Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kiemkhach13, on 04/05/2015 - 11:43, said:
* nhìn 4 cái mẹt nì thì 3 cô là trưởng nữ hay nữ 1 trừ cô
Ra . Cô áo khoác trắng hiện nay khá về tiền công việc rât
Mêt mỏi oai lém nên nhìn sắc không thuận .
- lập gia đình thuongs sanh nữ đầu , chông út đoạt thờ cúng
Có lẽ trên là chi đại loại , cô nì sau có em trai chắc là nữ
Truong rùi .cô nì sớm có nhà hoặc mới có 1 chút gì đó về
Đất nhà .cằm tròn mũi thẳng chỗ ở khu mới phát triển hay
Dạng xây sửa gì đó .không phải ở khu cổ kính .
* túm lại cuộc sống ổn ,tánh nóng khoái ăn đồ biển nên hay
Ở khu sống nước ,như không thích nước mấy có lẽ hụt chít
Nên khi chụp hình nhìn có vẻ không thích đi đến chỗ du thuyền
Nì hay chuyến đi trên đi theo vì nhiều người rũ ...có lẽ chưa
Có bồ hít rùi ....hay đại loại hôn nhân hới vất vả lận đận do
Số thiên cơ là nền tản ở cung sửu ,sửu là con trâu ,ý nói cày
Bừa sớm hay noi cách khác người chịu khó và rất có uy trong
Gia đình hay ra ngoài ....hôn nhân vì sao hơi khó hay vất vả
Thái duong hãm ngộ kỵ như may gặp được tuần lấy chông cao
Đẹp giai nhất nhì khu nha trang đó nha " mà tuần dễ bị cận
1 tí mà cô cũng cận luôn .
Bác Kiếm ơi, con là con nhỏ áo khoác trắng đây, hổm rày con bận nên hok có lên đây 8 hỏi bác được í. Con gửi bác nghiệm lí nhen.
nhìn 4 cái mẹt nì thì 3 cô là trưởng nữ hay nữ 1 trừ cô
Ra .
Con là con thứ bác ạ, trước con là 1 chị gái, và 1 anh trai. Sau con là 1 em gái, ai cũng nhìn con mà nói con còn 1 em trai nữa nhưng mẹ con bị hư. Còn 2 con bé ngoài rìa đúng là trưởng hết nhen bác.
Cô áo khoác trắng hiện nay khá về tiền công việc rât
Mêt mỏi oai lém nên nhìn sắc không thuận .
Tiền vào rồi ra bác ạ, công việc con hơi căng thẳng, con cũng mệt mỏi đầu óc lắm. Mà con có 1 nốt ruồi trên cánh mũi phải màu đen, nó nằm gần cái hốc đó bác. Con nhớ xưa xửa xừa xưa bác có nói 1 chị nào đó là cái nốt ruồi thiếu thốn dù có đầy đủ bao nhiêu Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Nên nay mai con sẽ đi xử nó quá cho đẹp đời.
- lập gia đình thuongs sanh nữ đầu , chông út đoạt thờ cúng
Có lẽ trên là chi đại loại , cô nì sau có em trai chắc là nữ
Truong rùi .cô nì sớm có nhà hoặc mới có 1 chút gì đó về
Đất nhà .cằm tròn mũi thẳng chỗ ở khu mới phát triển hay
Dạng xây sửa gì đó .không phải ở khu cổ kính .
Cái nì sau con check rồi báo bác nhen, vì hiện giờ chưa có kết quả. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Con ở trong khu đất, cũng gọi là đang xây dang dở bên Phú Nhuận đó bác.
* túm lại cuộc sống ổn ,tánh nóng khoái ăn đồ biển nên hay
Ở khu sống nước ,như không thích nước mấy có lẽ hụt chít
Nên khi chụp hình nhìn có vẻ không thích đi đến chỗ du thuyền
Nì hay chuyến đi trên đi theo vì nhiều người rũ ...có lẽ chưa
Có bồ hít rùi ....
Tánh con nguyên thủy là nóng, mà con tập dần nên bây giờ được tặng biệt danh là "người chịu đựng giỏi nhứt" ở công ty í bác ạ. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, khoái ăn đồ biển thật nhen. Con rất thích nước, thích tắm nhưng sợ sông suối biển cả vì lúc bé xém chết đuối ạ. Đi đâu có sông biển lúc nào đầu tiên con cũng nghĩ "rớt xuống đây chắc toi.", đúng thật tâm sinh tướng.
hay đại loại hôn nhân hới vất vả lận đận do
Số thiên cơ là nền tản ở cung sửu ,sửu là con trâu ,ý nói cày
Bừa sớm hay noi cách khác người chịu khó và rất có uy trong
Gia đình hay ra ngoài ....
Hic chắc đúng bác ạ, con cày bừa sớm lắm. Bé tí mà đã lo tiền rồi.
hôn nhân vì sao hơi khó hay vất vả
Thái duong hãm ngộ kỵ như may gặp được tuần lấy chông cao
Đẹp giai nhất nhì khu nha trang đó nha " mà tuần dễ bị cận
1 tí mà cô cũng cận luôn .
Hihi, con không bị cận, mà bây giờ mắt yếu rồi bác, phải tìm cách khắc phục thôi. Con hổng cần đẹp trai đâu bác ạ, chỉ cần anh í "vượng thê ích tử" là ok lắm rùi. Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
à bác ơi, bác ngó xem khi nào con gặp nhen, con chờ 32 năm rùi bác ạ, bạn con cứ bảo "Sao mình sinh đứa thứ 2 rồi mà vẫn chưa được đi đám cưới bạn hả ? Hehe." Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Con hông nôn gì hết mà con muốn biết thôi à bác.
Bác ơi hôm giờ bác chạy xe ôm đắt hông bác ? Bình thường bác có chạy hông hay chỉ lễ thôi ? Có gì con có mối nào cho số của bác hen.