Jump to content

Advertisements




Việt Nam: quốc gia hạnh phúc nhì thế giới, Mỹ xếp 105


144 replies to this topic

#121 Rumi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 13:11

Không, anh nói mà, gặp quán rượu thôi. Anh đứng gần giàn mướp cũng sợ chứ nói gì giàn nho. Em đừng hiểu lầm.

Ừ, anh công nhận cáo chán.

Sửa bởi TrongTrangNhuRong: 11/12/2014 - 13:20


#122 OngTanDepTrai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 67 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 13:15

bọn nước ngoài mà ko khôn vặt và lươn lẹo à =))

cháu thấy bà rất lý lẽ nhưng lập luận của bà nó rất đối nghịch kiểu ko đồng đều ( >> cháu nghĩ nội tâm bà mâu thuẫn )

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#123 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 13:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 11/12/2014 - 13:08, said:

Với mấy kiểu khôn vặt và lươn lẹo vặt của người Việt Nam thì mạt kiếp Việt Nam cũng không thể ngẩng mặt lên cho bằng bạn bè năm châu.

Mọi người có ai đoán được chị PMK đang làm gì ko? nghe như là chị PMK đang làm bên bộ chính trị hay là trong bộ máy nhà nước cấp cao hoặc là một nhân vật tầm cỡ ấy nhỉ?

#124 lytamhoan811

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 15:23

bác PMK nói đúng chứ bộ , cụ Phan Bội Châu,Phan Châu Trinh sau khi đi Nhật thấy bên đó ngay một người kéo xe cũng có lòng tự tọng và trách nhiệm , không nhận tiền bo của các cụ , nhìn lại thì thấy dân VN nhiều thói xấu lắm , muốn thay đổi nhưng kế hoạch không thành

#125 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 16:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

stevn, on 11/12/2014 - 06:36, said:

Chú Ma chưa hiểu rằng với những em đã ngu mà hay lý sự như PMK thì đây là cách làm nhanh mà hiệu quả, có như vậy mới không lãng phí thời gian. Đây cũng là kinh nghiệm sống của anh, mặc dù anh biết hơi chuyên chế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tôi cứ tưởng bác là quân tử khi dám vận động dân chủ ở những nơi nhạy cảm như VN, 2 bài bác viết làm tôi thấy thất vọng. Hóa ra bác cũng là loại tiểu nhân như tôi. Không những thế bác lại còn đòi nhét cho cái "chân" lý ở "giữa" vào mồm không thở được thì thôi, dù "chân" lý của bác có "to" đến mấy thì cũng không nên làm cô nàng PMK khó thở vậy được chứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#126 lytamhoan811

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 112 Bài viết:
  • 75 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 22:19

đặc điểm chung của con người là tự tư tự lợi , sợ cường quyền, ai nấy chỉ lo thu gom cho gia đình mình ... cho nên chả có thể vận động dân chủ ở những nước cộng sản đâu , biết bao nhiêu nhà hoạt động dân chủ vào tù ra khám , bị hành hung đánh đập nhưng người dân có ai quan tâm ko , ko phải họ ko biết sự thối nát của đảng cầm quyền nhưng họ sợ , họ yếu đuối , cộng sản là chỉ có đợi tụi nó ăn nát rồi tự sụp thôi , lúc đó đất nước cũng tang hoang , đó là số kiếp mà những người dân của nước cộng sản phải chịu

#127 H.T

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 313 Bài viết:
  • 132 thanks
  • LocationTương lai

Gửi vào 12/12/2014 - 01:57

em xin kể một câu chuyện vui như thế này:
Thời vua nào em không nhớ nhưng cử một ông quan đi sứ sang bên Pháp, ông quan này đi về vào trầu vua.
Vừa mới hỏi chuyện đi sứ, thì vị quan này mới kể là bên đó lạ lắm có cái đèn treo ngược vẫn sáng
Còn có cái xe đi thì đứng để thì đỗ. Thế mà vị quan này bị chặt đầu vì tội khi quân phạm thượng lừa dối vua.
Vì sao ông quan đi sứ này bị trảm, vì ở mình đang dùng đèn dầu mà treo ngược lên thì sáng sao đc, vậy bên Pháp đèn treo ngược vẫn sáng là bóng đèn điện. Cái xe ở mình xe kéo xe ngụa để yên thì nó đứng yên khi kéo thì vấp đá đỗ, còn xe đi thì đứng để thì đỗ là xe đạp ngày trước chưa có chân trống nên đạp thì xe chạy nhưng dừng lại để nó đỗ.
Bây giờ mọi người hiểu được thấy được những thứ đó thì ai cũng cười chê ông vua đó, và thương cho vị quan đi sứ. Nhưng ở thời đó nên thông cảm cho vị vua và các quan còn lại vì vị vua đó và các quan chưa thấy chưa biết nên cho là ông quan đi sứ nói dối lừa vua.
=> Kết luận: có những cái hiện tại mình cho là đúng nhưng sau này nhìn lại mình lại thấy nó là sai và ngược lại. Nên đừng cho rằng nó luôn luôn đúng, không phải mấy trăm năm trước cả thế giới tin thuyết mặt trời quay xung quanh trái đất sao. Nhưng bây giờ có đúng không.

Đổi tý chủ đề, em xin trích dẫn câu " thượng bất chính hạ tắc loạn, Ở trên k cho nghiêm chỉnh trách sao ở dưới chúng tôi hổn hào".

#128 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 12/12/2014 - 05:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 11/12/2014 - 12:34, said:

Tôi không phải rảnh rỗi đến mức lên mạng ảo để tham gia chửi bới mà đơn giản vì diễn đàn là nơi giao lưu, thảo luận và học hỏi lẫn nhau. Và tất cả chúng ta đều cổ vũ cho sự tự do ngôn luận, mỗi người có quyền phát biểu ý kiến và có quyền đưa ra các lập luận để chứng minh ý kiến của mình là đúng. Bạn thấy không, có khá nhiều người ban đầu tham gia phản bác ý kiến của tôi hăng hái bằng lý lẽ, nhưng sau đó khi tôi dùng lý lẽ của mình để phản biện trở lại thì họ lại tức giận và phản ứng theo một cách rất không tử tế. Điểm lại thì chính những người đó đã cổ vũ "tự do ngôn luận" to mồm nhất.

PMK dùng thủ thuật coi tất cả những người có ý kiến trái với mình là 1. Sau đó đánh bùn sang ao, chọn những bài châm chích tục nhất rồi ra rả bài ca đạo đức, ra vẻ tất cả đều đuối lý, ta đây giỏi lý luận.... thay vì tranh luận với những bài khó nhai nhất thì phớt. Trong khi mọi người đều có kiến giải, cách diễn đạt, sự kiên nhẫn riêng...Trong tiểu thuyết TQDN Khổng Minh áp các quan Giang Đông thì cũng phải lý luận với từng người, phá vỡ logic của họ làm họ phục chứ không phải là từ 1 ông sơ hở rồi mắng cả đám còn lại mà người ta phục được.

Cách làm PMK làm BB có cảm giác PMK rất có kinh nghiệm 1 mình cãi lại số đông sao cho hiệu quả, dù là được đào tạo bài bản hay từ kinh nghiệm mà ra, chứ không có kinh nghiệm tranh luận để bẻ logic người khác.

Trở lại vấn đề chính thì nói trắng ra các quan đổ lỗi cho dân trí để lấp liếm yếu kém trong tham nhũng,quản lý. Có bao giờ các quan đặc câu hỏi ngược lại là nếu dân trí cao đạt tầm các cường quốc năm châu thì các quan có ngừng tham nhũng, có lãnh đạo được không hay bị đào thải trong 1 nốt nhạc? Các đồng chí cùng chí hướng với các quan ở các nước đó như Pháp,Đức... những nơi dân trí cao phát triển thế nào?

Napoleon đã nói "tướng giỏi thì không có quân tồi". Quan là tấm gương cho dân. Quan lương lẹo thì dân lương lẹo. Còn đổ thừa dân lương lẹo sinh ra quan lương lẹo thì chắc VN đã thành 1 tỉnh của TQ từ lâu. Vì trong chiến tranh kỷ luật và đoàn kết là quan trọng nhất. Nên lương lẹo không phải là bản tính của người Việt như các quan đổ.

Mỹ , Úc là những nước khởi điểm bắt đâu toàn là dân tù tội bị lưu đày, dân chăn bò..., cái khởi điểm dân trí của họ có ra gì đâu nhưng họ vẫn thành cường quốc. Khác nhau là ở các quan chứ ko phải ở dân.

Thanked by 1 Member:

#129 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 12/12/2014 - 06:26

PMK đã được phong thần rồi, mọi người đừng cãi nữa, ai có chân lý gì đó thì hàng ngày dâng lên cho cô ấy hưởng, để cô ta tiếp tục sự nghiệp giáo dục dân đen làm dân của mình.

#130 Cellist

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 180 thanks

Gửi vào 12/12/2014 - 06:52

Thôi mấy bạn trẻ mà đang sống ở VN thì chịu khó ẩn nhẫn dành thời gian trau dồi kiến thức, bản lãnh. Miễn là các bạn vẫn còn lương tri để nhận biết đúng sai là được rồi. Lên đây bức xúc đấu tranh làm gì, lơ mơ nó lại cho ăn cơm tù tết này đấy.

Tôi thương lắm chảy cả nước mắt vì ông bạn nhà thơ Nguyễn Quang Lập của tôi, cái tuổi thất thập lại đi lại do khăn do di chứng liệt nửa người, quan hệ rộng rãi thế mà nó vẫn cho vào bóc lịch đấy thôi. Mai mốt kiểu gì chả lại sáng tác ra cái gọi là đơn khoan hồng này nọ. Chúng nó từng bắt người từ mấy cái bao cao su lẽ nào không nghĩ ra lý do trăm phương nghìn kế để bắt các cậu. Ngẫm mà thấy đúng, ở xứ Vệ này chỉ có những người chưa bị bắt. Bắt ai, ngày nào là quyền của chúng nó như bỏ túi một đồ vật.

Những người như PMK trong xã hội này còn rất nhiều, đại loại như cảm tình viên của Đ, còn đám ăn bám vào cái thể chế đấy còn nhiều hơn. An ninh mật vụ, dư luận viên thì đầy rẫy khắp nơi, cài cắm vào tất cả các lĩnh vực, sẵn sàng vì Đ quên thân, còn Đ còn mình. Diễn đàn này kiểu gì chả cài vài anh, chẳng ngẫu nhiên mà bị tấn công suốt. Đến tôi đây cách xa các bạn nửa vòng trái đất mà thi thoảng vẫn có chú cẩu Đ đến thăm.

Mấy chú hải ngoại đừng kích động các bạn trẻ trong này nữa, việc làm này là vô ích như dã tràng. Lại làm khổ hoặc hiểm nguy cho các bạn ấy. Cái thực trạng xh đấy thôi đừng góp ý, vận động, gâp áp lực này nọ làm gì. Ép nó nó tiến một bước cải lùi hai bước, thả 1 thằng nó bắt thêm hai thằng. Cứ khen thật mạnh có khi lại hay, để cho thối nát cùng cực, cả dải đất chữ S rồi một ngày như một cánh đồng cỏ khô, khi đấy chỉ cần một mồi lửa cũng đủ. Theo kiểu cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc trường cửu đi.

Đọc bài này sẽ thấy những bạn trẻ ở vn muốn bày tỏ chính kiến của mình sẽ gặp muôn vàn khó khăn như thế nào,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Cellist: 12/12/2014 - 06:54


Thanked by 1 Member:

#131 Cellist

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 88 Bài viết:
  • 180 thanks

Gửi vào 12/12/2014 - 07:02

Ôi chao cảm thán như lời của Trần Độ, cũng từng là một vị tướng lừng danh của chế độ:

Những mơ xoá ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện
Ai hay, biến đổi, ác luân hồi.

Ngao ngán lịch sử hiện đại Đại Vệ như một vở bi kịch, với trời làm màn, đất là đài.

