinh tháng 12/1990 âm lịch. Dưới đây là hình ảnh chỉ tay. Kính mong bác xem giúp ạ.
Tay trái:
Tay Phải :
Cháu xin cảm ơn bác ạ!
* hỏi dùm cho bạn trai đúng không!? . tay tổng thể tốt không gì xấu
Điểm trên 60% . về nhà cửa công việc .nếu là bạn trai có thể tin
Được đó . có thể nam này sau hay hiện nay bia hay ruọu chút ít .
Túm lại quen được hehehhe...
Thanked by 3 Members:
|
|
#5389
Gửi vào 29/09/2015 - 17:42
kiemkhach13, on 29/09/2015 - 17:23, said:
Điểm trên 60% . về nhà cửa công việc .nếu là bạn trai có thể tin
Được đó . có thể nam này sau hay hiện nay bia hay ruọu chút ít .
Túm lại quen được hehehhe...
Dạ bác biết hay quá đúng là người yêu cháu ạ. Chúng cháu yêu nhau được 5 năm rồi, nhiều sóng gió cũng vượt qua, nhưng lần này thì sóng gió vô cùng lớn, không biết có còn bên nhau được không, sắp phải xa nhau mỗi người 1 nơi. Buồn lắm bác ạ. Hiện nay thì bia rượu ít thôi, lúc nào có việc thì uống, chắc sau này mới tăng lên ạ.
Cháu cảm ơn bác đã xem giúp, bác cho cháu hỏi người yêu cháu chuẩn bị chuyền về quê, không biết nhìn chỉ tay có thấy lần chuyển đổi này tốt không ạ, về quê công việc có xin được tốt không, việc kinh doanh chuyển về có thuận lợi không ạ.
Sửa bởi sunflower0102: 29/09/2015 - 17:45
#5390
Gửi vào 29/09/2015 - 17:53
kidvnn, on 29/09/2015 - 12:19, said:
Cơ mà chị cũng chụp gần nữa. với lại vén hết tóc lên, bỏ kính ra nên nhìn mặt nó cũng dại dại. he he
Hihi. Mặt nhóc con nhà ta có cái mắt y chang ta. huhu. Còn từ mũi, miệng, đầu, tai,... cho đến cái chân khuỳnh khuỳnh hai hướng thì là của nhà.... ai đó. So với ảnh bố nó hồi nhỏ thì y chang. Đau lòng nhất là cái mắt giống ta. huhuhu.
Hihi. Mặt nhóc con nhà ta có cái mắt y chang ta. huhu. Còn từ mũi, miệng, đầu, tai,... cho đến cái chân khuỳnh khuỳnh hai hướng thì là của nhà.... ai đó. So với ảnh bố nó hồi nhỏ thì y chang. Đau lòng nhất là cái mắt giống ta. huhuhu.
Thanked by 1 Member:
|
|
#5391
Gửi vào 29/09/2015 - 18:07
tu.hoa, on 29/09/2015 - 17:53, said:
Thông Minh không thì ta chưa dám chắc. Cơ mà nội cái sống trâu (phục tê jh jh đó) giữa trán của nó đã làm ta đau não. Vì nó không lì nhưng bướng. Cái jh cũng phải giải thích thì nó mới nghe, bạo lực là nó chống đối. Lại còn hay tự ái, tự ái lên là bất cần luôn. hức.
Ta 85, lão Kid 87 mụi ạ. Mà cũng trắc trở vạn phần!!!
#5392
Gửi vào 29/09/2015 - 18:13
kidvnn, on 29/09/2015 - 18:07, said:
Ta 85, lão Kid 87 mụi ạ. Mà cũng trắc trở vạn phần!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
#5393
Gửi vào 29/09/2015 - 18:37
#5394
Gửi vào 29/09/2015 - 19:37
tu.hoa, on 29/09/2015 - 18:13, said:
em soi r đại ca 86 cư mà thì cả đại ca và tên kid lớn đều bướng vs bạo mừ kid bé nó chỉ lấy của mỗi ngừi 1 ít thoai
Trừi đất! Ta 85 mụi ơi. Lâu ngày không gặp quên cả ta sinh năm mấy rồi. Con mèo hư này. Hừm hừm.
