Jump to content

Advertisements




loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .


6911 replies to this topic

#4096 ThienKhong1990

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 31 Bài viết:
  • 9 thanks

Gửi vào 05/05/2015 - 15:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

irishuynh105, on 05/05/2015 - 15:09, said:


Muốn vượng cho người khác thì bản thân mình phải vượng trước cái đã..... hihi hình chị trên kia mắt hiền , mũi thẳng nhiều thịt, mặt đầy đặn, cung tử đẹp nhất. Sau nì sinh con bụ bẫm. Còn muốn vượng phu thì phải là quí tướng lắm cơ như vợ cụ LQD ấy, mà phải bù khuyết được cho những chỗ tướng chưa đẹp của chồng nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


iris công lực càng ngày càng thâm hậu.
Iris xem dùm mình có vượng thê ích tử ko ... hehe

#4097 Sala

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 58 Bài viết:
  • 82 thanks

Gửi vào 05/05/2015 - 16:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 04/05/2015 - 17:28, said:

như tổng quan hôn nhân ở năm 34> 39 khoản này mới có hôn sự như năm 34 có vụt Mất do gia đình mà không tiến được vì tên có vợ hay đại loại như dzậy hoặc có vẫn đề Tình cảm không rõ ràng đành chia chân vào mùa nóng như hiện chắc tháng 4 al . Do Đã không rõ + cái nóng có thể lúc đó cô chưa kịp uống nước chanh ,rau má ,nha đam Đường phè " hỏa khi bốt lên tống đầu tên người yêu không thương tiec như khổ nỗi . ẫn còn duyên nên dây dưa đến tháng vong linh kiếm pháp xả trại ( tháng 7 al ) Mới thật sự chia tay .

Ở công ty con có cô tạp vụ cổ biết coi chỉ tay í bác. Lần đầu cô í xem tay con và hỏi nhỏ "Con đang quen ai có vợ hả?", "Làm gì có cô.", cô phán "Chưa có thì vài bữa có nha con, người này qua 1 mối rồi nhen con." Huhu, con nghe mà té ghế luôn bác à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Từ đó tới giờ con nghe mấy ông có vợ mà liếc mắt là con ớn ớn, con tránh xa xa liền. Ghét mấy vụ "cơm, phở, chè xôi Con sợ nhất là mấy vụ này. Mà chẳng lẽ đây là người đẹp nhất nhì nha trang mà bác Kiếm nói hả bác ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* theo tướng tư vi + nhất cung gia môn + ngoạn tam( tử tôn ).thì cô nên mua 1 hòn non Bộ nhỏ mà hienj nay trên thị trường có bán làm bằng đất nung đó có trên có tượng chúa Hay phật .nếu không về gắn thêm trên chỗ hòn non bộ cao nhất và đặt huong tây nam Hay tây . Thứ 2 tìm trong gia đinh anh em bạn bè có ku hay thị mẹt nào tuổi thân dậu Ku tuổi tuổi mùi là năm nay nè nhận con đỡ đầu đến năm sau thân dậu nhận 1 mẹt . Thì chế hóa tướng luôn lá số cô đó > đỡ được 30 > 35 % đó vậy suy ra số 30 % xấu về Hôn nhân + 30 % do vận động làm như trên > được 60% về cung hôn nhân & tử tôn .mà Làm như trên chẳng tốn gì ...

Bác ơi nhận con đỡ đầu có cần làm lễ gì hông bác, sao con thấy ớn ớn vậy.

* túm số 1 ngườu thì hầu hế được cubg nì mất cung kia nên yên tâm chỗ xấu khắc phục Tốt cần gìn gữi được lâu bền thế mới hay và cổ nhân cí câu " nhân vô thập toàn ",ai cũng Dzậy khổ nỗi người lại cầu toàn nên thiên đình cử thía ất chân nhân cùng quỉ cốc tử trần Đoàn lý phục hy hiển thân làm người truyền lại môn bói để giảm bớt thắc mắc của đs .sau Mấy ông bị gấu gọi về chời ...lúc gấp rơi rớt chút về kinh thư bói toán ngaỳ này mới có môn Bói này ...có roi nhiều nơi nên nhiều môn phái ra đời .. - hết rùi .hihihihi

Cái này chí lí quá bác à !!!

