kiemkhach13, on 04/01/2015 - 21:31, said:
....good ...vì nói gì họ cũng lấy " rất sợ dính vô vụ hỏi hôn nhân mà
Khuyên ....
- năm 2005 có 1 anh sanh năm 1955 giáp ngọ làm chung cũng thân
Anh hỏi quen cô 1971 lấy nhau được không .kiếm bao anh lớn hơn
Nhiều nên sau này dễ sanh xung khắc " nên kiếm người nhỏ hơn it
Thôi " anh ta rủ kk đến nhà cô ta xem thế nào " giời vô thấy " ẻo lả
Lém nhìn ấn tượng nhất mông hông có ngực gì nhìn tầm cớ như trái
Dưa hấu loại 1 têt hay mua về bàn thờ cửu quyền zậy " . Về kk lại
Khuyên anh à ! Nữ mông không có đường hậu mệt lắm mà dồn hết
Lên phía trước là tiện tướng đó anh ....anh ta ờ..ờ ...xong 3 tháng đâm
Cưới " có lần ghé nhà sau chợ bà chiều " mà ly caphe anh chia 2 đưa
Cho kk uống .từ đó kk không bao giờ lại ngồi nhà đó vì của bên vợ "
Lúc đưa ly caphe kk mời ra ngoài anh ta không dám đi luôn " vậy hậu
Đâu có chính xác . Như khoản 4 năm anh ta hết chịu nổi trốn mất "
Cô vợ lại bế con vác xuống nhà kk ăn vạ tối là xưa nói cô như zậy "
Đành đứng chịu trận " lần sau anh ta lại trốn " cô vợ xuống từ xa kk
Biến lun " cô ta chờ hoài nên về " lâu lâu lại vậy , từ đó về sau nếu ở
Ngoài bạn bè nên miễn không họa vô nhà đó nếu ai tài lanh tài lẹt ...
* bởi vậy xem không phải là phúc hay zui không khéo là họa là thi phi
Dễ lắm nhất nhất là bạn bè bên ngoài .....hịịịi
có lần i ri s đi xem bói, cô này ai giới thiệu củng khen hay. Cô đó nói quá khứ cũng đúng lắm, mà tới nói tương lai, cỗ phán 1 câu. Cuộc đời cô sau này éo le lắm.
Về i ri s mất ăn mất ngủ cả tuần