loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
MinhNhi
23/03/2015
bác Kiếm ơi cho Higa mượn gương đó vứi , con soi mình trong gương thí giống chị Trư tóa rùi
kiemkhach13
23/03/2015
Higa, on 23/03/2015 - 21:00, said:
bác Kiếm ơi cho Higa mượn gương đó vứi , con soi mình trong gương thí giống chị Trư tóa rùi
* nếu được là gấu yêu của thiên bồng nguyên soái trư bat giới thì phẻ
Chỉ ăn không lo gì......hihihi
CauBeChanBo, on 23/03/2015 - 20:58, said:
Khi nào con wen ai chắc phải mượn cặp mắt hỏa nhãn kim tinh với cái kính chiếu yêu của Bác Kiếm để giữ mạng quá, yêu tinh giờ nhiều lắm bác à lại tiến hóa hơn nhiều so với thời trai trẻ của bác rầu
* để bác năng cấp cho camera rõ sẽ đưa cho mượn nha hihi
Bongcomay90
23/03/2015
kiemkhach13, on 23/03/2015 - 19:41, said:
.....y
* đọc 3 điều chịu thiệt trước mẫu non chưa
Do 2 cậu không chịu thiệt 1 tí , thì có người yêu
Nì câu hỏi giống tuwvidongphuong cũng chửa có người yêu
Khi làm xong 3 điều ắt hẳn sẽ có 1 em theo liền .hihihihi
* đọc 3 điều chịu thiệt trước mẫu non chưa
Do 2 cậu không chịu thiệt 1 tí , thì có người yêu
Nì câu hỏi giống tuwvidongphuong cũng chửa có người yêu
Khi làm xong 3 điều ắt hẳn sẽ có 1 em theo liền .hihihihi
Camxoaiquyt
23/03/2015
Bác ơi nhiều khi làm hết 3 điều hi sinh hết mình không còn gì thì em cũng ra đi theo gió
, tấn công mà không phòng thủ thì thủng lưới sớm thôi bác ạ
kiemkhach13
23/03/2015
CauBeChanBo, on 23/03/2015 - 22:21, said:
Bác ơi nhiều khi làm hết 3 điều hi sinh hết mình không còn gì thì em cũng ra đi theo gió
, tấn công mà không phòng thủ thì thủng lưới sớm thôi bác ạ * chưa cho gì đã sợ thiệt "" thì bị thiệt là nắm chắc rùi còn gì ..
Không nghe các cụ ông xưa nói à ! ...yêu thì mất một chút
Đồ ở nhà cah mẹ chứ nếu như mình hông có ....
**Nhớ bị nừa hay đọc bài thần chú nì
Nếu đời dối lừa ta
Đừng hờn, đừng giận nữa mà thêm đau
Ngày buồn bình thản đương đầu
Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi
Con tim đập nhịp xa vời
Nay thời hiu hắt, mai thời đáng yêu
Sẽ trôi qua hết mọi điều
Chỉ là khoảnh khắc.. rất nhiều mến thương
......
Sửa bởi kiemkhach13: 23/03/2015 - 22:37
phamlong
23/03/2015
Bác ơi xem cho cháu tình duyên đi ạ. Cháu 28 tuổi rồi mà chưa tán được nổi cô nào cả
Camxoaiquyt
23/03/2015
kiemkhach13, on 23/03/2015 - 22:35, said:
* chưa cho gì đã sợ thiệt "" thì bị thiệt là nắm chắc rùi còn gì ..
Không nghe các cụ ông xưa nói à ! ...yêu thì mất một chút
Đồ ở nhà cah mẹ chứ nếu như mình hông có ....
**Nhớ bị nừa hay đọc bài thần chú nì
Nếu đời dối lừa ta
Đừng hờn, đừng giận nữa mà thêm đau
Ngày buồn bình thản đương đầu
Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi
Con tim đập nhịp xa vời
Nay thời hiu hắt, mai thời đáng yêu
Sẽ trôi qua hết mọi điều
Chỉ là khoảnh khắc.. rất nhiều mến thương
......
Không nghe các cụ ông xưa nói à ! ...yêu thì mất một chút
Đồ ở nhà cah mẹ chứ nếu như mình hông có ....
**Nhớ bị nừa hay đọc bài thần chú nì
Nếu đời dối lừa ta
Đừng hờn, đừng giận nữa mà thêm đau
Ngày buồn bình thản đương đầu
Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi
Con tim đập nhịp xa vời
Nay thời hiu hắt, mai thời đáng yêu
Sẽ trôi qua hết mọi điều
Chỉ là khoảnh khắc.. rất nhiều mến thương
......
kiemkhach13
23/03/2015
Camxoaiquyt
23/03/2015
phamlong, on 23/03/2015 - 22:43, said:
Bác ơi xem cho cháu tình duyên đi ạ. Cháu 28 tuổi rồi mà chưa tán được nổi cô nào cả
P/s: đừng nôn nóng quá tu hú nó đẻ cho vài quả rồi khổ
Sửa bởi CauBeChanBo: 23/03/2015 - 22:54
Bongcomay90
23/03/2015
kiemkhach13
23/03/2015
CauBeChanBo, on 23/03/2015 - 22:47, said:
Cháu cũng mong có trái tim nhiều ngăn như bác Kiếm , một tâm hồn lớn
* cứ yêu thoải mái thời giờ dễ hơn xưa nhiều lắm . Bị vài quả lừa là khôn ra ngay vụ yêu đương
Cha mẹ nói chẳng nghe đâu "" không nên sợ mà lo cứ chiến đấu sẽ có lúc chiến thắng .Người
chiến thăng ai không bị thương tích bao giờ .
Thường ai ghét kẻ lừa dối như những kẻ lừa dối lại trời phú là rất đáng yêu .chính đáng yêu nên
Ta mới bị nừa "" xưa bác kiếm bị lừa vài quả """ may nhờ phúc lớn mạng lớn nên thoát chết trong
Gang tấc ...chẳng hay ho gì !. Nên chỉ viết chút ít thui ...hihihihi...
* theo thời gian ngâm cứu vụ tình yêu phát hiện ra 1 điều rất lạ ....nói dối nhiều mà không bị
Bắt là sát gái là đào hoa ...nữ thì cứ giả nai dù đối tượng biết vẫn thích nai giả hơn cáo giả ...
Hihihihi
Camxoaiquyt
23/03/2015
tặng các bạn chưa có người yêu, nghe tạm đỡ buồn. Có khi nào 20 năm sau gặp lại... giá như ngày ấy tôi đi tu trên núi tà lơn
Cháu biết thế nên cháu nghĩ các bạn trẻ cứ nâng cao sức khỏe tút lại vẻ đập chai chịu khó cày cuốc kiếm ít đạn dược rồi xông pha trận mạc, bắn nhiều mũi tên thì cũng có con chim bị chết hay bị què thôi . ai cao minh hơn thì làm chủ cuộc chơi thôi , hem biết chơi thì ngồi xem học hỏi . Mong bác xuất kiếm vài lần để chúng cháu học theo với ạ--- nhưng mà bí mật chứ không bác vỡ mật với bạn cùng phòng mất
Sửa bởi CauBeChanBo: 23/03/2015 - 23:19
kiemkhach13, on 23/03/2015 - 22:59, said:
* cứ yêu thoải mái thời giờ dễ hơn xưa nhiều lắm . Bị vài quả lừa là khôn ra ngay vụ yêu đương
Cha mẹ nói chẳng nghe đâu "" không nên sợ mà lo cứ chiến đấu sẽ có lúc chiến thắng .Người
chiến thăng ai không bị thương tích bao giờ .
Thường ai ghét kẻ lừa dối như những kẻ lừa dối lại trời phú là rất đáng yêu .chính đáng yêu nên
Ta mới bị nừa "" xưa bác kiếm bị lừa vài quả """ may nhờ phúc lớn mạng lớn nên thoát chết trong
Gang tấc ...chẳng hay ho gì !. Nên chỉ viết chút ít thui ...hihihihi...
* theo thời gian ngâm cứu vụ tình yêu phát hiện ra 1 điều rất lạ ....nói dối nhiều mà không bị
Bắt là sát gái là đào hoa ...nữ thì cứ giả nai dù đối tượng biết vẫn thích nai giả hơn cáo giả ...
Hihihihi
Cha mẹ nói chẳng nghe đâu "" không nên sợ mà lo cứ chiến đấu sẽ có lúc chiến thắng .Người
chiến thăng ai không bị thương tích bao giờ .
Thường ai ghét kẻ lừa dối như những kẻ lừa dối lại trời phú là rất đáng yêu .chính đáng yêu nên
Ta mới bị nừa "" xưa bác kiếm bị lừa vài quả """ may nhờ phúc lớn mạng lớn nên thoát chết trong
Gang tấc ...chẳng hay ho gì !. Nên chỉ viết chút ít thui ...hihihihi...
* theo thời gian ngâm cứu vụ tình yêu phát hiện ra 1 điều rất lạ ....nói dối nhiều mà không bị
Bắt là sát gái là đào hoa ...nữ thì cứ giả nai dù đối tượng biết vẫn thích nai giả hơn cáo giả ...
Hihihihi
Sửa bởi CauBeChanBo: 23/03/2015 - 23:19
Bongcomay90
23/03/2015
phamlong
23/03/2015
Hì.với cháu muộn một tí thì cũng ko sao. Chỉ mong sao cuộc sống hôn nhân tốt. Trong lá tử vi cháu đang vào vận cự môn thiên cơ hoá kỵ,đào hoa, địa kiếp nên tốt nhất nằm im,vô duyên cũng phải chịu. Còn cung thê của cháu thiên đồng ,kiếp sát thiên không lộc tồn thì không biết có lấy nói vợ không nữa
Sửa bởi phamlong: 23/03/2015 - 23:38
Sửa bởi phamlong: 23/03/2015 - 23:38
kiemkhach13
23/03/2015
phamlong, on 23/03/2015 - 23:38, said:
Hì.với cháu muộn một tí thì cũng ko sao. Chỉ mong sao cuộc sống hôn nhân tốt. Trong lá tử vi cháu đang vào vận cự môn thiên cơ hoá kỵ,đào hoa, địa kiếp nên tốt nhất nằm im,vô duyên cũng phải chịu. Còn cung thê của cháu thiên đồng ,kiếp sát thiên không lộc tồn thì không biết có lấy nói vợ không nữa
* binh chủng tử vi khác binh chủng tướng nha ! Tướng cậu ngoài 30 là dễ gặp hôn nhân
Dưới hông có đâu năm nì 28 thì chờ 2 năm hơn là gặp ...lúc đó lấy hay không tùy 2 bạn .
Như số vẫn có con nối dòng yên tâm . Dù vợ hơi nói lung tung dạng hơn mát than thân
Trách phận đó "....đây chỉ nói về tướng thui ...như chỉ là dự đoân tham khảo ..chính là
Chém gió cho dzui ....hihihihi