CauBeChanBo, on 23/03/2015 - 23:07, said:
Cháu biết thế nên cháu nghĩ các bạn trẻ cứ nâng cao sức khỏe tút lại vẻ đập chai chịu khó cày cuốc kiếm ít đạn dược rồi xông pha trận mạc, bắn nhiều mũi tên thì cũng có con chim bị chết hay bị què thôi . ai cao minh hơn thì làm chủ cuộc chơi thôi , hem biết chơi thì ngồi xem học hỏi . Mong bác xuất kiếm vài lần để chúng cháu học theo với ạ--- nhưng mà bí mật chứ không bác vỡ mật với bạn cùng phòng mất
* giờ ơi..!tình yêu ,tình báo đề tài muốn thuở rùi .
Bác kiếm sống đến đây thì chỉ biết chút ít nó thôi
-túm lại nhất là nam nên có 1 việc lành nghề nào đó
Khi không còn gì thì vẫn cái sống nuôi bản thân . Có
Học làm thời gian .có xiền kinh doanh chuyển nghề
Khác .
- tình yêu cứ để nó tự đến > tìm quá nóng quá sẽ dễ gặp yêu quái
Biến hình lúc đó mệt thêm .
- muốn có duyên với nữ đầu tiên xử sự bạn bè thế nào .bạn cũng
Nhận xét thích mình hông "....
*gặp gái là phải sáp dzô " để đối tượng biết là mình thích ,nếu cô
Nhìn ok với bạn có thể quen được làm bạn hay gì từ từ tính .quen
Gái lịch sự vừa thôi ,quá muwac mất hay . Mà cẩn thận ăn nói
Khi vui nói chiện " xem em đó thích gì thì khả năng nên cho họ
Không đủ nên chuồn đỡ mất thời gian hơn nếu không đủ tiêu
Chuẩn thì mình chỉ là con rối khi có tên đực khác ...
- và khi thất bại đừng đổ thừa ai .nên trách mình và có thể an ủi
Là hông phải ( duyên ) ở đây .nhẹ nhàng hơn trách đủ thứ do ai đó
Hại gây ra cho mình ..
* muốn mau quên người mình thích không được .tốt nhất nhanh nhanh
Tìm 1 em khác là xong .không nên chờ van xin ,tôn thờ tình yêu không
Phải dành cho mình .mà chính mình tự ngộ nhận đưa đầu dzô tbif ráng
Chịu nha ....
Hết luôn phần tình yêu ,tình báo ......hihihihi