loa...loa ...tụ tập chém gió mùa đông .
kiemkhach13
04/01/2015
Theo tư vi cậu thường đoạt trưởng trong nhà " hoặc thường là con 1 .
- năm 1 đến 12 " mém ngủm 3 lần 2 lần nguy hiểm đến tính mạng + 5 lân
- khi sanh trong gia đình cuộc sống trung bình " năm 12 đến 15 tuổi nhà
Có nhiều cơ hội may măn cho cha mẹ bất ngờ " phát nhanh như lại xuống
Theo vận 12 , 18 tuổi .
- cha mẹ cùng miền khác làng huyện . Cha mẹ thường là con trưởng trong
Gia đình , quen nhau bất ngờ . Lúc đó mẹ đi làm cho 1 người vai dì cô
Cha thì làm nghành buôn bán hay dạng chuyển hàng . Quen nhau tại khu
Có đất rộng ,đồng bằng có cây cối " mẹ rất giỏi về công việc sau bất ngờ
Chuyển nghề khác lúc cậu khoảng 8 ,14 tuổi . NĂm 14 hay 20 bên nội có
Tang chế . Kiểm dùm mới 1 nốt nhạc nha ....hihijiji...m
- năm 1 đến 12 " mém ngủm 3 lần 2 lần nguy hiểm đến tính mạng + 5 lân
- khi sanh trong gia đình cuộc sống trung bình " năm 12 đến 15 tuổi nhà
Có nhiều cơ hội may măn cho cha mẹ bất ngờ " phát nhanh như lại xuống
Theo vận 12 , 18 tuổi .
- cha mẹ cùng miền khác làng huyện . Cha mẹ thường là con trưởng trong
Gia đình , quen nhau bất ngờ . Lúc đó mẹ đi làm cho 1 người vai dì cô
Cha thì làm nghành buôn bán hay dạng chuyển hàng . Quen nhau tại khu
Có đất rộng ,đồng bằng có cây cối " mẹ rất giỏi về công việc sau bất ngờ
Chuyển nghề khác lúc cậu khoảng 8 ,14 tuổi . NĂm 14 hay 20 bên nội có
Tang chế . Kiểm dùm mới 1 nốt nhạc nha ....hihijiji...m
Bongcomay90
04/01/2015
lãnh và nói nhều khác nhau hihi ng iu cũ của chị ls cự môn y hệt.
Nói chuyện rất được long` người. Nhưng cũng "họa từ miệng mà ra"
Nói chuyện rất được long` người. Nhưng cũng "họa từ miệng mà ra"
thanhnam234
04/01/2015
kiemkhach13, on 04/01/2015 - 18:48, said:
Theo tư vi cậu thường đoạt trưởng trong nhà " hoặc thường là con 1 .
- năm 1 đến 12 " mém ngủm 3 lần 2 lần nguy hiểm đến tính mạng + 5 lân
- khi sanh trong gia đình cuộc sống trung bình " năm 12 đến 15 tuổi nhà
Có nhiều cơ hội may măn cho cha mẹ bất ngờ " phát nhanh như lại xuống
Theo vận 12 , 18 tuổi .
- cha mẹ cùng miền khác làng huyện . Cha mẹ thường là con trưởng trong
Gia đình , quen nhau bất ngờ . Lúc đó mẹ đi làm cho 1 người vai dì cô
Cha thì làm nghành buôn bán hay dạng chuyển hàng . Quen nhau tại khu
Có đất rộng ,đồng bằng có cây cối " mẹ rất giỏi về công việc sau bất ngờ
Chuyển nghề khác lúc cậu khoảng 8 ,14 tuổi . NĂm 14 hay 20 bên nội có
Tang chế . Kiểm dùm mới 1 nốt nhạc nha ....hihijiji...m
- năm 1 đến 12 " mém ngủm 3 lần 2 lần nguy hiểm đến tính mạng + 5 lân
- khi sanh trong gia đình cuộc sống trung bình " năm 12 đến 15 tuổi nhà
Có nhiều cơ hội may măn cho cha mẹ bất ngờ " phát nhanh như lại xuống
Theo vận 12 , 18 tuổi .
