Gabeo, on 18/09/2011 - 11:05, said:


Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8757 replies to this topic
#3496
Gửi vào 18/09/2011 - 11:27
Chẳng nhẽ em nói sai ? Nhưng mà Anh ăn gian nói bớt nhé . Em bảo " rai" nhà mình ai cũng dê, dâm và đại dâm chứ ?
#3497
Gửi vào 18/09/2011 - 11:28
Hôm qua !
Mây anh tỉ tê với mấy em
Ông nào ông nấy mắt lem nhem
Ôi sao đôi mắt kia hấp háy
Làm cho em nó mắt ướt mèm
Các Anh trong lòng cứ thấy lạ
Ý vì đào khí ẩn mục nhi
Người buồn ngó ngoáy
Ôi Sao lạ?
Thần hồn lúc đấy nó ngây nghê
Hóa ra cỗ lòng nó tỉ tê
Nhìn em các Anh cứ hả hê
Có người tìm cách cứ tỉ tê
Thế là người ấy cười hả hê
Trông mặt ai nấy cứ dê dê
Em nó trong lòng bất giác thế
Đầu nghĩ mấy Anh chắc chỉ phê
Thế là em ấy cũng hả hê
Đêm về cõi lõng thật rõ phê
Phê tửu phê sắc phê tay lạ
Cùng với nỗi vắng và cảm ý
Mục mộng ti hí thế là mê
Hê hê hê
Mây anh tỉ tê với mấy em
Ông nào ông nấy mắt lem nhem
Ôi sao đôi mắt kia hấp háy
Làm cho em nó mắt ướt mèm
Các Anh trong lòng cứ thấy lạ
Ý vì đào khí ẩn mục nhi
Người buồn ngó ngoáy
Ôi Sao lạ?
Thần hồn lúc đấy nó ngây nghê
Hóa ra cỗ lòng nó tỉ tê
Nhìn em các Anh cứ hả hê
Có người tìm cách cứ tỉ tê
Thế là người ấy cười hả hê
Trông mặt ai nấy cứ dê dê
Em nó trong lòng bất giác thế
Đầu nghĩ mấy Anh chắc chỉ phê
Thế là em ấy cũng hả hê
Đêm về cõi lõng thật rõ phê
Phê tửu phê sắc phê tay lạ
Cùng với nỗi vắng và cảm ý
Mục mộng ti hí thế là mê
Hê hê hê
#3498
Gửi vào 18/09/2011 - 11:30
Bi nói mới nhớ ra: hôm qua Rung cứ đòi đếm hoa tay hoa chân tớ. Mình thì lại đang thích khám tim cơ
.
#3499
Gửi vào 18/09/2011 - 11:31
Chị ấy tương à đây là câu phú mà,em đọc lâu rồi ko nhớ
#3500
Gửi vào 18/09/2011 - 11:32
Tu Phu Vu Tuong, on 18/09/2011 - 11:23, said:
Nhanh thế. Mới tuần trước còn than mà???
Sau em lên xe thồ về nhà chồng. Đã thế còn bị doạ lởm khởm lại vớ phải một lão đại dâm dê nhà mình cơ . ) giả vờ em cứ tin như thế cho các Bác ứ sướng đê .
#3501
Gửi vào 18/09/2011 - 11:37
ThCh, on 18/09/2011 - 11:28, said:
Hôm qua !
Mây anh tỉ tê với mấy em
Ông nào ông nấy mắt lem nhem
Ôi sao đôi mắt kia hấp háy
Làm cho em nó mắt ướt mèm
Các Anh trong lòng cứ thấy lạ
Ý vì đào khí ẩn mục nhi
Người buồn ngó ngoáy
Ôi Sao lạ?