Vợ chồng ta như chó với mèo cả ngày. Có thầy xem cho ta bẩu là số ta chỉ nên ở 1 mình mụi ạh.
Thanked by 1 Member:
|
|
#5395
Gửi vào 29/09/2015 - 19:39
sunflower0102, on 29/09/2015 - 17:42, said:
Dạ bác biết hay quá đúng laf người yêu cháu ạ. Chúng cháu yêu nhau được 5 năm rồi, nhiều sóng gió cũng vượt qua, nhưng lần này thì sóng gió vô cùng lớn, không biết có còn bên nhau được không, sắp phải xa nhau mỗi người 1 nơi. Buồn lắm bác ạ. Hiện nay thì bia rượu ít thôi, lúc nào có việc thì uống, chắc sau này mới tăng lên ạ.
Cháu cảm ơn bác đã xem giúp, bác cho cháu hỏi người yêu cháu chuẩn bị chuyền về quê, không biết nhìn chỉ tay có thấy lần chuyển đổi này tốt không ạ, về quê công việc có xin được tốt không, việc kinh doanh chuyển về có thuận lợi không ạ.
* không hay gì đâu coi nhiều qua thành quán tính " cứ nữ hỏi tay nam ngược lại phần đa là người yêu
Hay dạng thân gần như vậy ! .
- về quê " chuyển đổi này đã định hay tính sẵn rồi .khoán nói tốt hay không như ku nam buộc vô thế phải
Về thôi không cãi đc ,
- công việc về có đó do dung giăng dung giẻ nên đến giờ mới chịu qiay về làm
- về kinh doanh tốt không : lúc đầu hơi khó khăn do tánh lanh chang bộp chộp
Ham đi nhanh nhẩu qua nên vịt mất vài mối hay chậm kinh doanh càng về sau
Binh ổn tốt lên .
* và tư lai ổn hơn hiện nay .vì chỗ đã làm cuối cùng đều trắng phơ ...được cái gần
Thuận ý gái đã quen là ( cô đó ) .như rồi đã hết hạn kỳ phải mò về theo chỉ thị
Tổng tham mưu trưong ( chamẹ ) thui
- lại nam này thường đoạt trưởng hay trưởng nam đại loại .
Cao cao theo chiều tay tầm 1,7... cm da ttrắng xanh xanh như lá trên
Cành .
- học hành thì như cô vieetd như lại có khiếu về nghệ thuật hò hét hau hay .
Thơ thi ca đại loại .tay này thường quen nữ thứ thành trưởng nữ .
Cô này nhìn xinh gái không gần nhà hay huyện châc cùng miền !?
*** túm lại có thể tin tưởng 50% người nam này hiện nay .trong tương
Lại coi lại tính tiếp hen ...kiểm xem .
Tạm tạm như vậy !!!!?
Thanked by 4 Members:
|
|
#5396
Gửi vào 29/09/2015 - 19:54
Sửa bởi kiemkhach13: 29/09/2015 - 19:56
#5397
Gửi vào 29/09/2015 - 20:28
MocThienTam, on 26/09/2015 - 03:00, said:
Gần miệng và cằm con có 6 nốt ruối nhỏ, có sao không bác ?
* tay này là bàn + ngón búp măng nên từ nhỏ đến nay sướng dù nhỏ nhà nghèo vẫn cho
Uống sữa ngoại . bé sanh ra khó nuôi và mẹ cũng dễ gắp sự cố khi mang thai tji mẹt này
- về học vấn gặp trục trâc hay đại lại học trường không chính
Thống . có thay đổi trong lúc học . chân mày không có ( không thây ) nên dạng hàng thứ
Trong anh em tính luôn người mất là nam anh em .
