Sửa bởi irishuynh105: 05/01/2015 - 00:16


loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
#601
Gửi vào 05/01/2015 - 00:11
Thanked by 1 Member:
|
|
#602
Gửi vào 05/01/2015 - 00:15
Thanked by 1 Member:
|
|
#603
Gửi vào 05/01/2015 - 00:18
votranh, on 05/01/2015 - 00:10, said:
Sửa bởi irishuynh105: 05/01/2015 - 00:20
#605
Gửi vào 05/01/2015 - 00:27
Sửa bởi Minh Huyền: 05/01/2015 - 00:34
#607
Gửi vào 05/01/2015 - 00:32
Thanked by 1 Member:
|
|
#608
Gửi vào 05/01/2015 - 00:37
Hoa trôi dòng sông
Vớt lên ai hay
Giữ lại nơi đây
Đóa hoa, còn đọng nước
Ôi bông hoa xinh,nào ta có thể
Biết nhiều điều, tất cả về hoa
Ta sẽ biết trời và ta và em.
Về đâu
trao đóa hoa ..
Tôi không tìm kiếm
Sự huyền bí cho số phận
Khi mùi hương trổ thơm ngát
Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt thẳm sâu của em trong đó.
Lá thắm xanh
một con ếch nhỏ
Cánh hoa trôi
Sửa bởi ttL: 05/01/2015 - 00:38
#609
Gửi vào 05/01/2015 - 00:44
Mới biết đến diễn đàn kiến thức còn nông cạn,nhưng củng muốn ghi đôi lời góp vui lá số của i s r ,đúng sai tùy duyên hen ^.^
Bạn sinh ra trong gia cảnh thuận lợi,nhỏ đến giờ chẳng phải bận tâm gì về kinh tế,nhưng dù dc bao bộc bản thân bạn luôn cảm thấy trống trãi,cô độc vì hông dc chia sẻ cùng ai những suy nghĩ tâm sự của mình(vì có ai chịu nghe đâu) bản thân lại hông hợp với ng thân ... chính vì thế đành tìm nơi vui chơi giải trí để thỏa lấp lòng mình .
#610
Gửi vào 05/01/2015 - 00:56
Minh Huyền, on 05/01/2015 - 00:27, said:
Nếu tính zậy thì 3 cũng đúng, ciỉó một ng gặp ở chổ làm thêm, anh này lạ lắm. Nt suốt cã năm, hay mua đồ ăn tùm lum, làm chung ca mà giành làm hết, nhưng hông bao giờ nói chuyện nhiều ở ngoài, cũng ko rủ đi chơi luôn. I ri s thấy lạ wa nên ko có quen.
I ri s tưởng đâu có hẹn hò mới là ty chư
goog, on 05/01/2015 - 00:32, said:
Này chắc đẹp trong ngoặc kép woa hú òa
tuvidongphuong, on 05/01/2015 - 00:44, said:
Mới biết đến diễn đàn kiến thức còn nông cạn,nhưng củng muốn ghi đôi lời góp vui lá số của i s r ,đúng sai tùy duyên hen ^.^
Bạn sinh ra trong gia cảnh thuận lợi,nhỏ đến giờ chẳng phải bận tâm gì về kinh tế,nhưng dù dc bao bộc bản thân bạn luôn cảm thấy trống trãi,cô độc vì hông dc chia sẻ cùng ai những suy nghĩ tâm sự của mình(vì có ai chịu nghe đâu) bản thân lại hông hợp với ng thân ... chính vì thế đành tìm nơi vui chơi giải trí để thỏa lấp lòng mình .
Sửa bởi irishuynh105: 05/01/2015 - 01:03
#611
Gửi vào 05/01/2015 - 01:01
irishuynh105, on 05/01/2015 - 00:50, said:
Nếu tính zậy thì 3 cũng đúng, ciỉó một ng gặp ở chổ làm thêm, anh này lạ lắm. Nt suốt cã năm, hay mua đồ ăn tùm lum, làm chung ca mà giành làm hết, nhưng hông bao giờ nói chuyện nhiều ở ngoài, cũng ko rủ đi chơi luôn. I ri s thấy lạ wa nên ko có quen.
I ri s tưởng đâu có hẹn hò mới là ty chư
đẹp chỗ nào zậy hot ơi T_T đào ko kiếp nhìn zô thấy kinh dị goy.
Này chắc đẹp trong ngoặc kép woa hú òa
Thì trên lá số thấy vậy đó ,cũng có cảm tình với anh nhắn tin mà
còn một người bây h giữa 2013 về cuối ,h 2014 chắc vẫn ngắc ngoải chưa dứt ,ngoại hình công việc tả anh hiện tại
Lá số này nội tâm mệt mỏi ,vật chất đủ đùng ,còn lại miễn bàn vì nói trước chả đảm bảo ,nội tâm nghĩ ngợi mà không giải quyết được gì ,tốt nhất cứ để tương lai là dấu hỏi .sống an lạc theo từng bứơc chân là tốt nhất
Sửa bởi Minh Huyền: 05/01/2015 - 01:03
Thanked by 1 Member:
|
|
#612
Gửi vào 05/01/2015 - 01:14
Minh Huyền, on 05/01/2015 - 01:01, said:
Thì trên lá số thấy vậy đó ,cũng có cảm tình với anh nhắn tin mà
còn một người bây h giữa 2013 về cuối ,h 2014 chắc vẫn ngắc ngoải chưa dứt ,ngoại hình công việc tả anh hiện tại
Lá số này nội tâm mệt mỏi ,vật chất đủ đùng ,còn lại miễn bàn vì nói trước chả đảm bảo ,nội tâm nghĩ ngợi mà không giải quyết được gì ,tốt nhất cứ để tương lai là dấu hỏi .sống an lạc theo từng bứơc chân là tốt nhất
Gia đình i ri s đầy đũ vật chất, nhưg đúng có nhiều chuyện làm mình fai si nghĩ. Nghĩ wa trời mà hông tới đâu
Ai xem dùm i ri s một điêu : 2015 có đỡ hơn 2014 ko ợ, năm 2014 chuyện bùn nhiều woa
#613
Gửi vào 05/01/2015 - 01:20
irishuynh105, on 05/01/2015 - 01:14, said:
cuối 2012 i ri s quen 1 người duy nhất đến tháng 6 năm nay chia tay. Đến giờ vẫn bị làm phiền. Ko biết fai trốn đến khi nào ac ac
Gia đình i ri s đầy đũ vật chất, nhưg đúng có nhiều chuyện làm mình fai si nghĩ. Nghĩ wa trời mà hông tới đâu
Ai xem dùm i ri s một điêu : 2015 có đỡ hơn 2014 ko ợ, năm 2014 chuyện bùn nhiều woa
#614
Gửi vào 05/01/2015 - 01:32
ttL, on 05/01/2015 - 01:20, said:
hihi hụt rùi...
Túm lại là
2009-2011 quen wa học cùng
2012-1014 quen wa bạn bè đi chơi và quen rất nhanh, như anh MH nói sét đánh đen thui gì đó
Hết.
#615
Gửi vào 05/01/2015 - 01:36
Hoá ra lâu rồi ko không phi kiếm ,kiếm chưa bị rỉ .đoán thế ổn rồi còn gì
Sửa bởi Minh Huyền: 05/01/2015 - 01:45
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