- cha mẹ cùng miền khác làng huyện . Cha mẹ thường là con trưởng trong
Gia đình , quen nhau bất ngờ . Lúc đó mẹ đi làm cho 1 người vai dì cô
Cha thì làm nghành buôn bán hay dạng chuyển hàng . Quen nhau tại khu
Có đất rộng ,đồng bằng có cây cối " mẹ rất giỏi về công việc sau bất ngờ
Chuyển nghề khác lúc cậu khoảng 8 ,14 tuổi . NĂm 14 hay 20 bên nội có
Tang chế . Kiểm dùm mới 1 nốt nhạc nha ....hihijiji...m
cha mẹ cháu cùng miền đó ạ, nhưng ở hai vùng khác nhau cũng khá gần nhau, cách nhau tầm 20 cây.
lúc đó đang làm cho người vai dì cô: cũng đúng ạ vì mẹ cháu không ở với bà ngoại mà ở với ông cố với dì của mẹ cháu, ở đó cũng phụ việc nhà thôi ạ.
cha cháu thì lúc trẻ làm nghề nông thôi ạ, nhưng chuyển hàng nghe cũng đúng ạ, vì cha cháu đi gỗ nhiều.
mẹ cháu rất tháo vát, người phụ nữ tuyệt vời trong công việc, nhưng mẹ con xa nhau nhiều quá, nên tình cảm khó thể hiện, mẹ cháu là người có nghị lực và sức chịu đựng vô cùng lớn.
về phần tang chế thì cháu chưa chịu tang ai ạ, vì ông nội lẫn ông ngoại đều mất trong chiến tranh, còn bà nội và bà ngoại vẫn khỏe ạ.
bác kiếm xem tiếp cho cháu đi ạ.
à cháu quên, năm 1 đến 12 đúng là xem ngủm vài lần, nhưng chắc số cháu chưa đi được nên còn ở đây ạ, giai đoạn đó bệnh nhiều lắm, nói chung nếu là lá số này thì xấu quá bác kiếm ạ, nhìn hạn cháu nản quá cơ.
Sửa bởi thatngiep12: 04/01/2015 - 19:04
jph
04/01/2015
Bác kiếm ui bác là rồng hay rắn vậy! Cháu tò mò qué. Với cả bác sinh cuối năm đúng hông ạ!
thanhnam234
04/01/2015
cháu bổ sung thêm nữa ạ, đúng là giai đoạn từ 12 đến 18 bố cháu bị bênh nên kinh tế gia đình hơi đi xuống, nhưng giờ có vẻ đỡ hơn ạ, cơ mà cháu không bao giờ thiếu tiền ạ, cháu cần là có, muốn tiêu là tiêu, nhưng cháu có tiền mà nói có vẻ hơi điên điên chứ cháu cũng không biét tiêu gì cả, nhậu thì cũng ít lắm, tết cháu mới nhậu, 1 năm cháu đi chơi chắc ko có lần nào luôn, may ra đâu được bữa đi off với bác kiếm trên này, điện thoại thì cháu gần như ko dùng, vì cũng ko liên lạc nhiều với ai, bọc cho vui thôi, xe máy thì mẹ cháu định mua nhưng cháu thấy ko cần nên cũng không mua luôn, đi xe đạp thôi, à còn điều này nữa là cháu hơi nhát: đi ra mộ cháu thấy hơi lạnh lạnh là chuồn về luôn( huhuhu), cháu có giác quan khá là tốt, rất nhạy bén; với lại cháu nhát đi xe nữa, đi xe máy trong thành phố cháu thấy nguy hiểm quá, né đủ thứ, đi xe đạp thì an toàn hơn, sau này cháu có đi làm chắc cũng đi xe đạp giống nước ngoài thôi , đó cháu kể hết rồi, bác kiếm cháu chi tiết cho cháu nha.
kiemkhach13
04/01/2015
Bố mẹ nhất là bố phải trưởng nam hay dạng thờ cúng không ?.
Cậu giống bố nhiều hơn mẹ . tánh mẹ nhìn khó như dễ hơn
Cha rất nhiều " cha hơi cố chấp nhiều lém " chắc có lẽ chỉ mẹ
Cậu chịu nổi ông thôi " gặp người khác bỏ lâu rồi hông tống
Vô viện dưỡng tánh lại . Cậu cũng zậy y xì .vậy mẹ cậu chịu
Luôn 1 + 1 = 2 .chắc chắn . À về hỏi mẹ có phải lần đầu hẹn
Hò gặp nhau ngay cái cây rất to ở. Canh đồng mùa đó lúa trổ
Gặt hái gì đó mà lúc đó chắc quen nhau mùa xuân đó . Thời
Đó bố cậu chở mẹ bằng xe đạp hay xe lôi gì đó " và lúc đó
Dì bà gần đó có 1 tên đến làm quen " như mẹ cậu dứt khoát
Không không sau gần 3 hơn gặp bố cậu " trong tử vi bảo .