- về bố mẹ trên trán không thấy luôn ,do đội nguyên cái nồi trên đầu " nên có thể làm nghề
Nghề tự do hay gì đó không làm nhà nước chức quyền .
- nhà khu vực tai không thấy luôn nên không biết nhà ra sao tự khai nha .
* về nốt ruồi nguyên một xóm thì phá từ từ không để nguyên vì tiễn 1 em anh
Ruồi sẽ lẻ bóng vì viết 6 con ruồi đúng không .hay tiễn từ cặp cho có đôi nhá .
* túm lại người bịnh về mũi họng đường hô hấp dễ dạng mãn tính khó hết theo
Mùa mà hết hoặc có .về bàn tay lhoong thấy ruồi bu vết nám thì gò đồng hỏa tinh
Thai dương ,thái âm . hỏa tinh âm dương đều thuận nên quen giai đều như thằng
Ku nhà khá giả đã qua hay bạn trai khá đại loại mhuw vậy
- tuy mặt không thấy tai thì hỏa tinh âm : báo hiêu nhà ok . như đường cắt xâm nhập
Gây cho nhà cửa hau dời đổi vài lần vẫn chưa yên hiện nay . nhà hay được thừa hưởng
Của ông bà cha mẹ .cha mẹ được chia hưởng tài sản bên ngoại nội mà có nhà ở hiện .nay
Đại loại.
Tạm.tạm như vậy kiểm cái coi heheheh....rành bác kiếm xem bận thì qua phà nha ....
Thanked by 5 Members:
|
|
#5398
Gửi vào 29/09/2015 - 20:35
kiemkhach13, on 29/09/2015 - 19:39, said:
Hay dạng thân gần như vậy ! .
- về quê " chuyển đổi này đã định hay tính sẵn rồi .khoán nói tốt hay không như ku nam buộc vô thế phải
Về thôi không cãi đc ,- Dạ đúng là như vậy ạ, mọi việc chuẩn bị cũng đã gần xong để chuyển về quê rồi bác ạ.
- công việc về có đó do dung giăng dung giẻ nên đến giờ mới chịu qiay về làm ạ - Dạ đúng ạ
- về kinh doanh tốt không : lúc đầu hơi khó khăn do tánh lanh chang bộp chộp
Ham đi nhanh nhẩu qua nên vịt mất vài mối hay chậm kinh doanh càng về sau
Binh ổn tốt lên .- Vâng ạ, tính về lâu dài thì cháu cũng thấy khả quan vì có một số điều kiện tốt hơn trên Hn. Mọi việc sau này ổn thì tốt quá rồi ạ.
* và tư lai ổn hơn hiện nay .vì chỗ đã làm cuối cùng đều trắng phơ ...được cái gần
Thuận ý gái đã quen là ( cô đó ) .như rồi đã hết hạn kỳ phải mò về theo chỉ thị
Tổng tham mưu trưong ( chamẹ ) thui- Dạ đúng ạ, lúc trước chưa có sóng gió lớn vừa sảy ra thì chúng cháu xác định ở lại Hn hoặc hướng về quê cháu, nhưng do vấn đề xem tuổi bên thì nói cưới nhau đứa sống đứa chết rồi kéo cả nhà chồng chết theo nên sự chuyển đồi về quê này là do bố mẹ ép và cũng không thể khác ý được ạ. Bên thì nói cưới nhau rồi bỏ nhau, chồng ngoại tình đánh đập vợ,con cái khó khăn, xấu vô cùng nên hiện nay chúng cháu bị cấm cản ạ.
- lại nam này thường đoạt trưởng hay trưởng nam đại loại .
Cao cao theo chiều tay tầm 1,7... cm da ttrắng xanh xanh như lá trên
Cành . - Bạn này là nam thứ, nhưng hay lo toan và để ý nhiều hơn anh trưởng. Cao 1m78 da trắng, bình thường tương đối hồng hào, do đợt này nhiều biến cố nên tâm trạng và sức khỏe không được tốt lắm ạ.
