

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#1591
Gửi vào 29/10/2011 - 19:55
Đăng kí một đống forum lớn thì cái chờ Mod duyệt, cái không nhận thêm thành viên, cái là thành viên thì không được quyền post bài, cái post bài xong lại bị xóa...
Điên cả đầu.
#1592
Gửi vào 30/10/2011 - 20:50
#1593
Gửi vào 30/10/2011 - 23:34
#1594
Gửi vào 06/11/2011 - 14:15
Còn phải khốn khổ khốn nạn ít nhất 10 năm nữa, thật là nhục.
#1595
Gửi vào 07/11/2011 - 08:13
#1596
Gửi vào 07/11/2011 - 14:48
#1597
Gửi vào 07/11/2011 - 20:50
#1598
Gửi vào 08/11/2011 - 16:24
Theo y văn trên mạng thì nếu điều trị đúng chỉ trong 1 tháng sẽ khỏi.
Bác sĩ muôn năm!
#1599
Gửi vào 10/11/2011 - 12:49
Hôm nay trời hà nội đẹp cực kỳ
Nắng nhẹ mà cũng hơi nóng, chỗ râm thì gió mát rượi hì hì ko có khiếu viết văn
Trời đẹp vì vậy sáng sớm mình kô nhảy vội vào một chỗ nào đó rồi an tọa
Lượn trên phố quán thánh, mình dừng lại tại một quán bún dọc mùng, chỗ này mọi hôm đi qua mình nhìn thấy rồi
Mình chọn chỗ có nắng ngồi, nhưng quay lưng vào nắng, nắng sớm nên vẫn còn dịu nhưng cũng chói mắt
Ngồi được tí ti thì có một bác chọn ngồi bàn bên cạnh nhưng đối diện mình, quay mặt vào nắng hình như bác í nói gì đó là thích thế
Mình và bác í có nói chuyện một chút trước khi bắt đầu ăn. Bác í có nói là con người có số. Giá mà mình biết nói chuyện mình sẽ nói chuyện thêm với bác í. Bác í ăn xong trước nên đi trước. Ờ tiếc quá nhỡ bác í là người biết trước tương lai nhỉ thì mình sẽ hỏi bác í vài điều về cuộc sống.
Mình lượn ra chỗ đường ven hồ tây ngồi một lúc nghĩ về những sự tình cờ, tình cờ ấy, chẳng biết được
Lượn lại, định đáp vào một chỗ nào đó, nhưng trời đẹp đi qua lăng Bác lại thấy người đông quá nên mình quyết định dừng xe vào thăm Bác, mình có vào thăm Bác cách đây một năm, hình như ba năm gần đây năm nào mình cũng đi thăm Bác thì phải, hai năm trước đều là ba người, hai người giữ còn một người thay đổi, năm nay có mỗi mình mình thôi. Vào đó, lơ thơ...hông mục đích gì ráo
Thanked by 1 Member:
|
|
#1600
Gửi vào 12/11/2011 - 08:03
#1601
Gửi vào 12/11/2011 - 22:36
#1602
Gửi vào 13/11/2011 - 23:48
#1603
Gửi vào 14/11/2011 - 14:16
Thơ Tình Gửi Mây
Mây tím chiều nay sao buồn quá
Đáy hồn ta rỉ rích những lời ca
Không thích yêu, nhưng lòng sao rất lạ
Vẫn thấy mình... vương vấn những ngày qua?
Nắng chiều nay không tìm nơi để thả
Cứ nằm yên, ẩn nấp dưới ngàn mây
Mây chiều tím giăng sầu nơi đó đây
Như mời gọi tâm hồn chàng thi sĩ
Vẫn giấu lòng, nhưng thôi, không... giấu kỹ
Kẽo lỡ ai đánh mất cả đường đi
Kẽo lỡ mây cùng gió cứ...phân bì
Sao lại để hồn thơ không nắp đậy?
Mây tím vẫn ghé về thăm nơi ấy
Nơi có lần tâm tưởng vướng cùng mây
Nơi có lần trong thoáng một phút giây
Chàng lãng tử thã hồn bên sông tím
Dòng sông ấy xin đưa vào giấc mộng
Giấc mộng lành, phủ ấm áp ngày sau
Những lúc nhìn lời thơ cũ , cần lau
Sông sẽ rửa cho lời xanh trở lại
Dòng đời trôi, và còn trôi mãi mãi
Xin cho nhau ý đẹp với trời xanh
Xin cho mây với gió được yên lành
Hồn sẽ mãi vương cùng mây, hạnh phúc !
Quang Lãng
Sửa bởi Fugitive: 14/11/2011 - 14:31
Thanked by 2 Members:
|
|
#1604
Gửi vào 17/11/2011 - 19:28
Muốn nên sự sao đành bở ngỡ
Hixhix, thấy nk chung nên em cũng mạnh dạn mần phát cho đỡ chạnh lòng.
Thân nam nhi chí phải tự cường
Nhưng hỡi ôi, vận mạng là số ông trời, dẫu biết con người có số, vẫn thấy mình khắc khoải tâm tư.
Hixhix, bao giờ thì hết lang thang, đến lúc cầm cờ để phất.
Mấy ngày lang thang trên mạng mà vẫn chưa được các tiền bối vạch đường.
Chỉ muốn biết để lòng tĩnh tại, còn vượt hay không là tại chính mình.
Thi, thi và thi, sao một lúc lại phải thi nhiều thế này nhỉ? thà biết trước còn có kế hoạch, chớ đằng này chẳng biết thời gian.
Chán như con gián, phải rán con cá cho bớt chán.
Thanked by 1 Member:
|
|
#1605
Gửi vào 17/11/2011 - 21:19
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]()
|
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
58 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 58 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












