Hội tử vi Hà Nội
ThCh
13/10/2011
Sao trên đời có người đẹp như nầy nhẩy
Thằng nài nó có quả mặt đẹp râu đẹp quá,chả biết nó mệnh gì
Khổ cái thân tôi,thân cư thê = râu quặp
Sửa bởi ThCh: 13/10/2011 - 01:05
Thằng nài nó có quả mặt đẹp râu đẹp quá,chả biết nó mệnh gì
Khổ cái thân tôi,thân cư thê = râu quặp
Sửa bởi ThCh: 13/10/2011 - 01:05
Việt Mão
13/10/2011
@ ThCh : Thầy chùa cứ lắc lư chẳng dừng bộ nhá ở trên thế ...ủa bộ phận trên dưới có vấn đề zùi
Chị Em nhà mình đứng ngoài ngó vô xem thế nào thôi - chớ sáp vô (gái phải đoan trang mà lỵ ).
@ cả nhà: Nào có ai máu thì zô nhé: Ngày Tân sửu 17/9 các số liên quan: 0,5,4,9 :
xác xuất 04.40.09.90.54.45.59.95.06.60.56.65.02.20.25.52
Thứ bảy này Mềnh khao hết nhé (không ai được bắt đền đâu đấy nhé) .
Sửa bởi VietMao: 13/10/2011 - 04:18
SOS - đề nghị LeDung, Tobi, Lenhhosung, Trương_Giang, Caplok, Miumiu, 100 đồng và zai nhà mình mau mau vô khám Thầy chùa... xem sao ???
Chị Em nhà mình đứng ngoài ngó vô xem thế nào thôi - chớ sáp vô (gái phải đoan trang mà lỵ ).
@ cả nhà: Nào có ai máu thì zô nhé: Ngày Tân sửu 17/9 các số liên quan: 0,5,4,9 :
xác xuất 04.40.09.90.54.45.59.95.06.60.56.65.02.20.25.52
Thứ bảy này Mềnh khao hết nhé (không ai được bắt đền đâu đấy nhé) .
Sửa bởi VietMao: 13/10/2011 - 04:18
Lyngulongvu
13/10/2011
Sáng Hà nội mùa cuối thu , được đi ăn một bát phở nóng thì thật tuyệt ! Hà nội se lạnh , cái lạnh nhẹ nhàng và dịu dàng như cô gái nép Minh choàng chiếc khăn bông bay, bây giờ con gái HN không ai choàng khăn đó nữa ....và phở HN cũng bị mất chất dần........
HN Ngày xưa không ồn ào như bây giờ , thậm chí còn rất rộng khi đạp chiếc xe kẽo kẹt giữa buổi tối mùa đông , đi tìm mua 1 bắp Ngô nướng phải ra tận ga cũ hay keen mạn phố Hàng Da.......Ôi Nhớ tiếng rao : Lạc rang Ngô rang hạt dẻ nào ...Tiếng rao vang tĩnh mịch trong đêm vắng , chả biết bán được mấy đồng Sao mà tiếng rao da diết thế ! Nhớ quá HN xưa .....
HN Ngày xưa không ồn ào như bây giờ , thậm chí còn rất rộng khi đạp chiếc xe kẽo kẹt giữa buổi tối mùa đông , đi tìm mua 1 bắp Ngô nướng phải ra tận ga cũ hay keen mạn phố Hàng Da.......Ôi Nhớ tiếng rao : Lạc rang Ngô rang hạt dẻ nào ...Tiếng rao vang tĩnh mịch trong đêm vắng , chả biết bán được mấy đồng Sao mà tiếng rao da diết thế ! Nhớ quá HN xưa .....
Ngocmai
13/10/2011
Lyngulongvu, on 13/10/2011 - 07:03, said:
Sáng Hà nội mùa cuối thu , được đi ăn một bát phở nóng thì thật tuyệt ! Hà nội se lạnh , cái lạnh nhẹ nhàng và dịu dàng như cô gái nép Minh choàng chiếc khăn bông bay, bây giờ con gái HN không ai choàng khăn đó nữa ....và phở HN cũng bị mất chất dần........
HN Ngày xưa không ồn ào như bây giờ , thậm chí còn rất rộng khi đạp chiếc xe kẽo kẹt giữa buổi tối mùa đông , đi tìm mua 1 bắp Ngô nướng phải ra tận ga cũ hay keen mạn phố Hàng Da.......Ôi Nhớ tiếng rao : Lạc rang Ngô rang hạt dẻ nào ...Tiếng rao vang tĩnh mịch trong đêm vắng , chả biết bán được mấy đồng Sao mà tiếng rao da diết thế ! Nhớ quá HN xưa .....
HN Ngày xưa không ồn ào như bây giờ , thậm chí còn rất rộng khi đạp chiếc xe kẽo kẹt giữa buổi tối mùa đông , đi tìm mua 1 bắp Ngô nướng phải ra tận ga cũ hay keen mạn phố Hàng Da.......Ôi Nhớ tiếng rao : Lạc rang Ngô rang hạt dẻ nào ...Tiếng rao vang tĩnh mịch trong đêm vắng , chả biết bán được mấy đồng Sao mà tiếng rao da diết thế ! Nhớ quá HN xưa .....
Nết Na
13/10/2011
100dong
13/10/2011
VietMao, on 13/10/2011 - 03:49, said:
@ cả nhà: Nào có ai máu thì zô nhé: Ngày Tân sửu 17/9 các số liên quan: 0,5,4,9 :
xác xuất 04.40.09.90.54.45.59.95.06.60.56.65.02.20.25.52
Thứ bảy này Mềnh khao hết nhé (không ai được bắt đền đâu đấy nhé) .
xác xuất 04.40.09.90.54.45.59.95.06.60.56.65.02.20.25.52
Thứ bảy này Mềnh khao hết nhé (không ai được bắt đền đâu đấy nhé) .
Thiên la địa võng thế này, thể nào cũng phải dính.
Mai có tiền tiêu rồi, mừng ghê.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/10/2011
Can Gà, đừng có lao vào Lô đề. Số em ko may mắn khoản đó đâu. Túm lại chả hay ho gì cái lô đề. Mái đừng có rủ rê mọi người thế. Chị tính thẳng nói ra đừng ghét chị nhé.
Nết Na
13/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 13/10/2011 - 08:36, said:
Can Gà, đừng có lao vào Lô đề. Số em ko may mắn khoản đó đâu. Túm lại chả hay ho gì cái lô đề. Mái đừng có rủ rê mọi người thế. Chị tính thẳng nói ra đừng ghét chị nhé.
Công nhận em k may mắn cái khoản này lắm - đen là đằng khác:(
100dong
13/10/2011
Đánh vài con cho vui, được thánh cho lộc mà không lấy, thánh quở thì rất rắc rối.
Gà đừng sợ, hôm nay nghe bác VM, thua thì cả làng bắt đền bác. 10k một chú thôi.
Gà đừng sợ, hôm nay nghe bác VM, thua thì cả làng bắt đền bác. 10k một chú thôi.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/10/2011
Lại thêm em 100dong này nữa. Bó tay.com. Có chắc một lần??? Một lần ko được rồi quen đường cũ đó. Trong khi Gà, Bu nó chưa bao giờ biết Lô đề là gì, em xui nó thế không tốt đâu. Chả hiểu mọi người ngĩ sao nữa. Thôi chắc em lạc loài.
Ngocmai
13/10/2011
ơ, gà nhá. Cấm nhá. Ko bình loạn gì về lô đề học nữa đâu nhá. HUhuhuhuhu
miumiu2009
13/10/2011
VietMao, on 13/10/2011 - 03:49, said:
@ ThCh : Thầy chùa cứ lắc lư chẳng dừng bộ nhá ở trên thế ...ủa bộ phận trên dưới có vấn đề zùi Miumiu, 100 đồng và zai nhà mình mau mau vô khám Thầy chùa... xem sao ???
Chị Em nhà mình đứng ngoài ngó vô xem thế nào thôi - chớ sáp vô (gái phải đoan trang mà lỵ ).
@ cả nhà: Nào có ai máu thì zô nhé: Ngày Tân sửu 17/9 các số liên quan: 0,5,4,9 :
xác xuất 04.40.09.90.54.45.59.95.06.60.56.65.02.20.25.52
Thứ bảy này Mềnh khao hết nhé (không ai được bắt đền đâu đấy nhé) .
SOS - đề nghị LeDung, Tobi, Lenhhosung, Trương_Giang, Caplok, Chị Em nhà mình đứng ngoài ngó vô xem thế nào thôi - chớ sáp vô (gái phải đoan trang mà lỵ ).
@ cả nhà: Nào có ai máu thì zô nhé: Ngày Tân sửu 17/9 các số liên quan: 0,5,4,9 :
xác xuất 04.40.09.90.54.45.59.95.06.60.56.65.02.20.25.52
Thứ bảy này Mềnh khao hết nhé (không ai được bắt đền đâu đấy nhé) .
Lyngulongvu
13/10/2011
Hà nội không ồn ào và tĩnh mịch về đêm. Không như bây giờ Hà nội đã là 1 thành phố không ngủ mất rồi ! Đi ra đường là tắc, phố Minh Khai , Bạch Mai , Bách khoa tắc , dòng người nhích chậm từng 10cm một, khói xe nhất là tắc đường mà đi sau xe buýt thì về nhà không ngất mới lạ. Trước năm 90 ăn phở cũng là một cái gì đó xa xỉ vô cùng nên sự cảm nhận về nó lại vô cùng ấn tượng. Cũng bánh đấy , thịt đấy , hành đấy mà sao bây giờ ăn nó nhàn nhạt quá. Phở ngày xưa chia riêng ra hai nồi nước dùng , nước phở Gà riêng nhé , nước phở Bò 1 cũng riêng. Bát phở xưa bánh to hơn bây giờ , nồi nước dùng sôi sùng sục , một tí béo , thịt bò mềm thoang thoảng mùi gừng tưoi , ăn hết bát phở cả nước lẫn cái vãn bốc hơi nghi ngút. Nước ngày xưa phải đun bằng bếp than , nước sôi sùng sục mà nóng lâu, đến bây giờ nhiều nhà hàng đun bằng bếp ga nên nước tuy nóng mà nguội nhanh...lạ thật.
Công đoạn ngày xưa nước đầu tiên phải luộc qua rồi bỏ đi , sau đó xương ống đun lấy nước dùng , đợi sôi để vớt bọt , buổi đêm mùi nước phở thơm cứ quyền quyện trong đêm...phở bò hồi ấy ngon có Bắc hải hoặc quán Tư lùn bây giờ con cháu ông ấy vẫn bán ở phố Hai Bà Trưng.Mà cũng lạ phở bò ngon phải có đuôi bò , nếu ko nước ko có vị hơi gây gây đặc trưng........Còn nồi nước dùng thì pha chế nhà nào cũng có bí quyết riêng. Riêng phở Nam định vẫn có riêng mộy đặc trưng không lẫn đi đâu được.....
Công đoạn ngày xưa nước đầu tiên phải luộc qua rồi bỏ đi , sau đó xương ống đun lấy nước dùng , đợi sôi để vớt bọt , buổi đêm mùi nước phở thơm cứ quyền quyện trong đêm...phở bò hồi ấy ngon có Bắc hải hoặc quán Tư lùn bây giờ con cháu ông ấy vẫn bán ở phố Hai Bà Trưng.Mà cũng lạ phở bò ngon phải có đuôi bò , nếu ko nước ko có vị hơi gây gây đặc trưng........Còn nồi nước dùng thì pha chế nhà nào cũng có bí quyết riêng. Riêng phở Nam định vẫn có riêng mộy đặc trưng không lẫn đi đâu được.....
TuBi
13/10/2011
Tiếc nhỉ, chiều thứ 7 này mình không tham gia được rùi, tiếc hùi hụi cái vụ này quá!