kiemkhach13, on 28/09/2015 - 16:02, said:
.đáng nể là chiện nhỏ !.. vậy vẫn làm thơ yêu đời mới là chiện lớn @@@
Trong cuộc sống nghèo giàu sao định nghĩ thế nào . miễn sao hạnh phúc
Là ok !". Biết rằng ai cũng có lúc vận đen đến . vướt qua được chiện này
Người đó mới thật sự là đại gia ( nghị lực ). Theo ý riêng kiếm dỏm nha .
Hehehehe
Với ai em không biết. với em, anh là KIẾM XỊN!!!
Lấy ngay ví dụ việc em mới xin ý kiến anh ít bữa trước ạ.
-Anh nói là giờ việc em định làm thì chỗ em chưa có người làm nhưng nhiều người biết, em mà bán thì sẽ có nhiều người bán. SỰ VIỆC DIỄN RA ĐÚNG NHƯ VẬY! Hiện e được người giúp cho lấy hàng trước, bán được rồi trả tiền sau, nhưng e bán một cái tự dưng đâu ra lắm thế. và ĐẾN GIỜ EM VẪN KHÔNG BÁN ĐƯỢC.
-Anh nói việc đó của em chỉ lấy công làm lời. ĐÚNG VẬY! lãi ít. thế mà e cũng không bán được nữa a afh.
Đỉnh điểm mới đây có người giúp e, gửi cho e một số hàng, cũng theo kiểu bán được rồi trả tiền họ sau. tất cả đều hàng tốt, chất lượng tốt. NHƯNG EM ĐỀU KHÔNG BÁN ĐƯỢC.
Không lẽ ô trời muốn triệt đường sống của e?! Một đứa đi bán hàng từ nhỏ như e. ai cũng bảo có duyên với việc buôn bán. VẬY MÀ GIỜ EM NGỒI NHÌN ĐỐNG HÀNG KHÔNG BÁN ĐƯỢC.
Em thất vọng về bản thân quá anh ạ!!!