Hội tử vi Hà Nội
tocvanghoe
21/09/2012
DieuBich, on 21/09/2012 - 14:01, said:
Còn rất nhiều vấn đề nữa chị muốn nói, nhưng nói lại động chạm chính trị, chính em, rồi ảnh hưởng đến trang web của huygen, nên thôi. Đấy, chúng ta sướng thế đấy, muốn nói thẳng, nói thật cũng phải lựa, phải né nhiều thứ quá.
Diệu Bích
21/09/2012
tocvanghoe, on 21/09/2012 - 14:07, said:
Hôm qua em đã bị Mr. Bull lẩy nhẩy nói đúng là đồ Thái Dương, đi lo chuyện bao đồng, chồng ở nhà thì bỏ đói rồi đó chị! Thoai, đàn bà con gái hok được 888 chuyện chính trị, xách váy ra về với em ddeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!
Sao Bull nói giống chồng chị thế. Toàn bảo chị là rỗi hơi, đi lo việc thiên hạ. Chắc đây là đặc tính chung của Thái Dương.
Sửa bởi DieuBich: 21/09/2012 - 14:09
tocvanghoe
21/09/2012
Xóa vì 888 chuyện nhạy cảm 18+, không hợp thuần phong mỹ tục!
Sửa bởi tocvanghoe: 21/09/2012 - 14:31
Sửa bởi tocvanghoe: 21/09/2012 - 14:31
PhucAn
21/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
21/09/2012
PhucAn
21/09/2012
badboy
21/09/2012
Ở đây có ai đọc wikileaks về Việt Nam không ạ ? Có nhiều chuyện kinh khủng lắm
tocvanghoe
21/09/2012
Xóa được mỗi bài 18+, còn bài 16+ hok kịp xóa, chị DB xóa hộ em! Không em đành mang tiếng tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy vậy!
Sửa bởi tocvanghoe: 21/09/2012 - 14:41
Sửa bởi tocvanghoe: 21/09/2012 - 14:41
Vô Thường
21/09/2012
@Chị Bích: Những người trẻ tuổi như bọn chúng e thường có cái tôi rất lớn. Đôi khi, chúng em luôn nghĩ và làm như thế để mọi người thấy được : "Tôi là ai?".
Như những gì em đã trải qua thì cần phải có thời gian để hiểu được : " Ai là tôi?".
Thế hệ của ông bà, bố mẹ em và các chị: Đã và biết đến sự khốc liệt của chiến tranh nó như thế nào. Những trang sách con đang đọc dở, những mối tình còn đang rực cháy... tất cả bỏ lại phía sau để: Giải phóng đất nước, độc lập dân tộc. Có mảnh đất nào không có vết bom, đạn? Có ngôi nhà nào không có người hy sinh?
Thế hệ của bọn em lớn lên trong cơ chế thị trường mới mở. Sau đó là truyền hình, là Facebook là google... Nhưng chiếc Iphone trao gửi lời thương mến. Những cậu trai tự tử vì người yêu, những cô gái khóc vì người tình ảo... Cái sự nghĩ và từng trải nó khác nhau lắm. Google cho chúng ta quá nhiều thứ, nhưng nó cũng lấy đi quá nhiều thứ. Bọn em cần hơn nữa những trải nghiệm, những thứ đến và đi để thấm được lời các anh chị hôm nay...
Như những gì em đã trải qua thì cần phải có thời gian để hiểu được : " Ai là tôi?".
Thế hệ của ông bà, bố mẹ em và các chị: Đã và biết đến sự khốc liệt của chiến tranh nó như thế nào. Những trang sách con đang đọc dở, những mối tình còn đang rực cháy... tất cả bỏ lại phía sau để: Giải phóng đất nước, độc lập dân tộc. Có mảnh đất nào không có vết bom, đạn? Có ngôi nhà nào không có người hy sinh?
Thế hệ của bọn em lớn lên trong cơ chế thị trường mới mở. Sau đó là truyền hình, là Facebook là google... Nhưng chiếc Iphone trao gửi lời thương mến. Những cậu trai tự tử vì người yêu, những cô gái khóc vì người tình ảo... Cái sự nghĩ và từng trải nó khác nhau lắm. Google cho chúng ta quá nhiều thứ, nhưng nó cũng lấy đi quá nhiều thứ. Bọn em cần hơn nữa những trải nghiệm, những thứ đến và đi để thấm được lời các anh chị hôm nay...
Vô Thường
21/09/2012
phuongmai06
21/09/2012
Năm ngoái nhà PM đi từ thiện ở một trại trẻ ở Hoà Bình . Lúc vào thăm các cháu bị chất độc màu da cam Nghĩ mà thương các cháu , thế nhưng lại thấy thương các cô trông các cháu nhiều hơn . Có cô bụng chửa vượt mặt nhưng suốt ngày sống với các cháu ko ra hình hài ăn đấy ị ra đấy thì mọi ngưoi tưởng tượng xem cô ays phải có nghi lưc ntn? Thế nhưng khi hỏi lương thì ko cô nào quá đàu 1 cả. Vạy là mays gia đình đi ko ai bảo ai đều rút ví biéu các cô chút tiền . Vạy đừng trách những người trực tíep làm ở đó họ cũng vats vả lắm chứ những người cố địa vị ở trên mới có thể ăn chặn đươc thoi