Thanked by 1 Member:

#4098 Kapuchino

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1715 Bài viết:
  • 1506 thanks

Gửi vào 05/05/2015 - 17:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

irishuynh105, on 05/05/2015 - 15:09, said:

Muốn vượng cho người khác thì bản thân mình phải vượng trước cái đã..... hihi hình chị trên kia mắt hiền , mũi thẳng nhiều thịt, mặt đầy đặn, cung tử đẹp nhất. Sau nì sinh con bụ bẫm. Còn muốn vượng phu thì phải là quí tướng lắm cơ như vợ cụ LQD ấy, mà phải bù khuyết được cho những chỗ tướng chưa đẹp của chồng nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cụ LQD là ai vậy bạn, có hình phu nhân cụ ấy không, gửi cho anh em coi mới

#4099 Minh Huyền

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2345 Bài viết:
  • 3571 thanks
  • LocationĐào Hoa Island

Gửi vào 05/05/2015 - 17:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Kapuchino, on 05/05/2015 - 17:13, said:

Cụ LQD là ai vậy bạn, có hình phu nhân cụ ấy không, gửi cho anh em coi mới
Phu nhân Kha Ngọc Chi .phu nhân cố thủ tướng Lý Quang Diệu,tự search cho nhanh

Sửa bởi Minh Huyền: 05/05/2015 - 17:36


Thanked by 1 Member:

#4100 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 05/05/2015 - 19:10

vpit..chiện tàu đích thực.nè.. có nường nèo trên đây dc vậy hông.
Vùng Quảng Đông , ở huyện Khúc Giáng có một phủ đường rộng lớn của
ớng quân họ Mạc , ngoài cửa thấy có treo mấy chữ “ Bình khấu đại tướng quân “.
Mạc tướng quân tên là Nhân Địch , lúc trẻ theo đòi bút nghiên nho mặc , thinhiều lần không đỗ , gia đình túng quẫn mới vào làm công cho một nhà giàu để coi
việc giữ số sách .
Tại nhà Lưu Phú ông , có một tì nữ vừa xấu vừa đen thui lại ở dơ cả tháng
chẳng chịu tắm . Tên nó là Thu Nguyệt , tuổi ngoài hai mươi mà chẳng ai dám lấy
nó . Lưu phú ông thấy Mạc Nhân Địch tính neat thuần hậu , làm ăn chăm chỉ lại vừa
gặp cảnh “ trung niên táng thê “ nên mới đem con Thu Nguyệt gả cho Nhân Địch
làm kế thất . Lấy rồi , Mạc Nhân Địch còn khổ hơn vì con Thu Nguyệt đêm nào
cũng đái dầm ướt hết cả giừ¬ng chiếu , chịu không thể ngữi được , rõ đúng là cái
cảnh :
Thú vị tình thâm
Lấy phải con vợ đái dầm
Thú vị tình khai .
Tuy nhiên , con Thu Nguyệt trên người mang tướng lạ , hai vú có hai nốt ruồi
to bằng hạt đậu , lỗ rốn lại có một nốt ruồi , cả ba đều đỏ như son , thành thử từ
ngày lấy Thu Nguyệt , Nhân Địch kiếm tiền mau mắn . Vả lại , Thu Nguyệt là người
có phẩm tính hiền thục , quán xuyến tề gia . Vài ba năm sau , Nhân Địch theo ông
chú là Mạc Như An lên làm việc tại quận phủ .
Vừa lúc giặc Miêu khởi loạn , tổng đốc Quảng Đông hạ lệnh chiêu dụng hiền
tài đi dẹp giặc Miêu Mạc Như An muốn cháu được chính thức làm việc trong
quận phủ , mới ghi tên Mạc Nhân Địch vào danh sách . Quan tổng đốc xem xét thấytên Mạc Nhân Địch lại tưởng lầm là tiếng tăm của một người vô nhân địch , chắc võ
phải vào hạng siêu quần , nên lập tức ủy nhiệm làm uan tổng binh . Nhân Địch nhận
lệnh , mặt cắt không còn hạt máu vì từ bé đến giờ , chàng có biết quân sự là gì đâu ,
việc tờ chữ còn làm nổi , chứ cầm quân thì hoàn toàn mù tịt . Nhưng sự đã rồi ,
thoái thác để quan tổng đốc thịnh nộ thì chết cả chú lẫn cháu . Nhân Địch liền xin
cho cả Mạc Nhu An đi cùng .