Thần hồn lúc đấy nó ngây nghê
Hóa ra cỗ lòng nó tỉ tê
Nhìn em các Anh cứ hả hê
Có người tìm cách cứ tỉ tê
Thế là người ấy cười hả hê
Trông mặt ai nấy cứ dê dê
Em nó trong lòng bất giác thế
Đầu nghĩ mấy Anh chắc chỉ phê
Thế là em ấy cũng hả hê
Đêm về cõi lõng thật rõ phê
Phê tửu phê sắc phê tay lạ
Cùng với nỗi vắng và cảm ý
Mục mộng ti hí thế là mê
Hê hê hê
Mây anh tỉ tê với mấy em
Ông nào ông nấy mắt lem nhem
Ôi sao đôi mắt kia hấp háy
Làm cho em nó mắt ướt mèm
Các Anh trong lòng cứ thấy lạ
Ý vì đào khí ẩn mục nhi
Người buồn ngó ngoáy
Ôi Sao lạ?
Thần hồn lúc đấy nó ngây nghê
Hóa ra cỗ lòng nó tỉ tê
Nhìn em các Anh cứ hả hê
Có người tìm cách cứ tỉ tê
Thế là người ấy cười hả hê
Trông mặt ai nấy cứ dê dê
Em nó trong lòng bất giác thế
Đầu nghĩ mấy Anh chắc chỉ phê
Thế là em ấy cũng hả hê
Đêm về cõi lõng thật rõ phê
Phê tửu phê sắc phê tay lạ
Cùng với nỗi vắng và cảm ý
Mục mộng ti hí thế là mê
Hê hê hê
#3502
Gửi vào 18/09/2011 - 11:38
Em ơi
Thật thì nói thật đứng giả mê
Để các Anh ấy tự mục mê
Đêm về ngơ ngác ôi sao lạ
Ôi không biết mình tỉnh hay mê
Thật thì nói thật đứng giả mê
Để các Anh ấy tự mục mê
Đêm về ngơ ngác ôi sao lạ
Ôi không biết mình tỉnh hay mê
#3503
Gửi vào 18/09/2011 - 11:39
Chị cũng ngĩ Gà kiểu gì cũng có rất nhiều người yêu. Cưới thì lúc nào em gật là có ý mà. Gà trông rất hay, đến anh MTA cũng phải thốt lên: Cô này đúng là Thiên Phủ.
#3504
Gửi vào 18/09/2011 - 11:51
Chị ạ!
Thiên phủ thì vốn vợ vua rồi,phủ cần tướng phù mà tướng cân phủ chiêu
Tướng thì ko thấy tử vi nên đành hài lòng với phủ
Phủ thấy hao với tuế thì lúc nào cũng thấy hài lòng với tướng mà
Bình tử vi đây nhá
Thế nhưng mờ phủ tuyển lính canh kỹ lắm đây nhờ,ko đủ lực canh thì mất phủ thôi rồi
Ôi chị ơi em đang xem phim Mảnh trăng đầu gió
Mờ thấy gần tựa như thấy xa,eo ôi trăng sao không biết khó lấy ko chị nhỉ
Thiên phủ thì vốn vợ vua rồi,phủ cần tướng phù mà tướng cân phủ chiêu
Tướng thì ko thấy tử vi nên đành hài lòng với phủ
Phủ thấy hao với tuế thì lúc nào cũng thấy hài lòng với tướng mà
Bình tử vi đây nhá
Thế nhưng mờ phủ tuyển lính canh kỹ lắm đây nhờ,ko đủ lực canh thì mất phủ thôi rồi
Ôi chị ơi em đang xem phim Mảnh trăng đầu gió
Mờ thấy gần tựa như thấy xa,eo ôi trăng sao không biết khó lấy ko chị nhỉ
#3505
Gửi vào 18/09/2011 - 11:54
Thầy CHùa, nếu nước loạn Phủ đôi khi rơi vào tay Thất sát hay Phá quân đóa. Cơ hội san đều cho mọi người. Thế còn Vũ khúc Tham lang thì cần gì em?
#3506
Gửi vào 18/09/2011 - 12:00
Ơ thế còn giả thuyết nữa là vừa tướng vừa sát vừa phá thì sao nhẩy
Còn Vũ chăn đơn Tham gối chiếc thì cân nhau chứ sao,1 cặp vũ tham đồng hành mà phát đến đâu chắc đến đấy
Còn Vũ chăn đơn Tham gối chiếc thì cân nhau chứ sao,1 cặp vũ tham đồng hành mà phát đến đâu chắc đến đấy
#3507
Gửi vào 18/09/2011 - 12:31
Đang cười cười tự dưng nàng GV tót luôn phi ngồi sát sàn sạt mình, mình đĩ tính bẩm sinh, ngay lập tức bệnh cũ tái phát: trên bảo dưới không nghe. Khốn khổ ra hết cấm lệnh này đến cấm lệnh kia mà một số thứ nó bất tuân thượng cấp, cứ vùng lên đòi làm kách mệnh. Nàng GV thấy phồng phồng cồm cộm thì ré lên chỉ trỏ, mình vội chống chế: chị thông cảm, nãy em toilet ướt sạch giờ phải chống quần lên thế cho nhanh khô, chứ em không có ý gì đâu. Quả là giai nhân hội ta rất dễ tin người, mình nói thế mà nàng ấy cũng gật gật ừ ừ bẩu: chú sáng tạo nhờ, rồi tíu tíu mở Ai phân khoe ảnh nude cho cả nhóm.
Mình quay tán chuyện với Daohonghy, lợi dụng sự nhẹ dạ của cô nàng mình cầm tay rờ rẫm các kiểu rồi phán linh tinh phèng. Cô ẻm chả hiểu có để ý đến mấy câu phán ầu ơ ấy của mình không mà mắt cứ lim dim rồi ú ớ kêu: hihi … nhột nhột, đừng gãi tay em nữa. Thấy Daohonghy lim dim sung sướng nàng GV cũng vội chìa tay cho mình, mình vồ ngay lấy đôi tay nàng rồi lại vừa bi bô vừa gãi. GV cũng nhột không kém, ngửa mặt lên giời cười như nắc nẻ. Phụ nữ hình như ai cũng thích được gãi tay thì phải, mình vừa mần xong nàng GV là ngay lập tức Miumiu, Gà tới tập dí tay cho mình để mình làm sướng. Chiều qua mình gãi thích tay luôn
Lệnh Hồ cũng bắt chước mình, tính bài nước đục thả câu với sang hai cô bạn của Capslock đòi xem tay. Mới sờ sẩm được một cô thì đồng chí bị Capslock dí đôi bàn tay chuối mắn vào sát mặt ồ ề: bác xem em với. Lệnh Hồ chán hẳn, cảm hứng tụt tút tận mắt cá chân, ngừng xem tay quay ra tán phét cười khành khạch với cụ Giang gần đấy. Cả nhà ồn ã chuyện dưới bể, trên giời. Chân Phỏng liếc Né Bu cành cạch, nhóc con cũng đáp lại nhiệt tình, ngồi ngó hai đứa nó lẹo nhau một lúc mà mình hoa hết cả mắt.
Lúc sau thấy cái bác áo trắng lần trước mình tả lò dò bước lên tầng 2, đi cùng bác vẫn là ngôi sao quả tạ mặc đồ đen lần trước, bị giám sát chặt quá nên bác chả có cơ hội lơi lả, cà cưa các chị em hội nhà. Cứ nói mấy câu lại len lén liếc vợ, xem có gì bất ổn không. Trò chuyện một lúc mình mới biết thì ra bác ấy là cao nhân MinhthuanA trên diễn đàn. Chém tử vi với bác này rất đã.
Gần 5h tự dưng thấy xuất hiện thêm một nàng, về tổng thể kết cấu mặt bằng thì mình thấy nàng na ná em Daohonghy, tất nhiên các bộ phận riêng lẻ thì chưa có dịp kiểm tra nên cũng không thể kết luận vội vàng rằng ai ấy hơn ai. Nàng xen vào ngồi giữa Songhanh với Quangquy, từ lúc ấy mình thấy Quangquy mắt lim dim, mồ hôi vả cả ra hình như đang cố gắng kềm chế điều gì thì phải. Gà bá cổ mình thì thào: ành ời, ành ời, Ấy tướng đấy hí hí. Mình thốt lên: ớ bồ tèo đây rồi, gớm mong mãi giờ mới được diện kiến dung nhan. Cơ mà nàng ấy ngồi cách xa mình quá nên cả buổi chưa mần ăn được gì mấy.
