Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Soleil
20/10/2011
TuBi, on 20/10/2011 - 11:40, said:
Bao giờ trở lại ngày xưa?
Bao giờ lại đón lại đưa em về?
Lối xưa cỏ phủ ven lề,
Bao giờ anh nhớ lối về ngày xưa?
Đường về ướt đẫm cơn mưa,
Giờ đây lẻ bước ai đưa em về?
Bao giờ lại đón lại đưa em về?
Lối xưa cỏ phủ ven lề,
Bao giờ anh nhớ lối về ngày xưa?
Đường về ướt đẫm cơn mưa,
Giờ đây lẻ bước ai đưa em về?
Sẽ chẳng bao giờ trở lại ngày xưa
Con đường cũ giờ là xưa cũ
Lối em đi dù mưa giông bão tố
Vẫn ko bao giờ quay lại bên nhau!
Khi anh dứt ao ra đi a còn nhớ
Ánh mắt em nhìn day dứt con tim
Nếu có phải gặp lại nhau trong khoảnh khắc
Thì xin đừng gọi tên em, dù chỉ 1 lần !
Anh đã chết , tất cả đã hết
Còn lại gì ngoài những xót xa?
Nếu có nhớ thì cũng là giả tạo
Vì những phút anh trao chỉ là phút yếu lòng !
100dong
20/10/2011
DungLe, on 20/10/2011 - 10:14, said:
Năm ngoái, 11 đêm mới đc gặp anh, vì cả 2 đều đi công tác, 11h xuống sân bay, thấy anh cầm bó hoa trên tay, phụng phịu nói: có ai tốt như anh ko?..
Nghĩ lại vẫn thấy ấm áp !
Năm nay đã khác...
Cả số tiền thưởng 20/10 cũng khác- like
Người vẫn mệt, giải quyết xong việc muốn về nhà nằm.
Nghĩ lại vẫn thấy ấm áp !
Năm nay đã khác...
Cả số tiền thưởng 20/10 cũng khác- like
Người vẫn mệt, giải quyết xong việc muốn về nhà nằm.
Đêm nay biết đâu đúng 11h59 lại có một anh mò tới, tay cầm một bông hoa, nói: Gửi người đẹp!
100dong
20/10/2011
Đáng lẽ tối nay mình đã có thể kiếm được chút đỉnh, nhưng rút cục vì chủ quan lại mất cả chì lẫn chài.
Đang bực cả người thì được tin Gaddafi đã chết, nỗi buồn bản thân thật quá nhỏ so với sự ra đi của ông.
Mình buồn vì cái chết của ông, chẳng còn tiếc rẻ gì nữa.
Mình không biết ông đã trị vì đất nước ông thế nào, nhưng mình nghĩ ông đã làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Lybia, đem lại cơm no áo ấm, bình yên cho tất cả mọi người.
Mỗi ngày mình đều nghĩ về cuộc chiến này, thế kỉ 21 văn minh hiện đại mà loài người đối xử với nhau vẫn như thời trung cổ. Trên quê hương ông con người ta phải đối diện cái chết từng giây từng phút. Đời có bao điều tươi đẹp, cuộc sống còn rất dài, vậy phải bắn giết nhau làm gì!?
Liệu ông chết đi, đất nước ông có phồn thịnh hơn không, hay sẽ càng tiêu điều đổ nát, nghèo đói, bất công!?
10 năm nữa có thể họ lại nhắc thời đại của ông, như một thời vàng son trong lịch sử. Khi đó thì đã quá muộn.
Cầu cho linh hồn ông siêu thoát.
Đang bực cả người thì được tin Gaddafi đã chết, nỗi buồn bản thân thật quá nhỏ so với sự ra đi của ông.
Mình buồn vì cái chết của ông, chẳng còn tiếc rẻ gì nữa.
Mình không biết ông đã trị vì đất nước ông thế nào, nhưng mình nghĩ ông đã làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Lybia, đem lại cơm no áo ấm, bình yên cho tất cả mọi người.
Mỗi ngày mình đều nghĩ về cuộc chiến này, thế kỉ 21 văn minh hiện đại mà loài người đối xử với nhau vẫn như thời trung cổ. Trên quê hương ông con người ta phải đối diện cái chết từng giây từng phút. Đời có bao điều tươi đẹp, cuộc sống còn rất dài, vậy phải bắn giết nhau làm gì!?
Liệu ông chết đi, đất nước ông có phồn thịnh hơn không, hay sẽ càng tiêu điều đổ nát, nghèo đói, bất công!?
10 năm nữa có thể họ lại nhắc thời đại của ông, như một thời vàng son trong lịch sử. Khi đó thì đã quá muộn.
Cầu cho linh hồn ông siêu thoát.
tinhco
20/10/2011
Tổng kết: vẫn giống các năm trước
Vẫn chưa thấy người sợ mình buồn đâu cả
Kết luận: hông có người như đã được miêu tả
PS1 có thể mình có ẩn tướng nên mọi luận đoán kô còn đúng với mình nữa
PS2 hông nên trách ai cả vì đó là ẩn tướng
PS3 nên đi ngủ
Sleep well
Vẫn chưa thấy người sợ mình buồn đâu cả
Kết luận: hông có người như đã được miêu tả
PS1 có thể mình có ẩn tướng nên mọi luận đoán kô còn đúng với mình nữa
PS2 hông nên trách ai cả vì đó là ẩn tướng
PS3 nên đi ngủ
Sleep well
tinhco
20/10/2011
Nói vậy thôi nhưng cũng buồn phết đấy mà vẫn phải đi ngủ thôi
Ngủ ngon nha!
Ngủ ngon nha!
100dong
21/10/2011
No woman no cry
Said I re..., said I re..., said I remember; no woman no cry!
Said I re..., said I re..., said I remember; no woman no cry!
ynhi
22/10/2011
100dong
23/10/2011
Nhạc em đưa lên là của Boney M.
Chắc máy của bác bị lỗi flash!?
Máy em cũng lỗi, muốn nghe phải dùng Google chrome.
Boney M - Gotta go home
youtube.com/watch?v=v9UKs1hL8r0
Chắc máy của bác bị lỗi flash!?
Máy em cũng lỗi, muốn nghe phải dùng Google chrome.
Boney M - Gotta go home
youtube.com/watch?v=v9UKs1hL8r0
100dong
23/10/2011
Kết giao với người ta, sinh nhật con cái người ta.
Không chúc câu gì thì nghe mất lịch sự.
Mà chúc thì chỉ mang tính hình thức.
Nên làm sao!?
Không chúc câu gì thì nghe mất lịch sự.
Mà chúc thì chỉ mang tính hình thức.
Nên làm sao!?
giakhang
23/10/2011
Mình muốn biết tử vi của mình ra sao? Nhờ Tuvilyso giup minh voi
Tên: Nguyễn Thị Đào
Sinh Ngày : 13/03/1978(mậu ngọ)
Tên: Nguyễn Thị Đào
Sinh Ngày : 13/03/1978(mậu ngọ)
giakhang
23/10/2011
vậy thì đừng chúc gì cả. Chỉ cần đưa 1 cái bao lì xì thật to là quá đủ rồi.
Người ta...........Chỉ mong có thế!
Người ta...........Chỉ mong có thế!
ynhi
24/10/2011
@ Bác 100: em dở hơi, cái máy của em cũng dở hơi, ko thể vào utube. Nên em nhìn thấy lời bài "No women no cry" cứ tưởng bác thích bài gốc của Bob. Sorry!
Sửa bởi ynhi: 24/10/2011 - 03:55
Sửa bởi ynhi: 24/10/2011 - 03:55
midori
25/10/2011
Chị TPVT, xin lỗi cho em mượn topic một tý.
Mọi người ơi, ai biết coi quẻ, xin xem giúp. Mẹ Pisu bị tai nạn xe hôm 20/10, hiện đang hôn mê. Pisu lo lắng quá.
My link
Mọi người ơi, ai biết coi quẻ, xin xem giúp. Mẹ Pisu bị tai nạn xe hôm 20/10, hiện đang hôn mê. Pisu lo lắng quá.
My link