Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#2056
Gửi vào 17/02/2012 - 15:43
Con người là cái giống rách việc và phức tạp nhất cái trần đời nàiiiiiiiiiiiiiii
Kiểu gì thì kiểu, nhìn nhận, đánh giá cái gì cũng dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ chủ quan. Ví như, không biết tử vi thì chủ quan theo kiểu không biết, biết tử vi thì cũng vẫn chủ quan........theo kiểu biết tử vi. Khỉ gió thật! =.=!
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2057
Gửi vào 18/02/2012 - 00:07
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2058
Gửi vào 18/02/2012 - 00:19
thất sát kình cư ngọ nữa... tệ hơn phu của em phải không?
Di có tuyệt tuần hao .
Cụ bà này đẹp và giỏi. Phải công nhận. Nấu ăn ngon hết chê.
Rất đảm đang. Sinh ra để cầm đầu -- chắc tại thái tuế
Sửa bởi kissintherain: 18/02/2012 - 00:21
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2059
Gửi vào 18/02/2012 - 08:54
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#2060
Gửi vào 18/02/2012 - 23:31
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2061
Gửi vào 19/02/2012 - 05:31
Hôm nay cây đàn bị gió làm rớt vỡ mất -- buồn quá.
Gìn giữ bao năm, mất trong khoảnh khắc.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2062
Gửi vào 19/02/2012 - 05:36
kissintherain, on 19/02/2012 - 05:31, said:
Hôm nay cây đàn bị gió làm rớt vỡ mất -- buồn quá.
Gìn giữ bao năm, mất trong khoảnh khắc.
Sửa bởi Durobi: 19/02/2012 - 05:36
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2064
Gửi vào 19/02/2012 - 07:23
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2065
Gửi vào 19/02/2012 - 07:38
chúc các bé 1 ngày vui nhé ... Be Happy !!
Ai đi về cuối trời xa đó
Nhắn gửi dùm ta nắng hạ xưa ..
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#2066
Gửi vào 19/02/2012 - 07:53
Hoàng hôn tuyết lạnh thân ta này
Đêm về ngẩng đầu khung trời nhỏ
Ngỡ nắng lại rơi, lệ tuôn đầy ...
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2067
Gửi vào 19/02/2012 - 07:58
Màu đơn trắng mỗi khi trời vào tuyết
Trắng hàng cây, trắng những dấu chân
Lạnh không anh, hai buổi đi về ?
Sài gòn có chăng em mùa đông ?
Huyền ảo chút sương mờ buổi sớm
Ánh đèn màu ấm áp lung linh
Vui không em, háo hức đông về ?
Anh ơi nhớ chăng mùa đông năm ấy ?
Thiếu nữ gầy ngồi đan sợi tóc mai
Ôm trong tay vành hoa kỷ niệm
Màu hoa sim tím cả câu thề.
Em ơi nhớ chăng mùa đông năm ấy ?
Gió nhẹ nhàng mơn trớn má ai
Chuyện bể dâu, chuyện người viễn xứ
Mang trong tim, nỗi nhớ Sài Gòn.
Libra_decembre 2011
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#2068
Gửi vào 19/02/2012 - 07:59
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#2069
Gửi vào 19/02/2012 - 08:17
Durobi, on 19/02/2012 - 07:53, said:
Hoàng hôn tuyết lạnh thân ta này
Đêm về ngẩng đầu khung trời nhỏ
Ngỡ nắng lại rơi, lệ tuôn đầy ...
"Đã dở dang rồi những ước mơ
anh về dĩ vãng gọi đò đưa
Căng buồm hồn phách trên giòng nhớ
thăm viếng từng nơi kỷ niệm thừa
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#2070
Gửi vào 19/02/2012 - 08:29
----------------------------------------
Ẩn mình phía sau giải trúc lâm là một ngọn đồi xanh. Nơi ấy có con suối trong veo nước chảy lững lờ, bốn mùa hoa nở ngạt ngào hưong thơm thôn dã. Bên cạnh là một hiên nhà nhỏ, mái xiên xiên đan xen bằng những lọn cỏ tranh.
Ở đây hoàn toàn tỉnh mịch. Nhừng buổi sáng nối tiếp đi qua. Thu về đông đến. Hoàn toàn lặng lẽ. Đây là nơi ở của một chàng kiếm khách vang danh. Những đường kiếm như phong vũ đã khuất phục hằng hà sa số anh hùng của võ lâm. Hôm nay, như mọi hôm, chàng ngồi yên lặng trên mõm đá nhỏ, mắt đăm đăm nhìn vào giòng nước lạnh. Những con chim nhỏ chừng như ngừng hót vì không dám phá đi sự tỉnh mịch của núi rừng. Những chiếc lá đầu Thu không dám rơi mau, như e dè sợ đánh tan đi nét tinh khôi của làn sương sớm.
Khi mặt trời lên cao, chàng đột nhiên nói:
- Ta phải đi rồi.
Người con gái bên cạnh chàng nhỏ nhẹ, không vui không buồn:
- Thiếp sẽ đợi ngày chàng trở lại.
- Ngày ấy có thể trăm năm hoặc ngàn năm.
- Cho dù ngàn năm, thiếp vẫn chẵng đổi thaỵ
Thế rồi chàng trai đã ra đi. Tháng năm. Con đường chàng đi qua đã để lại trong lòng người dư âm của thanh kiếm thép ngạo nghể. Nhưng trong lòng của người con trai ấy, chỉ có bể dâu năm tháng. Đại địa rộng lớn, chàng đã không còn thời gian lần dấu chân xưa, trở về gặp người vợ đang đứng tựa bên song. Không biết mái tóc nàng có còn xanh màu sau năm tháng, hay chiếc áo đơn sơ đã bạc nỗi chờ mong.
Chàng dừng lại bên bãi biển một buổi sáng khi mặt trời chưa ló dạng. Mọi vật đã thay đổi rồi. Chỉ có đại dương vần thầm thì bài hát vạn năm trước. Chỉ có bãi cát trắng vẫn nằm yên nghe từng câu chuyện vui buồn ngàn năm chẵng đổi thay.
Những con sóng trườn mình lên bãi cát, như những ngón tay vừa chạm ngón tay, đến hối hã và ra đi cũng rất vội vàng.
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
10 Loại Thực Phẩm Tồi Tệ Nhất - Kẻ Thù Có Thể Gây Đau Khớp Và Viêm Khớp Ở Người Cao Tuổi |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
35 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 35 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