Giai thanh gái lịch lại quay ra ồn ã chuyện tử vi, số, tướng. Náo nhiệt như hội nhập đồng, vui tợn. Ai nói cứ nói, ai nghe thì nghe, không nghe ông vẫn nói, thế mới sướng. Cụ Giang với Thaychua nay có vẻ cũng chờn bác MinhthuanA nên không ra mặt gây chiến như vụ rồi. Bác kia thì cũng vậy, nhẹ nhàng từ tốn lắm, một điều quan bác ợ, hai điều quan bác ợ nên tình hình nay nhẽ rất hữu nghị hòa bình. Ngoảnh đi ngoảnh lại chém gió một hồi thì giời cũng đã tối sập, một số người bận việc té trước, những người còn lại quây tròn rả rích dưa lê thêm lúc nữa.
Mình quay tán chuyện với Daohonghy, lợi dụng sự nhẹ dạ của cô nàng mình cầm tay rờ rẫm các kiểu rồi phán linh tinh phèng. Cô ẻm chả hiểu có để ý đến mấy câu phán ầu ơ ấy của mình không mà mắt cứ lim dim rồi ú ớ kêu: hihi … nhột nhột, đừng gãi tay em nữa. Thấy Daohonghy lim dim sung sướng nàng GV cũng vội chìa tay cho mình, mình vồ ngay lấy đôi tay nàng rồi lại vừa bi bô vừa gãi. GV cũng nhột không kém, ngửa mặt lên giời cười như nắc nẻ. Phụ nữ hình như ai cũng thích được gãi tay thì phải, mình vừa mần xong nàng GV là ngay lập tức Miumiu, Gà tới tập dí tay cho mình để mình làm sướng. Chiều qua mình gãi thích tay luôn
Lệnh Hồ cũng bắt chước mình, tính bài nước đục thả câu với sang hai cô bạn của Capslock đòi xem tay. Mới sờ sẩm được một cô thì đồng chí bị Capslock dí đôi bàn tay chuối mắn vào sát mặt ồ ề: bác xem em với. Lệnh Hồ chán hẳn, cảm hứng tụt tút tận mắt cá chân, ngừng xem tay quay ra tán phét cười khành khạch với cụ Giang gần đấy. Cả nhà ồn ã chuyện dưới bể, trên giời. Chân Phỏng liếc Né Bu cành cạch, nhóc con cũng đáp lại nhiệt tình, ngồi ngó hai đứa nó lẹo nhau một lúc mà mình hoa hết cả mắt.
Lúc sau thấy cái bác áo trắng lần trước mình tả lò dò bước lên tầng 2, đi cùng bác vẫn là ngôi sao quả tạ mặc đồ đen lần trước, bị giám sát chặt quá nên bác chả có cơ hội lơi lả, cà cưa các chị em hội nhà. Cứ nói mấy câu lại len lén liếc vợ, xem có gì bất ổn không. Trò chuyện một lúc mình mới biết thì ra bác ấy là cao nhân MinhthuanA trên diễn đàn. Chém tử vi với bác này rất đã.
Gần 5h tự dưng thấy xuất hiện thêm một nàng, về tổng thể kết cấu mặt bằng thì mình thấy nàng na ná em Daohonghy, tất nhiên các bộ phận riêng lẻ thì chưa có dịp kiểm tra nên cũng không thể kết luận vội vàng rằng ai ấy hơn ai. Nàng xen vào ngồi giữa Songhanh với Quangquy, từ lúc ấy mình thấy Quangquy mắt lim dim, mồ hôi vả cả ra hình như đang cố gắng kềm chế điều gì thì phải. Gà bá cổ mình thì thào: ành ời, ành ời, Ấy tướng đấy hí hí. Mình thốt lên: ớ bồ tèo đây rồi, gớm mong mãi giờ mới được diện kiến dung nhan. Cơ mà nàng ấy ngồi cách xa mình quá nên cả buổi chưa mần ăn được gì mấy.
