Test: Thiên Tướng Vs Tham Lang
Tử Phủ Vũ Tướng
13/07/2011
KhoiViet, on 13/07/2011 - 00:33, said:
Từ một người mà luận ra họ ôm sao gì thì còn xa lắm , TPVT chưa đến trình độ đấy đâu , tớ khẳng định chắc chắn đấy !Sao người Tham Lang lại không nhẹ nhàng nhỉ ? Có ai sống khéo mà đến việc nhẹ nhàng , tỏ ra hòa nhã , ăn nói ngọt ngào mà không làm được không ? Còn người Tham Lang mà không khéo léo đến mức quỷ quyệt thì có sao nào giỏi hơn về mặt này ? Bạn hãy tiếp xúc với người Tham Lang nhiều vào , ban đầu sẽ cảm thấy rất dễ chịu thoải mái , hihi
Hai cái in đậm không đúng lắm đâu nha. hihihi. Diễn đàn là nơi để chia sẻ quan điểm và cái nhìn của từng cá nhân. Các cá nhân khác nhau làm sao có cảm nhận giống nhau được. Bạn Khôi việt thích TL, mình thì không thích lắm. Mặc dù bạn thân mình và thân mình có Tham lang nè, các cô TL thích chơi với mình lắm. Mình có ý nghĩ thế này giải thích theo giác độ tử vi: chắc KV có Thiên tướng nên bản chất KV thích ngọt ngào, chiều chuộng, đôn hậu nên thích TL quỷ quyệt. Còn mình có Phục binh nên đa nghi, có VK thích độc lập, chả thích dựa đẩm vào tình cảm của ai, thêm nữa mình cũng có TL ở thân nên các mánh kia mình cũng không lạ. Có phải vì thế mình thấy TL ngứa mắt không nữa. Mặt khác, cách nhìn người thay đổi theo độ tuổi. Hồi ít tuổi hơn mình cũng chưa ghét TL, thậm chí thấy thú vị vì họ đa dạng lắm trò. Lớn hơn biết nhìn người hơn thì không thích mô típ kiểu vậy. Thêm nữa, mình nghĩ bản chất thực sự tự nhiên của một số sao như Cự môn, Tham Lang, Phá quân,... cả Vũ khúc nữa dù có che đậy bằng gì cũng không phải hay ho gì. Tính hay thuộc về bản chất tự nhiên (ở đây là thoải mái là thoải mái thực sự, phóng khoáng không tính toán,nghĩ cho người khác không vì cái lợi gì đó,...) mình cảm thấy ở Thiên Tướng, Thái Dương. Ở đây mình đang dùng phương pháp siêu hình chỉ xét riêng Thiên Tướng, Thái Dương thôi (bỏ lơ đi mối tác động qua lại và loằng ngoằng khác nhé.).
@TPSH: nhớ lá số chị ghê à. Chị nhận là Vũ Tham và chị cũng không tự nhận tính mình hay ho đâu. Điểm yếu nhìn nhận ra càng tốt. Đôi khi hổ thẹn vì mình không thảo, đôn hậu được như các bạn Thiên Tướng.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 13/07/2011 - 10:36
ngaylanhthangtot
13/07/2011
hihi, các bạn ơi, chúng ta cùng chung 1 nhà mà, nên có tranh luận gì cũng thắt giữ tình cảm anh chị em nhé. Nghiadinh vô cùng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nghiadinh , mới 1 hôm mà 3 trang rồi ! Thuơng lắm thuơng lắm cả nhà ơi
ngaylanhthangtot
13/07/2011
giaovien, on 12/07/2011 - 21:06, said:
Có tớ, mệnh thiên tướng, cung Phu tử tham. Tình yêu hồi trẻ trắc trở, lúc lấy chồng dễ thở hơn chút. Mà lá số của chồng, cũng chả truyền tinh gì cả
Lá số vợ
Lá số chồng
Lá số vợ
Lá số chồng
Hì ! Anh/chị ơi, tại vì Tham Lang có Tuần Triệt, Tuần Triệt là chủ tránh, chủ phòng, chủ Tuần, chủ Triệt, anh MinhthuanA cung Thê có Tham Lang hình như cũng ngộ Tuần Triệt nên lấy vợ Thái Duơng.Uhm mà dạo này anh ấy đâu mất rồi.
ngaylanhthangtot
13/07/2011
to All: Cả nhà nè, nghiadinh có 1 người quen mệnh Tử Tướng.Theo như lời người đấy tâm sự thì thích người nào bí hiểm,tính quái quái,thông minh, mưu mô hơn mình ???!!!