Khi đi tới gần Miêu động , cả hai chẳng biết làm gì , bèn cho dừng quân tại một
thôn xóm nhỏ .
Miêu động chủ nghe tin Mạc Nhân Địch đem binh tới tiễu phạt nên dàn trận
nghiêm mật để đợi . Đợi mãi không thấy động tĩnh , mới cho người đi dò la đượcbiết rằng Mạc Nhân Địch chỉ là tên nho sĩ yếu đuối ù ù cạc cạc về võ nghệ , hắncười ngất ngưỡng kéo quân về suốt ngày chè chén say khướt .
Nhân Địch đang ỳ ra thì lệnh thúc dục của quan tổng đốc đến tới tấp , nên đành
phải nhắm mắt xua quân đánh liều một trận . Mọn Miêu không ngờ nên bị thua chạy
tán loạn , thừa thắng xông lên , Nhân Địch chạy thẳng vào Miêu động bắt ngay
được động chúa rượu say còn nằm ngủ .
Ca khúc khải hoàn , tổng đốc Lương Quảng đem chiến công Mạc Nhân Địch
tâu về kinh sư . Vua sai quan thái phó viết mấy chữ : “ Bình Khấu Đại Tướng Quân
“ phong cho Mạc Nhân Địch và sức về huyện Giang Khúc xây cho Nhân Địch một
phủ đường . Bao nhiêu may mắn đến khiến Nhân Địch bàng hoàng , mới đến thầy
tướng hay thời đó là Trương Thiết Khẩu để xem .
Trương Thiết Khẩu ngắm nghía Mạc Nhân Địch hồi lâu , rồi lắc đầu nói :
“ Tướng ông chỉ loại tầm thường , ngũ quan tuy đoan , nhưng diện hình hàn tô , cốhọc thì biết được ít chữ nghĩa kiếmngày hai bữa cơm là may “ . Khi xem tướng Thu
Nguyệt , Trương Thiết Khẩu hỏi ngay đến ẩn tướng , Thu Nguyệt tường tận khai ,
thầy tướng bảo :” Nếu quả thế thì phải là nhị phẩm phu nhân “.
Mạc Nhân Địch bấy giờ mới vỡ lẽ cái danh vọng “ Bình Khấu Đại Tướng
Quân “của mình chính là nhờ mấy nốt ruồi quý của Thu Nguyệt . ...

ai thích nường vpit như vậy liên lạc ....spKK

Sửa bởi ttL: 05/05/2015 - 19:08


#4101 Camxoaiquyt

    Hội viên

  • HV Đợi Kích Hoạt
  • Pip
  • 319 Bài viết:
  • 194 thanks
  • LocationMù Cang Chải

Gửi vào 05/05/2015 - 20:06

Mở quán xăm nốt ruồi làm ăn với bác Kiếm thoi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#4102 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 11:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 05/05/2015 - 10:25, said:


Sát thủ Lê Văn Luyện danh chấn giang hồ đó bác

* thì toàn người quí seo lại lộn hình nì vào .mà cậu viết toàn người
Nổi tiếng .nên kk nhìn không kỹ do hình nì cuoi xuống không rõ "
Mái mốt mấy tấm dạng không nên để kế nhưng người có tiếng
Trừ 1 hợp gặp thầy nào đó ok . Cũng nghi nghi như không vì nguoi
Giống nhau.
- thanh kìu ...hihihi

Cho hỏi cụ TRẦN ĐẠI NGHĨA Là con thứ hay út trai trong nhà 5 anh em .
Và sau nì mất ở phương xa ( thanhk ) hết luôn rùi ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

salavn, on 05/05/2015 - 16:28, said:



Cái này chí lí quá bác à !!!

