Jump to content







Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94378 replies to this topic

#2071

ryan88



 

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

 

Gửi vào 10/02/2012 - 15:45

những ng là con duy nhất thì cung huynh đệ để làm gì vại ta??? (ko tính trường hợp nhị hợp)
^^

Thanked by 2 Members:

#2072

Tử Phủ Vũ Tướng



 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 10/02/2012 - 15:51

Chắc lúc đó tính anh em kết nghĩa, bạn bè thân cận nhất (coi nhau như anh em), hoặc con nuôi của bố mẹ.

Thanked by 1 Member:

#2073

Tử Phủ Vũ Tướng



 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 12/02/2012 - 11:07

Sắp đến ngày valentine, nhưng mình thì thấy bình thường. Tâm hồn khô cằn quá đỗi!

#2074

newday



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 550 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 12/02/2012 - 11:39

em củng vậy. chị em mình đồng cảm rồi.
ai đang còn đơ toàn tập thì tối hôm ấy tụ tập cafe đê.

Thanked by 1 Member:

#2075

ryan88



 

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19143 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

 

Gửi vào 12/02/2012 - 11:40

vào đây đi chị ấy!!!...kế hoạch ăn chơi đập phá ngày hôm ấy hơi bị hoành tá tràng...quần áo dc là sẵn từ sáng sớm hôm nay rồi
hohohohoho
đã đã sướng sướng đã đã ^^

Thanked by 1 Member:

#2076

Tử Phủ Vũ Tướng



 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 12/02/2012 - 12:33

Chị sợ hôm ấy 10 anh bồ của chị xếp hàng trao quà cho chị, chị bận ko đi được mất.

#2077

newday



 

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 550 Bài viết:
  • 1814 thanks

 

Gửi vào 12/02/2012 - 12:47

ngưỡng mộ chị quá
vậy thì hôm ấy em đi bê quà giúp chị nhé!hihi
nhưng mười anh bồ gặp nhau liệu có an toàn không nhỉ
ko biết đàn ông đánh ghen kiểu gì nhỉ.

Thanked by 1 Member:

#2078

kissintherain



 

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

 

Gửi vào 12/02/2012 - 12:52

tuỳ theo chính tinh toạ mệnh của mỗi chàng..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


nếu có thatsat kình thì ấy cho tơi tả..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2079

Tử Phủ Vũ Tướng



 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 12/02/2012 - 12:53

Thế mới đòi hỏi trí thông minh, khả năng tổ chức và sự công tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2080

Tử Phủ Vũ Tướng



 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 12/02/2012 - 13:06

Chị Mi nhau trong mưa ơi, cứ nhắc tới Valentine là em lại buồn cười ông anh Thiên Tướng của em. Bạn trai em tặng sô cô la hình trái tim cho em, em để ngắm, lúc ko để ý, nhoáng cái đã thấy ông anh em bóc ra, ăn gần hết hộp. Điên hết cả tiết!

#2081

kissintherain



 

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

 

Gửi vào 12/02/2012 - 13:13

ôi là iêu thiên tướng quá đi. Chắc ông anh muốn giúp em giữ thân hình đẹp nên ăn dùm em đó..

chàng thiên tướng / tử tham tặng chị 1 quyển kama sutra thêm 1 quyển kinh dịch.. Chàng viết, "mộng cơ, ta cùng nhau luyện công nhé. coi 2 đưá mình sẽ thành tiên hay thành ma"..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thật là hài hước ..

đêm nào cũng dạo 9 tầng tiên cảnh thì không bao lâu hoá thành xác ma thật

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2082

kissintherain



 

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

 

Gửi vào 12/02/2012 - 13:26

Nói về ghen... các bé đây có ghen hông dzị ?
ví dụ chàng/nàng của em có hồng nhan/nam nhân tri kỷ thân thiết em có ghen hông ?

