Hội tử vi Hà Nội
TuBi
14/09/2012
Xuplo
14/09/2012
Hí hí hí....ôi bánh cốm ngon quá, sấu ngon quá...
Tuy Lơ Lung Linh phải ngậm ngùi ở nhà tiếc đứt ruột...bùn tủi... hận tình trong mưa...ngày ko ngủ đêm ko ăn vì ko tham gia cùng đồng bọn Bắc tiến được...nhưng mừ quà cáp thì vẫn nhận mỏi tay hehe.
Em cám ơn Hội Hà Nội nhớ đến thân em bị chèn ép, gửi quà cho em nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Nghe Nhí Nhố kể mọi ngừ ở Hà Nội đáng iu lém, hôm nào Anh/Chi vào Sài Gòn rồi mình đi Đà Lạt (sẵn tiện đưa dâu lun )
Tuy Lơ Lung Linh phải ngậm ngùi ở nhà tiếc đứt ruột...bùn tủi... hận tình trong mưa...ngày ko ngủ đêm ko ăn vì ko tham gia cùng đồng bọn Bắc tiến được...nhưng mừ quà cáp thì vẫn nhận mỏi tay hehe.
Em cám ơn Hội Hà Nội nhớ đến thân em bị chèn ép, gửi quà cho em nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Nghe Nhí Nhố kể mọi ngừ ở Hà Nội đáng iu lém, hôm nào Anh/Chi vào Sài Gòn rồi mình đi Đà Lạt (sẵn tiện đưa dâu lun )
TuBi
14/09/2012
Tui cứ hỏi mãi cô Lơ Lồng Lộng đâu mà Nhí Nhố đưa ra lý do ko thuyết phục gì cả. Hum nào tui vào đó, cho tui lên Đà Lạt chơi cùng với nhé! hihi
Sửa bởi TuBi: 14/09/2012 - 13:02
Sửa bởi TuBi: 14/09/2012 - 13:02
Diệu Bích
14/09/2012
Ôi buồn cười quá, hôm qua Capslock qua quán của Bách Linh. Capslock cứ hỏi thăm anh Linh, bọn phục vụ ngớ ra, ko biết anh nào, rồi nghe Capslock tả 1 hồi, thì chúng bảo anh Linh đó nghỉ việc lâu rồi.
Đúng là Capslock nhà ta, quên cả mất Bách Linh là nick, chứ có phải tên thật đâu.
Đúng là Capslock nhà ta, quên cả mất Bách Linh là nick, chứ có phải tên thật đâu.
Xuplo
14/09/2012
TuBi
14/09/2012
Nhưng thực tế cũng ko biết tên thật của anh BachLinh là gì thì bó luôn cả chân!!
TuBi
14/09/2012
binh.nguyen
14/09/2012
binh.nguyen
14/09/2012
TuBi, on 14/09/2012 - 11:43, said:
nếu ko thì chị dùng tay giữ dùm vậy!!
Chào chú Bi.
Thanh niên thời bao cấp chúng tôi thường làm thêm việc cùng gia đình để cải thiện kinh tế.
Một trong nhưng việc phổ biến là bóc lạc.
Thao tác bóc lạc, người tay yếu thì dùng cái kẹp lạc < công cụ tương tự cái bấm móng tay bây giờ, dùng phần cán >. Người tay khỏe trực tiếp bóp vỡ vỏ lạc.
Diệu Bích thuộc thế hệ lớn lên trong thời bao cấp như tôi. Tay cũng khỏe.
Tôi nói thế để chú Bi hình dung được mối liên hệ biện chứng giữa các giai đoạn phát triển của hình thái xã hội và sức khỏe nòi giống của một quốc gia.
Vị Tế
14/09/2012
Sau bài này của anh BN thì TuBi cứ mỗi lần trông thấy cô DB là phải bỏ tay túi quần, đứng tạo dáng che chắn kỹ càng
TuBi
14/09/2012
Em lạy cụ, cụ làm em tưởng tượng ra cái cảnh bóp hạt lạc của cụ DB mà em toát hết cả mồ hôi hột ra!
Cụ cứ vẽ đường cho Nai chạy thế, rồi các chi của Nai vàng này lại làm nát hết ruộng rau, ruộng chuối của nhà em, tre pheo lại gẫy đổ như trận bão năm nọ quét qua thành phố Hải phòng thì nguy!!!
Em chỉ nhờ cụ DB giữ dùm chứ ko phải là bóc tách vỏ lạc như thời bao cấp của các cụ đâu ợ! Có lẽ việc bóc lạc này xin nhờ cụ DB bóc dùm cụ vì ít rằng Cụ cũng có kinh nghiệm phối hợp ạ!
Cụ cứ vẽ đường cho Nai chạy thế, rồi các chi của Nai vàng này lại làm nát hết ruộng rau, ruộng chuối của nhà em, tre pheo lại gẫy đổ như trận bão năm nọ quét qua thành phố Hải phòng thì nguy!!!
Em chỉ nhờ cụ DB giữ dùm chứ ko phải là bóc tách vỏ lạc như thời bao cấp của các cụ đâu ợ! Có lẽ việc bóc lạc này xin nhờ cụ DB bóc dùm cụ vì ít rằng Cụ cũng có kinh nghiệm phối hợp ạ!
TuBi
14/09/2012
Vị Tế, on 14/09/2012 - 13:52, said:
Sau bài này của anh BN thì TuBi cứ mỗi lần trông thấy cô DB là phải bỏ tay túi quần, đứng tạo dáng che chắn kỹ càng