2 người gặp nhau ở gốc cây hay nên đất gỗ nhìn ra có sông
Rạch đường mướng " . Và lúc đó tầm 5 ,6 giờ chiều lại đi ra
Đây ngồi . Hồi đó mẹ cậu rất xinh gái nên rất ngại ra chỗ đông
Người .thích ngồi chỗ tịnh , mẹ cậu thích ăn mì quảng và uống
Nước mía và bánh bèo . Mẹ cậu tầm 1,54 da trắng hồng cha
Cao hơn cậu chút " .cậu nhờ xem chi tiết nha ..kiểm dùm ...
Nốt nhạc thứ 2 .
* hỏi chi kỹ zậy ly do hihihihi
Cậu giống bố nhiều hơn mẹ . tánh mẹ nhìn khó như dễ hơn
Cha rất nhiều " cha hơi cố chấp nhiều lém " chắc có lẽ chỉ mẹ
Cậu chịu nổi ông thôi " gặp người khác bỏ lâu rồi hông tống
Vô viện dưỡng tánh lại . Cậu cũng zậy y xì .vậy mẹ cậu chịu
Luôn 1 + 1 = 2 .chắc chắn . À về hỏi mẹ có phải lần đầu hẹn
Hò gặp nhau ngay cái cây rất to ở. Canh đồng mùa đó lúa trổ
Gặt hái gì đó mà lúc đó chắc quen nhau mùa xuân đó . Thời
Đó bố cậu chở mẹ bằng xe đạp hay xe lôi gì đó " và lúc đó
Dì bà gần đó có 1 tên đến làm quen " như mẹ cậu dứt khoát
Không không sau gần 3 hơn gặp bố cậu " trong tử vi bảo .
2 người gặp nhau ở gốc cây hay nên đất gỗ nhìn ra có sông
Rạch đường mướng " . Và lúc đó tầm 5 ,6 giờ chiều lại đi ra
Đây ngồi . Hồi đó mẹ cậu rất xinh gái nên rất ngại ra chỗ đông
Người .thích ngồi chỗ tịnh , mẹ cậu thích ăn mì quảng và uống
Nước mía và bánh bèo . Mẹ cậu tầm 1,54 da trắng hồng cha
Cao hơn cậu chút " .cậu nhờ xem chi tiết nha ..kiểm dùm ...
Nốt nhạc thứ 2 .
ssmn, on 04/01/2015 - 18:58, said:
Bác kiếm ui bác là rồng hay rắn vậy! Cháu tò mò qué. Với cả bác sinh cuối năm đúng hông ạ!
* hỏi chi kỹ zậy ly do hihihihi
thanhnam234
04/01/2015
kiemkhach13, on 04/01/2015 - 19:50, said:
Bố mẹ nhất là bố phải trưởng nam hay dạng thờ cúng không ?.
Cậu giống bố nhiều hơn mẹ . tánh mẹ nhìn khó như dễ hơn
Cha rất nhiều " cha hơi cố chấp nhiều lém " chắc có lẽ chỉ mẹ
Cậu chịu nổi ông thôi " gặp người khác bỏ lâu rồi hông tống
Vô viện dưỡng tánh lại . Cậu cũng zậy y xì .vậy mẹ cậu chịu
Luôn 1 + 1 = 2 .chắc chắn . À về hỏi mẹ có phải lần đầu hẹn
Hò gặp nhau ngay cái cây rất to ở. Canh đồng mùa đó lúa trổ
Gặt hái gì đó mà lúc đó chắc quen nhau mùa xuân đó . Thời
Đó bố cậu chở mẹ bằng xe đạp hay xe lôi gì đó " và lúc đó
Dì bà gần đó có 1 tên đến làm quen " như mẹ cậu dứt khoát
Không không sau gần 3 hơn gặp bố cậu " trong tử vi bảo .
2 người gặp nhau ở gốc cây hay nên đất gỗ nhìn ra có sông
Rạch đường mướng " . Và lúc đó tầm 5 ,6 giờ chiều lại đi ra
Đây ngồi . Hồi đó mẹ cậu rất xinh gái nên rất ngại ra chỗ đông
Người .thích ngồi chỗ tịnh , mẹ cậu thích ăn mì quảng và uống
Nước mía và bánh bèo . Mẹ cậu tầm 1,54 da trắng hồng cha
Cao hơn cậu chút " .cậu nhờ xem chi tiết nha ..kiểm dùm ...
Nốt nhạc thứ 2 .
Cậu giống bố nhiều hơn mẹ . tánh mẹ nhìn khó như dễ hơn
Cha rất nhiều " cha hơi cố chấp nhiều lém " chắc có lẽ chỉ mẹ
Cậu chịu nổi ông thôi " gặp người khác bỏ lâu rồi hông tống
Vô viện dưỡng tánh lại . Cậu cũng zậy y xì .vậy mẹ cậu chịu
Luôn 1 + 1 = 2 .chắc chắn . À về hỏi mẹ có phải lần đầu hẹn
Hò gặp nhau ngay cái cây rất to ở. Canh đồng mùa đó lúa trổ
Gặt hái gì đó mà lúc đó chắc quen nhau mùa xuân đó . Thời
Đó bố cậu chở mẹ bằng xe đạp hay xe lôi gì đó " và lúc đó
Dì bà gần đó có 1 tên đến làm quen " như mẹ cậu dứt khoát
Không không sau gần 3 hơn gặp bố cậu " trong tử vi bảo .
2 người gặp nhau ở gốc cây hay nên đất gỗ nhìn ra có sông
Rạch đường mướng " . Và lúc đó tầm 5 ,6 giờ chiều lại đi ra
Đây ngồi . Hồi đó mẹ cậu rất xinh gái nên rất ngại ra chỗ đông
Người .thích ngồi chỗ tịnh , mẹ cậu thích ăn mì quảng và uống
Nước mía và bánh bèo . Mẹ cậu tầm 1,54 da trắng hồng cha
Cao hơn cậu chút " .cậu nhờ xem chi tiết nha ..kiểm dùm ...
Nốt nhạc thứ 2 .
- bố cháu không phải trưởng nhưng kiểu như từ nhỏ ở với bà nội gần như anh cả, và thờ cúng chắc là bố cháu nhận rồi vì bác cả không có con trai.
- cháu giống bố nhiều hơn, gần như là giống tựa tựa khuôn mặt, chứ bố cháu to con đẹp trai dã man, còn cháu thì ôi thôi rồi, nhiều lúc nghĩ tuổi thân lắm bác kiếm ạ; bố cháu cao gần 1m68, còn mẹ thì đúng là 1m54; lúc còn trẻ nhìn hình bố cháu đúng là rồ men tịch, mà sao cháu ốm dữ.
-cái phần gặp nhau quen nhau để cháu hỏi lại sau nha, còn tính bố cháu thì cũng hơi gia trưởng thôi nhưng biết tiếp thu ý kiến, bố cháu có thể nói là khó tính nhưng là người rất tốt và nhân hậu, có điều bố cháu có rượu vô thì lè nhè lắm; còn tính cháu không như vậy đâu nha, cháu tự nhận xét mình: là tính hiền, hơi nhân hậu nhưng rất nóng tính, đôi khi hơi tự ái ; có 1 điều đặc biệt tuy ăn mệnh cự nhưng cháu chỉ nói nhiều với người thân quen, còn lại thì im im, không thích tiếp xúc nhiều lắm, kiểu như không phải cháu chém gió giỏi lắm đâu, nhưng cháu nói thì có đầu có đuôi, lời nói có lực; còn về tính xấu của cháu thì ôi thôi rồi: kể không hết bác kiếm ạ.
- cha cháu chở mẹ cháu bằng xe đạp là đúng rồi ạ, mẹ cháu hồi đó rất xinh cũng đúng luôn.
- trước khi quen cha cháu thì mẹ cháu cũng có 2 người theo hay sao ý ạ, hồi trước nghe kể là vậy.
bác kiếm xem tiếp cho cháu đi, cháu cảm ơn bác kiếm nhiều nha.
ttL
04/01/2015
ssmn, on 04/01/2015 - 20:05, said:
Vậy hỏi năm thui nha, lý do là tò mò đó bác. Cháu đoán tuổi rồng nha
Bác kiếm ui bác là rồng hay rắn vậy! Cháu tò mò qué. Với cả bác sinh cuối năm đúng hông ạ!..trả lời dùm spKK
bác Kiếm là rắn ,rắn già lột xác thành rồng...
Mạng rắn là ng khéo leo,sâu sắc chu đáo,,,,,hồi xưa thể nào cũng gặp em gà nhưng thì là mà đên hum nay...
sao ko théc méc bác Kiếm xã nhà con gì..mờ đi vứi con rắn,trị được rắn.
Bongcomay90
04/01/2015
kiemkhach13, on 04/01/2015 - 19:54, said:
Bố mẹ nhất là bố phải trưởng nam hay dạng thờ cúng không ?.
Cậu giống bố nhiều hơn mẹ . tánh mẹ nhìn khó như dễ hơn
Cha rất nhiều " cha hơi cố chấp nhiều lém " chắc có lẽ chỉ mẹ
Cậu chịu nổi ông thôi " gặp người khác bỏ lâu rồi hông tống
Vô viện dưỡng tánh lại . Cậu cũng zậy y xì .vậy mẹ cậu chịu
Luôn 1 + 1 = 2 .chắc chắn . À về hỏi mẹ có phải lần đầu hẹn
Hò gặp nhau ngay cái cây rất to ở. Canh đồng mùa đó lúa trổ
Gặt hái gì đó mà lúc đó chắc quen nhau mùa xuân đó . Thời
Đó bố cậu chở mẹ bằng xe đạp hay xe lôi gì đó " và lúc đó
Dì bà gần đó có 1 tên đến làm quen " như mẹ cậu dứt khoát
Không không sau gần 3 hơn gặp bố cậu " trong tử vi bảo .
2 người gặp nhau ở gốc cây hay nên đất gỗ nhìn ra có sông
Rạch đường mướng " . Và lúc đó tầm 5 ,6 giờ chiều lại đi ra
Đây ngồi . Hồi đó mẹ cậu rất xinh gái nên rất ngại ra chỗ đông
Người .thích ngồi chỗ tịnh , mẹ cậu thích ăn mì quảng và uống
Nước mía và bánh bèo . Mẹ cậu tầm 1,54 da trắng hồng cha
Cao hơn cậu chút " .cậu nhờ xem chi tiết nha ..kiểm dùm ...
Nốt nhạc thứ 2 .
* hỏi chi kỹ zậy ly do hihihihi
Cậu giống bố nhiều hơn mẹ . tánh mẹ nhìn khó như dễ hơn
Cha rất nhiều " cha hơi cố chấp nhiều lém " chắc có lẽ chỉ mẹ
Cậu chịu nổi ông thôi " gặp người khác bỏ lâu rồi hông tống
Vô viện dưỡng tánh lại . Cậu cũng zậy y xì .vậy mẹ cậu chịu
Luôn 1 + 1 = 2 .chắc chắn . À về hỏi mẹ có phải lần đầu hẹn
Hò gặp nhau ngay cái cây rất to ở. Canh đồng mùa đó lúa trổ
Gặt hái gì đó mà lúc đó chắc quen nhau mùa xuân đó . Thời
Đó bố cậu chở mẹ bằng xe đạp hay xe lôi gì đó " và lúc đó
Dì bà gần đó có 1 tên đến làm quen " như mẹ cậu dứt khoát
Không không sau gần 3 hơn gặp bố cậu " trong tử vi bảo .
2 người gặp nhau ở gốc cây hay nên đất gỗ nhìn ra có sông
Rạch đường mướng " . Và lúc đó tầm 5 ,6 giờ chiều lại đi ra
Đây ngồi . Hồi đó mẹ cậu rất xinh gái nên rất ngại ra chỗ đông
Người .thích ngồi chỗ tịnh , mẹ cậu thích ăn mì quảng và uống
Nước mía và bánh bèo . Mẹ cậu tầm 1,54 da trắng hồng cha
Cao hơn cậu chút " .cậu nhờ xem chi tiết nha ..kiểm dùm ...
Nốt nhạc thứ 2 .
* hỏi chi kỹ zậy ly do hihihihi
kiemkhach13
04/01/2015
thatngiep12, on 04/01/2015 - 20:01, said:
hehehe, cháu xin kiểm ạ:
- bố cháu không phải trưởng nhưng kiểu như từ nhỏ ở với bà nội gần như anh cả, và thờ cúng chắc là bố cháu nhận rồi vì bác cả không có con trai.
- cháu giống bố nhiều hơn, gần như là giống tựa tựa khuôn mặt, chứ bố cháu to con đẹp trai dã man, còn cháu thì ôi thôi rồi, nhiều lúc nghĩ tuổi thân lắm bác kiếm ạ; bố cháu cao gần 1m68, còn mẹ thì đúng là 1m54; lúc còn trẻ nhìn hình bố cháu đúng là rồ men tịch, mà sao cháu ốm dữ.
-cái phần gặp nhau quen nhau để cháu hỏi lại sau nha, còn tính bố cháu thì cũng hơi gia trưởng thôi nhưng biết tiếp thu ý kiến, bố cháu có thể nói là khó tính nhưng là người rất tốt và nhân hậu, có điều bố cháu có rượu vô thì lè nhè lắm; còn tính cháu không như vậy đâu nha, cháu tự nhận xét mình: là tính hiền, hơi nhân hậu nhưng rất nóng tính, đôi khi hơi tự ái ; có 1 điều đặc biệt tuy ăn mệnh cự nhưng cháu chỉ nói nhiều với người thân quen, còn lại thì im im, không thích tiếp xúc nhiều lắm, kiểu như không phải cháu chém gió giỏi lắm đâu, nhưng cháu nói thì có đầu có đuôi, lời nói có lực; còn về tính xấu của cháu thì ôi thôi rồi: kể không hết bác kiếm ạ.
- cha cháu chở mẹ cháu bằng xe đạp là đúng rồi ạ, mẹ cháu hồi đó rất xinh cũng đúng luôn.
- trước khi quen cha cháu thì mẹ cháu cũng có 2 người theo hay sao ý ạ, hồi trước nghe kể là vậy.
bác kiếm xem tiếp cho cháu đi, cháu cảm ơn bác kiếm nhiều nha.
* này tại cậu nhờ xem chi tiết thì kiếm khách xem luôn " về hỏi lại mẹ quen ở đâu chắc chắn gốc cây
Chăc cây me wá " mà gốc cây có nền suy ra vậy là nền nhà hay chỗ bằng ngồi mới được đúng hông
Gần nhà có miếu đình gần đó mẹ cậu nhớ mà " theo tử vi cubg phụ mẫu là zậy suy ra bị hôn tại đó
Luôn 99% về hỏi lẹ mới xem tiếp ....không thì cậu chỉ được 2 nốt nhạc
thanhnam234
04/01/2015
kiemkhach13, on 04/01/2015 - 20:13, said:
* này tại cậu nhờ xem chi tiết thì kiếm khách xem luôn " về hỏi lại mẹ quen ở đâu chắc chắn gốc cây
Chăc cây me wá " mà gốc cây có nền suy ra vậy là nền nhà hay chỗ bằng ngồi mới được đúng hông
Gần nhà có miếu đình gần đó mẹ cậu nhớ mà " theo tử vi cubg phụ mẫu là zậy suy ra bị hôn tại đó
Luôn 99% về hỏi lẹ mới xem tiếp ....không thì cậu chỉ được 2 nốt nhạc
Chăc cây me wá " mà gốc cây có nền suy ra vậy là nền nhà hay chỗ bằng ngồi mới được đúng hông
Gần nhà có miếu đình gần đó mẹ cậu nhớ mà " theo tử vi cubg phụ mẫu là zậy suy ra bị hôn tại đó
Luôn 99% về hỏi lẹ mới xem tiếp ....không thì cậu chỉ được 2 nốt nhạc
ttL
04/01/2015
kiemkhach13
04/01/2015
irishuynh105, on 04/01/2015 - 20:10, said:
cười bể bụng luôn, sao tử vi có zụ nước mía bánh bèo luôn hả bác =]]]]]
* ủa có chứ thiên lương là cây thiên cơ gốc cây " bánh bèo nước mía tham
Lang thiên trù ...
- à thầy thatngep " kiểm luôn zụ này ....
* coi như zậy tư vi mới hay vì giờ nhiều phái .không ai chịu ai
Thì kk có quyền chế biến cho hợp thời mà lại chính là zui như
Vẫn đúng trên 50% lên lớp rùi ....chờ tập sau hay dữ luôn hihihihi
ttL
04/01/2015
thấy spKK bị vây tứ bề hội đồng,ttL nhảy ra đỡ dùm vài chiêu thui,để sp rảnh tay chút.hihi...