Bạn chị mê đánh golf lắm nhưng chồng ghen quá độ. Chị ấy có 1 người bạn thân rất hợp nhưng khác phái, mỗi lần hẹn anh đó đi chơi golf thì phải trốn cụ ông nhưng thật ra 2 người đâu có làm gì trái phép. Tình cảm mà nhiều ràng buộc quá cũng khá phiền ..

#2083

Nết Na



 

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

 

Gửi vào 12/02/2012 - 13:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 12/02/2012 - 13:26, said:

Nói về ghen... các bé đây có ghen hông dzị ?
ví dụ chàng/nàng của em có hồng nhan/nam nhân tri kỷ thân thiết em có ghen hông ?

Bạn chị mê đánh golf lắm nhưng chồng ghen quá độ. Chị ấy có 1 người bạn thân rất hợp nhưng khác phái, mỗi lần hẹn anh đó đi chơi golf thì phải trốn cụ ông nhưng thật ra 2 người đâu có làm gì trái phép. Tình cảm mà nhiều ràng buộc quá cũng khá phiền ..
em cũng có thằng bạn thân vậy k biết sau này lấy chồng, chồng có hiểu cho k nữa. May mà vợ nó hiểu nên em k bị ném đá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#2084

Tử Phủ Vũ Tướng



 

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

 

Gửi vào 12/02/2012 - 13:34

Em kể chuyện ăn mày dĩ vãng Valungtung với một anh Thiên Tướng:
Trước ngày Valentine, anh lên dây cót tinh thần trước qua email: Em yêu! Valentine chúng mình đi chơi nhé!
Ngày Valentine, đến giờ rồi chưa thấy anh đâu, đang chán thì anh gọi điện: Đợi anh chút! Anh phải làm nốt việc, đang trên đường tới nhà em. Anh đến, anh có dáng cao dong dỏng, khuôn mặt điển trai, hôm đó mặc áo khoác đỏ, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi, hớt ha hớt hải, tay cầm hộp sô cô la hình trái tim nhỏ xíu, kết nơ hồng rất đẹp. Tặng em nhân ngày Valentine, a nói giọng rất nghiêm túc, mang tính chính luận cao (vì mệnh anh có bộ Tuế Hổ Phù). Hai anh em đi ăn bữa tối gần hồ Trúc Bạch. Vừa ăn xong là 9h thì Đối tác gọi điện giục anh đi làm (anh buổi tối vẫn phải làm), thế là em lại cùng anh đến chỗ làm. Trong khi anh ấy làm thì em ngồi dưới theo dõi, chờ đợi. Mọi người xung quanh cứ nhìn em, chắc họ thấy một cô bé giản dị, ngồi thu lu một góc, cứ chăm chú tới cái anh và tán thưởng. Valentin của anh là 2 trong 1, người bận rộn nó thế, người của công chúng nó thế. Rồi thì em và anh về trong cái khí trời lành lạnh, mưa phùn. Em thấy thương anh thế. Chả hiểu sao ko ai nói được gì, anh vuốt má em một cái, em ngượng ngùng quay mặt đi. Cả hai cùng ngại thì phải, em phá tan khoảng trống: Thôi anh về đi kẻo về muộn lạnh lắm. Anh bảo: ừ anh về nhé. Em đứng nhìn theo anh cho đến khi anh đi xa tít. Đặt gói sô cô la lên bàn, ngắm một lúc, em đi thay đồ, Quay lên gác đã thấy ông anh Thiên Tướng đang ngồi ăn ngon lành, lại còn khen: Sô cô la này ngon phết. Điên hết cả tiết chị à. May lúc ấy, anh yêu vừa về đến nhà nhắn tin cho em: Em yêu , Cảm ơn em yêu đã cho anh một Valentine đầy ý nghĩa. Lúc nãy anh định hôn em nhưng lại sợ..."

Thanked by 5 Members:

#2085

Nết Na



 

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

 

Gửi vào 12/02/2012 - 13:39

em chưa có cí valentine nào để nhớ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cố nặn óc từ nãy mà vẫn bói k ra, dù valentine nào cũng có chocolate.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |