

Hội tử vi Hà Nội
#3511
Gửi vào 18/09/2011 - 12:56
#3512
Gửi vào 18/09/2011 - 12:56
ryan88, on 18/09/2011 - 12:34, said:
Có những giọt nước mắt tự mình phải lau...
và...
Có những nụ cười tự phải tìm lại ...
#3513
Gửi vào 18/09/2011 - 12:59
Gabeo, on 18/09/2011 - 11:05, said:
Gabeo, on 18/09/2011 - 11:32, said:
ThCh, on 18/09/2011 - 11:51, said:
Btw: Anh Thầy Chùa sợ cơ ạ, không thử sao biết khó hay không .
#3514
Gửi vào 18/09/2011 - 13:02
NebulousPearl, on 18/09/2011 - 12:59, said:
) Từ từ, đừng có lấy sớm theo chồng bỏ cuộc chơi thì hội buồn lắm. Em có sở thích ngắm gái xinh mà chị đi thì ...
Vua, thế thì cứ Tử phá Nhật mà ngắm bắn nhé chị Gà
Btw: Anh Thầy Chùa sợ cơ ạ, không thử sao biết khó hay không .
#3515
Gửi vào 18/09/2011 - 13:22
Dăn lòng tự hỏi mình có dám hay ko
Than ôi chiến ý trai trẻ tiêu đâu hết
Thôi đành 1 phen quyết chí sông
Hổ mà ẩn bóng chí tiêu hết
Mèo mà xuống phố 1 ý hùng
Hà hà
#3516
Gửi vào 18/09/2011 - 13:24
#3517
Gửi vào 18/09/2011 - 13:31
Tham độc cư ảo lăm hê hê
Nhưng mờ vui đáo để
Sửa bởi ThCh: 18/09/2011 - 13:32
#3518
Gửi vào 18/09/2011 - 13:47
Sửa bởi Ngocmai: 18/09/2011 - 13:47
#3519
Gửi vào 18/09/2011 - 13:55
Đường thì nhiều hoa(Hoa Mai) nhưng cây mai to làm kẻ sĩ té ngừa về quê trồng si a chưa thấy,nêu mờ thấy thì anh cứ đi,đêm quay lại vác xà beng đào sau hê hê
#3520
Gửi vào 18/09/2011 - 15:04
Ledung, on 18/09/2011 - 12:32, said:
Ngồi bia vài quại Thaychua bắt đầu ê a kể lại lịch sử cái nick name lạ đời của gã. Rằng gã đáng giờ phải lên cấp Đại đức rồi, đang tụng kinh gõ mõ tít chùa nảo, năm 2008 đã xuất gia quy y, nhà chùa đặt cho pháp hiệu Thích Là Nhích. Vào chùa có nửa năm hắn đã chứng minh được một điều: khả năng mang bầu của các ni cô trong chùa là cao tương đương những phụ nữ bình thường. Sau công trình nghiên cứu và thực nghiệm mang tính chất đột phá ấy của gã, đại lão Hòa thượng trụ trì đã phải quỳ xuống, dập đầu cồm cộp như bổ củi vái sống gã: xin con tìm chỗ khác mà tu. Chùa nhà chật chội lắm, không có đất để xây nhà trẻ. Gã tính bài chây ì không chịu té, báo hại cụ trụ trì phải dốc hết số tiền công đức ki cóp ngót chục năm lót tay thì gã mới ngậm ngùi hạ sơn hoàn tục.
Nghe xong chiến tích Thaychua em Gà vút phát sang bá vai hắn rồi ngồi luôn đó mắt xoe tròn ngưỡng mộ để mình trơ thân cụ cùng Tobi. Bác Giang nửa say nửa tỉnh ỡm ờ: thế chú có định xuất gia tiếp không? Mặt Thaychua sáng bừng hăm hở: có, có, em đang tăm xem chùa nào có nhiều ni cô để đầu quân tiếp đây ợ. Cả hội phá lên cười rũ rượi còn Thaychua mặt cứ thộn ra không hiểu vì sao toàn chuyện nghiêm túc hệ trọng thế mà người ta lại có thể cười.
Em Ngocmai trót nổ trên diễn đàn là thiên hạ vô địch bia, qua bị Tobi nhích cho mấy phát mặt mày xây xẩm choáng đổ vật về phía mình, ơn giời mình lúc ấy còn tỉnh táo lắm lắc người né được. Songhanh thấy Mai ngã phi ra nhanh tay đỡ luôn, cơ mà Hành tay yếu quá, không dựng em dậy nổi, thành ra đội cứu hộ lại nằm đè lên nạn nhân mới mệt chứ.
