Test: Thiên Tướng Vs Tham Lang
hanhphuc
13/07/2011
@Nghiadinh: tui thấy VCD có khối cái hay ah, nhìu lúc con hơn cả có chính tinh lun ý
quynh
13/07/2011
hanhphuc, on 13/07/2011 - 13:24, said:
Đúng là người thiên tướng thích ngọt ngào khéo léo,đẹp trai và phải tinh quái một chút, tức là bít lúc nào nên ngọt, lúc nào nên khờ và lúc nào nên cứng
Mà thiên tướng cứng đầu lắm bọn bạn toàn kiu là "đầu đá"
Mà thiên tướng cứng đầu lắm bọn bạn toàn kiu là "đầu đá"
dạ cũng tùy người thôi ạ . cháu ko cứng đầu lắm , cháu cũng biết nhường nhịn lắm . công nhận , cháu thích lời ngọt lắm .
ngaylanhthangtot
13/07/2011
hanhphuc, on 13/07/2011 - 13:24, said:
Đúng là người thiên tướng thích ngọt ngào khéo léo,đẹp trai và phải tinh quái một chút, tức là bít lúc nào nên ngọt, lúc nào nên khờ và lúc nào nên cứng
Mà thiên tướng cứng đầu lắm bọn bạn toàn kiu là "đầu đá"
Mà thiên tướng cứng đầu lắm bọn bạn toàn kiu là "đầu đá"
Bà thấy Vũ Tướng có hợp với người Thái Âm như tôi không???
Các anh chị Thiên Tướng thấy em có ok không ? Hay bó tay ?
Tử Phủ Vũ Tướng
13/07/2011
@Nghiadinh: Thực ra chị không câu nệ cái gì, sẵn sàng làm "thùng nước gạo". Mà chị ko hiểu câu cuối của em lắm: P/S : thả bà (em vẫn nhớ chị không thích bị gọi bằng bà,hì) 1 quả bom, đúng rồi!!!!. Tham Lang giỏi soi ! ________> HẾT Thế nghĩa là chị là quả bom và hay soi à?
hanhphuc
13/07/2011
Hanhphuc còn trẻ lắm, bạn xưng cháu làm tủi thân quá, chưa có chồng mà già mất tiêu òi
hanhphuc
13/07/2011
ngaylanhthangtot
13/07/2011
ngaylanhthangtot
13/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 13/07/2011 - 13:40, said:
@Nghiadinh: Thực ra chị không câu nệ cái gì, sẵn sàng làm "thùng nước gạo". Mà chị ko hiểu câu cuối của em lắm: P/S : thả bà (em vẫn nhớ chị không thích bị gọi bằng bà,hì) 1 quả bom, đúng rồi!!!!. Tham Lang giỏi soi ! ________> HẾT Thế nghĩa là chị là quả bom và hay soi à?
Văn vẹo ấy mà.....Viết thế chả lôi cuốn thì thành ra lôi thôi....Em thả chứ có dội đâu nào? Vầy thì sửa lại rằng là ..thôi thì em gửi chị quả bom nhé
ngaylanhthangtot
13/07/2011
hanhphuc, on 13/07/2011 - 13:42, said:
Anh muốn hỏi hợp theo nghĩa nào, làm người ấy hay làm bạn
Người "ấy ấy ấy" ! Bà ơi, tui " Yêu rồi yêu rồi ...chết rồi chết rồi" ! Tôi còn chả biết người Tướng Vũ hay Tướng Bão, dễ tự ái lắm, giận mà không giải thích, im im , thích mà mắt chỉ liếc liếc thôi ! Bực mình, giận hỏi gì là "Không-không" ! Bà xem, điên không ?
Thân tôi VCD đây, thưa chụy!
midori
13/07/2011
hanhphuc, on 13/07/2011 - 13:26, said:
@Nghiadinh: tui thấy VCD có khối cái hay ah, nhìu lúc con hơn cả có chính tinh lun ý
Nhưng mình hok khoái mấy bạn gái Thiên tướng, thấy dữ quá,toàn chỉ tay năm ngón. Còn bạn Tham lang thì giống như chị TPVT nói hơi đồng bóng,điêu điêu nhưng đi shopping với họ thì vui lắm ah.
tuphasonghanh
13/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 13/07/2011 - 10:13, said:
@TPSH: nhớ lá số chị ghê à. Chị nhận là Vũ Tham và chị cũng không tự nhận tính mình hay ho đâu. Điểm yếu nhìn nhận ra càng tốt. Đôi khi hổ thẹn vì mình không thảo, đôn hậu được như các bạn Thiên Tướng.
Nhớ chứ, nhớ 2 điểm chính lá số của chị, vũ khúc ngộ quả tú, phu thê thất sát không kiếp. Thế nên nhân duyên còn rất dang dở.
Thất sát cư thê tơ hồng gián đoạn. Đồng cung với KK thì đang tốt đẹp bỗng tan vỡ.
Quan tử phủ, thê thất sát. Tốt nhất làm ngân hàng lấy chồng làm dân cầm đồ, hay xã hội hoặc công an.
Nhìn chung đan bà vũ khúc không hay nhưng vũ tham lại hay. Vì khi đó đời sống tình cảm đuơng số vẫn phong phú mà lại không dễ sa ngã như tham lang độc thủ, liêm tham tỵ hợi.
Phá quân thiên tướng 1 cặp. Phá quân chủ động biến động, thiên tướng hòa mình biến hóa theo. Thiên tướng là ngôi sao bản chất uyển chuyển dễ thích nghi. Vì thế gặp 2 sát tinh biến hóa mạnh như KK tướng không sợ. Không phải chế ngự mà là thay đổi cho phù hợp. Tướng khen ở tính nghĩa khí, chê ở tính dễ hòa mình vào thứ tạp nham. Đàn bà thiên tướng rất đanh đá gặp linh hỏa dễ nổi nóng, nhưng vẫn sống rất tình cảm.
Tử Phủ Vũ Tướng
13/07/2011
Bây giờ, thời điểm này cái cần nhất đối với Nghiadinh là một xô nước lạnh.
Nghiadinh tương tư Thiên Tướng quá à thành ra tâm trí có vẻ hơi rối loạn đó. Gặp thử anh Tham lang nào để cân bằng đi em à? hihihi đừng trách chị dội bom em nhé.
ngaylanhthangtot
13/07/2011
ngaylanhthangtot
13/07/2011
ngaylanhthangtot
13/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 13/07/2011 - 13:55, said:
Bây giờ, thời điểm này cái cần nhất đối với Nghiadinh là một xô nước lạnh.
Nghiadinh tương tư Thiên Tướng quá à thành ra tâm trí có vẻ hơi rối loạn đó. Gặp thử anh Tham lang nào để cân bằng đi em à? hihihi đừng trách chị dội bom em nhé.Chị kì ghẻ ! Tham Lang hâm(d) quá sao em chịu nổi !