Chào cả nhà,
Hôm qua mãi hơn 9h tối cả đoàn mới về đến nhà, nên ai nấy mệt quá, chưa kịp tường thuật lại chuyến đi.
Hôm nay rảnh chút, mình xin tóm tắt lại chuyến đi:
Chuyến đi từ thiện lần này thành công ngoài mong đợi. Tuy số hội viên trực tiếp đi chỉ có 7 người (DieuBich, Tuphuvutuong, BachLinh, TuBi, Coninbeo, ManhTu, Tanbo), vì đúng dịp này nhiều hội viên bận rộn công việc, nhưng số người quan tâm ủng hộ hoạt đông từ thiện rất đông. Mình rất cảm động khi sáng qua, em Hoa Lá Cành còn tranh thủ trên đường đến cơ quan, rẽ qua điểm hẹn của Hội, đưa tận tay mình 300k.
Tổng số tiền và hiện vận Hội nhận được như sau:
- Chị Phuongmai06: ủng hộ 3 bao bột mỳ
- 1 hội viên ẩn danh ủng hộ qua Ấy Tướng: 200k
- 1 hội viên ẩn danh ủng hộ qua Ấy Tướng: 500k
- 1 hội viên ẩn danh ủng hộ qua Diệu Bích: 200k
- Capslock ủng hộ 200k
- - Hoa Lá Cành ủng hộ 300 k
- 1 hội viên ẩn danh ủng hộ qua TuBi: 1700 k
- Hội Nhí Nhố SG ủng hộ : 600 k
- Dung le ủng hộ 200k
- Dtdt ủng hộ 200k
- Kem ủng hộ 200k
- Miumiu (do có cô em chồng đi đẻ nên phải vào viện chăm em), ủng hộ 200k
Ngoài ra, các hội viên còn lại ủng hộ hiện vật như mỳ tôm, sữa, quần áo cũ và tiền. Tổng số tiền mặt thu được từ các hội viên và các nhà hảo tâm là 6,300,000. VND. Số tiền này, đoàn mua hiện vật là mỳ tôm, sữa tươi, bánh kẹo, miến, dầu ăn v.v.. còn lại 3,100,000 VND tiền mặt.
Sau khi ghé thăm chùa Cao Linh để lễ Phật, chúng tôi đến thăm Trại Dưỡng Lão (Trung tâm Bảo trợ XH của Hải Phòng) tại xã Thái Sơn, huyện An Lão. Cả đoàn chưa ai biết đường đi, nên vừa đi, Bách Linh vừa phải hỏi đường, rồi tra bản đồ, sau 1 quãng đường lòng vòng, xe còn bị va quệt xước xát, chúng tôi đến được trại Dướng lão lúc 12h. Tại đây nuôi dưỡng khoảng gần 100 cụ già có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Mỗi tháng nhà nước bao cấp cho mỗi cụ tổng cộng có 600k, bao gồm tiền ăn và các chi phí khác. Mối ngày, mỗi cụ chỉ được ăn 2 bữa, còn 1 bữa phải tự túc hoặc nhịn. Vì vậy đoàn đã quyết định gửi biếu các cụ hiện vật như sữa, mỳ tôm, bánh kẹo, và cả đoàn đã trực tiếp đi phát cho từng cụ, không đưa cho ban điều hành trung tâm phát để đảm bảo hàng đến được tận tay các cụ.
Nhìn cảnh các cụ già yếu, bàn tay run run đón quà của chúng tôi, ai cũng thấy thương. Có cụ nhận được mỳ tôm liền xé ra ăn sống luôn, mà lúc đó là hơn 12h trưa, là giờ mà các cụ vừa mới ăn trưa xong. Có thế mới hiểu, chắc khẩu phần ăn được bao cấp của nhà nước nó “hậu hĩnh” đến thế nào.
Ấn tượng nhất là một cụ trải chiếu ra hành lang nằm, sau khi nhận được quà, cụ liền hát tặng chúng tôi mấy bài hát. Hàm răng móm mém, rụng gần hết, nhưng không ngờ khi cụ cất tiếng hát thật sang sảng, khỏe khoắn và yêu đời.
Có mấy cụ bà cứ đi theo để xin chúng tôi mấy cái vỏ thùng cac-tông. Các cụ bảo, cho tôi xin để tôi lấy cái đựng quần áo.
Chia quà cho các cụ xong là gần 2h chiều, cả đoàn ai cũng thấy vui, dù chưa được ăn trưa nhưng chẳng ai thấy mệt, thấy đói. Lúc ấy chỉ ước đoàn mình có thêm nhiều hàng nữa để chia thêm cho các cụ.
(Còn tiếp)
Sửa bởi DieuBich: 17/09/2012 - 08:20