Bia vào văn hóa ra, anh chị em chém gió ào ạt. Mấy cô chú phục vụ quán nhức đầu, ù tai chịu không nổi nhiệt lảng đi đâu hết, mỗi lần gọi thêm bia phải gào rát cả yết hầu. Cụ Giang nổi hứng văn nghệ gầm rú bài “Hò kéo pháo”, Songhanh chả chịu kém miếng cũng ồm ộp góp vui quả “Giã gạo đêm”. Lúc sau bụng mỏi mồm đau anh chị em quyết định té về nghỉ ngơi cho đỡ mệt, dành sức cho lần thác loạn tiếp theo. Hẹn ngày tái nhậu, say lại từ đầu
Hết ợ, chúc cả nhà 1 buổi chiều thu Chủ nhật hoành tá tràng nhế!
Bi nhớ được có mỗi đoạn đó thôi, vì sau khi làm chầu bia đó, em thấy mình Bia cũng ko lại được và cả cái độ...âm ...ê kia cũng không bằng các cao thủ đó nên biết thân biết phận ngồi yên một chỗ chờ cơ hội học hỏi tiếp theo....
#3521
Gửi vào 18/09/2011 - 15:45
@Ngocmai: anh xin lỗi, anh viết nhầm. Sự thực là tối qua em đè lên anh Songhanh chứ không phải anh Hành đè em
@Gà em: chính em là nguyên nhân gây ra sóng gió giang hồ. Biết điều thì quy ẩn đi, đừng lộ diện nữa kẻo anh em đồ sát lẫn nhau cả lượt (quy ẩn đâu nhớ Pm anh cái địa chỉ để tối tối anh lẻn đến vấn an nàng)
@Thaychua: có gì mà rậm rề thế chú, mạnh dạn lên nào. Cưa mà không đổ thì tặng cho ẻm nửa ký lô Trần Nhân Tông (TNT) là bung cả gốc lẫn rễ chớ sao
@Ấy tướng: dạo này mình nhào bánh bao chắc tay lắm, hôm nào thấy đau tim nhớ báo nhé. Sẽ khám thật lực, điều trị nhiệt tình
#3522
Gửi vào 18/09/2011 - 16:06
Tu Phu Vu Tuong, on 18/09/2011 - 11:54, said:
Vũ khúc Tham lang chính là cách: tham một khúc. Thói đời tham gì ắt cần nấy, phải không Ấy?
#3523
Gửi vào 18/09/2011 - 16:33
#3524
Gửi vào 18/09/2011 - 17:29
Trời đẹp không trăng Trường Giang làm thơ , mong quí thành viên câu lạc bộ nhã đàm .......
Gặp nhau chính thị duyên tương hội ?
Vô duyên diện kiến bất tương phùng
Thanh niên thập chí muôn vạn ý
Tửu bảo nhấn vân tửu nữa thôi ?
Thơ Trường giang 2011
hhehehehheheeh
Cuộc đời tội lắm không người chơi
Tôi hỏi duyên đời í ái Ơi .....
Thuyền kia không bến không người lái ?
Hỏi chú đò kia luống ngậm ngùi
Duyên hợp duyên tan khiến lạ kỳ
Đời ngừoi ai trải mấy duyên khi
Ai đang trong tỉnh mà như mộng
Biết mộng Thực Không có luống khi
Này cô gánh nước ở bên sông
Cô tuổi bao nhiêu Chửa lấy chồng ?
Xuân xanh tròn độ chừng nhiêu nhỉ
Chẳng một lời than một tiéng Không....
Thân em chẳng phải mít trên cây ?
Múi nó quá ngon thân ...quá dầy
Quân tử có thương đừng đóng cọc
Có mân mó nó có ra tay .......
Nào ai được muốn tiếng trai ngoan
Thế sự vần xuy toàn tiếng an
Lục cõi ba đường tròn hay méo ?
Thập phương tám hướng mong tiếng àn
Đời người tựa cõi bể dâu
Muốn nói không thành ấy ái au
Duyên kia nghiệp đó buồn không nói
Chợt thấy lòng mình một nỗi Sâu
Truòng Giang
PS: Riêng hội gặp nhau không về sáng
Xướng họa văn thơ với bạn hiền
Thân như tứ đại sướng không phiền
Nào ai nào biết duyên hay chớ
Muốn vượt nhân gian khỏi não phiền
Muốn vượt biển khơi với bạn ơi
Muốn đem gió về gió à ơi.......
Muốn xây nhà lớn không phân vách
Bạn Hiền muôn nơi tới thảnh thơi :clap: :clap: :clap:
#3525
Gửi vào 18/09/2011 - 18:22
Trăng thanh tròn lắm sáng một màu
Sao lá thu phai tình dang dở
Anh có ngậm ngùi thuơng nhớ nhau ?
(Đi đâm cưới về hâm hết cả người )
Sửa bởi Gabeo: 18/09/2011 - 18:24
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












