thập cẩm
kiemkhach13
02/12/2014
hamzui9, on 02/12/2014 - 12:56, said:
hy vọng không ứng với cháu .....mà đúng là số thì không biết thế nào cả bác nhỉ
Phủi phui tên nào gặp phải cháu thì đen cho hắn quá
Cô làm con thứ mấy trong nhà ?.hỏi 3 lần không thấy trả lời .
KimCa, on 02/12/2014 - 11:10, said:
@bác Kiếm dỏm
Kim Ca rất phục bác vì bác biết nhiều món độc và lạ, vừa rồi là món xem tranh đoán người, trước đó là đoán chữ ký như thần, tất cả chỉ nhỏ vậy chứ bác mà xuất mai hoa quyền thì còn gì mà nói nữa.
Kim Ca có cái hình này, bác ngó đoán Kim Ca thế nào với ạ. Đọc bài bác để học hỏi thêm
Kim Ca rất phục bác vì bác biết nhiều món độc và lạ, vừa rồi là món xem tranh đoán người, trước đó là đoán chữ ký như thần, tất cả chỉ nhỏ vậy chứ bác mà xuất mai hoa quyền thì còn gì mà nói nữa.
Kim Ca có cái hình này, bác ngó đoán Kim Ca thế nào với ạ. Đọc bài bác để học hỏi thêm
* ngồi ngẫm lâu mới quyết " nếu là logo quan trong. " không cậu lên mai
Hoa hay cộng kim ca + ngày giờ thành quẻ xem cho nhanh " tốt xấu " hihihi...
Sửa bởi kiemkhach13: 02/12/2014 - 13:05
hamzui9
02/12/2014
kiemkhach13, on 02/12/2014 - 13:03, said:
Cô làm con thứ mấy trong nhà ?.hỏi 3 lần không thấy trả lời .
Cháu PM lúc nãy rùi bác ơi, bác có nhận được tin nhắn không ạ?
cháu chưa thấy bác đọc tin nhắn, nếu bác không vào được tin nhắn thì bác thử theo cách admin hướng dẫn:
Sửa bởi hamzui9: 02/12/2014 - 13:17
KimCa
02/12/2014
kiemkhach13, on 02/12/2014 - 13:03, said:
* ngồi ngẫm lâu mới quyết " nếu là logo quan trong. " không cậu lên mai
Hoa hay cộng kim ca + ngày giờ thành quẻ xem cho nhanh " tốt xấu " hihihi...
Hoa hay cộng kim ca + ngày giờ thành quẻ xem cho nhanh " tốt xấu " hihihi...
không phải logo quan trọng gì đâu bác Kiếm ạ. Cái này chỉ là trong lúc sáng tạo tự làm ra cái logo cho riêng bản thân, như kiểu tự khẳng định mình ạ. bác dùng kim ca + ngày giờ thành quẻ hoặc lên mai hoa đều được ạ. KC thấy mai hoa khó học và phải thực nghiệm rất nhiều. Nên cũng muốn học lỏm bác chút. Nếu không thì bác dùng Kim Ca + ngày giờ tháng lên quẻ cũng tốt ạ. hihi.
kiemkhach13
02/12/2014
không phải logo quan trọng gì đâu bác Kiếm ạ. Cái này chỉ là trong lúc sáng tạo tự làm ra cái logo cho riêng bản thân, như kiểu tự khẳng định mình ạ. bác dùng kim ca + ngày giờ thành quẻ hoặc lên mai hoa đều được ạ. KC thấy mai hoa khó học và phải thực nghiệm rất nhiều. Nên cũng muốn học lỏm bác chút. Nếu không thì bác dùng Kim Ca + ngày giờ tháng lên quẻ cũng tốt ạ. hihi.
* giời sách có dạy mà " giờ kêu kk lên oai lắm " nếu chơi zô phòng bói dịch mần rùi " coi nhiều năm tên
Mai hoa riết oải " chuyển dạo tám nhảm zui hơn " nói thật gần hết 1 đời người , nó chẳng giúp gì đích
Thực cho bản thân kiếm khách " chỉ khi vô đúng chỗ thì mới khắn khít thăng hoa "
" có mấy lần gặp vài cô rất xinh nam bắc trung luôn hâu như coi bói là coi ....kk hỏi nếu mấy cô thấy
Nguoi xem bói giỏi có thích không thì là mà " thích lém " anh à !.vậy nếu cô yêu .người đó mấy cô biết
Truoc là thầy " bói " có lấy không hầu như im hết " ....lý do sao lại im " hầu như bọn em thích xem bói
Còn lấy thầy bói không " vì nhìn tánh khi kỳ " lắm " mà đi bạn bè xmen làm này làm kinh doanh kia .hỏi
Lại mình có bồ chồng làm thầy bói thấy sao đâu...mà quả như vậy " nên làm việc gì lấy " sau biến hình
Thì nữ mới thôi " còn nữ thì coi chừng " không tin kim ca hay các tên nam thử hỏi mấy nữ trong đây
Đúng như lời kk vừa viết không . Tốt nhất phải có 1 nghề " nhá " hàng sau hay hoạt động thầy mà mới
Mong lượm đc 1 em ....nhớ nha
kiemkhach13
02/12/2014
ssmn, on 01/12/2014 - 22:44, said:
cháu tham gia với
* giờ lại xem hết nổi rùi ...hihihi...để từ từ ....
KimCa
02/12/2014
kiemkhach13, on 02/12/2014 - 16:59, said:
* giời sách có dạy mà " giờ kêu kk lên oai lắm " nếu chơi zô phòng bói dịch mần rùi " coi nhiều năm tên
Mai hoa riết oải " chuyển dạo tám nhảm zui hơn " nói thật gần hết 1 đời người , nó chẳng giúp gì đích
Thực cho bản thân kiếm khách " chỉ khi vô đúng chỗ thì mới khắn khít thăng hoa "
" có mấy lần gặp vài cô rất xinh nam bắc trung luôn hâu như coi bói là coi ....kk hỏi nếu mấy cô thấy
Nguoi xem bói giỏi có thích không thì là mà " thích lém " anh à !.vậy nếu cô yêu .người đó mấy cô biết
Truoc là thầy " bói " có lấy không hầu như im hết " ....lý do sao lại im " hầu như bọn em thích xem bói
Còn lấy thầy bói không " vì nhìn tánh khi kỳ " lắm " mà đi bạn bè xmen làm này làm kinh doanh kia .hỏi
Lại mình có bồ chồng làm thầy bói thấy sao đâu...mà quả như vậy " nên làm việc gì lấy " sau biến hình
Thì nữ mới thôi " còn nữ thì coi chừng " không tin kim ca hay các tên nam thử hỏi mấy nữ trong đây
Đúng như lời kk vừa viết không . Tốt nhất phải có 1 nghề " nhá " hàng sau hay hoạt động thầy mà mới
Mong lượm đc 1 em ....nhớ nha
Mai hoa riết oải " chuyển dạo tám nhảm zui hơn " nói thật gần hết 1 đời người , nó chẳng giúp gì đích
Thực cho bản thân kiếm khách " chỉ khi vô đúng chỗ thì mới khắn khít thăng hoa "
" có mấy lần gặp vài cô rất xinh nam bắc trung luôn hâu như coi bói là coi ....kk hỏi nếu mấy cô thấy
Nguoi xem bói giỏi có thích không thì là mà " thích lém " anh à !.vậy nếu cô yêu .người đó mấy cô biết
Truoc là thầy " bói " có lấy không hầu như im hết " ....lý do sao lại im " hầu như bọn em thích xem bói
Còn lấy thầy bói không " vì nhìn tánh khi kỳ " lắm " mà đi bạn bè xmen làm này làm kinh doanh kia .hỏi
Lại mình có bồ chồng làm thầy bói thấy sao đâu...mà quả như vậy " nên làm việc gì lấy " sau biến hình
Thì nữ mới thôi " còn nữ thì coi chừng " không tin kim ca hay các tên nam thử hỏi mấy nữ trong đây
Đúng như lời kk vừa viết không . Tốt nhất phải có 1 nghề " nhá " hàng sau hay hoạt động thầy mà mới
Mong lượm đc 1 em ....nhớ nha
Cám ơn bác Kiếm nhiều, Kim Ca có duyên với bói toán, môn nào cũng lĩnh hội được, chỉ là vấn đề thời gian, Kim Ca học vì niềm đam mê, niềm đam mê xuất phát từ sự tò mò muốn biết nhiều hơn về bản thân cũng như biết người, biết nhiều hơn về thế giới qua lăng kính huyền học. Đó là tò mò, ham hiểu biết, khám phá. Kim Ca thì không biết có làm thầy không, hiện tại thì đang làm kinh doanh chân chính, Kim Ca rất ham làm giàu nên không biết có làm được thầy bà không? chỉ ngại tham quá mà tâm không còn sáng nếu làm thầy.
Cho nên trước thì học hỏi bác và mọi người để có thêm kiến thức, biết cách đối nhân xử thế, ứng dụng trong cuộc sống và công việc kinh doanh. Chưa nghỉ đến sẽ làm thầy. Nếu sau này sa cơ lỡ vận, bị phá sản thì chắc cũng làm thầy là nghề tay trái kiếm thêm thu nhập, hoặc bí quá thì kiếm tiền độ nhật. Mong là không phải làm thầy, vì Kim Ca vốn sợ tai tiếng và dị nghị, mà nhiều người không hiểu lại nghỉ mình thế này thế kia. hihi
Mong là được bác Kiếm xem logo hoặc Kim Ca + ngày tháng giờ. Nếu trong đời mà không có quý nhân chắc giờ Kim Ca không xong rồi, chỉ là quý nhân trợ giúp là từ mối quan hệ mà mình tạo ra, chứ không dựa dẫm.
Bongcomay90
02/12/2014
kiemkhach13, on 02/12/2014 - 11:43, said:
* chiện đói qua đầu gối phải bò "
- năm đó lâu lâu rùi " kk biết môn đổ xu và mai hoa . Quen " gấu yêu " 4 năm chửa nghe động tĩnh
Gì " lúc đó cô gấu mới 24 tuổi rùi nhà bên phe ngoại quái . Hiện tượng " gầm gừ " nên thôi đành
Quyết định " như tiền chẳng có mò về nhà thì anh em có vẻ không thích " sợ xin xỏ " ....và phải quyết
Định " lấy 3 đồng xu 1 cái tô nhựa màu xanh viền gợn sóng thời đó sài nhiều loại này , thêm mớ
Tuvi hàng năm , cuốn tam tông miếu xem ngày tuổi , cuốn diễn cầm tam thế ( duong công hầu )
*** ngày nữa lại qua chỉ vàu người mua sach tam tông miếu 2 ngàn 1 cuốn " tổng được
40 ngàn thì xong đời rùi "
- đến ngày thứ 3 ác miệng lun " cứ thấy thằng nào mặt nhìn ghét " phán luôn , này 2 người
Không phải duyên đâu đi chung làm gì mất thời gian " thì cô gái khựng lại nhìn " tâm lý
Quen lâu khác ,mới quen khác theo hành động " chém tiếp không hợp số hay tuổi đâu ...
...thế là cô ta ngồi xuống nói tuổi " và kêu xủ quẻ vô tô xem quẻ hên dúng mấy đao ....
Được 5 ngàn , và mua sách tam tông , tuvi , tổng gần 10 ngàn cô bắt thằng mặt thịt kia
Đưa lun ...
Đây chút chiện xưa .biết chút nghề gì mần vẫn đỡ hơn đi xin ai !...
Ngày 9 tháng 4 al năm 1993
- năm đó lâu lâu rùi " kk biết môn đổ xu và mai hoa . Quen " gấu yêu " 4 năm chửa nghe động tĩnh
Gì " lúc đó cô gấu mới 24 tuổi rùi nhà bên phe ngoại quái . Hiện tượng " gầm gừ " nên thôi đành
Quyết định " như tiền chẳng có mò về nhà thì anh em có vẻ không thích " sợ xin xỏ " ....và phải quyết
Định " lấy 3 đồng xu 1 cái tô nhựa màu xanh viền gợn sóng thời đó sài nhiều loại này , thêm mớ
Tuvi hàng năm , cuốn tam tông miếu xem ngày tuổi , cuốn diễn cầm tam thế ( duong công hầu )
*** ngày nữa lại qua chỉ vàu người mua sach tam tông miếu 2 ngàn 1 cuốn " tổng được
40 ngàn thì xong đời rùi "
- đến ngày thứ 3 ác miệng lun " cứ thấy thằng nào mặt nhìn ghét " phán luôn , này 2 người
Không phải duyên đâu đi chung làm gì mất thời gian " thì cô gái khựng lại nhìn " tâm lý
Quen lâu khác ,mới quen khác theo hành động " chém tiếp không hợp số hay tuổi đâu ...
...thế là cô ta ngồi xuống nói tuổi " và kêu xủ quẻ vô tô xem quẻ hên dúng mấy đao ....
Được 5 ngàn , và mua sách tam tông , tuvi , tổng gần 10 ngàn cô bắt thằng mặt thịt kia
Đưa lun ...
Đây chút chiện xưa .biết chút nghề gì mần vẫn đỡ hơn đi xin ai !...
Ngày 9 tháng 4 al năm 1993
Sửa bởi irishuynh105: 02/12/2014 - 19:25
ttL
02/12/2014
hi.hi.đọc chiện sp KK vui thiệt..
@thầy KimCa lại mún sáng tạo môn mới thì đây (copypaste nha hì..hì)
Xem bói bằng cờ vua
Một phụ nữ ở Thái Lan nổi như cồn và kiếm bộn tiền nhờ khả năng dự đoán tương lai bằng cờ vua.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ và phải sống cảnh vô gia cư một thời gian, bà mẹ một con Amunnata Lamwanna may mắn được tuyển vào làm việc cho một thầy bói nổi tiếng. Sau một thời gian nghiên cứu tất cả mọi điều về các chòm sao, Lamwanna tách ra hành nghề riêng dưới biệt danh là Ajarn Nong.
Ajarn nảy ra ý tưởng bói trên cờ vua khi xem một trận đấu cờ ở công viên. “Tôi nghĩ ra một cách xem tử vi mới. Từ vị trí của bàn cờ, tôi có thể nhìn ra vị trí các vì sao theo thuật chiêm tinh kiểu Thái. Cũng như bài Tây và phong thủy, vị trí mỗi vì sao đều chỉ ra số tử vi của bạn. Phương pháp này được hoàn thành năm 2010, và người đầu tiên mà tôi thử nghiệm là chồng tôi”, Oddity Central dẫn lời cô nói.
Mỗi lần xem tử vi cho khách, Ajarn lấy phí từ 30 đến 50 USD. Khách hàng cũng có thể chọn cách trả trọn gói 1 năm với giá khoảng 200 USD. Trong quá trình xem bói, họ được yêu cầu bắt 5 quân cờ và đặt chúng lên bàn theo cách mà họ thấy hợp lý. Mỗi quân cờ đều có ý nghĩa riêng, trong đó quân tốt là sao Kim tượng trưng cho sự nữ tính, cởi mở và vị tha, trong khi quân mã là sao Thổ tượng trưng cho người của công việc. Ngoài ra theo cách bói của Ajarn, quân cờ Vua là sao Mộc chỉ một người có tính cách lạnh lùng, tính toán và lý trí, trong khi đó quân cờ Hậu đại diện cho chòm sao Thần Nông, thể hiện niềm đam mê và bốc đồng.
Dù không biết rõ các quy luật của trò chơi nhưng Ajarn có thể quan sát cách khách hàng di chuyển quân cờ trên bàn để xác định sự kiện tương lai trong cuộc đời của họ. Thông thường các khách hàng của cô là binh sĩ và quan chức, những người thường tò mò muốn biết bao giờ họ sẽ được thăng quan tiến chức. Ngoài ra, những người mẹ có con qua đời cũng tìm đến cô để được biết về cuộc sống bên kia thế giới của con cái họ.
Ajarn cho biết phương pháp xem bói của mình cũng chính xác không kém gì các phương pháp khác bởi cô "sử dụng tất cả các thể loại khoa học để tiên đoán".
Bà thầy này cũng xinh ghê..
có nường nào trong đây học sp ra xong ,thích được như vầy hông/
@thầy KimCa lại mún sáng tạo môn mới thì đây (copypaste nha hì..hì)
Xem bói bằng cờ vua
Một phụ nữ ở Thái Lan nổi như cồn và kiếm bộn tiền nhờ khả năng dự đoán tương lai bằng cờ vua.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ và phải sống cảnh vô gia cư một thời gian, bà mẹ một con Amunnata Lamwanna may mắn được tuyển vào làm việc cho một thầy bói nổi tiếng. Sau một thời gian nghiên cứu tất cả mọi điều về các chòm sao, Lamwanna tách ra hành nghề riêng dưới biệt danh là Ajarn Nong.
Ajarn nảy ra ý tưởng bói trên cờ vua khi xem một trận đấu cờ ở công viên. “Tôi nghĩ ra một cách xem tử vi mới. Từ vị trí của bàn cờ, tôi có thể nhìn ra vị trí các vì sao theo thuật chiêm tinh kiểu Thái. Cũng như bài Tây và phong thủy, vị trí mỗi vì sao đều chỉ ra số tử vi của bạn. Phương pháp này được hoàn thành năm 2010, và người đầu tiên mà tôi thử nghiệm là chồng tôi”, Oddity Central dẫn lời cô nói.
Mỗi lần xem tử vi cho khách, Ajarn lấy phí từ 30 đến 50 USD. Khách hàng cũng có thể chọn cách trả trọn gói 1 năm với giá khoảng 200 USD. Trong quá trình xem bói, họ được yêu cầu bắt 5 quân cờ và đặt chúng lên bàn theo cách mà họ thấy hợp lý. Mỗi quân cờ đều có ý nghĩa riêng, trong đó quân tốt là sao Kim tượng trưng cho sự nữ tính, cởi mở và vị tha, trong khi quân mã là sao Thổ tượng trưng cho người của công việc. Ngoài ra theo cách bói của Ajarn, quân cờ Vua là sao Mộc chỉ một người có tính cách lạnh lùng, tính toán và lý trí, trong khi đó quân cờ Hậu đại diện cho chòm sao Thần Nông, thể hiện niềm đam mê và bốc đồng.
Dù không biết rõ các quy luật của trò chơi nhưng Ajarn có thể quan sát cách khách hàng di chuyển quân cờ trên bàn để xác định sự kiện tương lai trong cuộc đời của họ. Thông thường các khách hàng của cô là binh sĩ và quan chức, những người thường tò mò muốn biết bao giờ họ sẽ được thăng quan tiến chức. Ngoài ra, những người mẹ có con qua đời cũng tìm đến cô để được biết về cuộc sống bên kia thế giới của con cái họ.
Ajarn cho biết phương pháp xem bói của mình cũng chính xác không kém gì các phương pháp khác bởi cô "sử dụng tất cả các thể loại khoa học để tiên đoán".
Bà thầy này cũng xinh ghê..
có nường nào trong đây học sp ra xong ,thích được như vầy hông/
MinhNhi
02/12/2014
bác Kiếm ơi , có cách nào xem chồng tương lai là người cùng chủng tộc hay khác chủng tộc không ạ , hihi , bác xem cho Higa với
KimCa
02/12/2014
kiemkhach13
02/12/2014
kiemkhach13
02/12/2014
ttL, on 02/12/2014 - 19:29, said:
hi.hi.đọc chiện sp KK vui thiệt..
@thầy KimCa lại mún sáng tạo môn mới thì đây (copypaste nha hì..hì)
Xem bói bằng cờ vua
Một phụ nữ ở Thái Lan nổi như cồn và kiếm bộn tiền nhờ khả năng dự đoán tương lai bằng cờ vua.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ và phải sống cảnh vô gia cư một thời gian, bà mẹ một con Amunnata Lamwanna may mắn được tuyển vào làm việc cho một thầy bói nổi tiếng. Sau một thời gian nghiên cứu tất cả mọi điều về các chòm sao, Lamwanna tách ra hành nghề riêng dưới biệt danh là Ajarn Nong.
Ajarn nảy ra ý tưởng bói trên cờ vua khi xem một trận đấu cờ ở công viên. “Tôi nghĩ ra một cách xem tử vi mới. Từ vị trí của bàn cờ, tôi có thể nhìn ra vị trí các vì sao theo thuật chiêm tinh kiểu Thái. Cũng như bài Tây và phong thủy, vị trí mỗi vì sao đều chỉ ra số tử vi của bạn. Phương pháp này được hoàn thành năm 2010, và người đầu tiên mà tôi thử nghiệm là chồng tôi”, Oddity Central dẫn lời cô nói.
Mỗi lần xem tử vi cho khách, Ajarn lấy phí từ 30 đến 50 USD. Khách hàng cũng có thể chọn cách trả trọn gói 1 năm với giá khoảng 200 USD. Trong quá trình xem bói, họ được yêu cầu bắt 5 quân cờ và đặt chúng lên bàn theo cách mà họ thấy hợp lý. Mỗi quân cờ đều có ý nghĩa riêng, trong đó quân tốt là sao Kim tượng trưng cho sự nữ tính, cởi mở và vị tha, trong khi quân mã là sao Thổ tượng trưng cho người của công việc. Ngoài ra theo cách bói của Ajarn, quân cờ Vua là sao Mộc chỉ một người có tính cách lạnh lùng, tính toán và lý trí, trong khi đó quân cờ Hậu đại diện cho chòm sao Thần Nông, thể hiện niềm đam mê và bốc đồng.
Dù không biết rõ các quy luật của trò chơi nhưng Ajarn có thể quan sát cách khách hàng di chuyển quân cờ trên bàn để xác định sự kiện tương lai trong cuộc đời của họ. Thông thường các khách hàng của cô là binh sĩ và quan chức, những người thường tò mò muốn biết bao giờ họ sẽ được thăng quan tiến chức. Ngoài ra, những người mẹ có con qua đời cũng tìm đến cô để được biết về cuộc sống bên kia thế giới của con cái họ.
Ajarn cho biết phương pháp xem bói của mình cũng chính xác không kém gì các phương pháp khác bởi cô "sử dụng tất cả các thể loại khoa học để tiên đoán".
Bà thầy này cũng xinh ghê..
có nường nào trong đây học sp ra xong ,thích được như vầy hông/
@thầy KimCa lại mún sáng tạo môn mới thì đây (copypaste nha hì..hì)
Xem bói bằng cờ vua
Một phụ nữ ở Thái Lan nổi như cồn và kiếm bộn tiền nhờ khả năng dự đoán tương lai bằng cờ vua.
Sau khi hôn nhân đổ vỡ và phải sống cảnh vô gia cư một thời gian, bà mẹ một con Amunnata Lamwanna may mắn được tuyển vào làm việc cho một thầy bói nổi tiếng. Sau một thời gian nghiên cứu tất cả mọi điều về các chòm sao, Lamwanna tách ra hành nghề riêng dưới biệt danh là Ajarn Nong.
Ajarn nảy ra ý tưởng bói trên cờ vua khi xem một trận đấu cờ ở công viên. “Tôi nghĩ ra một cách xem tử vi mới. Từ vị trí của bàn cờ, tôi có thể nhìn ra vị trí các vì sao theo thuật chiêm tinh kiểu Thái. Cũng như bài Tây và phong thủy, vị trí mỗi vì sao đều chỉ ra số tử vi của bạn. Phương pháp này được hoàn thành năm 2010, và người đầu tiên mà tôi thử nghiệm là chồng tôi”, Oddity Central dẫn lời cô nói.
Mỗi lần xem tử vi cho khách, Ajarn lấy phí từ 30 đến 50 USD. Khách hàng cũng có thể chọn cách trả trọn gói 1 năm với giá khoảng 200 USD. Trong quá trình xem bói, họ được yêu cầu bắt 5 quân cờ và đặt chúng lên bàn theo cách mà họ thấy hợp lý. Mỗi quân cờ đều có ý nghĩa riêng, trong đó quân tốt là sao Kim tượng trưng cho sự nữ tính, cởi mở và vị tha, trong khi quân mã là sao Thổ tượng trưng cho người của công việc. Ngoài ra theo cách bói của Ajarn, quân cờ Vua là sao Mộc chỉ một người có tính cách lạnh lùng, tính toán và lý trí, trong khi đó quân cờ Hậu đại diện cho chòm sao Thần Nông, thể hiện niềm đam mê và bốc đồng.
Dù không biết rõ các quy luật của trò chơi nhưng Ajarn có thể quan sát cách khách hàng di chuyển quân cờ trên bàn để xác định sự kiện tương lai trong cuộc đời của họ. Thông thường các khách hàng của cô là binh sĩ và quan chức, những người thường tò mò muốn biết bao giờ họ sẽ được thăng quan tiến chức. Ngoài ra, những người mẹ có con qua đời cũng tìm đến cô để được biết về cuộc sống bên kia thế giới của con cái họ.
Ajarn cho biết phương pháp xem bói của mình cũng chính xác không kém gì các phương pháp khác bởi cô "sử dụng tất cả các thể loại khoa học để tiên đoán".
Bà thầy này cũng xinh ghê..
có nường nào trong đây học sp ra xong ,thích được như vầy hông/
* giời ! Thái lan không có đoán cờ " đâu như ở vn đoán cờ tướng " của vị thầy giáo
Nhốt tại nhà tù côn đảo thời biểu tình " chống pháp . Ông kết án " chung thân " ông
Đã nghiệm nhiều năm chế ra môn xem bói bằng cờ tướng môn lạ mà hay lém . Trong
Bàn cờ chia quân 16 + 16 = 32 xem kinh di ,cho như tù nhân khi nào về hay ở chết
Tử vvvv....qui tăc xem hoei khó chút như đoán chuẩn xác là khi nào về hay ngủm
Ngắn gọn hay bao nhiêu năm " là người am hiểu về ngũ hành âm dương . Rất lâu có
Lẽ cụ không viết hay khi về ngồi xem cho ai " có lần cụ hứng trí " một tên chạy xe
Gây tai nạn giao thông " thì gọi về " lúc đó cụ ngồi uống trà với cha người gây tai nạn
Giao thông " cụ nói khoan đi , lấy bàn cờ tuong ra cụ xếp 16 quân cờ 1 bên và nói chú
Có con gây tai nạn " lấy mấy quân cờ nào đi trên bàn cờ " ....chú này lấy đại trúng ông
Đi ăn luôn tướng kia " cụ nói mai nó về bị liên đới " quả người này đi , thì con cùng 1
Tên bạn chở nên đụng 1 người nhập viện " công an giữ xe và người gây án còn con chú
Này sáng cho về " kk hỏi sao cụ đoán nhanh như vậy " cụ cười ...thì ông cha thay tướng
Thì người khác bị tội ,con ông thoát """...môn này hay nên lượm chút chơi zui thôi không
Hảo giống 3 ngọn núi zậy .như đối với cụ lại xem kinh di lắm "
Bà thầy này hông xinh bằng mấy em ở đây đâu hình như zậy ...
Kk quá thauland gặp em này mới xứng thì phải ...siòn sồn mà
Hihihi....
MinhNhi
02/12/2014
hihi ,bác Kiếm con đang ở Sa pa , lúc đi gặp 1 cô dân tộc xem bói chỉ tay , cô ấy bảo chòng con là người khác chủng tộc ,hok biết có tin đk hơm bác
Camxoaiquyt
02/12/2014
MinhNhi
02/12/2014
he he , Embechanbo ui , Higa cũng thít ng có làn da cháy nắng lắm cư mừ hơm đk rùi , hình như là vậy
Embechanbo xem món gì mà bít da chồng Higa đen đen , dáng người cao cao, hàm răng trắng sáng vậy , xem thêm chút đi embechanbo
Sửa bởi higa: 02/12/2014 - 21:11
Embechanbo xem món gì mà bít da chồng Higa đen đen , dáng người cao cao, hàm răng trắng sáng vậy , xem thêm chút đi embechanbo
Sửa bởi higa: 02/12/2014 - 21:11