Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
20/10/2011
Dân tình chen lấn xô và đẩy em giờ mới thoát thân được . Ấy thế mà đợi qua 0 giờ rồi mà chả thấy Anh Rụng đâu em chả thích hoa súng đâu . Bên em quân đội súng em lạ gì nữa mà thích : em Á em giống chị ấy cơ . Quy hết ra thóc cho em .
Tặng chị em nhà mình sự tích giải thích vì sao phụ nữ Việt lại đẹp người đẹp nết như vậy .20.10 chúc chị em mình luôn nhầy nhụa trong niềm vui
░░░(¯`:´¯)
░(¯ `•.\\|/.•´¯)
░(¯ `•.().•´¯) (¯`:´¯)
░(_.•´/|\\`•._) (¯ `•.\\|/.•´¯)
░░█(_.:._).(¯ `•.().•´¯)
░░|█▓█(¯`:´¯)(_.•´/|\\`•._) ░░|█(¯ `•.\\|/.•´¯)(_.:._)
░░|█(¯ `•.().•´¯)
░░|█(_.•´/|\\`•._)
░░|██...(_.:._).
Ngày xửa ngày xưa Đức Chúa
Trời mang một túi quà to bay đi tặng cho tất cả phụ nữ
trên mặt đất. Ngài tặng
cho PN châu Phi: sự đam mê; PN
Pháp: vẻ quyến rũ;
PN Đức: sự đảm đang; PN Nhật:
đức tính chiều chồng; PN Ấn Độ: chăm chỉ; PN Mỹ: giỏi
kinh doanh.
Còn khi bay qua bầu trời Việt
Nam, mải mê ngắm nhìn
non xanh nước biếc, Ngài đã để
rơi cả túi quà to này xuống đất Việt Nam. Nên PN Việt
Nam có tất cả: đam
mê, vẻ quyến rũ, đảm đang,
chiều chồng, chăm chỉ, giỏi
kinh doanh và cả đáng yêu
nữa^^!
Sửa bởi Coninbeo: 20/10/2011 - 01:05
Tặng chị em nhà mình sự tích giải thích vì sao phụ nữ Việt lại đẹp người đẹp nết như vậy .20.10 chúc chị em mình luôn nhầy nhụa trong niềm vui
░░░(¯`:´¯)
░(¯ `•.\\|/.•´¯)
░(¯ `•.().•´¯) (¯`:´¯)
░(_.•´/|\\`•._) (¯ `•.\\|/.•´¯)
░░█(_.:._).(¯ `•.().•´¯)
░░|█▓█(¯`:´¯)(_.•´/|\\`•._) ░░|█(¯ `•.\\|/.•´¯)(_.:._)
░░|█(¯ `•.().•´¯)
░░|█(_.•´/|\\`•._)
░░|██...(_.:._).
Ngày xửa ngày xưa Đức Chúa
Trời mang một túi quà to bay đi tặng cho tất cả phụ nữ
trên mặt đất. Ngài tặng
cho PN châu Phi: sự đam mê; PN
Pháp: vẻ quyến rũ;
PN Đức: sự đảm đang; PN Nhật:
đức tính chiều chồng; PN Ấn Độ: chăm chỉ; PN Mỹ: giỏi
kinh doanh.
Còn khi bay qua bầu trời Việt
Nam, mải mê ngắm nhìn
non xanh nước biếc, Ngài đã để
rơi cả túi quà to này xuống đất Việt Nam. Nên PN Việt
Nam có tất cả: đam
mê, vẻ quyến rũ, đảm đang,
chiều chồng, chăm chỉ, giỏi
kinh doanh và cả đáng yêu
nữa^^!
Sửa bởi Coninbeo: 20/10/2011 - 01:05
ThCh
20/10/2011
Con người có 7 thức căn bản gồm:
Nhãn Nhĩ Tị Thiệt Thân Ý và Mạt Na Thức
Thức cuối cùng là Bát Thức bao hàm 7 thức còn lại rất tinh tế
Mạt-na khởi lên từ tàng thức, và nắm lấy một phần nhỏ của tàng thức làm đối tượng,giống như tàng thức, Mạt-na hoạt động liên tục ngày đêm, không bao giờ ngừng.
Mạt-na còn được gọi là Tình thức
Mạt-na cũng đóng vai trò của "bản năng tự vệ". Khi chúng ta đang ngủ say, chợt nghe tiếng động mạnh mà tỉnh ngay được, thì đó là do Mạt-na. Nếu bất chợt có ai ném vật gì vào ta, ta cũng nhờ phản xạ mà tránh được - đó cũng là do Mạt-na. Mạt-na đóng vai phòng vệ tự động, khiến cho cơ thể phản ứng theo bản năng, không cần đợi trí năng điều khiển. Nhưng chính vì luôn luôn bảo vệ cái ta, mà cuối cùng Mạt-na lại hủy diệt cái ta đó.
Vai trò của Mạt-na là suy nghĩ, nhận biết, đắn đo, lý luận, nắm bắt và bám víu,nó là nguyên nhân gây đau khổ
Thức cuối chùng là Bát thức A Lại da còn được gọi là Tạng thức.
A-lại-da thức được xem là thức căn bản của mọi hiện tượng, nên còn gọi là Hàm tàng thức. Thức này chứa đựng mọi sư trải nghiệm của đời sống mỗi con người và nguồn gốc tất cả các hiện tượng tinh thần.
Qua đó người ta giải thích sự hiện hữu của "con người", của "cá nhân". Theo đó, các chủng tử,tức là các hạt mầm của Nghiệp,được chứa đựng trong A-lại-da thức và đợi nhân duyên đầy đủ sẽ hiện thành tư tưởng.Các tư tưởng có tính riêng tư đó tác động trong mối liên hệ với Vô minh và Ngã chấp làm cho mỗi người tưởng rằng có một con người đứng sau mọi hành động của mình. Tư tưởng đó lại gây tiếp các chủng tử của nghiệp, và nghiệp lại tiếp tục tạo tác.Vòng lẩn quẩn này chỉ được đối trị bằng quan điểm cho rằng, không hề có một thế giới độc lập ngoài Tâm. Theo đó thế giới chỉ là phản ánh của A-lại-da thức, con người chỉ thấy bóng dáng của chính tâm thức nó. A-lại-da thức thường được xem như là "sự thật cuối cùng"
Khi Lục tình lục thức nhạy cảm và nhạy bén kết hợp được với mạt na thức tạo thành giác quan linh cảm đưa ta về với a lại da thức,khi nó hòa hợp với a lại da thức ta sẽ thấy điều ta muốn thấy theo dạng hình ảnh con chữ con số,tùy mức độ luyện tập giác quan sẽ tiến đến siêu giác giúp ta có những khả năng kì quoặc
Khi còn vướng ở mạt na thức ta hay thấy thông tin phản hồi,cái năng lực này giới tâm linh hay gọi là "Ăn lộc" hay lộc soi
Khi hòa hợp 1 phần nào đó với thức cuối là bát thức ta có thể dùng nó theo ý muốn và thay thế vào đó là thông tin dạng hình ảnh ở cấp cao,cái năng lực này ko còn thuộc về linh giới cho ta như mạt na thức nữa,mà lúc đó ta dùng theo ý.
Nghiên cứu và học về nó thật hay hì hì
Nhãn Nhĩ Tị Thiệt Thân Ý và Mạt Na Thức
Thức cuối cùng là Bát Thức bao hàm 7 thức còn lại rất tinh tế
Mạt-na khởi lên từ tàng thức, và nắm lấy một phần nhỏ của tàng thức làm đối tượng,giống như tàng thức, Mạt-na hoạt động liên tục ngày đêm, không bao giờ ngừng.
Mạt-na còn được gọi là Tình thức
Mạt-na cũng đóng vai trò của "bản năng tự vệ". Khi chúng ta đang ngủ say, chợt nghe tiếng động mạnh mà tỉnh ngay được, thì đó là do Mạt-na. Nếu bất chợt có ai ném vật gì vào ta, ta cũng nhờ phản xạ mà tránh được - đó cũng là do Mạt-na. Mạt-na đóng vai phòng vệ tự động, khiến cho cơ thể phản ứng theo bản năng, không cần đợi trí năng điều khiển. Nhưng chính vì luôn luôn bảo vệ cái ta, mà cuối cùng Mạt-na lại hủy diệt cái ta đó.
Vai trò của Mạt-na là suy nghĩ, nhận biết, đắn đo, lý luận, nắm bắt và bám víu,nó là nguyên nhân gây đau khổ
Thức cuối chùng là Bát thức A Lại da còn được gọi là Tạng thức.
A-lại-da thức được xem là thức căn bản của mọi hiện tượng, nên còn gọi là Hàm tàng thức. Thức này chứa đựng mọi sư trải nghiệm của đời sống mỗi con người và nguồn gốc tất cả các hiện tượng tinh thần.
Qua đó người ta giải thích sự hiện hữu của "con người", của "cá nhân". Theo đó, các chủng tử,tức là các hạt mầm của Nghiệp,được chứa đựng trong A-lại-da thức và đợi nhân duyên đầy đủ sẽ hiện thành tư tưởng.Các tư tưởng có tính riêng tư đó tác động trong mối liên hệ với Vô minh và Ngã chấp làm cho mỗi người tưởng rằng có một con người đứng sau mọi hành động của mình. Tư tưởng đó lại gây tiếp các chủng tử của nghiệp, và nghiệp lại tiếp tục tạo tác.Vòng lẩn quẩn này chỉ được đối trị bằng quan điểm cho rằng, không hề có một thế giới độc lập ngoài Tâm. Theo đó thế giới chỉ là phản ánh của A-lại-da thức, con người chỉ thấy bóng dáng của chính tâm thức nó. A-lại-da thức thường được xem như là "sự thật cuối cùng"
Khi Lục tình lục thức nhạy cảm và nhạy bén kết hợp được với mạt na thức tạo thành giác quan linh cảm đưa ta về với a lại da thức,khi nó hòa hợp với a lại da thức ta sẽ thấy điều ta muốn thấy theo dạng hình ảnh con chữ con số,tùy mức độ luyện tập giác quan sẽ tiến đến siêu giác giúp ta có những khả năng kì quoặc
Khi còn vướng ở mạt na thức ta hay thấy thông tin phản hồi,cái năng lực này giới tâm linh hay gọi là "Ăn lộc" hay lộc soi
Khi hòa hợp 1 phần nào đó với thức cuối là bát thức ta có thể dùng nó theo ý muốn và thay thế vào đó là thông tin dạng hình ảnh ở cấp cao,cái năng lực này ko còn thuộc về linh giới cho ta như mạt na thức nữa,mà lúc đó ta dùng theo ý.
Nghiên cứu và học về nó thật hay hì hì
Nết Na
20/10/2011
Thật nguy hiểm thì đúng hơn
Đêm òi, ngụ thôi các tìn ziu! Không lọ mọ nữa
Đêm òi, ngụ thôi các tìn ziu! Không lọ mọ nữa
QueChi
20/10/2011
Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc các chị và chúc cả các anh na ná các chị luôn trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu và thành công. Cầu chúc cho các chị luôn có đủ vị tha đối với bãi chiến trường mà nam nhi gây ra(nếu có) trong ngày hôm nay
Tử Phủ Vũ Tướng
20/10/2011
Nhân ngày 20.10 Chúc các em gái luôn vui tươi, yêu đời, gặt hái được nhiều...quà và người yêu ! Chúc các chị gái của em mãn nguyện trong mọi việc:P .
heo mập
20/10/2011
Chúc mọi phụ nữ chị e chúng ta vui vẻ, tươi trẻ và hạnh phúc . Trưa heo ta bay ra HN đây, đi du lịch cả tháng .
Lyngulongvu
20/10/2011
Chúc Chị Em trong diễn đàn sức khỏe và tình yêu.......Chúc mọi người có một ngày 20-10 đầy ý nghĩa cho những người Thân Yêu nhất của mình !
DaoHongHi
20/10/2011
@HeoMap: Heo ơi, bay ra HN thì thứ 7 này nhớ đi off với Hội HN nhé. Chị Ấy Tướng PM cho Heo cái địa chỉ off hộ em cái, em quên địa chỉ rồi.
Nhân ngày Phụ nữ VN, tặng các anh các chị câu chuyện này:
Có 1 nhà kia, có 2 cô con gái rất xinh đẹp, 1 cô tên Cúc, 1 cô tên Hồng. Rất nhiều thanh niên đến hỏi, nhưng ông bố kiêu căng, vì thấy con gái mình quá xinh đẹp, bèn ra vế đối, ai đối được mới được gả con gái cho.
"Hoa thơm thì không đẹp, hoa đẹp thì không thơm, chỉ có hoa Cúc hoa Hồng là vừa thơm vừa đẹp".
Vậy đố các anh giai nhà ta ai đối được vế đối trên nào?
Nhân ngày Phụ nữ VN, tặng các anh các chị câu chuyện này:
Có 1 nhà kia, có 2 cô con gái rất xinh đẹp, 1 cô tên Cúc, 1 cô tên Hồng. Rất nhiều thanh niên đến hỏi, nhưng ông bố kiêu căng, vì thấy con gái mình quá xinh đẹp, bèn ra vế đối, ai đối được mới được gả con gái cho.
"Hoa thơm thì không đẹp, hoa đẹp thì không thơm, chỉ có hoa Cúc hoa Hồng là vừa thơm vừa đẹp".
Vậy đố các anh giai nhà ta ai đối được vế đối trên nào?
TuBi
20/10/2011
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.
Chúc, chị em sẽ việc làm hanh thông.
Đảm đang gia chánh nữ công,
Nội trợ tài giỏi, dạy chồng yêu con.
Dạy chồng ít phải dùng đòn.
Chăm con hiếu thảo lại còn thông minh.
Văn võ luôn giắt khắp mình.
Khi cần dùng đến thình lình văng ra.
Nhẹ nhàng thì chỉ gọi là,
Văn hay chữ tốt cho bà con nghe.
Nếu nặng thì phải răn đe.
Đòn tung chiu chíu rồi đè chồng ra.
