Ngocmai, on 05/10/2011 - 23:29, said:


Hội tử vi Hà Nội
#4726
Gửi vào 05/10/2011 - 23:51
#4727
Gửi vào 06/10/2011 - 08:25
nguoilaido, on 05/10/2011 - 21:55, said:
NỖI ĐAU CHIẾC LÁ
Hồi chuông chùa rơi vọng
Lá vàng trôi mặt sông
Đôi bờ đêm sáng thức
Lá xanh khờ mắt trông.
Bác mần chi mà sáng tác ầm ầm thế,
@all: chúc cả nhà ngày mới tấn tài tấn lộc
Sửa bởi lenhhosung83: 06/10/2011 - 08:32
#4729
Gửi vào 06/10/2011 - 08:41
Riêng một bác lái vẫn qua sông .
Đêm khuya thanh vắng một mình..
Duy ông ngư phủ hữu tình cùng ai
TG
#4730
Gửi vào 06/10/2011 - 10:39
Truong_Giang, on 06/10/2011 - 08:41, said:
Riêng một bác lái vẫn qua sông .
Đêm khuya thanh vắng một mình..
Duy ông ngư phủ hữu tình cùng ai
TG
Một người cặm cụi vẫn ngóng trông
Sáng sao mưa gió lòng thấy đói
Đói một mùi hương một cái nhìn
Ợ
#4731
Gửi vào 06/10/2011 - 11:09
Công việc của một con người là gì ?
Có khi nào bạn tự hỏi ?
-Công việc của một con người là gì ?
-Phải chăng là đi học , thi đậu,tìm việc làm,lập gia đình,nuôi con đẻ cái.
-Phải chăng là gia nhập nhóm này,hội nọ,tham gia tôn giáo để thực hành các nghi thức,làm các công việc cải thiện xã hội.
-Phải chăng là làm một công việc lớn lao,tạo ra xí nghiệp,thiết lập đường xá,cầu cống,tàu nước,khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
-Phải chăng là làm thơ,vẽ tranh,sử dụng âm nhạc và nghệ thuật ca ngợi tình yêu thiên nhiên hay một người nào đó.
-Phải chăng tất cả những thứ trên là ,công việc của một con người ?
-Và bạn nghĩ rằng,còn gì nữa không? còn gì để làm nữa không?
-Nếu bạn không biết chính mình, thì bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cả.
-Bạn sẽ mãi miết tìm mãi,công việc lớn lao cao quý nhất của một con người là tìm ra " Chính Mình" chứ không là một cái gì khác.
-Mình cần gì ? Mình muốn gì ?
-Phải chăng mình muốn gạt bỏ tất cả ,trong cái sự đời ồn ào đầy bão táp đễ tìm sự "An Bình " Tận đáy Tâm Hồn.
-Phải chăng bạn nên lắng nghe . Để biết "Tâm Hồn" MÌNH muốn gì ?
-Phải chăng bạn muốn quay về với " ĐẤNG TỐI CAO "
Sửa bởi nguoilaido: 06/10/2011 - 11:10
#4732
Gửi vào 06/10/2011 - 11:17
nguoilaido, on 06/10/2011 - 11:09, said:
Công việc của một con người là gì ?
Có khi nào bạn tự hỏi ?
-Công việc của một con người là gì ?
-Phải chăng là đi học , thi đậu,tìm việc làm,lập gia đình,nuôi con đẻ cái.
-Phải chăng là gia nhập nhóm này,hội nọ,tham gia tôn giáo để thực hành các nghi thức,làm các công việc cải thiện xã hội.
-Phải chăng là làm một công việc lớn lao,tạo ra xí nghiệp,thiết lập đường xá,cầu cống,tàu nước,khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
-Phải chăng là làm thơ,vẽ tranh,sử dụng âm nhạc và nghệ thuật ca ngợi tình yêu thiên nhiên hay một người nào đó.
-Phải chăng tất cả những thứ trên là ,công việc của một con người ?
-Và bạn nghĩ rằng,còn gì nữa không? còn gì để làm nữa không?
-Nếu bạn không biết chính mình, thì bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cả.
-Bạn sẽ mãi miết tìm mãi,công việc lớn lao cao quý nhất của một con người là tìm ra " Chính Mình" chứ không là một cái gì khác.
-Mình cần gì ? Mình muốn gì ?
-Phải chăng mình muốn gạt bỏ tất cả ,trong cái sự đời ồn ào đầy bão táp đễ tìm sự "An Bình " Tận đáy Tâm Hồn.
-Phải chăng bạn nên lắng nghe . Để biết "Tâm Hồn" MÌNH muốn gì ?
-Phải chăng bạn muốn quay về với " ĐẤNG TỐI CAO "
#4733
Gửi vào 06/10/2011 - 11:23
nguoilaido, on 06/10/2011 - 11:09, said:
Công việc của một con người là gì ?
Có khi nào bạn tự hỏi ?
-Công việc của một con người là gì ?
-Phải chăng là đi học , thi đậu,tìm việc làm,lập gia đình,nuôi con đẻ cái.
-Phải chăng là gia nhập nhóm này,hội nọ,tham gia tôn giáo để thực hành các nghi thức,làm các công việc cải thiện xã hội.
-Phải chăng là làm một công việc lớn lao,tạo ra xí nghiệp,thiết lập đường xá,cầu cống,tàu nước,khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
-Phải chăng là làm thơ,vẽ tranh,sử dụng âm nhạc và nghệ thuật ca ngợi tình yêu thiên nhiên hay một người nào đó.
-Phải chăng tất cả những thứ trên là ,công việc của một con người ?
-Và bạn nghĩ rằng,còn gì nữa không? còn gì để làm nữa không?
-Nếu bạn không biết chính mình, thì bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cả.
-Bạn sẽ mãi miết tìm mãi,công việc lớn lao cao quý nhất của một con người là tìm ra " Chính Mình" chứ không là một cái gì khác.
-Mình cần gì ? Mình muốn gì ?
-Phải chăng mình muốn gạt bỏ tất cả ,trong cái sự đời ồn ào đầy bão táp đễ tìm sự "An Bình " Tận đáy Tâm Hồn.
-Phải chăng bạn nên lắng nghe . Để biết "Tâm Hồn" MÌNH muốn gì ?
-Phải chăng bạn muốn quay về với " ĐẤNG TỐI CAO "
Chào anh !
Vấn đề anh đưa ra rất hay,tôi cũng có chung quan điểm với anh về nhiều điều
Nhưng tôi thấy dù mình phản bản quy nguyên thấy mình đó,có được sự tịch lặng vui vẻ trong lòng.Nhưng thời thế thế thời đời nào cũng vậy
làm thân người có ai tránh được những việc anh đã nêu,thế giới tạo hóa công bằng lúc nào cũng có 2 mặt trái phải,đen trắng,sáng tối.
Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm 1 thế giới đại đồng vô cực trong tâm hồn mình thôi,còn đời vẫn vậy thôi ta cứ vui và yêu đời yêu người
#4734
Gửi vào 06/10/2011 - 11:25
nguoilaido, on 06/10/2011 - 11:09, said:
Công việc của một con người là gì ?
Có khi nào bạn tự hỏi ?
-Công việc của một con người là gì ?
-Phải chăng là đi học , thi đậu,tìm việc làm,lập gia đình,nuôi con đẻ cái.
-Phải chăng là gia nhập nhóm này,hội nọ,tham gia tôn giáo để thực hành các nghi thức,làm các công việc cải thiện xã hội.
-Phải chăng là làm một công việc lớn lao,tạo ra xí nghiệp,thiết lập đường xá,cầu cống,tàu nước,khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
-Phải chăng là làm thơ,vẽ tranh,sử dụng âm nhạc và nghệ thuật ca ngợi tình yêu thiên nhiên hay một người nào đó.
-Phải chăng tất cả những thứ trên là ,công việc của một con người ?
-Và bạn nghĩ rằng,còn gì nữa không? còn gì để làm nữa không?
-Nếu bạn không biết chính mình, thì bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cả.
-Bạn sẽ mãi miết tìm mãi,công việc lớn lao cao quý nhất của một con người là tìm ra " Chính Mình" chứ không là một cái gì khác.
-Mình cần gì ? Mình muốn gì ?
-Phải chăng mình muốn gạt bỏ tất cả ,trong cái sự đời ồn ào đầy bão táp đễ tìm sự "An Bình " Tận đáy Tâm Hồn.
-Phải chăng bạn nên lắng nghe . Để biết "Tâm Hồn" MÌNH muốn gì ?
-Phải chăng bạn muốn quay về với " ĐẤNG TỐI CAO "
Công việc của một con người là gì?
Bạn đang làm gì?
Mình cần gi? Mình muốn gì?
Bạn đang cần gì, muốn gì?
Không biết ông bạn này muốn hướng mọi người đến cái gì?
#4735
Gửi vào 06/10/2011 - 11:41
ThCh, on 06/10/2011 - 11:23, said:
Vấn đề anh đưa ra rất hay,tôi cũng có chung quan điểm với anh về nhiều điều
Nhưng tôi thấy dù mình phản bản quy nguyên thấy mình đó,có được sự tịch lặng vui vẻ trong lòng.Nhưng thời thế thế thời đời nào cũng vậy
làm thân người có ai tránh được những việc anh đã nêu,thế giới tạo hóa công bằng lúc nào cũng có 2 mặt trái phải,đen trắng,sáng tối.
Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm 1 thế giới đại đồng vô cực trong tâm hồn mình thôi,còn đời vẫn vậy thôi ta cứ vui và yêu đời yêu người
#4736
Gửi vào 06/10/2011 - 11:42
nguoilaido, on 06/10/2011 - 11:09, said:
Công việc của một con người là gì ?
Có khi nào bạn tự hỏi ?
-Công việc của một con người là gì ?
-Phải chăng là đi học , thi đậu,tìm việc làm,lập gia đình,nuôi con đẻ cái.
-Phải chăng là gia nhập nhóm này,hội nọ,tham gia tôn giáo để thực hành các nghi thức,làm các công việc cải thiện xã hội.
-Phải chăng là làm một công việc lớn lao,tạo ra xí nghiệp,thiết lập đường xá,cầu cống,tàu nước,khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
-Phải chăng là làm thơ,vẽ tranh,sử dụng âm nhạc và nghệ thuật ca ngợi tình yêu thiên nhiên hay một người nào đó.
-Phải chăng tất cả những thứ trên là ,công việc của một con người ?
-Và bạn nghĩ rằng,còn gì nữa không? còn gì để làm nữa không?
-Nếu bạn không biết chính mình, thì bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời cả.
-Bạn sẽ mãi miết tìm mãi,công việc lớn lao cao quý nhất của một con người là tìm ra " Chính Mình" chứ không là một cái gì khác.
-Mình cần gì ? Mình muốn gì ?
-Phải chăng mình muốn gạt bỏ tất cả ,trong cái sự đời ồn ào đầy bão táp đễ tìm sự "An Bình " Tận đáy Tâm Hồn.
-Phải chăng bạn nên lắng nghe . Để biết "Tâm Hồn" MÌNH muốn gì ?
-Phải chăng bạn muốn quay về với " ĐẤNG TỐI CAO "
ặc ặc, thôi, nói nhanh cho nó vuông đi, mà nói chung là iu đoá mà đóa coá phãi là iu ko
#4737
Gửi vào 06/10/2011 - 11:45
Có một cậu bé rất thông minh, và ham học hỏi, tới đâu gặp ai và nhìn thấy cái gì cậu cũng hỏi, cũng thắc mắc tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia, và lại thêm một việc nữa là rất hay tự lý giải những điều mình hỏi...thông qua các câu hỏi. một ngày kia cậu gặp một chú kiến. nhìn thấy chú đang cặm cụi vác trên lưng một con bọ cánh cứng đã chết rất to, chú bèn hỏi. Kiến ơi, sao mày khỏe thế, kiến ơi sao mày giỏi thế, kiến ơi tại sao mày lại làm đựợc, như thế..và chưa kịp đợi kiến trả lời chú bế đã...tự lẩm bẩm trả lời bằng câu hỏi của mình..Chắc là nó có cái gì kỳ diệu và phi thường lắm trong người nó, chắc là nó được thánh nhân ban phép lành, chắc là nó ăn nhiều nên khỏe thế thì phải ? ..
sau khi kiến nghe được những câu hỏi để trả lời của chú bé, kiến lại gần chú bé và nói. Mỗi ngày tôi thay bằng việc đi tìm câu trả lời bằng những câu hỏi và tự trả lời như anh, tôi lao động cần cù và rèn luyện bản thân, mới đầu tôi tập vác những vật nhỏ, sau này lớn dần, tôi vác những vật lớn hơn, tập cho tới khi tôi đủ sức vác những vật như thế này trên lưng tôi, bạn thân mến ạ. Có thực hiện, có lao động, có tu tập, thì mới có kết quả chính xác và cụ thể, đừng bám chấp vào lý thuyết và dùng lý thuyết để trả lời.
#4738
Gửi vào 06/10/2011 - 11:57
Gabeo, on 06/10/2011 - 11:17, said:
#4739
Gửi vào 06/10/2011 - 12:02
#4740
Gửi vào 06/10/2011 - 12:04
Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai
con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu
quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói
với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
Hai con ếch bỏ
ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch
kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ
cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
Con ếch còn lại tiếp tục
cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng
nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó:
"Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng
cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
Có một sức
mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một
người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn.
Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy
cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những
lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn
khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người
khác
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