Nói thật nhé, nghiadinh thấy rằng ngừoi có Tham Lang thì khéo, ngọt,nhưng che đậy bên trong là cả 1 bầu trời tham vọng !
Nói thật nhé, nghiadinh thấy rằng ngừoi có Tham Lang thì khéo, ngọt,nhưng che đậy bên trong là cả 1 bầu trời tham vọng !
ngaylanhthangtot
13/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 12/07/2011 - 20:49, said:
Đúng rồi. Mệnh Vũ khúc, phu thê Tham lang thì trắc trở tình duyên lắm, cũng chả sướng vì đào hoa đâu. Nghiadinh xem topic Tổng hợp những lá số lung linh chưa? Có một anh đại gia Vũ Tướng trông ngon lành cành đào, lá số đẹp lắm. Ăn đủ 3 vòng, tam hóa,...nhưng anh ấy có cung thê Tham lang nên đến 40t vẫn phòng không, người yêu toàn hoa hậu á hậu và toàn bị người yêu phụ tình.
Riêng cái vụ Thiên tướng và Tham lang này thì chị đã chứng kiến bạn chị rồi. Thiên tướng thường hay có những mối tình tréo ngoe, khó bày tỏ. Anh Thiên tướng hình như luôn người bị động trong mối quan hệ với cô Tham lang. Anh Thiên tướng chị quen cứ chê cái cô Tham lang hời hợt, như bình hoa di động, chỉ mong cô ấy đi lấy chồng sớm đi, nhưng rồi cứ để cho cô ta tham gia vào các mối quan hệ riêng của anh Thiên tướng, vô hình chung gạt mọi vệ tinh xq anh Thiên tướng, làm cho anh Thiên tướng khó lấy vợ (cô ấy Tham Đà nên xảo trá lắm) d.. Cô Tham lang rất hay ghen, soi mói. Cứ thấy anh Thiên tướng có cô nào thích là lồng lộn cả lên dù cô TL chỉ là bạn thân. Dù đã có người yêu hay chồng, Cô Tham lang tham mà, luôn cuốn lấy anh Thiên Tướng, có việc gì cũng tâm sự. Dần dà anh Thiên tướng cả nể cứ bị quay mòng mòng trong cái lưới của cô Tham lang.
Cái vụ này làm cô người yêu thật (cô Cự Môn) khóc ròng, mà ko tách cô kia ra được, đành từ bỏ. Và bây giờ anh Thiên tướng vẫn lặng lẽ đi bên đời cô Tham lang đã có chồng mà anh Thiên Tướng thì mãi chưa "vớ cọ".
Riêng cái vụ Thiên tướng và Tham lang này thì chị đã chứng kiến bạn chị rồi. Thiên tướng thường hay có những mối tình tréo ngoe, khó bày tỏ. Anh Thiên tướng hình như luôn người bị động trong mối quan hệ với cô Tham lang. Anh Thiên tướng chị quen cứ chê cái cô Tham lang hời hợt, như bình hoa di động, chỉ mong cô ấy đi lấy chồng sớm đi, nhưng rồi cứ để cho cô ta tham gia vào các mối quan hệ riêng của anh Thiên tướng, vô hình chung gạt mọi vệ tinh xq anh Thiên tướng, làm cho anh Thiên tướng khó lấy vợ (cô ấy Tham Đà nên xảo trá lắm) d.. Cô Tham lang rất hay ghen, soi mói. Cứ thấy anh Thiên tướng có cô nào thích là lồng lộn cả lên dù cô TL chỉ là bạn thân. Dù đã có người yêu hay chồng, Cô Tham lang tham mà, luôn cuốn lấy anh Thiên Tướng, có việc gì cũng tâm sự. Dần dà anh Thiên tướng cả nể cứ bị quay mòng mòng trong cái lưới của cô Tham lang.
Cái vụ này làm cô người yêu thật (cô Cự Môn) khóc ròng, mà ko tách cô kia ra được, đành từ bỏ. Và bây giờ anh Thiên tướng vẫn lặng lẽ đi bên đời cô Tham lang đã có chồng mà anh Thiên Tướng thì mãi chưa "vớ cọ".
Chị Vũ Khúc. Sự thật là em cảm thấy có lỗi với chị.Nhiều lần em có chuyện buồn, em tâm sự với chị,nhưng rỗi bẵng đi thì lại chẳng thấy mặt mũi em đâu, thôi thì hay thông cảm cho em, mỗi người 1 cuộc sông, ta chưa có "duyên trần thoát tục" ý là đồng cảm mạng ảo mà chưa ra được đến ngoài cuộc sống. Hôm qua em tức điên lên, chị có nhớ cái vụ em kể về cái thằng trưởng quản lý quan bar ở khách sạn Hyatt không.Uhm hôm qua nó báo nhân viên và bảo vệ không phục vụ em nữa ( lâu lắm rồi em không vào).Nhưng em nay đã biết kiềm chế cái sự nóng nảy, cuộc sống dạy mình thì mình nên chịu đựng và biết khôn lên chứ đừng có mà ngu đi. 2 ngày nữa em lại bay qua với em gái, nó cần em làm chỗ dựa, 05/08 em bay đi Ấn Độ, đi chùa chị ạ! Người Thái Âm em nói chuyện tuy có ngọt ( chả biết đúng không) nhưng ngọt từ trong trái tim mà ra.
P/S : thả bà (em vẫn nhớ chị không thích bị gọi bằng bà,hì) 1 quả bom, đúng rồi!!!!. Tham Lang giỏi soi ! ________> HẾT
ngaylanhthangtot
13/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 12/07/2011 - 20:49, said:
Đúng rồi. Mệnh Vũ khúc, phu thê Tham lang thì trắc trở tình duyên lắm, cũng chả sướng vì đào hoa đâu. Nghiadinh xem topic Tổng hợp những lá số lung linh chưa? Có một anh đại gia Vũ Tướng trông ngon lành cành đào, lá số đẹp lắm. Ăn đủ 3 vòng, tam hóa,...nhưng anh ấy có cung thê Tham lang nên đến 40t vẫn phòng không, người yêu toàn hoa hậu á hậu và toàn bị người yêu phụ tình.
Riêng cái vụ Thiên tướng và Tham lang này thì chị đã chứng kiến bạn chị rồi. Thiên tướng thường hay có những mối tình tréo ngoe, khó bày tỏ. Anh Thiên tướng hình như luôn người bị động trong mối quan hệ với cô Tham lang. Anh Thiên tướng chị quen cứ chê cái cô Tham lang hời hợt, như bình hoa di động, chỉ mong cô ấy đi lấy chồng sớm đi, nhưng rồi cứ để cho cô ta tham gia vào các mối quan hệ riêng của anh Thiên tướng, vô hình chung gạt mọi vệ tinh xq anh Thiên tướng, làm cho anh Thiên tướng khó lấy vợ (cô ấy Tham Đà nên xảo trá lắm) d.. Cô Tham lang rất hay ghen, soi mói. Cứ thấy anh Thiên tướng có cô nào thích là lồng lộn cả lên dù cô TL chỉ là bạn thân. Dù đã có người yêu hay chồng, Cô Tham lang tham mà, luôn cuốn lấy anh Thiên Tướng, có việc gì cũng tâm sự. Dần dà anh Thiên tướng cả nể cứ bị quay mòng mòng trong cái lưới của cô Tham lang.
Cái vụ này làm cô người yêu thật (cô Cự Môn) khóc ròng, mà ko tách cô kia ra được, đành từ bỏ. Và bây giờ anh Thiên tướng vẫn lặng lẽ đi bên đời cô Tham lang đã có chồng mà anh Thiên Tướng thì mãi chưa "vớ cọ".
Riêng cái vụ Thiên tướng và Tham lang này thì chị đã chứng kiến bạn chị rồi. Thiên tướng thường hay có những mối tình tréo ngoe, khó bày tỏ. Anh Thiên tướng hình như luôn người bị động trong mối quan hệ với cô Tham lang. Anh Thiên tướng chị quen cứ chê cái cô Tham lang hời hợt, như bình hoa di động, chỉ mong cô ấy đi lấy chồng sớm đi, nhưng rồi cứ để cho cô ta tham gia vào các mối quan hệ riêng của anh Thiên tướng, vô hình chung gạt mọi vệ tinh xq anh Thiên tướng, làm cho anh Thiên tướng khó lấy vợ (cô ấy Tham Đà nên xảo trá lắm) d.. Cô Tham lang rất hay ghen, soi mói. Cứ thấy anh Thiên tướng có cô nào thích là lồng lộn cả lên dù cô TL chỉ là bạn thân. Dù đã có người yêu hay chồng, Cô Tham lang tham mà, luôn cuốn lấy anh Thiên Tướng, có việc gì cũng tâm sự. Dần dà anh Thiên tướng cả nể cứ bị quay mòng mòng trong cái lưới của cô Tham lang.
Cái vụ này làm cô người yêu thật (cô Cự Môn) khóc ròng, mà ko tách cô kia ra được, đành từ bỏ. Và bây giờ anh Thiên tướng vẫn lặng lẽ đi bên đời cô Tham lang đã có chồng mà anh Thiên Tướng thì mãi chưa "vớ cọ".
ngaylanhthangtot
13/07/2011
hanhphuc, on 12/07/2011 - 23:19, said:
Hanhphuc thì thấy mình hợp với VCD, quen toàn VCD
Ráng quen VCD đi cho ghi danh vào lịch sử, 1 Thiên Tường không cóTham Lang !Tui dang mê mẩn Thiên Tướng,nhưng....tui sơ chiến đấu với Tham Lang lắm!Thái Âm ơi Thái Âm ,huhu! Theo tác giả Bửu Dình thì thế đứng của Thái Âm lúc nào cũng kèm Tham Lang Liêm Trinh trước và sau, nhưng cô Thái Âm nào dễ bị dụ!
----------------------> Thái Âm đang ghen ăn tức ở với Tham Lang đấy nhá!
ngaylanhthangtot
13/07/2011
Này thì các bạn Thiên Tướng, nghiadinh khẳng khái ca ngân các bạn, hay cho các bạn có lòng cuơng trực , khí khái thẳng thắn. Dù đường đời có gập ghềnh, số phận có trái ngang, nhưng "nghiadinh" mình đây, cũng như tất cả các bạn Thiên Tướng hãy cố gắng sống làm sao để khỏi phải ân hận ! Mình đã tự hứa với lòng là phải sống cho thật sạch sẽ, du tâm trí tham sân si, hỉ nộ ái ố đi chẳng nữa.Nói điều này ra mà nước mắt rơi, hi vọng ông trời có mắt sẽ chứng nhân cho những người có tấm lòng khí tiết, trong sạch. Xin chấm và được hết !
P/s : Dội bom Thiên Tướng mới được, tại sao các bạn ưa ngọt thế, tính dễ tự ái thế !
P/s : Dội bom Thiên Tướng mới được, tại sao các bạn ưa ngọt thế, tính dễ tự ái thế !
hugh
13/07/2011
ryan88, on 13/07/2011 - 08:42, said:
sau khi cãi nhau dữ dội với chồng, chị em khóc lóc ầm ĩ, gọi điện lung tung kể tội anh chồng tồi tệ ra sau. 1 tháng sau, gọi điện cho em "tao có bầu mày ơi", em hỏi "sau mới cãi lộn um xùm đây giờ có bầu ?", chị em tỉnh bơ "cãi thì cãi mà đẻ thì đẻ"
chắc 2 anh chị này truyền tinh, anh kia quen bao nhiêu cô ko lấy, chị em cũng quen bao ng ko lấy...2 ng gặp nhau cafe xong vài tháng sau tổ chức đám cưới luôn
chắc 2 anh chị này truyền tinh, anh kia quen bao nhiêu cô ko lấy, chị em cũng quen bao ng ko lấy...2 ng gặp nhau cafe xong vài tháng sau tổ chức đám cưới luôn
tụi nhỏ ở dưới nó đâu có tội gì mà bắt nó nhịn,hả Chị!!!!!!!!!!!
quynh
13/07/2011
[quote name='dinhlenghia' timestamp='1310534155' post='26071']
Này thì các bạn Thiên Tướng, nghiadinh khẳng khái ca ngân các bạn, hay cho các bạn có lòng cuơng trực , khí khái thẳng thắn. Dù đường đời có gập ghềnh, số phận có trái ngang, nhưng "nghiadinh" mình đây, cũng như tất cả các bạn Thiên Tướng hãy cố gắng sống làm sao để khỏi phải ân hận ! Mình đã tự hứa với lòng là phải sống cho thật sạch sẽ, du tâm trí tham sân si, hỉ nộ ái ố đi chẳng nữa.Nói điều này ra mà nước mắt rơi, hi vọng ông trời có mắt sẽ chứng nhân cho những người có tấm lòng khí tiết, trong sạch. Xin chấm và được hết !
P/s : Dội bom Thiên Tướng mới được, tại sao các bạn ưa ngọt thế, tính dễ tự ái them
em mệnh thiên tướng nên rất thích đc người khác ngọt ngào ,
em vừa bị lừa tình cảm vì thích nghe những lời ngọt ngào nè hjhjhj
Này thì các bạn Thiên Tướng, nghiadinh khẳng khái ca ngân các bạn, hay cho các bạn có lòng cuơng trực , khí khái thẳng thắn. Dù đường đời có gập ghềnh, số phận có trái ngang, nhưng "nghiadinh" mình đây, cũng như tất cả các bạn Thiên Tướng hãy cố gắng sống làm sao để khỏi phải ân hận ! Mình đã tự hứa với lòng là phải sống cho thật sạch sẽ, du tâm trí tham sân si, hỉ nộ ái ố đi chẳng nữa.Nói điều này ra mà nước mắt rơi, hi vọng ông trời có mắt sẽ chứng nhân cho những người có tấm lòng khí tiết, trong sạch. Xin chấm và được hết !
P/s : Dội bom Thiên Tướng mới được, tại sao các bạn ưa ngọt thế, tính dễ tự ái them
em mệnh thiên tướng nên rất thích đc người khác ngọt ngào ,
em vừa bị lừa tình cảm vì thích nghe những lời ngọt ngào nè hjhjhj
Jupiter
13/07/2011
Chào cả nhà
Jupiter cũng mệnh Tham Lang mà chẳng thấy được những cái "hay ho" của tham lang (khéo, ngọt) như cả nhà đang thảo luận sôi nổi. Jupiter thì tính hơi giống con trai, rất thẳng tính, hay nghĩ đến sự công bằng và đôi khi là cầu toàn quá. Không thể sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cứ phải gồng mình lên để thể hiện là mình luôn ổn.
Có phải là do có Triệt không hay bố mẹ ghi sai giờ nhỉ
Không biết là may hay rủi nữa
Jupiter cũng mệnh Tham Lang mà chẳng thấy được những cái "hay ho" của tham lang (khéo, ngọt) như cả nhà đang thảo luận sôi nổi. Jupiter thì tính hơi giống con trai, rất thẳng tính, hay nghĩ đến sự công bằng và đôi khi là cầu toàn quá. Không thể sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cứ phải gồng mình lên để thể hiện là mình luôn ổn.
Có phải là do có Triệt không hay bố mẹ ghi sai giờ nhỉ
Không biết là may hay rủi nữa
ngaylanhthangtot
13/07/2011
Em gái anh mệnh thiên tướng nên khi anh thẳng thắn,nó dễ sinh ra cố chấp cứng đầu.Em ơi, chúng mình còn trẻ, đời còn dài, tình cảm có lúc làm em nhức nhối,khi bị lừa em hay anh hay tất cả mọi người, ai cũng đau, đau thắt tim, nhưng khi đứng dậy em hãy cố gắng để mình trường thành hơn, người có trái tim ngọt ngào khác với người ngọt ngào mà lòng tham vọng.Đau khổ nhưng đừng đánh mất hi vọng em nhé, trên kia là cả 1 bầu trời, còn bầu trời là còn thấy ánh sáng.Cố gắng lên em !
ngaylanhthangtot
13/07/2011
Jupiter, on 13/07/2011 - 12:58, said:
Chào cả nhà
Jupiter cũng mệnh Tham Lang mà chẳng thấy được những cái "hay ho" của tham lang (khéo, ngọt) như cả nhà đang thảo luận sôi nổi. Jupiter thì tính hơi giống con trai, rất thẳng tính, hay nghĩ đến sự công bằng và đôi khi là cầu toàn quá. Không thể sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cứ phải gồng mình lên để thể hiện là mình luôn ổn.
Có phải là do có Triệt không hay bố mẹ ghi sai giờ nhỉ
Không biết là may hay rủi nữa
Jupiter cũng mệnh Tham Lang mà chẳng thấy được những cái "hay ho" của tham lang (khéo, ngọt) như cả nhà đang thảo luận sôi nổi. Jupiter thì tính hơi giống con trai, rất thẳng tính, hay nghĩ đến sự công bằng và đôi khi là cầu toàn quá. Không thể sống thật với suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cứ phải gồng mình lên để thể hiện là mình luôn ổn.
Có phải là do có Triệt không hay bố mẹ ghi sai giờ nhỉ
Không biết là may hay rủi nữa
Triệt !!!!!!!!!!!!!!!
hanhphuc
13/07/2011
Đúng là người thiên tướng thích ngọt ngào khéo léo,đẹp trai và phải tinh quái một chút, tức là bít lúc nào nên ngọt, lúc nào nên khờ và lúc nào nên cứng
Mà thiên tướng cứng đầu lắm bọn bạn toàn kiu là "đầu đá"
Mà thiên tướng cứng đầu lắm bọn bạn toàn kiu là "đầu đá"