Thanked by 1 Member:

#132 nangmuathu

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 385 Bài viết:
  • 274 thanks

Gửi vào 12/12/2014 - 07:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TrongTrangNhuRong, on 11/12/2014 - 10:57, said:

Your faith was strong but you needed proof.

Để chi vại ? ^^

#133 quanphuc2016

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 341 Bài viết:
  • 319 thanks

Gửi vào 12/12/2014 - 07:12

Trần Độ bị quản thúc cuối đời nguyên nhân chính là kêu gọi đa nguyên, dân chủ hoá.
LKP khi còn đương nhiệm là cả tổng vẫn đến thăm Trần Độ. Ấy vậy mà khi Trần Độ chết, có một tay (thằng mũi to Vũ Mèo - thi thoảng hay nói rất hăng trên báo) đọc điếu văn không quên kèm theo lời phê phán ông.

Sửa bởi QuanVan: 12/12/2014 - 07:20


#134 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 12/12/2014 - 08:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cellist, on 12/12/2014 - 06:52, said:

Thôi mấy bạn trẻ mà đang sống ở VN thì chịu khó ẩn nhẫn dành thời gian trau dồi kiến thức, bản lãnh. Miễn là các bạn vẫn còn lương tri để nhận biết đúng sai là được rồi. Lên đây bức xúc đấu tranh làm gì, lơ mơ nó lại cho ăn cơm tù tết này đấy.

Tôi thương lắm chảy cả nước mắt vì ông bạn nhà thơ Nguyễn Quang Lập của tôi, cái tuổi thất thập lại đi lại do khăn do di chứng liệt nửa người, quan hệ rộng rãi thế mà nó vẫn cho vào bóc lịch đấy thôi. Mai mốt kiểu gì chả lại sáng tác ra cái gọi là đơn khoan hồng này nọ. Chúng nó từng bắt người từ mấy cái bao cao su lẽ nào không nghĩ ra lý do trăm phương nghìn kế để bắt các cậu. Ngẫm mà thấy đúng, ở xứ Vệ này chỉ có những người chưa bị bắt. Bắt ai, ngày nào là quyền của chúng nó như bỏ túi một đồ vật.

Những người như PMK trong xã hội này còn rất nhiều, đại loại như cảm tình viên của Đ, còn đám ăn bám vào cái thể chế đấy còn nhiều hơn. An ninh mật vụ, dư luận viên thì đầy rẫy khắp nơi, cài cắm vào tất cả các lĩnh vực, sẵn sàng vì Đ quên thân, còn Đ còn mình. Diễn đàn này kiểu gì chả cài vài anh, chẳng ngẫu nhiên mà bị tấn công suốt. Đến tôi đây cách xa các bạn nửa vòng trái đất mà thi thoảng vẫn có chú cẩu Đ đến thăm.

Mấy chú hải ngoại đừng kích động các bạn trẻ trong này nữa, việc làm này là vô ích như dã tràng. Lại làm khổ hoặc hiểm nguy cho các bạn ấy. Cái thực trạng xh đấy thôi đừng góp ý, vận động, gâp áp lực này nọ làm gì. Ép nó nó tiến một bước cải lùi hai bước, thả 1 thằng nó bắt thêm hai thằng. Cứ khen thật mạnh có khi lại hay, để cho thối nát cùng cực, cả dải đất chữ S rồi một ngày như một cánh đồng cỏ khô, khi đấy chỉ cần một mồi lửa cũng đủ. Theo kiểu cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc trường cửu đi.

Đọc bài này sẽ thấy những bạn trẻ ở vn muốn bày tỏ chính kiến của mình sẽ gặp muôn vàn khó khăn như thế nào,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nguyễn Quang Lập bị bắt là đúng, ông ta thuộc dạng cực đoan, hết thuốc chữa !

#135 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 12/12/2014 - 08:41

này này các cụ, các cụ tránh con ra nhá. Con chỉ lên đây biểu dương tinh thần của em PMK thôi nhá! Con chả biết đa nguyên - dân chủ gì gì đó đâu. Tết này con không muốn nghe bài "xuân này con không về".

PMK muôn năm! Tử vi lý số trường tồn muôn năm!






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |