Hội tử vi Hà Nội
Soleil
04/10/2011
Ledung, on 04/10/2011 - 16:32, said:
Gà đang chửi đểu mình vụ ở quán bia D: Từ hôm ấy giờ anh đã rửa tay đâu.
@ Ấy: cuộc đời nó phải có cả vui cả buồn nó mới máu Ấy nhỉ. Vui mãi cũng chán, buồn mãi còn chán hơn, nhẽ cứ vui buồn kết hợp, lẫn lộn đan xen là âm dương nó cân bằng
@ Ấy: cuộc đời nó phải có cả vui cả buồn nó mới máu Ấy nhỉ. Vui mãi cũng chán, buồn mãi còn chán hơn, nhẽ cứ vui buồn kết hợp, lẫn lộn đan xen là âm dương nó cân bằng
Bôc phét vừa thôi ông chủ cửa hàng chăn ga gối đệm đầy rận
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2011
Mình chỉ thích cuộc đời mãi là niềm vui chôn dấu (nghĩa là vui nhè nhẹ - vui âm ỉ, vui dai dẳng, vui trong đáy sâu con tim, đừng vui tưng bừng quá, vui bong ra ngoài, vui không sâu sắc, vui không thực chất vui ào ào trôi tuột như một cơn lũ đổ, để rồi lúc về một mình với mình lại thấy buồn nẫu ruột. ) Còn hôm nay thì mình đang vui dù có chút bực do rắc rối giấy tờ.
Chú thích: em huyên thuyên nốt hôm nay. 2 ngày tới em lặn các bác có muốn em huyên thuyên cũng khóa.
Chú thích: em huyên thuyên nốt hôm nay. 2 ngày tới em lặn các bác có muốn em huyên thuyên cũng khóa.
lamnx
04/10/2011
TuBi
04/10/2011
Ledung
04/10/2011
lamnx, on 04/10/2011 - 16:17, said:
Em thành viên mới, cũng ở Hà Nội, xin được tham gia vào hội ạ
Như thế này bạn ạ, hiện Hội chúng tôi đã dư thừa thành viên nam, bạn quan tâm đến tử vi lý số thì cũng biết rồi đấy: âm dương mất cân bằng là nguồn gốc của mọi bệnh tật trên đời. Cho nên nếu bạn là nữ giới, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh bạn đến với hội, không chỉ có thế Hội còn khuyến mại bạn một xe ôm chuyên nghiệp nếu bạn có nhu cầu. Còn nếu bạn là nam giới, có lẽ bạn vẫn có cơ hội gia nhập hội chúng tôi, tuy nhiên bạn sẽ phải trải qua 3 vòng sát hạch như sau:
- Vòng 1: nhảy qua một hố dài 5 mét, rộng cũng thế. Dưới hố là chông nhọn và mảnh thủy tinh cắm dày đặc.
- Vòng 2: hội chúng tôi có một cái hồ nuôi cá mập dưới Quảng Ninh, lâu nay đàn cá không được chăm sóc tốt do thiếu cán bộ có chuyên môn. Vì vậy yếu cầu đặt ra với bạn đó là: bạn bơi xuống cái hồ đó, trực tiếp dùng tay chân kiểm tra từng con cá xem chúng có bệnh tật gì không. Ở trên bờ, chị em hội nhà sẽ lập trai đàn để trợ oai cho bạn.
- Vòng 3: sau khi qua vòng 1, vòng 2 có lẽ bạn đã chắc 90% cơ hội trúng tuyển. Ở vòng này chúng tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ đó là: bạn phải ném một hòn gạch chỉ nặng 1kgs càng xa càng tốt.
Chúc bạn may mắn.
P/S: tôi quên chưa nói nốt, hòn gạch chỉ ấy được buộc nối với Linga của bạn bằng một sợi dây cước dài.
Soleil
04/10/2011
Ledung
04/10/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
04/10/2011
Lê bon chen thế được đấy. Đề nghị lamnx cho biết lịch sử quan hệ với môn tử vi (câu hỏi phỏng vấn mới theo quy trình ISO)
lamnx
04/10/2011
Ledung, on 04/10/2011 - 16:45, said:
- Vòng 1: nhảy qua một hố dài 5 mét, rộng cũng thế. Dưới hố là chông nhọn và mảnh thủy tinh cắm dày đặc.
Ledung, on 04/10/2011 - 16:45, said:
- Vòng 2: hội chúng tôi có một cái hồ nuôi cá mập dưới Quảng Ninh, lâu nay đàn cá không được chăm sóc tốt do thiếu cán bộ có chuyên môn. Vì vậy yếu cầu đặt ra với bạn đó là: bạn bơi xuống cái hồ đó, trực tiếp dùng tay chân kiểm tra từng con cá xem chúng có bệnh tật gì không. Ở trên bờ, chị em hội nhà sẽ lập trai đàn để trợ oai cho bạn.