- học hành thì như cô vieetd như lại có khiếu về nghệ thuật hò hét hau hay .
Thơ thi ca đại loại .tay này thường quen nữ thứ thành trưởng nữ .
Cô này nhìn xinh gái không gần nhà hay huyện châc cùng miền !? -Bạn ấy rất thích hát hò vẽ vời nhưng mà không có khiếu mấy, người yêu hiện tại (là cháu) là con thứ, nhưng cũng hay lo toan gánh trưởng, dễ nhìn và khác tỉnh (2 tỉnh cạnh nhau ạ)
*** túm lại có thể tin tưởng 50% người nam này hiện nay .trong tương
Lại coi lại tính tiếp hen ...kiểm xem . Dạ hiện nay thì chúng cháu vẫn đang cố gắng để được cưới, không biết tương lai ra sao nữa
Tạm tạm như vậy !!!!? Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Bác cho cháu hỏi thêm là nhìn chỉ tay thì về sức khỏe người yêu cháu có điều gì cần đặc biệt lưu ý không ạ.
Cháu chúc bác buổi tối vui vẻ ạ.
Sửa bởi sunflower0102: 29/09/2015 - 20:50
Thanked by 1 Member:
|
|
#5399
Gửi vào 29/09/2015 - 20:47
kidvnn, on 29/09/2015 - 11:14, said:
Thật ngại quá khi post cái bản mẹt như con châu chấu vào topic. Nhưng em thật rất mong anh xem giúp em. Lá số em, được anh xem rồi. Chỉ tay em , được anh xem cho rồi. Còn mỗi dáng người và mặt. Em cũng không hiểu sao 30 năm qua em chưa có khoảng thời gian nào bình yên hạnh phúc. Xin anh cho em đôi lời!!!
Em không rành xem môn gì. Chỉ có duy nhất khả năng cảm nhận tính cách người khác khi đối diện. Mà sau khi sinh cháu thì khả năng này cũng giảm nhiều, không còn được như trước. nhưng e sẽ học hỏi thêm để xem free một thời gian như anh chỉ. Em cảm ơn anh!
* giơi...ơi ...là giời .....
- bác kiếm xem tư vi ,chỉ tay rồi giờ lại tướng thì giống mấy môn vừa qua thui cô à !!!?
Nhìn trên khuôn mặt nổi nhất là trán quá cao nên tính thiên suy luận hơi nhiều nghĩ quá xa
Xôi đễ mất thực tế lắm sau rũ tóc che bớt trán buôn bán mới bình an . do trán cao thành
Hơi sát nên hàng hóa chậm chậm ế luôn , mắt này nếu cận ok không thần lạc không hãm
Như mắt lá mít đầu đuối ngang nhau không theo chiều lến xuống thì lấy chồng sanh con
Binh an như lúc nào cũng lo lo xa không như ý . chính cái gây buồn phiền không cần thiết
" về gia môn chồng ok con gà đen " và con cũng vậy.
- về anh em ruột thành ruột thừa khó gần thương . về bê chồng là bên mắt trái..nhỏ hơi lệch
So với mắt phải thì mình không nhờ nhiều bao nhiêu hay gọi là có nhờ thôi .như ánh mắt sát
Chỉ bằng mặt không bằng lòng bên quân ( anh em ) bên
Chồng .khổ nhất chồng đứng dưới làn đạn pháo 2 phía không biết chạy về đâu là phe ta !!!
Như chạy riết rồi ngồi chồm hổm ở giữa lúc này 2 bên mới tạm đình chiến hehehe
*** túm lại hiện nay chưa đến 35 tuổi khó khăn vẫn còn như cố gắng năm này năm sau sẽ khá
Lên từ từ lhoong như hiện nay . không biết sao mặt này dễ mang nợ lắm ...
Tạm ..tạm....như vậy ...anh kiếm đẹp lão mệt giờ ngủm nè !!!!...rảnh thì xem tí.tí...bận cho qua pha nha
Hehehehhe
Hết ....ôi giời ơi gấu ơi là gấu mệt quá xá .....huhuhuhu
Thanked by 4 Members:
|
|
#5400
Gửi vào 29/09/2015 - 20:58
kiemkhach13, on 29/09/2015 - 20:47, said:
* giơi...ơi ...là giời .....
- bác kiếm xem tư vi ,chỉ tay rồi giờ lại tướng thì giống mấy môn vừa qua thui cô à !!!?
Nhìn trên khuôn mặt nổi nhất là trán quá cao nên tính thiên suy luận hơi nhiều nghĩ quá xa
Xôi đễ mất thực tế lắm sau rũ tóc che bớt trán buôn bán mới bình an . do trán cao thành
Hơi sát nên hàng hóa chậm chậm ế luôn , mắt này nếu cận ok không thần lạc không hãm
Như mắt lá mít đầu đuối ngang nhau không theo chiều lến xuống thì lấy chồng sanh con
Binh an như lúc nào cũng lo lo xa không như ý . chính cái gây buồn phiền không cần thiết
" về gia môn chồng ok con gà đen " và con cũng vậy.
- về anh em ruột thành ruột thừa khó gần thương . về bê chồng là bên mắt trái..nhỏ hơi lệch
So với mắt phải thì mình không nhờ nhiều bao nhiêu hay gọi là có nhờ thôi .như ánh mắt sát
Chỉ bằng mặt không bằng lòng bên quân ( anh em ) bên
Chồng .khổ nhất chồng đứng dưới làn đạn pháo 2 phía không biết chạy về đâu là phe ta !!!
Như chạy riết rồi ngồi chồm hổm ở giữa lúc này 2 bên mới tạm đình chiến hehehe
*** túm lại hiện nay chưa đến 35 tuổi khó khăn vẫn còn như cố gắng năm này năm sau sẽ khá
Lên từ từ lhoong như hiện nay . không biết sao mặt này dễ mang nợ lắm ...
Tạm ..tạm....như vậy ...anh kiếm đẹp lão mệt giờ ngủm nè !!!!...rảnh thì xem tí.tí...bận cho qua pha nha
Hehehehhe
Hết ....ôi giời ơi gấu ơi là gấu mệt quá xá .....huhuhuhu
Bác ơi, khoan khoan ạh.
Em ol điện thoại nên không trả lời từng ý được.
NHƯNG NHỮNG GÌ ANH NÓI VỀ GIA ĐÌNH EM VÀ BÊN CHỒNG THÌ KHÔNG SAI CHÚT NÀO. VỀ ANH EM CŨNG THẾ. VỀ TÍNH EM CŨNG VẬY! em hay suy nghĩ quá, e biết là không nên nhưng cũng không biết làm sao bỏ được. Đã thế tính lại ương bướng không giỏi nhẫn nhịn. Thật là khổ thân chồng em lắm lắm!!!
Mặt em dễ mắc nợ ạh? Hiện em đang nợ mấy chục triệu rồi anh àh. Haizz
Mỗi người giúp e một ít. Giờ cộng lại là mấy chục triệu rồi.
Anh cho e hỏi, liệu sau này, có khi nào em mắc nợ đến mức tán gia bại sản không anh?
Và số em liệu có đến mức "sinh lai bần tiện" không ạh?
Em nhờ anh xem giúp nên em cặp hết tóc lên ạh. Còn bình thường thì tóc mái che kín và thêm hai cái đít chai nữa ạh.
Em mong mau khá. E vô sài gòn em mời bác, kính bác đùi gâu gâu.
Từ giờ đến hết đời em mà e k kính bác được bữa đùi gâu gâu nào thì e day dứt lắm lắm!!!
Nếu e có dịp vào đó thì mong bác đừng từ chối ạh.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












