Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
kidvn, on 22/12/2015 - 23:44, said:
Vâng! Hết cách rồi Bác ạh.
Mà nếu không có Bác, thì chắc 2 tháng ấy cũng chẳng được như vậy.
Số rồi Bác ạh! Cháu tin thế!!!
* cúng giải hạn có hay không tùy mỗi người .có thể cô cảm nhận được đỡ trong lúc bế tắc mà chẳng tổn hại gì sức khỏe .tốn tiền mua đồ 95 k qua được 2 tháng giải quyết gấp cũng đỡ hen .hehehhe
- chuyện giải hạn .
- có em ( 35 tuổi ) đội trưởng phường 12 khi về nhận chức ngôi nhà nằm đường nơ trang long hiện nay . vợ làm bên thi hành án .từ khi về đây làm việc tối ngủ lại chưc thấy 1 cô gái mặc đồ trắng tầm 20 tuổi giờ tý qua sửu ( hơn 1 giờ đêm ). Là chui vô nằm kế bên ,như giật mình thức dậy không thấy ai . về nhà ngủ chung với vợ thì đưa con nhỏ 5 tuổi khóc thé lên hỏi thì bảo có ai đó giống mẹ đè lên làm con ngủ không được ,tưởng cháu mê ngủ nhiều lần đến ngày nọ người vợ dậy đi tiểu thấy có người nữ thoán từ giường ra cửa để ý nhiều lần đi tiểu đêm đều vậy. Nói chồng .chòng biết như bả lả do vợ phần hồn nát phần tính .
- sau càng ngày cảm giác đó nhiều hơn đến lúc ma nữ không sợ buổi trưa cậu em trực ngủ trong phòng thấy luôn nhất lúc vừa tỉnh giấc .mấy người lính hay phó phòng vô ngủ lại bị đè dù để dao đầu gối vẫn bị .
- và khi điều tra xung quanh ,có cụ bà sống lâu còn lại trong ngõ " bà kể trước giải phóng ( 1975). Ngồi nhà này của 1 viên sĩ qua chế độ cũng nhà ông phía sau có con rạch từ chợ bà chiều vòng lại phía sau nhà giờ lấp hết rồi ...hồi đó rạch lớn nước lên khu dưới gọi là đồng ông cộ khoản ruộng trống rộng thông qua miếu nổi hiện nay ở đường dương quảng hàm ...quân 2 phía cộng sản cộng hòa hay phục kích đánh nhau ...hôm đó có 1
cô con bà tư bi đang ra rạch thì bị đạn lạc chết
Nừ phóa sau nhà này. Lúc chết mặc chiếc áo sowmi trắng quần đen đó. Em đội trưởng hết hồn nó đúng cháu thấy có mang đôi dẹp nhựa màu vàng """ bà cụ lâc đầu không nhớ chỉ biết vậy mà phái sau nhà này có cây trứng cá ...dạ ! Dạ ! Tui chúa chặt rồi , em này về phường alo cho kk hỏi ...giờ nó chưa có chồng vậy ra chợ tìm mua cho nó 1 anh hình nhân cực xnem , và em này đi lùng phái sau chợ vòng qua lăng ông ( levanduuyet) tìm mua được 1 anh mặc veton về cúng vài ngày sau vẫn gặp bóng ma này ....anh ơi vẫn gặp ,,,chắc nó không chịu thằng tuy đẹp mà măc đồ veton chăng thế là lain gặp bà cụ hỏi thời đó nam nữ như thế nào ...bà bảo nam nữ đều mặc áo sơ mi quần tây hay jean ông loe ( ống rộng ) mang giày guốc cao gót ...nghe xong lần này cậu em chở kk ra bà chiều bên hông tìm không có dạng thời trang này đành ngồi đặt
Người nam nhỏ đang dán thêm vô như muốn. ..thế là hình nhân ý như bà cụ nói . ..về lại bày ra cúng tieeos lần nữa quả từ khi cungs xong không còn thấy xuất hiện . chắc do đến tuổi tìm trai nên lồng lên tìm kiếm ...giờ có thằng mậc đồ áo sơ mi sọc quần loe đẹp giai mê quá đi luôn ...thà cho tên trưởng đội béo này chăng...không cúng gải có thể em này có 2 gấu yêu chắc luôn hahahahha