Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ryan88, on 06/02/2012 - 11:40, said:
cô má già mồm lẻo lựi kinh!!! đứa nào ngồi kế bên thấp cặp giò lông lá của tui rồi suy nghĩ chục chĩu... ói tại quán cafe ngay lập tức!!! đó giờ cũng nhìu ng nhìn giò em với cặp mắt ko thể tin dc...chỉ duy nhất má già ói tại chỗ mà vẫn cảm thấy dịu dàng đến từng phút giây!!!
(hôm đó em nhục thôi rồi!!! hụ hụ hụ....)
còn vụ lì xì...tui chưa kịp thay bao...cô lơ đã lên tiếng "chị bốc trúng 300k cũng đưa cho ổng luôn chứ ổng đâu có tiền đâu"...làm tui nhìn bao lì xì mà rưng rưng nước mắt, lòng đau như cắt, ruột gan rối bời...
Chú Ryan, ai biểu chú cứ kéo, kéo lên miết làm chi...chú làm má ói hết cả gà, cả sò...thế mà chú không thương tình chia sẻ cho má 1 ít ngàn để xoa dịu, còn la lối chửi rủa giãy đành đạch gì ở đây?
Sửa bởi PIANO: 06/02/2012 - 11:51