Jump to content

Advertisements




Việt Nam: quốc gia hạnh phúc nhì thế giới, Mỹ xếp 105


144 replies to this topic

#91 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 10:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 10/12/2014 - 12:22, said:

Thứ nhất: chưa biết người ta là ai, chưa sống với người ta bao giờ mà đưa ra đủ mọi đánh giá nhận xét, vậy bạn dựa trên cái gì. Sủa vu vơ, cắn càn bậy bạ. Cái gì mà chửi vợ đánh con, ai ăn bám ai, nói không dựa vào đâu mà cũng nói được.

Thứ hai: bản thân mình hơn được ai, làm được cái gì cho đời chưa mà dám bố láo, tự coi mình cao cao tại thượng.

Nếu nói về tài năng, cho bạn ra đề mục học thuật, tôi với bạn thử so tài xem. Còn về chuyện tịch tà, e hèm, chúng ta có thể thuê cái nhà nghỉ để tôi chứng minh cho bạn thấy.

Kính chào ngài Nhạc Bất Quần Việt Nam ngụy quân tử đại nhân vạn tuế.

Quý ngài càng hung hăng điên cuồng thì chỉ càng chứng minh cho thiên hạ thấy cái nhân cách đê hèn của mình thôi ạ.

#92 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 10:12

Cảm ơn tất cả những người đã chửi bới tôi trong topic này.

Các bạn đã giúp tôi chứng minh cho mọi người thấy rằng xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay tệ như thế nào. Hầu hết mọi người đều không hề nghĩ đến việc tự soi xét lại bản thân mình xem mình đã tử tế hay chưa, trong khi tử tế là điều cơ bản nhất của một con người. Chúng ta chỉ lo mải mê bàn đến những vấn đề cao siêu như "đạo" nọ "đạo" kia, tại sao chúng ta không giành một phút để suy ngẫm về sự tử tế? Tất cả các quốc gia từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, không có quốc gia nào lại dạy con người môn triết học trước môn đạo đức cả. Tôi nghĩ không hiểu "đạo" là gì cũng không ảnh hưởng gì cả, nhưng nếu không hiểu được tử tế là gì và không chịu thực hành tử tế thì cả xã hội sẽ tha hóa, và con người từ từ sẽ không còn là con người nữa, mà chỉ còn là quỷ dữ. Những cá nhân trên đây là thành viên của diễn đàn tuvilyso.org, nếu nhân rộng ra toàn xã hội thì phần lớn cá nhân trong xã hội Việt Nam cũng đang trong tình trạng tương tự như thế.

Vậy thì việc cho rằng Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ nhì thế giới e rằng không đúng đâu, khi mà phần lớn chúng ta chưa hiểu tử tế là gì và không chịu thực hành tử tế trong đời sống hàng ngày.

Sửa bởi PMK: 11/12/2014 - 10:17


#93 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 10:24

Nếu làm bạn thì Hz sẽ chọn một người như chị PMK, vì Hz đặc biệt đánh giá cao sự chân thành, sự tin tưởng, những người như vậy sẽ không làm gì có lỗi, có hại cho mình.

Có lẽ chắc do chị PMK được sự bao bọc của gia đình, ít va chạm với xã hội bên ngoài, bản thân chắc là người sống nội tâm, khép kín chăng?

#94 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 10:32

Bạn nhầm to rồi. Nếu không va chạm nhiều với xã hội bên ngoài thì làm sao tôi hiểu được nhân tình ấm lạnh?

Với bất kỳ ai cũng vậy, cuộc đời không bao giờ là màu hồng. Nếu có khác nhau chăng thì khác ở cái tâm thái. Tôi không phải là người có tâm lý trả thù đời như đa phần những người khác.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 11/12/2014 - 10:24, said:

Nếu làm bạn thì Hz sẽ chọn một người như chị PMK, vì Hz đặc biệt đánh giá cao sự chân thành, sự tin tưởng, những người như vậy sẽ không làm gì có lỗi, có hại cho mình.

Có lẽ chắc do chị PMK được sự bao bọc của gia đình, ít va chạm với xã hội bên ngoài, bản thân chắc là người sống nội tâm, khép kín chăng?

Có lẽ bạn chưa đọc bài viết của tôi gửi trong mục "Vài dòng tản mạn" có tựa đề "Gửi Leadership và...". Nếu bạn có thời gian rảnh, tôi rất mong bạn có thể đọc bài viết đó.

#95 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 10:40

Hz đồng tình với chị ở một khía cạnh là nếu chọn một người bạn. Còn về tư tưởng, suy nghĩ thì Hz lại có cách nghĩ khác.
Tùy chị PMK, thấy chị chất phác nên Hz nói vậy thôi, còn tùy mỗi người chọn cách sống, cách suy nghĩ mà mình cho là phù hợp.

#96 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 10:55

Tất nhiên là tùy suy nghĩ của mỗi người. Nếu bạn có thời gian rảnh, tôi thật sự hy vọng bạn có thể đọc bài viết "Gửi Leadership và..." của tôi. Trân trọng cảm ơn.

Chúng ta hay có cái bệnh "đứng núi này trông núi nọ" và có cái tâm lý "cỏ ở sườn núi bên kia bao giờ cũng tươi hơn sườn núi bên này".

Mỗi quốc gia đều có những vấn đề của riêng mình, vấn đề là bạn có biết được hay không mà thôi. Như nước Mỹ - thiên đường trong tâm trí của nhiều người - vừa rồi Tòa án đã phán quyết một vị cảnh sát da trăng là vô tội trong khi anh ta đã xả súng bắn chết một cậu bé da đen. Mỹ là một nước nổi tiếng về nhân quyền nhưng đang nóng hổi vấn đề CIA đã tra tấn dã man các tù nhân như thế nào...

Các bạn hay phê phán báo chí nước mình là một chiều, nhưng chính các bạn lại có cái nhìn phiến diện một chiều chứ không có cái nhìn đa chiều. Mỗi khi phê phán Việt Nam các bạn thường hay liên hệ đến chủ nghĩa xã hội rồi đảng cộng sản và lấy những hiện tượng tiêu cực đang diễn ra trong xã hội để chứng minh rằng chủ nghĩa xã hội và đảng cộng sản là xấu xa. Tuy nhiên, khi người khác hỏi rằng vậy các nước tư bản chủ nghĩa cũng có những hiện tượng tiêu cực như thế vậy là chủ nghĩa tư bản cũng xấu xa phải không thì chẳng có ai khẳng khái thẳng thắn trả lời câu hỏi đó.

Đặc biệt, hầu như tất cả chúng ta đều không ý thức được vai trò và sức mạnh của mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội. Hễ mỗi khi có ai đó làm việc tốt, chúng ta lại bĩu môi: Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân.

Thế nhưng, chúng ta đã vô tình hay cố ý quên mất rằng: Đông tay vỗ nên kêu.

Và:

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

#97 Rumi

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 42 Bài viết:
  • 49 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 10:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tuyetmuadong, on 11/12/2014 - 07:02, said:

Tớ cũng chẳng biết làm thế để làm gì, tớ vốn mất nết mà những trò này dành cho những kẻ mất nết ^^

Trước tớ test qua bạn @lytamhoan811 bạn ấy trẻ hơn tuổi tròn chục, đầu nít đít ông ngưỡng mộ thật đến thiên đồng cũng phải khoanh tay gọi hai tiếng bé con bà bà, í, bé con ông ông. ^^
Your faith was strong but you needed proof.

#98 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 11:05

Hz từng đọc bài của chị rồi. Nhưng Hz chỉ nói ngắn gọn: Xã hội nhiều người khôn lắm chị, mình lo cho thân mình cho tốt thôi, chứ bản thân mình chưa lo xong thì mặc kệ xã hội đi chị. Thôi em nói ít thôi, không mấy đồng chí ở trên quay ra chửi em thì chít.

À, mà chị chê anh Ship thì chị ra ba trăm sáu mấy Trần Khát Chân ấy, anh ấy đang tọa lạc ở cái tòa nhà cũng hoành tráng ghê đó. Hôm trước Hz có qua bên ba trăm sáu mấy cty XLT thấy trụ sở anh này ngay bên cạnh.

Sửa bởi hamzui9: 11/12/2014 - 11:16


#99 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 11:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 11/12/2014 - 11:05, said:

Hz từng đọc bài của chị rồi. Nhưng Hz chỉ nói ngắn gọn: Xã hội nhiều người khôn lắm chị, mình lo cho thân mình cho tốt thôi, chứ bản thân mình chưa lo xong thì mặc kệ xã hội đi chị. Thôi em nói ít thôi, không mấy đồng chí ở trên quay ra chửi em thì chít.

Bạn đã đọc từng bài viết của tôi mà bạn lại cảm nhận rằng tôi ít va chạm với xã hội? Nếu tôi là người ít va chạm với xã hội thì ngay khi bị những con người không tử tế chửi bới bằng những ngôn từ hèn hạ, tôi đã mất bình tĩnh và chỉ có biết khóc chứ không biết bình tĩnh phản công như thế đâu. So với những cái khốc liệt ngoài đời thực, ba cái vụ chửi bới trên mạng ảo chỉ là cái trò trẻ con.