Hôm nay bắt phải tặng quà.
Nếu không vật chất thì là đồ chơi.
Chúc chị em sẽ luôn cười.
Ngày nào cũng giống tháng 10, ngày 20!
Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam - 20-10-2011
TuBi
Sửa bởi TuBi: 20/10/2011 - 09:18
Chúc, chị em sẽ việc làm hanh thông.
Đảm đang gia chánh nữ công,
Nội trợ tài giỏi, dạy chồng yêu con.
Dạy chồng ít phải dùng đòn.
Chăm con hiếu thảo lại còn thông minh.
Văn võ luôn giắt khắp mình.
Khi cần dùng đến thình lình văng ra.
Nhẹ nhàng thì chỉ gọi là,
Văn hay chữ tốt cho bà con nghe.
Nếu nặng thì phải răn đe.
Đòn tung chiu chíu rồi đè chồng ra.
Hôm nay bắt phải tặng quà.
Nếu không vật chất thì là đồ chơi.
Chúc chị em sẽ luôn cười.
Ngày nào cũng giống tháng 10, ngày 20!
Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam - 20-10-2011
TuBi
Sửa bởi TuBi: 20/10/2011 - 09:18
DaoHongHi
20/10/2011
DaoHongHi, on 20/10/2011 - 08:42, said:
@HeoMap: Heo ơi, bay ra HN thì thứ 7 này nhớ đi off với Hội HN nhé. Chị Ấy Tướng PM cho Heo cái địa chỉ off hộ em cái, em quên địa chỉ rồi.
Nhân ngày Phụ nữ VN, tặng các anh các chị câu chuyện này:
Có 1 nhà kia, có 2 cô con gái rất xinh đẹp, 1 cô tên Cúc, 1 cô tên Hồng. Rất nhiều thanh niên đến hỏi, nhưng ông bố kiêu căng, vì thấy con gái mình quá xinh đẹp, bèn ra vế đối, ai đối được mới được gả con gái cho.
"Hoa thơm thì không đẹp, hoa đẹp thì không thơm, chỉ có hoa Cúc hoa Hồng là vừa thơm vừa đẹp".
Vậy đố các anh giai nhà ta ai đối được vế đối trên nào?
Nhân ngày Phụ nữ VN, tặng các anh các chị câu chuyện này:
Có 1 nhà kia, có 2 cô con gái rất xinh đẹp, 1 cô tên Cúc, 1 cô tên Hồng. Rất nhiều thanh niên đến hỏi, nhưng ông bố kiêu căng, vì thấy con gái mình quá xinh đẹp, bèn ra vế đối, ai đối được mới được gả con gái cho.
"Hoa thơm thì không đẹp, hoa đẹp thì không thơm, chỉ có hoa Cúc hoa Hồng là vừa thơm vừa đẹp".
Vậy đố các anh giai nhà ta ai đối được vế đối trên nào?
Hình như không anh nào đối được ạ? Vậy để em kể tiếp câu chuyện nhé:
Rất nhiều trai tráng không ai đối được, bỗng có 1 chàng trai thủng thẳng lên tiếng: Con xin phép được đối:
"Hoa thơm thì không đẹp, hoa đẹp thì không thơm, chỉ có hoa Cúc hoa Hồng là vừa thơm vừa đẹp".
"Rắm kêu thì không thối, rắm thối thì không kêu, chỉ có rắm dưa hành là vừa kêu vừa thối"
caiso84
20/10/2011
Nhân ngày 20-10, chúc cho các chị các em luôn xinh tươi, hạnh phúc và nhận được nhiều quà!
Cảm ơn các Anh em đã mang đến niềm vui và chia sẻ niềm vui hạnh phúc cùng chị em!
Cảm ơn các Anh em đã mang đến niềm vui và chia sẻ niềm vui hạnh phúc cùng chị em!
Ledung
20/10/2011
20/10 Phụ nữ Việt Nam, chúc các chị em trong hội TVHN ai chưa có người yêu: có người yêu, ai chưa chồng: có chồng, ai có chồng rồi: được chồng yêu suốt đời (chẳng lẽ chúc tuyển thêm ông nữa ). Sức khỏe dồi dào xôi lùa nguyên nồi, gà xơi nhát một. Công việc hanh thông, từ giờ đến cuối năm lên ít nhất 3 chức. Tiền vào như nước biển Đông, vàng găm đầy nhà cao hơn núi Yên Tử. Ai chưa con: có con, ai có rồi: thêm mấy đứa nữa. Trình Tử Vi ngày càng cao, máu lên não ngày một nhanh, tư duy sáng suốt, bén nhạy (đến khi nào cao huyết áp thì thôi). Chúc các chị em cứ trẻ trung xinh tươi vui vẻ như này đến thiên niên kỷ thứ 3. Chấm hết!


