From 23/03/2015 - 19:04:
Haha ... bác kiếm vui tính thịt ... chắc thời trai trẻ độ sát thương của bác với các cô cao lém .
Cha cháu con dòng thứ nhưng được ở nhà thờ ông bà . Cháu là con cả .
* trên đường luyện đào hoa chưởng ( kiếm gái ). Năm đó bằng tuổi trương vô kỵ
Thì không gặp đào hoa đến ..em nì rất là xinh cao 1,57 da trắng môi đỏ người
Đầy đặn làm kế toán ...quen lâu lâu sau lần dắt nàng lên núi ngắm trăng " phát
Hiện sao khác khác khi ánh trăng chiếu qua đám mây đêm hiện ra gương mặt
Xanh lè xanh lét "" lúc này nhờ thầy cho túi gấm ...lấy ra xem thì có câu """ lên
Núi luyện độc cô cửu kiếm sẽ gặp yêu tinh phá đó " ...đọc xong lòng miên mang
Sao kỳ dzậy "" không lẽ thầy mình không cho quen gái sao ta ...rùi bỗng em dựa
Đầu vào vai ...có lẽ tối trăng thanh gió mát phê quá ngủ luôn """ đang ngủ "" nghe
Tiếng thầm thì """ bác kiếm hí mắt nhìn , thấy em xinh đang ngồi nói chiện 1 tên
Yêu quá ...nhìn kỹ sao em này cũng có sừng luôn , ..trong lòng nghĩ thầy đã đưa
Túi gấm quả không sai " ...rùi tiếng thì thầm lớn hơn ....nghe hai con yêu nói với
Nhau ....yêu nữ nói...." anh yeu sao anh đi vượt biên không báo em biết .....anh đi
Vượt biên tìm tương lai sau đưa em qua núi bên mỹ sống phẻ hơn mấy núi ở v.n
Như không may anh bị phán quan bắt nhốt ở lam sơn ( bà rịa )..Mới được tha anh
đằng vân về kiếm em nè !!!...yêu nữ đưa tay xì...x.iiiiii...em mới quen 1 tên ở môn
Phái huyền môn con non lém " nó có đem xiền và đồ đi lên núi tà lơ học đạo ( bói)
...vậy anh cứ về hang xưa chúng ta hay hẹn nhau ...em dụ mần thịt đem về cho anh
Ăn tẩm bổ luyện làm giáo chủ tà phái được hông ...ok ...em cứ làm theo ý đi ...
Rùi hai đứa hôn nhau nghe chụt...chụt ....âm thanh nghe rợi tóc gáy lun """ hết cách
Bác kiem đành mở túi gấm thứ 2 ra ...trong đó có câu " tẩu " ...bác liền đứng dậy tung
Chạy ....may do chúng nó hôn aphe hay sao mà nghe npis yêu tinh hôn cũng phê nên
Mới thoát được nạn nì....mà duyên đâu dễ ...cô nì lại tìm ...may lúc đó gặp thái ất chân
nhân ....co ta chuồn mất .kk hỏi tại sao ông biết là yêu...thế là ông ta lấy ra cái guong
Soi thì quả cô nì yêu tinh ở đông bàn tơ ...do tề thiên đánh chít 6 em ,còn 1 em chạy xuống
Trần gây họa đó ..lúc này bác nhìn vô thì cô gái xinh xinh da trắng là co nhện cái nhìn
Kinh dị ...và quyết lên núi tà lơ luyện dfoocj cô cửu kiếm huyền môn . Giờ mấy yêu sồn sồn
Yêu tinh già già ...yêu tinh các loại ....là bác kiếm lấy gương ra soi thấy liền ...nói gương
Nì giống máy do hàng ở sân bay đó .khác ở chỗ nhỏ hơn bỏ vô túi dễ di chuyển hơn sân
Bay. Từ đó về sau phần đa không còn gặp yêu tinh nữa mà gặp gái là người trần ....hông à
Gương đó vẫn còn để ở nhà ...có cái hết mode nên soi mơ mơ lém ..để hôn nào gặp thái
Ất chân nhân nhờ nâng cấp lên lõi tư × bốn cho sáng hơn sẽ cho các bạn nam nữ mượn
Mướn soi thử xem hoàng tử ,công chúa có ẩn tướng yêu hông nha .....
Hihihihi
From 23/03/2015 - 19:04:
Haha ... bác kiếm vui tính thịt ... chắc thời trai trẻ độ sát thương của bác với các cô cao lém .
Cha cháu con dòng thứ nhưng được ở nhà thờ ông bà . Cháu là con cả .
* trên đường luyện đào hoa chưởng ( kiếm gái ). Năm đó bằng tuổi trương vô kỵ
Thì không gặp đào hoa đến ..em nì rất là xinh cao 1,57 da trắng môi đỏ người
Đầy đặn làm kế toán ...quen lâu lâu sau lần dắt nàng lên núi ngắm trăng " phát
Hiện sao khác khác khi ánh trăng chiếu qua đám mây đêm hiện ra gương mặt
Xanh lè xanh lét "" lúc này nhờ thầy cho túi gấm ...lấy ra xem thì có câu """ lên
Núi luyện độc cô cửu kiếm sẽ gặp yêu tinh phá đó " ...đọc xong lòng miên mang
Sao kỳ dzậy "" không lẽ thầy mình không cho quen gái sao ta ...rùi bỗng em dựa
Đầu vào vai ...có lẽ tối trăng thanh gió mát phê quá ngủ luôn """ đang ngủ "" nghe
Tiếng thầm thì """ bác kiếm hí mắt nhìn , thấy em xinh đang ngồi nói chiện 1 tên
Yêu quá ...nhìn kỹ sao em này cũng có sừng luôn , ..trong lòng nghĩ thầy đã đưa
Túi gấm quả không sai " ...rùi tiếng thì thầm lớn hơn ....nghe hai con yêu nói với
Nhau ....yêu nữ nói...." anh yeu sao anh đi vượt biên không báo em biết .....anh đi
Vượt biên tìm tương lai sau đưa em qua núi bên mỹ sống phẻ hơn mấy núi ở v.n
Như không may anh bị phán quan bắt nhốt ở lam sơn ( bà rịa )..Mới được tha anh
đằng vân về kiếm em nè !!!...yêu nữ đưa tay xì...x.iiiiii...em mới quen 1 tên ở môn
Phái huyền môn con non lém " nó có đem xiền và đồ đi lên núi tà lơ học đạo ( bói)
...vậy anh cứ về hang xưa chúng ta hay hẹn nhau ...em dụ mần thịt đem về cho anh
Ăn tẩm bổ luyện làm giáo chủ tà phái được hông ...ok ...em cứ làm theo ý đi ...
Rùi hai đứa hôn nhau nghe chụt...chụt ....âm thanh nghe rợi tóc gáy lun """ hết cách
Bác kiem đành mở túi gấm thứ 2 ra ...trong đó có câu " tẩu " ...bác liền đứng dậy tung
Chạy ....may do chúng nó hôn aphe hay sao mà nghe npis yêu tinh hôn cũng phê nên
Mới thoát được nạn nì....mà duyên đâu dễ ...cô nì lại tìm ...may lúc đó gặp thái ất chân
nhân ....co ta chuồn mất .kk hỏi tại sao ông biết là yêu...thế là ông ta lấy ra cái guong
Soi thì quả cô nì yêu tinh ở đông bàn tơ ...do tề thiên đánh chít 6 em ,còn 1 em chạy xuống
Trần gây họa đó ..lúc này bác nhìn vô thì cô gái xinh xinh da trắng là co nhện cái nhìn
Kinh dị ...và quyết lên núi tà lơ luyện dfoocj cô cửu kiếm huyền môn . Giờ mấy yêu sồn sồn
Yêu tinh già già ...yêu tinh các loại ....là bác kiếm lấy gương ra soi thấy liền ...nói gương
Nì giống máy do hàng ở sân bay đó .khác ở chỗ nhỏ hơn bỏ vô túi dễ di chuyển hơn sân
Bay. Từ đó về sau phần đa không còn gặp yêu tinh nữa mà gặp gái là người trần ....hông à
Gương đó vẫn còn để ở nhà ...có cái hết mode nên soi mơ mơ lém ..để hôn nào gặp thái
Ất chân nhân nhờ nâng cấp lên lõi tư × bốn cho sáng hơn sẽ cho các bạn nam nữ mượn
Mướn soi thử xem hoàng tử ,công chúa có ẩn tướng yêu hông nha .....
Hihihihi