Hội tử vi Hà Nội
hanbaoquan
29/08/2011
Xuplo, on 29/08/2011 - 09:26, said:
Chào Hội Hà Nội,
Hì hì tình hình là em cũng hay đi hóng hớt, thấy mấy anh chị bàn chiện rôm rả thiệt là dzui lây đó mà. Nhất là Anh Liêm Thơ truyền kinh nghiệm dạy cho các bạn nước quài 1 bài học vì chê trai Việt với lại con gái Việt khác con gái Tây thế nào...
Tuy nhiên, em vô tình có nghe một người phát biểu thế này, em hơi thắc mắc vì cùng là con gái Việt mà cũng lại có sự phân biệt sao, thưa Anh?
Hì hì tình hình là em cũng hay đi hóng hớt, thấy mấy anh chị bàn chiện rôm rả thiệt là dzui lây đó mà. Nhất là Anh Liêm Thơ truyền kinh nghiệm dạy cho các bạn nước quài 1 bài học vì chê trai Việt với lại con gái Việt khác con gái Tây thế nào...
Tuy nhiên, em vô tình có nghe một người phát biểu thế này, em hơi thắc mắc vì cùng là con gái Việt mà cũng lại có sự phân biệt sao, thưa Anh?
giờ thì cũng có sự giao thoa nhất định rồi
hanbaoquan
29/08/2011
DungLe, on 29/08/2011 - 09:27, said:
Rất tiếc bác Trưong_Giang ơi, e đến công ty thì mới biết là đứt, đứt từ lúc nào , đứt ở đâu thì em ko biết chính xác bác ạ, nên chắc là ko gieo quẻ đc rồi, tiếc thế
TuBi
29/08/2011
Xuplo, on 29/08/2011 - 09:26, said:
Chào Hội Hà Nội,
Hì hì tình hình là em cũng hay đi hóng hớt, thấy mấy anh chị bàn chiện rôm rả thiệt là dzui lây đó mà. Nhất là Anh Liêm Thơ truyền kinh nghiệm dạy cho các bạn nước quài 1 bài học vì chê trai Việt với lại con gái Việt khác con gái Tây thế nào...
Tuy nhiên, em vô tình có nghe một người phát biểu thế này, em hơi thắc mắc vì cùng là con gái Việt mà cũng lại có sự phân biệt sao, thưa Anh?
Hì hì tình hình là em cũng hay đi hóng hớt, thấy mấy anh chị bàn chiện rôm rả thiệt là dzui lây đó mà. Nhất là Anh Liêm Thơ truyền kinh nghiệm dạy cho các bạn nước quài 1 bài học vì chê trai Việt với lại con gái Việt khác con gái Tây thế nào...
Tuy nhiên, em vô tình có nghe một người phát biểu thế này, em hơi thắc mắc vì cùng là con gái Việt mà cũng lại có sự phân biệt sao, thưa Anh?
Thâm ở đây, theo Bi hiểu ý người ta muốn nói là "Thâm thúy" chứ ko phải " thâm hiểm". Còn nếu hiểu theo nghĩa thâm hiểm thì ở đâu chả có một thiểu số người như vậy.
Ví dụ: các chương trình hài kịch, và gặp nhau cuối năm, nếu bạn để ý thì thấy: Màn của người Miền Bắc thường có sự sâu xa, gắn liền với vấn đề thực tế cuộc sống của năm đó, còn của miền nam thường chỉ là để cười cho xong. Hay là do cách cảm nhận của hai miền khác nhau nhỉ!! Bi cũng chỉ biết thế thui.
Xuplo
29/08/2011
TuBi, on 29/08/2011 - 09:59, said:
"Người Bắc vốn thâm hơn người Nam"
Thâm ở đây, theo Bi hiểu ý người ta muốn nói là "Thâm thúy" chứ ko phải " thâm hiểm". Còn nếu hiểu theo nghĩa thâm hiểm thì ở đâu chả có một thiểu số người như vậy.
Ví dụ: các chương trình hài kịch, và gặp nhau cuối năm, nếu bạn để ý thì thấy: Màn của người Miền Bắc thường có sự sâu xa, gắn liền với vấn đề thực tế cuộc sống của năm đó, còn của miền nam thường chỉ là để cười cho xong. Hay là do cách cảm nhận của hai miền khác nhau nhỉ!! Bi cũng chỉ biết thế thui.
Thâm ở đây, theo Bi hiểu ý người ta muốn nói là "Thâm thúy" chứ ko phải " thâm hiểm". Còn nếu hiểu theo nghĩa thâm hiểm thì ở đâu chả có một thiểu số người như vậy.
Ví dụ: các chương trình hài kịch, và gặp nhau cuối năm, nếu bạn để ý thì thấy: Màn của người Miền Bắc thường có sự sâu xa, gắn liền với vấn đề thực tế cuộc sống của năm đó, còn của miền nam thường chỉ là để cười cho xong. Hay là do cách cảm nhận của hai miền khác nhau nhỉ!! Bi cũng chỉ biết thế thui.
giaovien
29/08/2011
Cả nhà ơi, hôm nay mùng 1, nói chuyện từ thiện chút , hy vọng cả nhà ủng hộ tớ nhé.
Hồi trước c
Hồi trước c
hanbaoquan
29/08/2011
yeudieuthucnu
29/08/2011
giaovien
29/08/2011
Cả nhà ơi, hôm nay mùng 1, nói chuyện từ thiện chút , hy vọng cả nhà ủng hộ tớ nhé.
Hồi trước có lần gv pót lá số của cô bé 82,mới sinh con và bị ung thư. Hoàn cảnh cũng tội lắm. Gv định đợt nghỉ 2/9 này sẽ qua thăm cô bé đó, vì nghe nói là bé đó sắp chuyển về quê. Thưong nhất là con bé con, đẻ ra chưa được nhìn mặt mẹ ngày nào, giờ hoàn cảnh cũng khó khăn, nên gửi cho bác ở quê nuôi.
Hội mình cũng suggest là cùng nhau làm từ thiện, nếu mọi ngưoi quan tâm, chia sẻ cùng gv nhé. Mình cũng nghĩ rang, từ thiên là tùy tâm, của ít lo gf nhiều. Nếu có thể, tối tớ về nhà, có máy tính sẽ nói chi tiết hơn.
Mong mọi ngưoi thông cảm vì pót bằng tel. nên bị ngắt quãng, lại không nói hết đươc ý cua minh
Hồi trước có lần gv pót lá số của cô bé 82,mới sinh con và bị ung thư. Hoàn cảnh cũng tội lắm. Gv định đợt nghỉ 2/9 này sẽ qua thăm cô bé đó, vì nghe nói là bé đó sắp chuyển về quê. Thưong nhất là con bé con, đẻ ra chưa được nhìn mặt mẹ ngày nào, giờ hoàn cảnh cũng khó khăn, nên gửi cho bác ở quê nuôi.
Hội mình cũng suggest là cùng nhau làm từ thiện, nếu mọi ngưoi quan tâm, chia sẻ cùng gv nhé. Mình cũng nghĩ rang, từ thiên là tùy tâm, của ít lo gf nhiều. Nếu có thể, tối tớ về nhà, có máy tính sẽ nói chi tiết hơn.
Mong mọi ngưoi thông cảm vì pót bằng tel. nên bị ngắt quãng, lại không nói hết đươc ý cua minh
Nết Na
29/08/2011
Em biết bên chùa Võng Thị, sư trụ trì chùa đang kêu gọi làm từ thiện giúp đỡ bệnh nhân bị bệnh K. Không biết Hội Hà Nội nhà mình có ai quan tâm đến chương trình này k ạ?
Diệu Bích
29/08/2011
Đúng rồi, hôm nọ định bàn chuyện từ thiện mà đông quá, lại lẫn cả 1 số thành viên của bên Lyso, nên chưa bàn được. Ý mình là định thế này: hội mình có thể quyên góp 1 số tiền để ủng hộ cho cô bé tên Vân, bị ung thư, làm cùng cơ quan với Giaovien (trong topic Nghiệm lý lá số hạn nặng) được không? Mình nghĩ là ủng hộ cho 1 trường hợp cụ thể thì sẽ thiết thực hơn là ủng hộ cho 1 tổ chức. Cô bé này bệnh tình nặng lắm, không chắc đã qua được, nhưng hoàn cảnh rất thương tâm, sinh con ra đã không được ở gần con ngày nào. Nếu không giúp gì được cho cô ấy, thì số tiền đó cũng giúp phần nào cho con cô ấy.
Mọi người cho ý kiến nhé!
Mọi người cho ý kiến nhé!
Nết Na
29/08/2011
Bên em hôm trước vừa kêu gọi giúp đỡ 1 chị đẻ con xong bị biến chứng tắc mạch ối, đờ tử cung, suất huyết ồ ạt dẫn đến suy thận, tắc mạch máu. Vừa kêu gọi hôm trước thì hôm sau chị ấy mất luôn! Tội nghiệp cháu bé
Nết Na
29/08/2011
lần đầu tiên được gặp mặt mọi người nhưng em lại k thấy xa lạ tí nào, hihi. Muốn vào chém gió với mọi người mà từ hôm về đến giờ em bị ốm suốt( chỉ ngồi xem các Bác chém chứ chẳng dám chém cùng). Đi một ngày đàng học một sàng khôn, nói chuyện với mọi người mà thấy mình ngu dốt thật!
@ Bác Trường Giang: em vẫn không hiểu vì sao Bác nhìn thấy em dính dáng đến pháp luật( Nếu không có TUẦN thì dễ bị đi tù?)
Dưng mà sướng, được chị Tu Phu Vu Tuong dặn dò đi lại cẩn thận, anh Bi khen con em "Đỉnh" - thôi thì cũng an ủi hi sinh đời mẹ củng cố đời con vậy ). Lại còn được anh Phong phán em k bị ế lại còn vượng phu ích tử nữa:)). Mẹ em bảo: " may quá, t chỉ sợ mày về nhà chồng bị người ta đuổi ngay ngày hôm sau" - khéo mai em phải dán chữ vượng phu ích tử trên trán cho rai nó bu vào k sợ rai nó k biết cứ nhìn thấy em là nó chạy. Mà nhóm mình toàn chị xinh gái và trẻ trung, ước gì sau này bằng tuổi các chị em trẻ được gần bằng các chị là em mãn nguyện. Cảm ơn chị GV và đã an ủi em sau này k bị béo phì để em có thêm quyết tâm hít khí trời giảm cân ạ.
@ Bác Trường Giang: em vẫn không hiểu vì sao Bác nhìn thấy em dính dáng đến pháp luật( Nếu không có TUẦN thì dễ bị đi tù?)
Diệu Bích
29/08/2011
Giaovien ơi, cậu cho cái số tài khoản của cậu đi, để tớ chuyển khoản, hoặc PM cho tớ địa chỉ cơ quan cậu, tớ đi qua mang tiền qua nhờ cậu nhé.
miumiu2009
29/08/2011
DieuBich, on 29/08/2011 - 11:06, said:
Đúng rồi, hôm nọ định bàn chuyện từ thiện mà đông quá, lại lẫn cả 1 số thành viên của bên Lyso, nên chưa bàn được. Ý mình là định thế này: hội mình có thể quyên góp 1 số tiền để ủng hộ cho cô bé tên Vân, bị ung thư, làm cùng cơ quan với Giaovien (trong topic Nghiệm lý lá số hạn nặng) được không? Mình nghĩ là ủng hộ cho 1 trường hợp cụ thể thì sẽ thiết thực hơn là ủng hộ cho 1 tổ chức. Cô bé này bệnh tình nặng lắm, không chắc đã qua được, nhưng hoàn cảnh rất thương tâm, sinh con ra đã không được ở gần con ngày nào. Nếu không giúp gì được cho cô ấy, thì số tiền đó cũng giúp phần nào cho con cô ấy.
Mọi người cho ý kiến nhé!
Mọi người cho ý kiến nhé!
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.