Hội tử vi Hà Nội
#8236
Gửi vào 21/09/2012 - 15:04
Thích tập truyện ngắn hơi kinh dị của ông ta.
Thank bác
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#8237
Gửi vào 21/09/2012 - 16:26
lớp tiếng ảnh của thái bá tân vẫn mở a à, nay nó chuyển qua xây dựng rùi
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#8240
Gửi vào 21/09/2012 - 22:01
Cái gì còn tồn tại chứng tỏ nó có cái lý của nó, tại sao ai cũng chửi nó tệ mà nó vẫn tồn tại? Là vì có thể khi nói, khi chửi rất hay nhưng bảo đứng lên thực hiện thay đổi thì chẳng có ai dám cả, người ta vẫn ngày ngày tiếp tay cho tham nhũng, tạo ra những lỗ hổng và sống nhờ vào nó. Vậy cho nên thay bằng việc cứ ngồi nói nó không tốt thì em tự lo cho mình thật tốt, sống tử tế với mọi người, mà vắn tắt là "sống sao cho sướng"!
(mọi người nếu có thời gian thì tìm xem film "chuyện tử tế" của đạo diễn Trần Văn Thủy nhé, một bộ film nhựa khoảng 40' tuyệt hay nói về sự tử tế ở đời)
Chuyện gì đến sẽ đến, có cầu cũng chẳng được.
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#8241
Gửi vào 21/09/2012 - 22:33
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#8242
Gửi vào 21/09/2012 - 23:17
Shan13, on 21/09/2012 - 22:01, said:
Cái gì còn tồn tại chứng tỏ nó có cái lý của nó, tại sao ai cũng chửi nó tệ mà nó vẫn tồn tại? Là vì có thể khi nói, khi chửi rất hay nhưng bảo đứng lên thực hiện thay đổi thì chẳng có ai dám cả, người ta vẫn ngày ngày tiếp tay cho tham nhũng, tạo ra những lỗ hổng và sống nhờ vào nó. Vậy cho nên thay bằng việc cứ ngồi nói nó không tốt thì em tự lo cho mình thật tốt, sống tử tế với mọi người, mà vắn tắt là "sống sao cho sướng"!
(mọi người nếu có thời gian thì tìm xem film "chuyện tử tế" của đạo diễn Trần Văn Thủy nhé, một bộ film nhựa khoảng 40' tuyệt hay nói về sự tử tế ở đời)
Chuyện gì đến sẽ đến, có cầu cũng chẳng được.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#8243
Gửi vào 21/09/2012 - 23:33
Gabriel.Julian, on 21/09/2012 - 10:22, said:
Ở 1 đất nước mà người chết đói lên tới con số hàng triệu người, nhưng "vị lãnh đạo kính yêu có trái tim nồng nàn" của họ vẫn là khách hàng lớn nhất của hãng rượu hennessy, có bộ sưu tập Limozin lên tới cá gần trăm chiếc...
Lý tưởng của Mac đưa ra về 1 xã hội cộng sản là rất đẹp. Nhưng đôi khi những người thực hiện nó không hẳn đã làm đúng như bản chất của nó, hoặc trình độ của họ chưa đạt tới mức của ông.
Về câu cuối của anh trong đoạn này này
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#8245
Gửi vào 22/09/2012 - 09:20
Shan13, on 21/09/2012 - 22:01, said:
Cái gì còn tồn tại chứng tỏ nó có cái lý của nó, tại sao ai cũng chửi nó tệ mà nó vẫn tồn tại? Là vì có thể khi nói, khi chửi rất hay nhưng bảo đứng lên thực hiện thay đổi thì chẳng có ai dám cả, người ta vẫn ngày ngày tiếp tay cho tham nhũng, tạo ra những lỗ hổng và sống nhờ vào nó. Vậy cho nên thay bằng việc cứ ngồi nói nó không tốt thì em tự lo cho mình thật tốt, sống tử tế với mọi người, mà vắn tắt là "sống sao cho sướng"!
(mọi người nếu có thời gian thì tìm xem film "chuyện tử tế" của đạo diễn Trần Văn Thủy nhé, một bộ film nhựa khoảng 40' tuyệt hay nói về sự tử tế ở đời)
Chuyện gì đến sẽ đến, có cầu cũng chẳng được.
VN năm 2011 đứng thứ 112/182 nước về chỉ số tham nhũng trên TG, như vậy có thể nói việc tham nhũng ở ta có lý hơn 111 nước khác sao
Sửa bởi kunkunbye: 22/09/2012 - 09:21
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#8246
Gửi vào 22/09/2012 - 18:17
Tất cả những thứ trên đều là tham nhũng đấy, chừng nào mọi người vẫn còn thỏa hiệp bằng cách tiếp tay thì đương nhiên tham nhũng vẫn tiếp diễn rồi. Nếu bác không làm tất cả những điều trên thì bác có quyền ra đường chửi MẸ TOÀN MỘT LŨ TIẾP TAY CHO THAM NHŨNG rồi đấy!
Tham nhũng đã thành một thói quen mà chính cha mẹ đã gián tiếp dạy cho con cái từ khi nó còn ngồi trên ghế nhà trường. Một người bạn em ngỡ ngàng khi nghe đứa con gái mới 7 tuổi nói "bắt đến bố mẹ đấy, năm nay bố mẹ quên không đến nhà tặng quà cô nên cô không quý con nữa rồi"
Vậy cái lý của em đã hợp lý chưa?
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#8247
Gửi vào 22/09/2012 - 18:22
Gabriel.Julian, on 21/09/2012 - 23:39, said:
Dù sao chẳng ai phủ nhận được cái tôi, tính cá nhân, thời nào cũng vậy thôi mà anh
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#8248
Gửi vào 22/09/2012 - 18:24
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#8249
Gửi vào 22/09/2012 - 19:14
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#8250
Gửi vào 22/09/2012 - 19:22
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
4 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














