Việt Nam: quốc gia hạnh phúc nhì thế giới,...
OngTanDepTrai
11/12/2014
đúng bà có thể đúng , nhưng là đúng với suy nghĩ và lập luận của bà
còn với ng # lại thành sai, vì suy nghĩ lập luận của bà ko phù hợp với cách sống và cách nghĩ của họ
còn với ng # lại thành sai, vì suy nghĩ lập luận của bà ko phù hợp với cách sống và cách nghĩ của họ
PMK
11/12/2014
Dĩ nhiên, cuộc đời luôn luôn có ngoại lệ. Nếu gặp phải những kẻ quá ma cô đầu gấu vô văn hóa thì họ không có khái niệm "xin lỗi" hay "cảm ơn". Nhưng nói gì thì nói, người bình thường vẫn chiếm số đông, nghĩa là trong trường hợp chúng ta nhận thấy lỗi của mình và thành khẩn xin lỗi (nếu gây ra thiệt hại thì phải chủ động đề nghị bồi thường nữa nhé) thì hầu hết mọi người sẽ vui vẻ bỏ qua cho nhau.
Lịch sử cho thấy đám đông không phải bao giờ cũng đúng.
OngTanDepTrai, on 11/12/2014 - 12:06, said:
đúng bà có thể đúng , nhưng là đúng với suy nghĩ và lập luận của bà
còn với ng # lại thành sai, vì suy nghĩ lập luận của bà ko phù hợp với cách sống và cách nghĩ của họ
còn với ng # lại thành sai, vì suy nghĩ lập luận của bà ko phù hợp với cách sống và cách nghĩ của họ
Lịch sử cho thấy đám đông không phải bao giờ cũng đúng.
OngTanDepTrai
11/12/2014
bà thích lý luận cho họ thấy họ sai bà đúng ,còn ng khác lý luận bà sai họ đúng , bà thấy sai ,ng ta ko thấy sai
đám đông ko bao h đúng , nhưng đa số lại thắng tiểu số . Ở vn ko có gì là ko thể
đơn giản là vậy
đám đông ko bao h đúng , nhưng đa số lại thắng tiểu số . Ở vn ko có gì là ko thể
đơn giản là vậy
PMK
11/12/2014
Lại là ở Việt Nam. Chính mỗi cá nhân con người Việt Nam chúng ta tạo nên cái Việt Nam này chứ ai mà nói vậy?
OngTanDepTrai
11/12/2014
bà nghĩ vậy nhưng ng khác lại ko nghĩ giống bà
thế nên bà luận lý logic ( chứng tỏ biết nhiều ), nhưng lại thiếu chặt chẽ ( biết nhiều nhưng ko giỏi nhất 1 cái gì đó )
thế nên bà luận lý logic ( chứng tỏ biết nhiều ), nhưng lại thiếu chặt chẽ ( biết nhiều nhưng ko giỏi nhất 1 cái gì đó )
PMK
11/12/2014
Tôi không phải rảnh rỗi đến mức lên mạng ảo để tham gia chửi bới mà đơn giản vì diễn đàn là nơi giao lưu, thảo luận và học hỏi lẫn nhau. Và tất cả chúng ta đều cổ vũ cho sự tự do ngôn luận, mỗi người có quyền phát biểu ý kiến và có quyền đưa ra các lập luận để chứng minh ý kiến của mình là đúng. Bạn thấy không, có khá nhiều người ban đầu tham gia phản bác ý kiến của tôi hăng hái bằng lý lẽ, nhưng sau đó khi tôi dùng lý lẽ của mình để phản biện trở lại thì họ lại tức giận và phản ứng theo một cách rất không tử tế. Điểm lại thì chính những người đó đã cổ vũ "tự do ngôn luận" to mồm nhất.
PMK
11/12/2014
Rất đơn giản thôi. Nếu như sàn thi đấu quyền anh là nơi dùng nắm đấm để thi xem ai mạnh hơn thì diễn đàn là nơi dùng lý lẽ và lập luận.
Nếu bạn có đủ khả năng thì cứ tự nhiên tham gia, không ai ép uổng bạn không được có ý kiến. Nếu không đủ khả năng thì đừng đứng ngoài và nghĩ thầm: Nho còn xanh lắm, giống như câu chuyện "con cáo và chùm nho".
Tôi rất buồn cười nhiều người tự dưng nhảy xổ vào và bảo người A, người B là dốt lắm lọ chai, nhưng đến khi bảo chứng minh người ta sai chỗ nào đi thì lại không chứng minh được. Thế chả phải con cáo và chùm nho là gì!
Nếu bạn có đủ khả năng thì cứ tự nhiên tham gia, không ai ép uổng bạn không được có ý kiến. Nếu không đủ khả năng thì đừng đứng ngoài và nghĩ thầm: Nho còn xanh lắm, giống như câu chuyện "con cáo và chùm nho".
Tôi rất buồn cười nhiều người tự dưng nhảy xổ vào và bảo người A, người B là dốt lắm lọ chai, nhưng đến khi bảo chứng minh người ta sai chỗ nào đi thì lại không chứng minh được. Thế chả phải con cáo và chùm nho là gì!
Rumi
11/12/2014
PMK, on 11/12/2014 - 12:41, said:
Rất đơn giản thôi. Nếu như sàn thi đấu quyền anh là nơi dùng nắm đấm để thi xem ai mạnh hơn thì diễn đàn là nơi dùng lý lẽ và lập luận.
Nếu bạn có đủ khả năng thì cứ tự nhiên tham gia, không ai ép uổng bạn không được có ý kiến. Nếu không đủ khả năng thì đừng đứng ngoài và nghĩ thầm: Nho còn xanh lắm, giống như câu chuyện "con cáo và chùm nho".
Tôi rất buồn cười nhiều người tự dưng nhảy xổ vào và bảo người A, người B là dốt lắm lọ chai, nhưng đến khi bảo chứng minh người ta sai chỗ nào đi thì lại không chứng minh được. Thế chả phải con cáo và chùm nho là gì!
Nếu bạn có đủ khả năng thì cứ tự nhiên tham gia, không ai ép uổng bạn không được có ý kiến. Nếu không đủ khả năng thì đừng đứng ngoài và nghĩ thầm: Nho còn xanh lắm, giống như câu chuyện "con cáo và chùm nho".
Tôi rất buồn cười nhiều người tự dưng nhảy xổ vào và bảo người A, người B là dốt lắm lọ chai, nhưng đến khi bảo chứng minh người ta sai chỗ nào đi thì lại không chứng minh được. Thế chả phải con cáo và chùm nho là gì!
Không chứng minh được VỚI AI?
Chuyện con cáo và chùm nho là do chùm nho kể đấy. ) Đưa tin có định hướng ấy mà.
PMK
11/12/2014
Đấy, vẫn lại cái kiểu đó. Mãi không tiến bộ được.
Đây là diễn đàn tuvilyso.org. Bạn nói thế không phải là ám chỉ Ban điều hành diễn đàn mất dân chủ, đưa tin định hướng, không cho các hội viên được tự do trao đổi (tất nhiên, không được vi phạm nội quy) đấy chứ?
Đây là diễn đàn tuvilyso.org. Bạn nói thế không phải là ám chỉ Ban điều hành diễn đàn mất dân chủ, đưa tin định hướng, không cho các hội viên được tự do trao đổi (tất nhiên, không được vi phạm nội quy) đấy chứ?
Rumi
11/12/2014
Không. Chẳng qua hôm trước đi uống gặp con cáo. Nó uống nhiều quá, hỏi thăm mấy câu về chùm nho. Thế là con cáo lấm lét nhìn quanh rồi thầm thì bảo, may, hôm đấy chạy mãi mới thoát. Bây giờ cứ tỉnh rượu, ai nhắc đến PMK, à nhầm, nho... Là sợ. Gọi thêm rượu uống tiếp.
PMK
11/12/2014
Không chỉ những topic nêu những vấn đề xã hội mà nhiều topic thảo luận về học thuật lý số, tự dưng một người nào đó nhảy xổ vào bảo người A, người B là dốt lắm lọ chai, nhưng đến khi bảo chứng minh người ta sai chỗ nào đi thì không chứng minh được. Thế chẳng phải con cáo và chùm nho là gì?
Hay là do Ban điều hành diễn đàn cấm cản hội viên không được thảo luận nhỉ?
Hay là do Ban điều hành diễn đàn cấm cản hội viên không được thảo luận nhỉ?
Rumi
11/12/2014
Hôm đấy thấy áy náy quá phải bảo tính bill, trả tiền rồi về trước. Khổ thân con cáo.
Chuyện BĐH đánh đập, ngăn cản hay làm gì con cáo thì anh chịu. Thấy nó nhắc mỗi đến nho thôi. Hỏi sợ chưa? Nó ôm mặt bảo sợ rồi, rồi khóc nức nở. Làm cáo, nhiều khi... Khổ. Kiểu anh chị em cứ kỳ vọng quá. Cứ bắt phải thèm nho. Không thèm thì hỏng hình tượng mà nhiều lúc là sợ í. Nói chung làm cáo vất vả. Anh nghĩ thế.
Sửa bởi TrongTrangNhuRong: 11/12/2014 - 13:08
Chuyện BĐH đánh đập, ngăn cản hay làm gì con cáo thì anh chịu. Thấy nó nhắc mỗi đến nho thôi. Hỏi sợ chưa? Nó ôm mặt bảo sợ rồi, rồi khóc nức nở. Làm cáo, nhiều khi... Khổ. Kiểu anh chị em cứ kỳ vọng quá. Cứ bắt phải thèm nho. Không thèm thì hỏng hình tượng mà nhiều lúc là sợ í. Nói chung làm cáo vất vả. Anh nghĩ thế.
Sửa bởi TrongTrangNhuRong: 11/12/2014 - 13:08
hamzui9
11/12/2014
PMK, on 11/12/2014 - 12:41, said:
Rất đơn giản thôi. Nếu như sàn thi đấu quyền anh là nơi dùng nắm đấm để thi xem ai mạnh hơn thì diễn đàn là nơi dùng lý lẽ và lập luận.
Nếu bạn có đủ khả năng thì cứ tự nhiên tham gia, không ai ép uổng bạn không được có ý kiến. Nếu không đủ khả năng thì đừng đứng ngoài và nghĩ thầm: Nho còn xanh lắm, giống như câu chuyện "con cáo và chùm nho".
Tôi rất buồn cười nhiều người tự dưng nhảy xổ vào và bảo người A, người B là dốt lắm lọ chai, nhưng đến khi bảo chứng minh người ta sai chỗ nào đi thì lại không chứng minh được. Thế chả phải con cáo và chùm nho là gì!
Nếu bạn có đủ khả năng thì cứ tự nhiên tham gia, không ai ép uổng bạn không được có ý kiến. Nếu không đủ khả năng thì đừng đứng ngoài và nghĩ thầm: Nho còn xanh lắm, giống như câu chuyện "con cáo và chùm nho".
Tôi rất buồn cười nhiều người tự dưng nhảy xổ vào và bảo người A, người B là dốt lắm lọ chai, nhưng đến khi bảo chứng minh người ta sai chỗ nào đi thì lại không chứng minh được. Thế chả phải con cáo và chùm nho là gì!
Có trường hợp ngoại lệ đó chị ơi. Cãi với người ngang người cùn cứ cho là mình đúng thì lý lẽ nào lập luận nào thắng nổi
PMK
11/12/2014
TrongTrangNhuRong, on 11/12/2014 - 13:01, said:
Hôm đấy thấy áy náy quá phải bảo tính bill, trả tiền rồi về trước. Khổ thân con cáo.
Lời lẽ của bạn mù mờ không hiểu lắm. Thế bạn là cáo à? Ừ, nhà cáo là khôn lắm. Khôn vặt và lươn lẹo vặt ấy, giống người Việt Nam lắm. Đã vậy nhà cáo lại hay chửi xã hội lắm cơ, cũng giống người Việt Nam lắm.
Với mấy kiểu khôn vặt và lươn lẹo vặt của người Việt Nam thì mạt kiếp Việt Nam cũng không thể ngẩng mặt lên cho bằng bạn bè năm châu.
Chán lắm cáo ạ.