Ledung, on 04/10/2011 - 16:45, said:
- Vòng 3: sau khi qua vòng 1, vòng 2 có lẽ bạn đã chắc 90% cơ hội trúng tuyển. Ở vòng này chúng tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ đó là: bạn phải ném một hòn gạch chỉ nặng 1kgs càng xa càng tốt.
Chúc bạn may mắn.
P/S: tôi quên chưa nói nốt, hòn gạch chỉ ấy được buộc nối với Linga của bạn bằng một sợi dây cước dài.
Chúc bạn may mắn.
P/S: tôi quên chưa nói nốt, hòn gạch chỉ ấy được buộc nối với Linga của bạn bằng một sợi dây cước dài.
Ledung
04/10/2011
lamnx, on 04/10/2011 - 16:41, said:
Em tên: Nguyễn Xuân Lâm
Sinh năm: 1987
Yahoo: max200528
Hiện ở: Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Nghề nghiệp: Lập trình viên.
Chắc sơ sơ qua như vậy ạ. hì
Sinh năm: 1987
Yahoo: max200528
Hiện ở: Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Nghề nghiệp: Lập trình viên.
Chắc sơ sơ qua như vậy ạ. hì
Ok, vậy là đã rõ: bạn là nam giới. Chúng tôi đề nghị bạn Xuân Lâm đọc kỹ những yêu cầu của hội dành cho thành viên nam mà tôi đã thay mặt chị hội trưởng GV phổ biến cho bạn ở trên. Lịch sát hạch sẽ được gửi đến bạn trong thời gian sớm nhất.
Một lần nữa chúc bạn may mắn!
capslock
04/10/2011
Tớ nghĩ lamnx cho cái lá số lên để hội còn thẩm tra, xét duyệt. Nếu có truyền tinh, truyền cung gì với mấy chị em trong hội thì ko cần biểu quyết của giám đốc Rụng, cậu cũng thừa phiếu từ mấy chị em rồi.
@ anh Rụng: Bác nới lõng điều kiện gia nhập tí đi ợ, công ty chăn của bác đang cháy hàng trước nhu cầu quá cao của chị em mừ. Đây là cơ hội để ta bổ sung hàng bác ợ!
@ anh Rụng: Bác nới lõng điều kiện gia nhập tí đi ợ, công ty chăn của bác đang cháy hàng trước nhu cầu quá cao của chị em mừ. Đây là cơ hội để ta bổ sung hàng bác ợ!
lamnx
04/10/2011
DungLe, on 04/10/2011 - 16:46, said:
Okê em, chị đã noted trong list của chị rồi, há há
@all: con gà này là của em, em chăn, gái hơn 2- ngon !
@all: con gà này là của em, em chăn, gái hơn 2- ngon !
@chị Lê:
bon chen thế được đấy. Đề nghị lamnx cho biết lịch sử quan hệ với môn tử vi (câu hỏi phỏng vấn mới theo quy trình ISO)
Em mới tìm hiểu môn này được khoảng 1 năm nay nên gà mờ lắm ạ, xin được các anh chị có kinh nghiệm truyền đạt thêm ạ
hanbaoquan
04/10/2011
lamnx, on 04/10/2011 - 16:41, said:
Em tên: Nguyễn Xuân Lâm
Sinh năm: 1987
Yahoo: max200528
Hiện ở: Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Nghề nghiệp: Lập trình viên.
Chắc sơ sơ qua như vậy ạ. hì
Sinh năm: 1987
Yahoo: max200528
Hiện ở: Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Nghề nghiệp: Lập trình viên.
Chắc sơ sơ qua như vậy ạ. hì
DaoHongHi
04/10/2011
@lamnx: LeDung là nam bạn ạ, đừng gọi = chị
@LeDung: sao anh LeDung có vẻ kỳ thị người cùng giới thế, đề ra mấy vòng thi khắt khe quá, anh định độc quyền chăn gà ở Hội này à? Có nhiều zai trẻ vào hội thì mới thu hút được nhiều gái trẻ nó join, chứ cứ toàn mấy ông có vợ rồi thì ai nó thèm vào hội?
@LeDung: sao anh LeDung có vẻ kỳ thị người cùng giới thế, đề ra mấy vòng thi khắt khe quá, anh định độc quyền chăn gà ở Hội này à? Có nhiều zai trẻ vào hội thì mới thu hút được nhiều gái trẻ nó join, chứ cứ toàn mấy ông có vợ rồi thì ai nó thèm vào hội?