Bạn nói đúng, xã hội chúng ta nhiều người khôn, và cái sự khôn đó như tôi đã nói là "khôn vặt", "lươn lẹo vặt" chứ không phải là đại trí. Sự khôn vặt, lươn lẹo vặt của người Việt Nam chỉ giúp vun vén cho cá nhân mỗi người chứ chẳng được lợi gì cho toàn xã hội. Đáng buồn cười là những con người "khôn vặt", "lươn lẹo vặt" đó lại vênh mặt chửi bới xã hội cơ đấy. Đúng là "vừa được ăn, vừa được nói, lại vừa được gói mang về".

#100 OngTanDepTrai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 67 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 11:17

tôi thấy chửi nhau hay chứ , chửi nhau chứng tỏ là vẫn còn quan tâm đến nhau , còn hết chửi im lặng tức nghĩa tôi ko biết

theo ông boss của tôi thì đôi khi chửi nhau để xả stress

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#101 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 11:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

OngTanDepTrai, on 11/12/2014 - 11:17, said:

tôi thấy chửi nhau hay chứ , chửi nhau chứng tỏ là vẫn còn quan tâm đến nhau , còn hết chửi im lặng tức nghĩa tôi ko biết

theo ông boss của tôi thì đôi khi chửi nhau để xả stress

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chửi nhau kiểu gì chứ chửi nhau bằng những ngôn từ hèn hạ thì chỉ càng stress hơn chứ xả stress sao được hả nhỏ?

#102 OngTanDepTrai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 67 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 11:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PMK, on 11/12/2014 - 11:21, said:

Chửi nhau kiểu gì chứ chửi nhau bằng những ngôn từ hèn hạ thì chỉ càng stress hơn chứ xả stress sao được hả nhỏ?

cháu thấy cũng bình thường mà , hoặc có thể tùy người hợp với style đó

mình là người chứ có phải bồ câu đâu mà phải đi làm sứ giả hả bà ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bồ câu quay nướng càng giòn thì càng thanh thản , người ko quay nướng đc thì nói ra cũng là cách để thanh thản . Bồ câu hay người cũng đều là món quà của tạo hóa bà nhể ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu bà ở HN thì ra tạ hiện ăn chim quay


#103 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 11:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

OngTanDepTrai, on 11/12/2014 - 11:33, said:

cháu thấy cũng bình thường mà , hoặc có thể tùy người hợp với style đó

mình là người chứ có phải bồ câu đâu mà phải đi làm sứ giả hả bà ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bồ câu quay nướng càng giòn thì càng thanh thản , người ko quay nướng đc thì nói ra cũng là cách để thanh thản . Bồ câu hay người cũng đều là món quà của tạo hóa bà nhể ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nếu bà ở HN thì ra tạ hiện ăn chim quay


Ngôn từ quan trọng lắm cháu ơi. Một lời nói có thể châm lên một ngòi lửa và làm bùng lên một trận chiến không đáng có. Nhưng cũng một lời nói có thể dập tắt được ngọn lửa đang chực bùng phát.

Ví dụ nhé: Ra đường kiểu gì cũng có lúc va chạm nhau. Nếu hai bên quay qua xin lỗi nhau thì huề ngay. Nhưng nếu có một người quay qua sửng cồ chửi bới nhục mạ thì khả năng rất lớn là một người sẽ vào nhà đá, còn một người sẽ vào nhà thương hoặc nhà xác.

#104 OngTanDepTrai

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 73 Bài viết:
  • 67 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 12:02

Cháu nói thì bùng lên rồi

Thế bà mà nói thì lửa bùng lên hay dập tắt ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thế mà có thằng xin lỗi xong còn bị nó đập cho tơi bời ,bà vào otofun thì biết

thậm chí là ko gửi xe chỗ nó , nó tự dưng đoánh mình ( chợ hôm htrc 2 nàng vào gửi xe ko gửi xe nó bị nó đánh cho,rồi 2 nàng đánh trả )

CLIP



#105 PMK

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1540 Bài viết:
  • 1691 thanks

Gửi vào 11/12/2014 - 12:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

OngTanDepTrai, on 11/12/2014 - 11:58, said:

Cháu nói thì bùng lên rồi

Thế bà mà nói thì lửa bùng lên hay dập tắt ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tùy vấn đề. Nếu là va chạm xã hội nhỏ nhặt thì bà không chấp. Nhưng nếu là những vấn đề quan trọng thì bà không nhường nếu thấy rằng mình đúng. Và ngay cả trong những trường hợp không nhường nhịn thì vẫn phải luôn kiểm soát ngôn ngữ và cảm xúc của mình nếu không sẽ bị đối phương đánh lạc hướng và lạc vào một trận chửi bới tầm phào.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |