Gửi vào 02/12/2014 - 11:43
À ! Cô hamzui " anh em đông không cô thứ mấy trg nhạ món này không phân anh em trưởng thứ chỉ zô sự việc chính
Đương số cha mẹ " vì hóng đuoc đến đoạn này " . Mà lạ
Mấy nữ làm thầy " chồng " khó làm được việc gì bền cuối
Ngồi không giữ xe . Không thì làm linh tinh việc phụ đậi loại
* nghĩ lại cũng may mắn lấy vợ lại âm lịch " chắc giờ ngồi gữi
Xe ,bốc số cho khách chăng .
- sao dám viết vậy " vì để ý nhiều người lắm rùi " toàn gặp vậy
Mà chồng cảm thấy rất hãnh diện và hạnh phúc mới lạ ...
* sau nhiều ngày điều tra " âm thầm hiểu ra đúng là hạnh phúc .
Vì vợ xem dù gì gấp nhiều lần chồng đi làm .nên chồng nghĩ
Phụ vợ được cấp tiền không sợ ...xù tiền mà ứng bao nhiêu cũng
Cho khỏi viết đoen xin tạm ứng " đặc điểm ở chỗ này ...
* chiện đói qua đầu gối phải bò "
- năm đó lâu lâu rùi " kk biết môn đổ xu và mai hoa . Quen " gấu yêu " 4 năm chửa nghe động tĩnh
Gì " lúc đó cô gấu mới 24 tuổi rùi nhà bên phe ngoại quái . Hiện tượng " gầm gừ " nên thôi đành
Quyết định " như tiền chẳng có mò về nhà thì anh em có vẻ không thích " sợ xin xỏ " ....và phải quyết
Định " lấy 3 đồng xu 1 cái tô nhựa màu xanh viền gợn sóng thời đó sài nhiều loại này , thêm mớ
Tuvi hàng năm , cuốn tam tông miếu xem ngày tuổi , cuốn diễn cầm tam thế ( duong công hầu )
* ra xe khách đi lên hướng tây nam miền nam . Đúng 99 cây số là đến bên xe sài gòn tây ninh .
Từ chân núi lên gần đỉnh núi khoảng 1,7 ,km . Tới chùa bà , lên nữa thif sân bay trực thăng của
Chế độ cũ "
- lúc này nhìn long hổ chỗ nào tốt ngồi ngự " may quá có cây sứ cao tầm 2 ,5 m lá cũng xanh
,lá nhỏ có lẽ cây cũng sợ mất nước "
* gặp ông già tầm 80 tuổi mắt cũng mờ " nhìn ông ta giống người cõi tiên ,da trắng râu tóc trắng
Mặc đồ trắng luôn " kk đến chào hỏi xin ngồi nhờ ...cậu làm gì bán gì hay đi xin ăn !?...
- da..da....cháu xem bói , do cần tiền giải quyết ....
* vậy cậu ngồi đây, tâm đệm chải rộng hơn , tấm đệm quê dùng để phơi lúa trên nên đất .vì nhieeufv
Nhà sân đất không có xi mắng .
* cậu xem bói được không hay chỉ qua loạ Làm gì mà trai tráng lên đây xem ngồi zậy ...
- dạ ...dạ ..cháu sắp lấy vợ ... mà tiền không đủ nên liều lên đây hỵ vọng may mắn không
Thì lại lỗi hẹn nữa . Như lần này không thể nữa " vì 4 năm gần 5 năm rùi bác ạ !!!
* thì ra là vậy " tôi dặn câu thấy dưới núi lao xao thì chạy nha !.da..da.....cám ơn bác
Trúng rằm tháng tư khách thập phương đông kinh di người lên người xuông tấp nập ...
Thấy anh chị nào đi qua cũng " rao mời mua " tuvi trọn đời , hay xem tình duyên hôn
Sự " công nhân mấy thằng dfi cùng bồ lìm trâu , không xem còn nhìn dạng ý sao " thanh
Niên ngồi xem bói , hết 1 ngày chẳng thấy ma nào mua sách hay hỏi xem tình duyên
Mà kk đâu quen ngồi gốc cây đau mông ,lưng ghê luôn " như lòng nghĩ thôi vì tình yêu
Rang ngồi "
- tối kk xếp tấm nệm lại đem đi trả cho chủ , vì thuê 2 ngàn / 1 ngày , dù 3 ngàn 1 ngày
Lâu lâu dưới chân núi lao xao , thì chạy do trật tự trị an dẹp đường bắt những người
Ăn xin giả ,tu giả ...chắc luôn thầy bói " dỏm " .nghĩ mỗi lần thế là chạy ra góc đứng với
Đám ăn xin ,thầy chùa , giả . Còn ăn xin xịn ngồi lại tại chỗ không sao . ...
À ! Cụ này dân tài tử miệt vườn , kéo đờn cò , khi độc quyền cầm nghe rất mùi " nên họ
Cho tiền rất nhiều " từ sáng đến tối đầy giỏ tiền các loại cao nhất chỉ 10 ngàn ,thuong
2 ngan vn .
*** ngày nữa lại qua chỉ vàu người mua sach tam tông miếu 2 ngàn 1 cuốn " tổng được
40 ngàn thì xong đời rùi "
- đến ngày thứ 3 ác miệng lun " cứ thấy thằng nào mặt nhìn ghét " phán luôn , này 2 người
Không phải duyên đâu đi chung làm gì mất thời gian " thì cô gái khựng lại nhìn " tâm lý
Quen lâu khác ,mới quen khác theo hành động " chém tiếp không hợp số hay tuổi đâu ...
...thế là cô ta ngồi xuống nói tuổi " và kêu xủ quẻ vô tô xem quẻ hên dúng mấy đao ....
Được 5 ngàn , và mua sách tam tông , tuvi , tổng gần 10 ngàn cô bắt thằng mặt thịt kia
Đưa lun ...
- và mấy nữ nghe zô luôn , hỏi tuổi bồ chồng , con , sanh năm nào tốt ,...chồng em có
Mèo mỡ không ..vvv..
- khi nhìn mấy nữ thất tình , cô độc , khi gặp dạng mắt mặt vong vía " phán " tá lả hoa lá
Canh sai có đúng có , hầu như họ mua tấm giấy tuvi rất nhiều . Mà đưa tiền khỏi thối
Tấm giấy đôi có 500 đồng ...đưa luôn 2 ngàn , xủ quẻ khi hốt 10 ngàn , chơi quẻ ăn ngon
Nhất chỉ tốn ca nước lạnh xong 1 quẻ .
Cứ zậy ...cứ zậy.....đến 20 âm lịch ...cảm thấy đủ tiền .nói với ông cụ kế chắc cháu về ...
...ông bảo ngày 25 khách đến tạ chùa , cậu nên ở lại , cụ nói nhà tôi ở chợ long hoa "
Cậu không ngại nghe chơi " thế là đi xuống núi , nhiều chỗ phải cóng cụ ,dễ té . Xuông
Núi có xe lôi .dạng xe 2 bánh sau có thùng ngồi lên đi nhanh hơn chờ xe bus , lam,
Đến nhà cụ " thì nhà giàu kinh dị " . Cụ này chắc trẻ cũng ghê hay sao ở 1 mình con cháu
Ở kết bên " luôn cụ bà . Vô nhà thấy toàn huân chương hạ 3 , bằng khen nhiều " .
- cụ dân kháng chiến " chuyên viết kịch soạn nhạc " kk sao không ở chung con cháu
Đêm hôm cũng đỡ " ....ở là gì bọn này không biết thưởng thức âm nhạc " tối ngày chỉ
Có tiền thôi ...nên tui cách lý luôn " ...da...da....cụ kể chuyện tình lan và điệp " trong
Chiến khu , nhiều lắm , thì bất chợt có 1 cô gái mang cơm qua . Thế là zô ăn luôn ...
- như hồi đó khu này ít nhà trọ lém chỉ có khu vực ở chùa mới có . Nên ngủ nhà cụ 1 đêm
Đêm cụ vác cây đàn bầu ra băng đá gảy " chẳng ngủ được lun " . Hèn gì con cháu trốn
Là phải " sáng ra chào cụ đi về hẹn 25 am lịch lên lại " như kk lên chỗ trên có bán hột
Vịt nhiều " có anh chở bán ...hồi đó xe campuchia nhiều dạng xe không giấy . Kk mua
1 chiếc cup 79 . Hên xui qua trạm " từ tây ninh có 2 trạm kiểm , suối sâu , ngã tư an sương
- và may mắn qua 2 trạm về đến tân bình " bán luôn xe , được gần 4 triệu , mà vàng lúc đó
Chỉ trên dưới 400 ngàn / 1 chỉ . Vậy đủ giải quyết ..quẻ ngoại quái đang " gầm gừ " roài ...
- và tháng 10 al lên lại không thấy cụ đâu " quay lại nhà cụ bịnh nặng , đưa cho cụ cái
Lược làm bằng sừng trâu " của các cụ chiến binh trong thời chiến lúc
Rảnh ra làm gửi về nhà , có khắc tên 1 người nữ như lời cụ kể .tiếc do làm mất kỷ vật
Cô ý tặng cụ . Hình như cụ yêu cô này nhiều hơn cụ bà đang sống kể bên chăng .cô
Ta hát ,cụ đờn ..hiểu nhau ...đại loại zậy ...nên khi nhìn thấy cái lược có tên cô ta ,cụ
Có đỡ bịnh đi một tí chắc là như zậy .....
Từ đó không lên núi này sau có đi năm 2005 , 2006
Có cáp trèo rùi .không như xưa .
Đây chút chiện xưa .biết chút nghề gì mần vẫn đỡ hơn đi xin ai !...
Ngày 9 tháng 4 al năm 1993