* lá số trên của cô !? Cứ từ từ mọi việc sẽ tốt lên .yên tâm nha .hihihi

mẹ buôn bán chú ạ, em cháu nó có hỉ tín hả chú? Nếu lấy chồng xa thì khác quận huyện hay khác tỉnh, thành phố hay cách sông cách đò ạ? 
Bịnh thì khỏi hẳn rồi, 

Mặt mẹt nì béo đã tay lắm nhỉ kakkaka...

 sao chú biết ạ 
Túm lại nhà em lấy chồng truoc chị .đây chỉ dự
Đoá

Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/26231-loaloa-tu-tap-chem-gio-mua-dong/page__st__4080#ixzz3ZKWs7AnD 
TuViLySo.Org 

To " nguyenhuyen 2010

Sao biết hả ! Tưởng tượng ..bác kiếm béo thử qua
Màn hình đt .thấy tay mát mát êm êm ..hihihi

- đã có đái dầm kiểm có 3 nốt rùi " + ở dơ không
Chắc chắn tướng vpit .như chiện bác ttl đó chính
Xác ....

Không có như trên chỉ tự vượng như rất tốt hihihi

Thanked by 2 Members:

#4103 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3024 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 13:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/05/2015 - 11:44, said:

* thì toàn người quí seo lại lộn hình nì vào .mà cậu viết toàn người
Nổi tiếng .nên kk nhìn không kỹ do hình nì cuoi xuống không rõ "
Mái mốt mấy tấm dạng không nên để kế nhưng người có tiếng
Trừ 1 hợp gặp thầy nào đó ok . Cũng nghi nghi như không vì nguoi
Giống nhau.
- thanh kìu ...hihihi

Cho hỏi cụ TRẦN ĐẠI NGHĨA Là con thứ hay út trai trong nhà 5 anh em .
Và sau nì mất ở phương xa ( thanhk ) hết luôn rùi ...


Dạ kính bác
Còn đây là tiểu sử Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa

Cuộc đời

Ông tên thật Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13 tháng 9 năm 1913 trong một gia đình nhà giáo nghèo tại xã Chánh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha lúc 6 tuổi, ông được mẹ và chị gái đã tần tảo nuôi dưỡng cho ăn học. Giữa 1933, Phạm Quang Lễ đã thi đỗ đầu hai bằng tú tài: Tú tài Việt và Tú tài Tây. Nhưng vì nhà nghèo, không có tiền đi Hà Nội để học tiếp, Phạm Quang Lễ quyết định đi làm giúp mẹ, giúp chị và nuôi chí vươn lên, chờ thời cơ.

Năm 1935, ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường: Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó ông ở lại Pháp làm việc tại Viện nghiên cứu máy bay. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện nghiên cứu vũ khí.

Tháng 5 năm 1946, H-C-M qua Pháp thương thuyết với Bộ trưởng Thuộc địa Marius Moutet. Ông theo H-C-M về nước, tham gia tổ chức, chế tạo vũ khí cho quân đội tại núi rừng Việt Bắc. Ngày 5 tháng 12 năm đó, H-C-M đặt tên mới cho ông là Trần Đại Nghĩa và trực tiếp giao cho ông làm Cục trưởng Cục Quân giới (nay làTổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam) kiêm Giám đốc Nha nghiên cứu Quân giới (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự), Bộ Tổng tư lệnh Quân đội.

Ông từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục pháo binh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (nhiệm kỳ 1983-1988), Hiệu trưởng đầu tiên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khoá II, III.

Ông được phong quân hàm Thiếu tướng trong đợt đầu tiên năm 1948. Ông đã được trao tặng Huân chương H-C-M và danh hiệu Anh hùng lao động (tại đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc đầu tiên năm 1952).

6 tháng 3 năm 1956, Bộ trưởng Giáo dục quốc gia Nguyễn Văn Huyên ký nghị định số 147/NĐ về việc thành lập trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa và ông được bổ nhiệm làm giám đốc.

Năm 1996, ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng H-C-M đợt 1 về Cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí (Bazooka, súng SKZ, đạn bay) trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Các công trình nghiên cứu của ông được quốc tế đánh giá cao, được ứng dụng rộng rãi trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và là nỗi kinh hoàng của quân đội đối phương. Trong tác phẩm Street Without Joy của Bernard B. Fall ở trang 237 có viết về súng SKZ của ông như sau "...and the feared Viet-Minh SKZ recoilless cannon oppened up at minimum range upon the "soft" vehicles...".

Năm 1966, ông được bầu làm Viện sỹ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.