Giai thanh gái lịch lại quay ra ồn ã chuyện tử vi, số, tướng. Náo nhiệt như hội nhập đồng, vui tợn. Ai nói cứ nói, ai nghe thì nghe, không nghe ông vẫn nói, thế mới sướng. Cụ Giang với Thaychua nay có vẻ cũng chờn bác MinhthuanA nên không ra mặt gây chiến như vụ rồi. Bác kia thì cũng vậy, nhẹ nhàng từ tốn lắm, một điều quan bác ợ, hai điều quan bác ợ nên tình hình nay nhẽ rất hữu nghị hòa bình. Ngoảnh đi ngoảnh lại chém gió một hồi thì giời cũng đã tối sập, một số người bận việc té trước, những người còn lại quây tròn rả rích dưa lê thêm lúc nữa.
#3508
Gửi vào 18/09/2011 - 12:32
Cả hội rủ nhau bia bọt. Cốc chén leng keng vui tai. Anh Truonggiang bẩu mình gọi em Dungle ra nhậu cùng. Mình bấm máy tẩn luôn, vừa thấy số mình em đã vồn vã: anh, anh. Anh giè, nhậu không? Nhậu à, máu rồi đấy. Nhưng mà có những ai hả anh. À có anh, có Tobi, Songhanh … Cô em: hí hí, ai nữa, mỗi thế thôi à. Đâu còn cả Thaychua, Ngocmai, Gà với cụ Giang nữa. Vừa nhắc đến cụ Giang em tắt máy cái ẹt, hàng lươn mất hút. Chắc vẫn còn chưa hết sợ quả bạo hành lần ọp trước.
Ngồi bia vài quại Thaychua bắt đầu ê a kể lại lịch sử cái nick name lạ đời của gã. Rằng gã đáng giờ phải lên cấp Đại đức rồi, đang tụng kinh gõ mõ tít chùa nảo, năm 2008 đã xuất gia quy y, nhà chùa đặt cho pháp hiệu Thích Là Nhích. Vào chùa có nửa năm hắn đã chứng minh được một điều: khả năng mang bầu của các ni cô trong chùa là cao tương đương những phụ nữ bình thường. Sau công trình nghiên cứu và thực nghiệm mang tính chất đột phá ấy của gã, đại lão Hòa thượng trụ trì đã phải quỳ xuống, dập đầu cồm cộp như bổ củi vái sống gã: xin con tìm chỗ khác mà tu. Chùa nhà chật chội lắm, không có đất để xây nhà trẻ. Gã tính bài chây ì không chịu té, báo hại cụ trụ trì phải dốc hết số tiền công đức ki cóp ngót chục năm lót tay thì gã mới ngậm ngùi hạ sơn hoàn tục.
Nghe xong chiến tích Thaychua em Gà vút phát sang bá vai hắn rồi ngồi luôn đó mắt xoe tròn ngưỡng mộ để mình trơ thân cụ cùng Tobi. Bác Giang nửa say nửa tỉnh ỡm ờ: thế chú có định xuất gia tiếp không? Mặt Thaychua sáng bừng hăm hở: có, có, em đang tăm xem chùa nào có nhiều ni cô để đầu quân tiếp đây ợ. Cả hội phá lên cười rũ rượi còn Thaychua mặt cứ thộn ra không hiểu vì sao toàn chuyện nghiêm túc hệ trọng thế mà người ta lại có thể cười.
Em Ngocmai trót nổ trên diễn đàn là thiên hạ vô địch bia, qua bị Tobi nhích cho mấy phát mặt mày xây xẩm choáng đổ vật về phía mình, ơn giời mình lúc ấy còn tỉnh táo lắm lắc người né được. Songhanh thấy Mai ngã phi ra nhanh tay đỡ luôn, cơ mà Hành tay yếu quá, không dựng em dậy nổi, thành ra đội cứu hộ lại nằm đè lên nạn nhân mới mệt chứ.
Bia vào văn hóa ra, anh chị em chém gió ào ạt. Mấy cô chú phục vụ quán nhức đầu, ù tai chịu không nổi nhiệt lảng đi đâu hết, mỗi lần gọi thêm bia phải gào rát cả yết hầu. Cụ Giang nổi hứng văn nghệ gầm rú bài “Hò kéo pháo”, Songhanh chả chịu kém miếng cũng ồm ộp góp vui quả “Giã gạo đêm”. Lúc sau bụng mỏi mồm đau anh chị em quyết định té về nghỉ ngơi cho đỡ mệt, dành sức cho lần thác loạn tiếp theo. Hẹn ngày tái nhậu, say lại từ đầu
Hết ợ, chúc cả nhà 1 buổi chiều thu Chủ nhật hoành tá tràng nhế!
Ngồi bia vài quại Thaychua bắt đầu ê a kể lại lịch sử cái nick name lạ đời của gã. Rằng gã đáng giờ phải lên cấp Đại đức rồi, đang tụng kinh gõ mõ tít chùa nảo, năm 2008 đã xuất gia quy y, nhà chùa đặt cho pháp hiệu Thích Là Nhích. Vào chùa có nửa năm hắn đã chứng minh được một điều: khả năng mang bầu của các ni cô trong chùa là cao tương đương những phụ nữ bình thường. Sau công trình nghiên cứu và thực nghiệm mang tính chất đột phá ấy của gã, đại lão Hòa thượng trụ trì đã phải quỳ xuống, dập đầu cồm cộp như bổ củi vái sống gã: xin con tìm chỗ khác mà tu. Chùa nhà chật chội lắm, không có đất để xây nhà trẻ. Gã tính bài chây ì không chịu té, báo hại cụ trụ trì phải dốc hết số tiền công đức ki cóp ngót chục năm lót tay thì gã mới ngậm ngùi hạ sơn hoàn tục.
Nghe xong chiến tích Thaychua em Gà vút phát sang bá vai hắn rồi ngồi luôn đó mắt xoe tròn ngưỡng mộ để mình trơ thân cụ cùng Tobi. Bác Giang nửa say nửa tỉnh ỡm ờ: thế chú có định xuất gia tiếp không? Mặt Thaychua sáng bừng hăm hở: có, có, em đang tăm xem chùa nào có nhiều ni cô để đầu quân tiếp đây ợ. Cả hội phá lên cười rũ rượi còn Thaychua mặt cứ thộn ra không hiểu vì sao toàn chuyện nghiêm túc hệ trọng thế mà người ta lại có thể cười.
Em Ngocmai trót nổ trên diễn đàn là thiên hạ vô địch bia, qua bị Tobi nhích cho mấy phát mặt mày xây xẩm choáng đổ vật về phía mình, ơn giời mình lúc ấy còn tỉnh táo lắm lắc người né được. Songhanh thấy Mai ngã phi ra nhanh tay đỡ luôn, cơ mà Hành tay yếu quá, không dựng em dậy nổi, thành ra đội cứu hộ lại nằm đè lên nạn nhân mới mệt chứ.
Bia vào văn hóa ra, anh chị em chém gió ào ạt. Mấy cô chú phục vụ quán nhức đầu, ù tai chịu không nổi nhiệt lảng đi đâu hết, mỗi lần gọi thêm bia phải gào rát cả yết hầu. Cụ Giang nổi hứng văn nghệ gầm rú bài “Hò kéo pháo”, Songhanh chả chịu kém miếng cũng ồm ộp góp vui quả “Giã gạo đêm”. Lúc sau bụng mỏi mồm đau anh chị em quyết định té về nghỉ ngơi cho đỡ mệt, dành sức cho lần thác loạn tiếp theo. Hẹn ngày tái nhậu, say lại từ đầu
Hết ợ, chúc cả nhà 1 buổi chiều thu Chủ nhật hoành tá tràng nhế!
#3509
Gửi vào 18/09/2011 - 12:34
các bông hoa HN đã có có chủ chắc tiếc hùi hụi suốt ngày ca bài ước gì chưa ràng buộc và chưa thuộc về ai ấy nhỡ...
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
3 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












