Tất nhiên là lúc nào em cũng căn thành giờ mặt trời trước rồi, nên nói giờ khe và bàng giờ là theo giờ mặt trời. Chứ nói riêng với các lá số của thế kỷ 20, cứ giờ gốc GMT mà tính thì chắc là từ xưa giờ em sẽ tính sai khoảng 50% lá số hiện đại do có khi trừ 1 giờ do daylight saving time, vẫn còn phải trừ thêm vài chục phút nữa đấy=)) Còn sinh ra trước đấy nữa, phần lớn lấy giờ LMT sẵn rồi.
Nhưng mà 2 chỗ đấy nhiều đến mức đặc biệt chứ, mà toàn những người hay ho.
Ví dụ: Piotr Đại đế (AstroDB rate B, nhưng e biết là khá đáng tin cậy đấy vì các nhà sử học Nga đào nhiều nguồn, với cả lá số cổ, thì xác định ông ta sinh vào 1h, chênh lệch rất khó. Nếu tính là ăn vào giờ sau 1h thì là... vài chục giây). Tướng mạo, cá tính, các thông tin cơ bản,... thì có vẻ ăn vào , nhưng có thể thấy là hạn xây Kinh đô và dời đô thì có dấu ấn của
Habib Bourguiba, , nguồn từ Andre Barbault (cực kỳ đáng tin) cho biết là giấy chứng sinh. TT đầu tiên của Tunisia. Một ông độc tài hiện đại rất giỏi.
Oscar Romero. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Giáo hội hiện đại, ,
Nghĩ thì giờ Thiên Lương phải có ảnh hưởng nếu ko thì ông ấy ko đi tu. Nhưng có nhiều lý do mà họ tranh cãi là có nên phong Thánh hay không.
Wolfgang Schuessel, cựu Thủ tướng Áo, một trong các chính trị gia đương đại yêu thích của em. , nhưng chênh thêm 5 phút thì sẽ ra
Edith Galt Wilson, người đàn bà duy nhất từng thao túng chính quyền Mỹ. ,
Nếu xét về phương diện tướng và tính (từ những lá khác) thì e thấy đám này đều có dấu ấn mạnh của Thái Dương Tỵ, ví dụ, sát khí thì kinh khủng, thỉnh thoảng có hành vi âm độc nhưng cứ như không hề có ác ý, vì đang sáng mà! Và đối tượng thì cứ tỉnh bơ và tươi cười như kiểu "tôi thấy mọi chuyện đều đơn giản", rất mơ mộng và không phải dũng cảm đơn thuần nữa, mà đúng kiểu thiếu ý thức về sự nguy hiểm. ,
Bob Denard, , nhưng cách cũng đôi phút. Có lẽ là người chủ trì nhiều vụ lật đổ chính quyền nhất thế kỷ này.
Walter Model, một trong những viên tướng em thích nhất. Max defense skill. Tính lão hay cực. Cuối cùng tự tử >"<. ,
Clara Petacci, , Người bị treo lên cùng Mussolini (tự bà ấy chọn cái chết đó), giờ ăn vào Thái âm cũng vài phút
Đấy, Thái Âm (nếu đúng:D ) dễ thích Thất Sát lắm.
Bọn danh nhân Thái Âm, chảng cứ ở Dậu và chẳng cứ có Kỵ, tỷ lệ tự tử (số lớn vì tình) cao nhất trong số các chính tinh đấy.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 12/12/2014 - 18:05