Những năm cuối đời, ông cùng gia đình trở về quê hương miền Nam, sinh sống tại quận Phú Nhuận, Thành phố H-C-M. Ông mất vào 16 giờ 20 phút ngày 9 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ 85 tuổi.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#4104 nguyenhuyen2010

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 18 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 14:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/05/2015 - 11:44, said:


To " nguyenhuyen 2010

Sao biết hả ! Tưởng tượng ..bác kiếm béo thử qua
Màn hình đt .thấy tay mát mát êm êm ..hihihi

- đã có đái dầm kiểm có 3 nốt rùi " + ở dơ không
Chắc chắn tướng vpit .như chiện bác ttl đó chính
Xác ....

Không có như trên chỉ tự vượng như rất tốt hihihi
Chú thật khéo tưởng tượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em nó không ở dơ đâu chú ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#4105 phuocdiep

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 164 Bài viết:
  • 99 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 15:10

Bác @kiemkhach13 : tướng người phụ nữ VPIT gần giống với câu của Ông Bà xưa "Tam Tòng Tứ Đức" để lại ko vậy Bác ?hay còn phải cộng thêm chi tiết "3 nốt rùi son + lâu ngày hem tắm" mới đủ gọi là VPIT ???hihihihihihi

#4106 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 16:09

Năm 1966, ông được bầu làm Viện sỹ nước ngoài củúng là iện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.
Những năm cuối đời, ông cùng gia đình trở về quê hương miền Nam, sinh sống tại quận Phú Nhuận, Thành phố H-C-M. Ông mất vào 16 giờ 20 phút ngày 9 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ 85 tuổi.

Read more: http://tuvilyso.org/forum/topic/26231-loaloa-tu-tap-chem-gio-mua-dong/page__st__4095#ixzz3ZLYnYj4U 
TuViLySo.Org 

* thời đó chụp hình không thấy rõ chỉ là khung đúng hơn " nhìn chỉ còn
Vàu nét chính đoán . " cụ TRẦN . Nhìn rất thường tổng ngũ đậu " như
Cái trán thì gọi là phi thường cách : vận đi do khung trán không thuận
Như vẫn là bộ trán tài nặng trong lãnh vực nào đó , người như cụ càng
Về sau càng nhiều người biết dù phe đối phương " do góc trán bên trái
Lại càng cao thuộc về thiên nên đc danh không được lộc giời ....

- nghi nghi mất xa như do trán trí chỉ huy nên vẫn nổi danh và đc
Nhiều người ngưỡng mộ kinh trọng . Tướng cụ " hay " chỗ nổi danh phải đi
Chỗ " không " mới nổi danh . Người có tướng nì theo sách không màn
Danh lợi

* vài lời nhận xét riêng kiếm dỏm không chắc đúng ".

Sửa bởi kiemkhach13: 06/05/2015 - 16:13


Thanked by 4 Members:

#4107 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 18:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuocdiep, on 06/05/2015 - 15:10, said:

Bác @kiemkhach13 : tướng người phụ nữ VPIT gần giống với câu của Ông Bà xưa "Tam Tòng Tứ Đức" để lại ko vậy Bác ?hay còn phải cộng thêm chi tiết "3 nốt rùi son + lâu ngày hem tắm" mới đủ gọi là VPIT ???hihihihihihi

* tướng vp hay ít tướng thì kk không rành lắm như cảm nhận phần nhiều " thường mắt nữ hiền ánh lên sự thông minh là quen được , chân mì nhìn thanh là + chân tay đều bàn tay trong mền ngoài
Mu bàn tay có vẻ hơi khô gân nổi mờ nhìn đẹp là tướng tốt " thường nữ nì nói chiện nghe nhẹ nhàng không
Phải dạng cố làm ra giọng như vậy .vì tuong đều mắt mi thanh chắc chân khi thuận không cần
Ngồi nghe mât thời gian .

- về tam tòng tứ đức giờ còn không !? .chắc hơi hiếm . Mà dân xem tướng muốn lấy 1 người có 1 tí tướng tốt
Thì tự đánh đổi " thì dụ câu truyện bác ttl kể .nếu như nhân vật " nhân địch " biết xem tướng có châp nhận
Lấy cô vợ như vậy không !?" Chắc thui nghèo chứ tối ngủ " đái" trôi cả giường ra sân luôn , bởi vậy nhìn
Học hiểu nếu chấp nhận đánh đổi khó ai chịu cái mất lém .

