Năm mới chúc mừng Durobi nhé!
Mấy hôm đầu năm mình cứ bị ông anh "sạc" suốt (mà nói chung là từ bé đến lớn 2 anh em ko hợp nhau). Ông ấy khó tính và gia trưởng quá, ko công nhận mình một điều gì cả. Mình thì hiền nên nhịn cho qua, chả nói lại bao giờ, nhiều lúc chỉ muốn bỏ nhà ra đi, ko quay đầu trở lại. Năm nay ông anh tiểu hạn vào cung Huynh đệ có Cự môn (
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
), thế là cả năm nay không yên với ông ý rồi. haizz. nhiều cái chán mà vẫn phải chịu đựng, vì là anh em ruột, nếu là vợ chồng là có khi ra tòa li hôn rồi.
Thế mới thương mấy bác Thiên Lương có cung phối Cự môn, hẳn nào các bác ấy có tỷ lệ li dị cao thế. Mình quen bao nhiêu bác Thiên Lương toàn bỏ vợ/chồng. Ông anh họ Thiên Lương ở Ngọ ngời ngời, làm trưởng đại diện một công ty lớn ở nước ngoài sn 78 cũng mới bỏ vợ rồi. Ông anh thì quá hiền lành, biết điều, kiếm được tiền, hình thức ổn. Rồi hồi trước một anh bạn việt kiều cũng bỏ vợ, tính tình rất dễ chịu....Các anh đó đều có vợ nỏ mồm, quá quắt.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 24/01/2012 - 22:01