Hội tử vi Hà Nội
Ngocmai
17/09/2011
ơ ơ. Nói 1 chuyện, làm lại là chuyện khác. Anh làm ơn gọi đúng tên em đê
ThCh
18/09/2011
Ới xởi ơi!
Giờ mới về ôm quá đi,đêm nay thật Buồn mình hát đây vui tí rùi ngất
Nhậu vui ra phết,nhưng về nhà sao buồn quá
Anh chị em vườn xá lách mình về chưa nhỉ
Giờ mới về ôm quá đi,đêm nay thật Buồn mình hát đây vui tí rùi ngất
Nhậu vui ra phết,nhưng về nhà sao buồn quá
Anh chị em vườn xá lách mình về chưa nhỉ
Ledung
18/09/2011
Nay ộp chui mà vui đáo. Mình khật khưỡng đến quán trà sau quả bia ngật ngưỡng. Quần soóc nhĩ nhàu, áo phông cháo lòng nát bấy. Ngượng lắm, nghĩ đến nơi chắc sẽ bị đuổi về vì cái tội ăn mặc hơi mát mẻ. Trước khi tương ngộ bà con, mình đi thăm ông bạn William Cường, nhà Cường có cái vòi xả không tốt lắm, làm mình ướt sũng quả quần.
Đúng là nhơn bẩu như thần bẩu, vừa bước lên tầng hai, mở mồm phọt được câu “A di đà phật, chào các cụ ợ”, chị GV đã ồn ồn quát đuổi mình về. Em Gà, em Daohonghy cũng vậy, nằng nặc đuổi mình về, quát tháo inh ỏi. Lý do mà các em ấy đưa ra là: mình can tội dám mặc quần đi ọp. Năn nỉ ỉ ôi một lúc thì cũng được đại xá, cho phép ngồi ọp kèm theo lời răn đe của quyền Hội trưởng lần sau nếu còn mặc quần đi gặp chị em thì sẽ bị khai trừ khỏi hội. Mình sợ, vâng dạ liên hồi!
Phịch mông xuống đệm, rút thuốc hút vài hơi, tự dưng có ông chuyên gia đòi nợ mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm mặt mình. Lo quá, ko hiểu có vương vấn món nào với cụ này không mà hắn soi kỹ quá. Đang lấn cấn tự dưng thấy đầu gấu cười cười hỏi: anh là Ledung ạ? Mình run run: vầng. Đầu gấu toe toét miệng: em là Lệnh Hồ đây. Bá ngọ, tí mình đấm cho hắn phát vì cái tội dọa ma người tốt.
Mình hoàn hồn đảo mắt liếc nhìn quanh, thấy nay toàn đực rựa. Hôm trước thì âm thịnh dương suy, nay đảo chiều khác hẳn. Mình thấy phục mình khôn tả. Chỉ vài câu tường thuật quả ọp trước của hội nhà mà đã khiến đàn dê đông đúc hẳn lên. Cá biệt có những đồng chí như Quangquy, còn dắt cả mấy ông bạn đi tính mần ăn hội đồng, đến khổ.
(chắc là còn tiếp, dưng mà mai, mai các cụ sẽ lần lượt hiện thân, ngủ đây, say quá …)
Đúng là nhơn bẩu như thần bẩu, vừa bước lên tầng hai, mở mồm phọt được câu “A di đà phật, chào các cụ ợ”, chị GV đã ồn ồn quát đuổi mình về. Em Gà, em Daohonghy cũng vậy, nằng nặc đuổi mình về, quát tháo inh ỏi. Lý do mà các em ấy đưa ra là: mình can tội dám mặc quần đi ọp. Năn nỉ ỉ ôi một lúc thì cũng được đại xá, cho phép ngồi ọp kèm theo lời răn đe của quyền Hội trưởng lần sau nếu còn mặc quần đi gặp chị em thì sẽ bị khai trừ khỏi hội. Mình sợ, vâng dạ liên hồi!
Phịch mông xuống đệm, rút thuốc hút vài hơi, tự dưng có ông chuyên gia đòi nợ mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm mặt mình. Lo quá, ko hiểu có vương vấn món nào với cụ này không mà hắn soi kỹ quá. Đang lấn cấn tự dưng thấy đầu gấu cười cười hỏi: anh là Ledung ạ? Mình run run: vầng. Đầu gấu toe toét miệng: em là Lệnh Hồ đây. Bá ngọ, tí mình đấm cho hắn phát vì cái tội dọa ma người tốt.
Mình hoàn hồn đảo mắt liếc nhìn quanh, thấy nay toàn đực rựa. Hôm trước thì âm thịnh dương suy, nay đảo chiều khác hẳn. Mình thấy phục mình khôn tả. Chỉ vài câu tường thuật quả ọp trước của hội nhà mà đã khiến đàn dê đông đúc hẳn lên. Cá biệt có những đồng chí như Quangquy, còn dắt cả mấy ông bạn đi tính mần ăn hội đồng, đến khổ.
(chắc là còn tiếp, dưng mà mai, mai các cụ sẽ lần lượt hiện thân, ngủ đây, say quá …)
ThCh
18/09/2011
Giờ là 7h29 phút !
Ớ ờ hôm nay Chủ nhật à, Đi dạo thôi nào,ai nước chè hem
Ớ ờ hôm nay Chủ nhật à, Đi dạo thôi nào,ai nước chè hem
Nết Na
18/09/2011
Hôm qua em say ! Rõ ràng k uống mà sao lại vậy ? Hay chết đuối trong mắt mấy Anh ? Chúc cả nhà có 1 chủ Nhật vui vẻ em lại tiếp tục công cuộc đi ăn cưới nhiệt tình để năm sau cưới e mọi ng còn đi cho rôm .
hanbaoquan
18/09/2011
Gabeo, on 18/09/2011 - 09:07, said:
Hôm qua em say ! Rõ ràng k uống mà sao lại vậy ? Hay chết đuối trong mắt mấy Anh ? Chúc cả nhà có 1 chủ Nhật vui vẻ em lại tiếp tục công cuộc đi ăn cưới nhiệt tình để năm sau cưới e mọi ng còn đi cho rôm .
QueChi
18/09/2011
Hix, em vừa làm xong bài luận nhóm, toàn đứa lạ hoắc huơ. Phần em thì phân tích cũng được lắm, nhưng mà phần của các bạn ý chả an tâm tẹo nào, thấy cứ sơ sài ngô nghê làm sao, điểm tính cả nhóm thế này thì sợ lắm. Thui, đi nấu cơm! Bùn ngủ quá, thức cả đêm rồi!
Nết Na
18/09/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
18/09/2011
Hôm qua ọp ẹp trong không gian mờ ảo, tối tăm, thấy ai cũng xinh gái đẹp trai quá. Chỉ tội món trà đạo này ko ngon bằng món sữa chua đánh đá cà phê yêu thích của mình hì hì. Lần sau ọp chỗ nào sáng hơn một tý đi các bác. Hôm qua gặp Rung đúng là không hổ danh Tham lang . Về cuối buối mới thấy tài "chém" của Tham vui phết .
@Thầy Chùa: Thích rủ em nào cứ thẳng ra nhỉ. À ông Hàn Nguyên là ai hả em? Search gù gờ chả ra.
@Thầy Chùa: Thích rủ em nào cứ thẳng ra nhỉ. À ông Hàn Nguyên là ai hả em? Search gù gờ chả ra.