* thi du " có cô gái mù là tuong vpit ai dám lấy không !? ...hay chỉ tình yêu 1 khoăn khắc ngắn " ai dám
Lấy cô đái dầm khiếm cơ thể như là vpit đó !? ..chắc chẳng ai dám thật sự.

* tướng vượng phu rất lạ không vô khuôn mẫu nào chẳng vô bộ tướng nào chỉ có ông thầy nhìn cảm nhận
Mới vỡ lẽ ra nhiều cái tướng có biết .vì ngọc quí chỉ chờ người đúng mới phát sáng " bình chẳng khác viên
Đá cuội không ai biết . Còn sắc đẹp coi lại vì nhiều cái nhạy cảm không phân tích số nữ nổi tiếng là giúp
Chồng ai cũng biết hay ở khu đó như ai biết bên trong cái vpit là gì .nên kk rất nghi ngờ mấy thầy xem là
Tướng vpit ...hihihiji


À có vài bạn hỏi nhìn đâu biết tướng đái dầm
" thường kk để ý hị cười ngoan tàm lớn ,góc 2
Bên cằm có vẻ khuyến khi cười .nam hay nữ
Dễ đái dầm > nì kiểm nhiều nam nữ như độ chính
Xác 50% châc chắn .hihihihi

#4108 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3024 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 20:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/05/2015 - 18:46, said:


À có vài bạn hỏi nhìn đâu biết tướng đái dầm
" thường kk để ý hị cười ngoan tàm lớn ,góc 2
Bên cằm có vẻ khuyến khi cười .nam hay nữ
Dễ đái dầm > nì kiểm nhiều nam nữ như độ chính
Xác 50% châc chắn .hihihihi

Bác xem tướng ông này ra sao ạ? Có khá giả không bác? Không biết ông còn tè dầm như hồi dưới 3 tuổi không? Hihi, bác kiemkhach13 vui tính quá. Bác có vài chiêu rất...rất .... độc. Kiểu này nếu là chị em chắc nên ít dám cười.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#4109 kiemkhach13

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4881 Bài viết:
  • 16423 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 20:16

quangdct, on 06/05/2015 - 20:04, said:



Bác xem tướng ông này ra sao ạ? Có khá giả không bác? Không biết ông còn tè dầm như hồi dưới 3 tuổi không? Hihi, bác kiemkhach13 vui tính quá. Bác có vài chiêu rất...rất .... độc. Kiểu này nếu là chị em chắc nên ít dám cười.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



* hình như cậu vô đưa toàn những nhân vật đặc biệt về hình tuong luôn cả tướng sát thủ
Chắc thử chăng !".hihihihi

- như kiếm khách chiều cậu 1 lần nì nha . Muốn hỏi gì người trên này về trong người
Lưng mông háng cí nốt ruồi hoặc mấy vợ hiên nay làm gì con cái ra sao là thứ mấy
Trong nhà nhỏ lớn giờ gì " cậu năm rõ tổng như cậu nì hết chưa !!!?

Sửa bởi kiemkhach13: 06/05/2015 - 20:18


Thanked by 4 Members:

#4110 quangdct

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1794 Bài viết:
  • 3024 thanks

Gửi vào 06/05/2015 - 20:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiemkhach13, on 06/05/2015 - 20:16, said:

* hình như cậu vô đưa toàn những nhân vật đặc biệt về hình tuong luôn cả tướng sát thủ
Chắc thử chăng !".hihihihi

- như kiếm khách chiều cậu 1 lần nì nha . Muốn hỏi gì người trên này về trong người
Lưng mông háng cí nốt ruồi hoặc mấy vợ hiên nay làm gì con cái ra sao là thứ mấy
Trong nhà nhỏ lớn giờ gì " cậu năm rõ tổng như cậu nì hết chưa !!!?
Thông tin cháu có tương đối đầy đủ, nhưng các dấu hiệu trên người như chân có 7 nốt ruồi hay không thì chịu bác ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu thấy tướng cũng hay hay nên nhờ bác xem dùm thôi ạ, nếu bác cảm thấy không vui thì bỏ qua ạ.
Cảm ơn bác nhiều và chúc bác buổi tối vui vẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |